1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::::::::::::::: Nhật kí ::::::::::::::::::

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Chichxongsock, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2


    ặ thỏ bĂc không 'ỏằc bài cỏằĐa em ư à? em ư bỏÊo là ngặỏằi viỏt bài sau em ư là gơ gơ cỏằĐa em ư 'ỏƠy, bĂc 'ỏằc lỏĂi 'i.
    [/quote]
    ? HÁ ..thỏ mà làm nhà em hỏt hỏằ"n,chỏằ? sỏằÊ phỏĂm cĂi luỏưt gơ gơ ..bỏằ
  2. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    ? HÁ ..thỏ mà làm nhà em hỏt hỏằ"n,chỏằ? sỏằÊ phỏĂm cĂi luỏưt gơ gơ ..bỏằ
    [/quote]
    Có thỏằf là cỏÊ 2 'ỏƠy pĂc ỏằÊ... hâ hâ..
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Roy, Dovantuan và letsgo spam vui nhỉ!?
  4. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    buồn buồn chán chán
    cả ngày dính lấy cái máy mà chả có ai để bốc fét cả
    muốn bốc fét !

  5. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    .... trên đường về đến Phủ Lý gặp tai nạn kinh người, xe khách đâm xe máy mà nạn nhân đầu vẫn còn cắm vào kính xe khách lắc lư... Vãi ,,..vãi
  6. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bác không làm kiểu ảnh.
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lắm rồi không đi họp lớp hôm qua đi về thấy vui vãi
    đơn giản thế lại hay
  8. anhthangvnn

    anhthangvnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    25.463
    Đã được thích:
    13.591
    Hị hị, 1 cái 30.4 thật hoành tráng. Ko ngờ lại được họp lớp cơ đấy các bạn ạ (lớp thì nghe có vẻ hơi to, họp nhóm thui )
    Hát hò, ăn uống xong 22 km thẳng tiến
    Đông kinh khủng. Ra ngoài đó có call cho bác Kiếm mà ko thấy bác nhấc máy chi hết Hổng biết lúc ấy bác Kiếm đang làm gì ý.
    Biển sóng ko to, rất hợp cho các bạn trẻ, các đôi ... tập bơi. Nhóm tớ cũng làm 1 dãy ghế, gọi ít đồ ăn uống, ngồi ngắm biển (ngắm girl ngoài biển là chính). Girls HP xinh thật các bạn ạ
    Tối về lên TD Plaza, ui trùi, mấy cô kiều nữ chân dài váy ngắn đứng chọc bi a, chơi Bowling trông thật ... . Tuổi xì tin trong đó nhiều thật. Tớ chơi đua moto và ném bóng với mấy em tin tin, nhí nhảnh quá cơ. Một lần nữa phải nói rằng con gái HP thật NumberOne
    Kết thúc làm vài vòng phố, lại ăn rồi uống, rồi bye, see you again !
    Bao lâu ko gặp lại bạn cũ, trông đứa nào cũng vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi.
    Tình yêu chỉ có những khoảng khắc là mãi mãi, chỉ có Tình bạn là mãi mãi
    PS: Tiếc là chưa gặp được bác nào trên ttvn
    Mobile: 0979 763 163 - Mr Thắng (support 24/24)
    ID Yahoo: thang_tuanthanhhp (online 24/24)
    Địa chỉ: 247 Lê Lợi - Hải Phòng
    Công ty Máy tính Tuấn Thành - Nhà phân phối linh kiện máy tính chuyên nghiệp
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_525/1038298.ttvn ​
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng bít chơi như người ta cơ mà chân mình lại ngắn, đau quá cơ
  10. anhthangvnn

    anhthangvnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    25.463
    Đã được thích:
    13.591
    Sau 2 ngày nghỉ lễ. Thị trường vẫn trầm lặng 1 cách thê thảm. Thời gian đầu hè nên vậy chăng ?? Dường như thị trường chung cũng vậy !!!
    Công việc ko nhiều, ko bận, nhưng lại áp lực căng thẳng !!!!
    Tối đi chơi zdui thật, có nhiều thứ muốn làm mà chưa làm được
    Mobile: 0979 763 163 - Mr Thắng
    ID Yahoo: anhthangmusic
    Sống trên đời cần có 1 tấm lòng để gió cuốn đi
    Đã mang tiếng ở trong trời đất
    Phải có danh gì với núi sông ​

Chia sẻ trang này