1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::::::::::::::: Nhật kí ::::::::::::::::::

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Chichxongsock, 20/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Hnay thì chưa thò mặy ra khỏi cửa,đi học cũng hok thèm....Chẳng có rì ăn,đang ninh gạo mí nước ăn qua ngày
    Định đi ăn,lượn lờ,soping tí mà lại mưa...bk...zời đày
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    iem tiếp chiêu anh ná
    " Em ạ ! Cu Ba ngọt lịm đường
    Mía xanh đồng bãi biếc đồi nương
    Cam ngon, xoài ngọt vàng nông trại
    Ong lạc đường hoa, rộn tiếng chim "

  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    15/2/2008
    7h30 vác 2 cái ba lô to uỵch oạch lên xe mò lên Hà Nội
    9h30 có mặt tại nhà anh yêu,2 đứa lăn quay ra ngủ,kệ đời
    13h30h vác xe đi ra ngoài
    Nào: * ăn bò sốt vang
    * vào Cánh Cam,anh yêu mua cho 2 cái nơ buộc tóc,1 cái buộc vào tóc,1 cái buộc vào khăn quàng cổ,nhìn kute fết,anh yêu bẩu trông như học sinh lớp 10.
    * 14h30 chui vào rạp xem phim
    * 16h30 phi ra lăng Bác uống nước mía
    * 17h15 về nhà anh yêu nấu cơm mí mẹ anh yêu,hok biết múa dao làm sao mà làm đứt tay...mẹ anh yêu ..Máu chảy be bét mà Bác cứ "hok sao,tại Bác thôi "
    18h30 về nhà,bật máy...nghịk lin h tinh
    Lôi chăn màn ra rũ,xịt 1 lô lốc nước hoa vào
    Lôi bát đĩa,chén cốc ra rửa...2 tuần rồi còn rì nữa
    rỒI loẹt quẹt ra quán gội đầu
    rồi về nhàđứng soi gương.."Kể ra thì cũng hok đến nỗi nào".....Cười 1 mình,...haizzzzz..ứ có má lúm đồng tiền chúm chím....hok sao,vẫn xinh fết
    Rồi ngồi viết cái bài dở hơi này này
    Có lẽ rồi đi thu dọn quần áo
    Rồi đi ngủ
    Rồi 11h a yêu đi làm về gọi
    Rồi học tí,mấy hnữa thi rài
    Rồi đi ngụ típ
    Rồi hết ngày
    ..............................
    Một ngày tuy nhạt dưng cũng hok đến nỗi nào nhẩy
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    hình như con nào có người yêu cũng bỏ diễn đàn như con này thì phải
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    em bỏ lúc nào mÀ BỎ???Tại Tết về nhầmngj miền núi,hok ol đc í chứ.
    Chẳng như ai kia,có mục đick thì mí thèm return...
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    một con khắm năm bờ tu ra đời ! mày chết với ông
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Thất bại nối tiếp thật bại....Ngu hok đỡ đc.
    Được congchua_thino sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 28/02/2008
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Đây, khắm năm bờ oăn nhà anh đây....
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    sao bảo là ko vào đây nữa cơ mà
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Úi zời,Kệ ng ta,ông anh lắm nhời quá...Iêu ku nhứt trên đời

Chia sẻ trang này