1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::::::::::::::: Nhật kí ::::::::::::::::::

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Chichxongsock, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Đấy,cô em thấy Fang hấp chưa???Chớ dại,chớ dại.
    @Fang: tôi sợ ông đấy,đến em yêu Hạ Anh cu?a tôi ma? ông cufng dám sơ? đến.....cái chăn a?h???Ông liệu hô?n đấy,mua xăng đốt ca? cái câ?u Bafi Cháy nha? ông đấy.
  2. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Cậu chuyển đổi...rồi à?
    oa oa oa

    Ứ chịu đâu.
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Xăng ko thể đốt được cầu Bãi Cháy đâu em, theo anh em mua cái máy bay phi thẳng vào đó đi kiểu như vụ 119 đấy
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    thằng hifi kia
    e yêu Ha.Anh nào của mày thế, thích nhận vơ ko hả
    a lại ốp mìn cả cái Núi Đèo nhà mày bây giờ
    @ em yêu: e nói thế nào ấy chứ, cái chăn rõ ràng là a cầm nhầm ở nhà con bé Dương xinh gái về cơ mà.e chịu khó chui vào gầm giường tìm thử xem, có khi chuột nó lại tha vào gầm giường làm ổ rồi ấy chứ
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    [green] Ây dà!
    Viết... viết... viết cái!~ Lâu lâu ko vít lách gì lại thấy ngứa ngoáy. Mà kể cũng thấy tâm trạng nhìu, bức xúc nhìu, căng thẳng nữa. Học thi đã đành 1 nhẽ, nhưng cớ gì người ta lại cứ sắp xếp kỳ thi vào những ngày thời tiết khắc nghiệt kiểu này nhỉ?
    Lại nhớ những mùa thi trước, lúc thì vào mùa lanh. Vừa trùm chăn co ro, vừa học. Tay viết bài thui cũng muốn cứng đờ rùi, vậy mừ còn phải căng cả óc ra để chiến đấu với mớ sách vở bài tập trước mắt. Rùi quay đi quay lại cũng đến mùa thi tiếp. Cái mùa mà chỉ nhìn lên bầu trời và hàng cây, đã thấy chói loà một màu phượng cháy, màu tím ngắt của những tán bằng lăng, và cả sách vàng rực đến nhạt nhoà của điệp. Tưởng đâu chỉ có màu chói loà ấy thui cũng đủ muốn mờ con mắt, té ra là do những giọt mồ hôi đầm đìa từ hàng lông mày và từ trán chảy xuống vào cả khoé mắt. Dưới cái oi nồng của mùa hè, thêm những tiếng ve đến sốt cả ruột, lại được nghe giục giã một mùa thi nữa đến. Đây là mùa thi cuối cùng của mình! Phải rùi, chiến dịch cuối cùng cho tương lai. Sự nghiệp học ĐH đã đến lúc gặt hái thành quả. Chẳng biết mình đã chờ cái ngày này từ bao lâu nay, chỉ biết rằng hum trước vô tình nghe văng vẳng ở đâu đó bật bài hát: " Đường đến đỉnh vinh quang" , mới chợt nhận ra... nhanh thật đó! Mới ngày nào còn chật vật chiến thắng cái nắng nóng oi bức của mùa thi, chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, nhỏ bạn thân thu âm tặng lại bài hát ấy, để rùi cho đến bây giờ vẫn văng vẳng trong đầu 1 câu: " Ngày đó, ngày đó sẽ ko xa xôi. Và chúng ta là người chiến thắng..... Đường đến những ngày vinh quang - con đường chúng ta đã chọn ". Cuối cùng thì cái ngày đó cũng đang cận kề rùi. Hơn bao giờ hết, mình ao ước và chờ đợi giây phút được khoác lên mình bộ áo Cử nhân, với tấm bằng tốt nghiệp trong tay.
    Nóng quá! Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu cảm xúc cũng ko thể làm wên đi được cái nắng nóng này. Nhất là khi đó lại là cái nắng nóng của HN- mảnh đất mà nó đã chịu cũng đến 4 mùa nóng như vậy. Người mệt bã như bị ai đánh, uể oải, chẳng bùn cử động chân tay nữa. Lúc nào trong đầu cũng xuất hiện một điều trăn trở ao ước _" nước! ". Giá mà.... giá mà.... có cái bể bơi ngay bên cạnh người lúc này, chắc cũng dám nhảy ngay xuống đó mừ tắm wá! Giá mà được vác sách vở chui vào cái phòng có điều hoà máy lạnh mừ ngồi ôn thay vì căn phòng trọ mái tôn nóng hầm hập như cái " lò bát wái " í. Giá mà... trời mưa ngay 1 trận lúc này thì tốt wá! Giá mà....được chui vào khách sạn 5 sao và đánh 1 giấc.
