1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::::::::::::::: Nhật kí ::::::::::::::::::

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Chichxongsock, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Ngỏ lời với cô nào được đáp lại hay sao mà vui quá vậy ông anh?Nói cho anh em vui với chứ?
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi hp mình hết con zai rồi sao mà em phải lang thang lên tới hn để tìm chồng thế anh thấy cái su hướng của em là không được sao lại đánh đồng cả thế zai hp được lắm chứ không tin sờ thử coi
  3. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    đi làm roài hai ngày mới lên mạng viết bài được một lần chán quá!
  4. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    chưa có ngày nào vui trong tháng này cả,(vì hôm nay mới là mùng 2) hôm qua mới fát hiện ra người yêu toàn đi với zaiiiiiii liệu có vấn đề jì ko fải theo dõi mới được.còn hơn đi chơi với gái,đi với gái thì bít như nào rồi đấy nhá,cắt ............[
    Mãi yêu anh trong nỗi nhớ của em,sắp gặp nhau rồi cảm jiác vẫn như ngày nào bởi vì em yêu anh. mai là thứ 7 đấy.
  5. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Hehe,cũng đơn giản nhưng ko đến vậy đâu anh ạ.Cố đoán lại đi nha!Haha,sướng quá!
  6. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Sợ đọc lại những gì mình đã từng viết. Sợ phải nhớ lại những gì không là tốt đẹp. Sợ mình sai lầm trong mọi thứ.Sợ mình không là mình . Hình như những lúc mình dở hơi mình mới là mình, còn những lúc cười ấy là ai đó. Suy nghĩ và lời nói của mình luôn trái ngược, mở miệng là thốt ra toàn điều chua cay, trái ngược.


  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tự kiểm điểm mình thấy tần suất oline ác quá đi mất. Viết 1 bài hô quyết tâm cai net. Chỉ bệnh nghiện net tai quái.
    Phải để dành tiền cho nhiều chuyện quan trọng khác chứ. Nhờ con bạn vào đổi pass nick yahoo để không ngứa tay mò vào. Mục tiêu theo đuổi trước mắt là ... hihihi
  8. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm dậy ( mà đêm qua có ngủ đâu mà dậy ) ra quán net luôn , thức cả đêm tính số , hôm nay cho ra được 1 topic mới tâm đắc quá !
  9. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    hum nay vẫn hải fòng,ngủ dậy sao thấy mệt mỏi quá vậy.mấy hum ở hp thật vui và hạnh fúc,chỉ đôi lúc mình buồn vì nhớ nhà 1 chút,cảm jiác ấy lại qua luôn khi thấy nụ cười của anh,mình fải về chứ nhưng về thì nhớ anh nhiều lắm,nhớ hp,nhớ món ăn mình yêu thích nhất là món canh củ mẹ anh nấu lần này về quyết nấu cho xem .định sáng mai về thì mẹ anh giữ lại hết tuần để hộ bác vì bác bận việc riêng fải đi .vâng ở lại cũng được mà chỉ ngại bố mẹ ở nhà lo mình đi lâu vậy thôi .2 bác cháu nấu cơm chuyện trò cùng nhau thấy cũng đỡ mệt hơn chút,tranh thủ lúc anh đi làm mình ra onnile chờ anh về ăn cơm.
    Chưa về mà đã có những cảm jiác nhớ anh đến fát điên,em luôn nhớ anh ngay cả khi anh đang bên em .chiều nay đi ăn sủi zìn nữa nhé,túi thích đi biển gọi cơ để xa stress anh thì lại ko thích những nơi ầm ĩ như vậy ùhm thì chiều theo anh xem ca nhac rùi về,khakha về muộn mẹ chửi cho chết .
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    bận quá bận quá ... ko có time để mà thở nữa ( sắp chết rồi ) . ko biết có sống sót được hết tuần này hay k đây !
    hik ... mệt quá !

Chia sẻ trang này