1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::::::::::::::: Nhật kí ::::::::::::::::::

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Chichxongsock, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Cháu nó đc 1 tháng rồi
    Mọi ng chúc mừng cháu nó + bố mẹ cháu nó đi
  2. HajimeDuong

    HajimeDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ăn cá thì chẳng có gì là chán cả . Spam kìa ! Mod đâu ????
  3. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Ơ, kệ tớ chứ. Cậu này đúng là vô duyên vô dáng vô dạng vô hình vô linh tinh vô chính phủ...
    ( Cái này ko Ctr+V được )
  4. dieishappy

    dieishappy Guest

    Cháu nó còn bé,chú tha cho nó,hjk ...
    1 tuần có là quá dài cho 1 chuyện tình ? =))
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Dài chứ..cứ là 1 cuộc tình thì sẽ dài
    mồng 1 vui vẻ,mồng 1 may mắn,mồng 1 ấm áp,mồng 1 ....sướng
  6. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai restart cho năm mới. Hạ quyết tâm nào.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Những ngày nghỉ là những ngày ốm !
    Những ngày đầu năm là những ngày bộn bề với công việc !
    Thế mà
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày đầu năm, cho những bận rộn cuốn em đi wên mất cả việc online viết blog.
    " Ngày đầu tiên của năm mới với một chút chăm chỉ, cần cù. Cộng thêm cho em một chút niềm zui được tạo ra từ những tin nhắn chúc mừng, hay từ những câu chửi dễ thương của nhỏ bạn cùng lớp.
    Tối đến, tự xả strees cho mình bằng việc sang phòng hàng xóm hát Karaoke. Đang tự sướng với tiếng gào thét của mình thì đứa " cháu nhận vơ " học cùng lớp rủ sang nhà nó học. Toàn 1 lũ lười dài dài, chăm đột xuất tìm đến nhau. Lý do ko có mũ bảo hiểm để đi, nhưng cũng ko thoát nổi sự nhiệt tình của " đứa cháu nhặt " . Nó nói " hổng lo " , rùi tự nguyện trấn lột mũ của chàng người iu để cho đứa " kụ nhặt" này của nó có được mũ đội. Thui thì nó đã có lòng, thì mình góp thêm cái " xác khô " mừ wa nhà nó zậy. Cố gắng một ngày đầu năm để cả năm thành kon ong chăm chỉ cũng chẳng thiệt gì.
    Lại có thêm 1 kỷ niệm nho nhỏ của những ngày cuối cùng học ĐH ..."

  9. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Mới ra tù , tập leo núi. Oài chói mắt quá .
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Bạn để tớ dắt!
    Bạn không tập leo núi được đâu! (Bác Hồ đấy nhé!).
    ... " Ông vịn vai cháu
    Cháu đỡ ông lên " ...

    [nick]
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 06/01/2008

Chia sẻ trang này