    Bao nhiêu cái "giá mà" chẳng qua cũng chỉ bởi vì trời nóng đã khiến đầu óc mình thấm mệt và ko đủ minh mẫn để chứa thêm cái gì nữa.
    Viết 1 chút để giải toả stress cho mình thui. Mí hum trước, mới đặt chân trở lại đất HN này đã phải chạy long sòng sọc với đủ thứ tất bật trên đời. Trở vìa xóm trọ thì gặp thêm chuyện bực mình. Tưởng mún phát điên lên và gây sự oánh nhau với ai đó lun được. May mà cho đến giờ vẫn còn đủ tỉnh táo để chưa gây ra chuyện gì. Hix! Cái nóng này nguy hiểm wá! Mong cho những ngày nơi đây trôi qua bình yên.
    Nhớ HP rùi, nhớ nhà, và nhớ ... Honey... 1 chút.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thế là đã 60 năm kể từ ngày bác được phong quân hàm đại tướng, người anh Cả của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - đại tướng Võ Nguyên Giáp
    Ngày xưa cháu chỉ biết bác trong sách vở, rằng bác là người sáng lập ra đội VN tuyên truyền giải phóng (tiền thân của QĐNDVN ) gồm 34 đồng chí, bác là người có công lớn trong chiến thắng Điện Biên Phủ khi chuyển từ thế " Đánh nhanh thắng nhanh " sang " Đánh chắc, thắng chắc "..........cháu chỉ ao ước được gặp bác một lần trong đời, đó cũng không phải là ước mơ của riêng cháu.
    Thế rồi một ngày cháu được giao nhiệm vụ cao cả, đó là gặp & phỏng vấn bác.Cháu run lắm, chẳng biết phải làm sao, thôi thì cứ cầm máy ghi âm đi cho chắc.
    Khác hẳn với vẻ đĩnh đạc của 1 vị tướng chỉ tuy trong các trận chiến, khi trò chuyện đại tướng thật gần gũi.Ngày 07/05/ 2004 ấy cháu nhớ lắm, có lẽ không bao giờ cháu quên được.Quên sao được khi cháu vinh dự được đi cùng bác & 1 đoàn gồm những tướng, tá giỏi thăm di tích Điện Biên Phủ, thăm nhà tù Sơn La. Bác chỉ tay đây là hầm chỉ huy của tướng Đờ - Cát, kia là pháo đài của ta..........
    Chỉ thế thôi cháu cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.Mong bác luôn mạnh khoẻ ở tuổi 97, cháu mong có lần thứ 2.............
  7. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cho em 1 khoảng không gian, không có ai bên cạnh em cả, để em biết bị lạnh nhạt là như thế nào.
    Cho em 1 khoảng thời gian, chẳng có ai thèm yêu em cả, để em hiểu rõ sự cô đơn là như thế nào.
    Đã từng yêu nhau như vậy, tại soa lại phải chia tay??. tai sao tình yêu không thể bền vững, rốt cuộc là tại sao???Nếu biết truớc như vậy thà đừng có bắt đầu. Cái giá của những niềm vui ấy là sự cô độc bây giờ.
    Đã nói rất yêu em, tại sao lại rời bỏ em ra đi như vậy???? Bỏ hết nhũng lời uớc hẹn ngày xưa????
    Nếu biết truớc có lẽ đừng nên bắt đầu. Cuối cùng em vẫn chỉ là em mà thôi.
  8. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    chán đời ,
    mạng lỗi , ko đọc đc. truyện
    ko có gì để đọc
    ko có gì để làm
    chán đời quá

  9. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Không có gì để đọc thì viết đi em.
    Viết Blog í.
  10. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    ặc
    này cái anh kia
    làm em giật mình chưa đủ sao

Chia sẻ trang này