1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::::::::::::::: Nhật kí ::::::::::::::::::

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Chichxongsock, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PeaceLot

    PeaceLot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    36 tuổi. Nhỏ nhắn. Dễ thương. Sự nghiệp cũng có thể coi là thành đạt. Nhưng chị em chưa có chồng.
    Không phải chị chưa từng yêu, chưa từng được mơ hạnh phúc một gia đình nhỏ. Nhưng trớ trêu thay, những người chị yêu lại là những người chị không được phép lấy.
    20 tuổi. Chị và anh Hùng yêu nhau. Mẹ em cấm. Anh Hùng đến quỳ trước cửa. Mẹ cầm đòn gánh đánh chị ?oTao không cấm được mày thì tao dạy con tao?. Sự tổn thương mà Mẹ phải chịu lớn hơn niềm hạnh phúc được nhìn thấy tình yêu của chị. Bố anh Hùng nói với mọi người: nhà em không xứng. Bố anh Hùng nói với Mẹ: nhà em lợi dụng anh.
    28 tuổi. Chị phát hiện có u xơ tử cung.
    33 tuổi. Chị yêu anh Hiền. Anh Hiền đã có gia đình. Vợ anh Hiền lên nhà em nức nở. Mẹ xót xa nhìn chị: Như thế là phá vỡ gia đình người khác, con ơi.
    34 tuổi. Chị quyết định mổ u xơ. Đêm trước ngày nhập viện, chị khóc ướt lưng áo em. Anh Hiền là người duy nhất hiểu được chị. Là người duy nhất chị có thể chia sẻ và được sẻ chia.
    27/12/2008. 36 tuổi. Chị nhập viện để kiểm tra và mổ u xơ lần thứ 2. Cả 1 đêm hai chị em gần như thức trắng vì nỗi lo sợ chập chờn, thậm chí đã phải nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể. Sáng hôm sau chị vẫn cố gắng cười. Cố gắng nhắc em phải ăn đủ bữa, dù bữa sáng của chị chị ăn không hết nổi một miếng.
    Kết quả siêu âm: u xơ kích thước 5x7 và chị đã có bầu được 11 tuần. Thai nhi phát triển bình thường.
    Cả nhà em mừng rơi nước mắt. Cả nhà em cầu khấn đợi ngày đứa bé ra đời bình an.
    Không ai nói, nhưng em biết Bố Mẹ em và chị đang phải gồng mình lên để chuẩn bị đón nhận những dị nghị của người xung quanh: gái chửa hoang.
    Chị kiên quyết không cho cha đứa bé biết. Chị không muốn phá vỡ gia đình ai. Chị không muốn ai đó phải canh cánh nghĩa vụ: cha của một đứa con rơi.
    Mẹ quay đi lau nước mắt. Mẹ chỉ mong người ta mang đám hỏi đến và phát thiệp báo hỷ. Không cần rùm beng. Không cần tổ chức. Không cần đăng ký. Để thiên hạ đỡ lời chua cay. Để chị em thanh thản sinh và nuôi bé sau này.
    Bố Mẹ em có thể chuẩn bị một lễ ăn hỏi. Nhưng có thể tìm đâu được một người cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ?
    phamhathu83@yahoo.com
  2. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    trên đời nhiều chuyện trái soáy quá
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Có những lúc trong cuộc đời ... tự dưng thấy rằng buồn tẻ và chán nản vô cùng
    Công việc, gia đình, tình yêu .... càng nghĩ càng thấy mình héo mòn theo tháng năm.
    Buồn quá , cuối năm mà gặp phải chuyện buồn quá ..
    Con người sống với nhau sao lại phũ phàng đến vậy? ôi cái số phận gian nan
  4. boyhehe8x

    boyhehe8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    255
    Tết này thấy buồn quá, mình thấy thiếu thốn, hụt hẫng và mất mát tình cảm nhiều quá.Năm nay có được nhiều thứ hơn hẳn những năm trước nhưng lại trả có lúc nào cảm thấy vui (trừ khi uống rượu :)) ). Tâm buồn nên cũng trả thấy j vui cả.Buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián, ngán như mình ngán...mọi thứ rồi :(( Đời cũng khù khoằm thật .
  5. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Mệt mỏi quá !
  6. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    đêm buồn quá
    Không ngủ được!
  7. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    1 tuần nay ko ngủ được, hix. Cái quái gì đang xảy ra thế nhỉ ?
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, trời mưa phùn, đường xá bẩn bẩn....buồn kinh khủng.
    Đêm về nằm mãi không ngủ được, xem hết kênh này đến kênh khác, đến gần sáng vẫn không ngủ được :((
  9. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi , mệt quá ,
    mệt thật
    hôm nay có vẻ như là ngày của hi vọng , hơ hơ hơ
    thấy ng` ta nói chuyện đi chơi mà thấy vui như đc. đi chơi rồi hahhâhhhâhh
    hi vọng là mình ko hi vọng hão
    chậc , cũng chả biết nên bấu víu vào cái gì nữa , đành bấu víu vào mấy thứ hão huyền _,

  10. giacmongxua

    giacmongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    vẫn ốm
    vẫn mệt

Chia sẻ trang này