1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi hoangthuylinh, 12/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hư, hay nóng tính. Phải sửa. Con gái mà như thế là ko tốt ( mẹ bảo thế). Thêm tính bướng bỉnh hình như càng ngày càng phát huy. Kiểu này thì..
    Dạo này cũng mải chơi, ngủ ít nên lúc nào cũng bùn ngủ. Thêm vào đó, công việc dồn lại nhiều, hay quên, hay cãi sếp ( à quên, chả cãi, chỉ tỏ ý chống đối thôi), sắp được cho nghỉ việc.
    (Tranh thủ trong lúc chờ đợi làm slide, số với chả má, hoa hết cả mắt.) Cứ tình hình này đến thứ 6 sẽ hoàn thành xong
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến fút chót lại rút tên k tham gia hội thao nữa. Thấp bé nhẹ cân lăng xăng ra đấy bị bà con đè bẹp lại lăn ra xỉu thì khổ
    Chiều đi làm về 3 mẹ con hát karakôlê vui thật! Đc bữa tra tấn hàng xóm
    Đến tối thì lại dở hơi wá! Nhầm nhọt sang trồng trọt thế nào lại lấy sữa rửa mặt ra... oánh răng. Rách ruột!
    Thần kinh dạo này có vẻ k ổn áp lắm. Có khi mai fải lên núi Bà thắp nén nhang cầu an mới đc.
  3. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Nó sống ở Hà Nội nhưng quê gốc nó ở Hưng yên ,. Vậy mà đã 20 năm trôi qua , chưa 1 lần nào nó được về thăm quê gốc Sẽ có 1 ngày nào đó , nó không cần chờ người lớn dẫn đi , mà tự nó sẽ tự mình nhẩy lên xe máy phóng về thăm quê gốc Ôi Hưng Yên , quê của thứ Nhãn ngon tuyệt vời mà nó và vợ của nó đều thích . Nhất định nhất định nó sẽ về thăm quê gốc trong 1 ngày không xa .
  4. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Có đứa hàng xóm khóc mếu máo vì bị mẹ đọc trôm nhật ký . Đáng đời, còn nhỏ mà cứ le te, nhật mí chả ký. sau này con mình mà thế, oánh cho nát mông chứ chả chơi
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tối wa đi ngủ từ 7h, sáng ra dậy sớm rồi lại nằm ườn đợi đến giờ đi làm. Mở inbox ra xoá bớt cho đỡ đầy. Vẫn những tin nhắn cũ đã từ lâu. Lần này lại k nỡ xoá như bao lần trước... Buồn vài giây
    Được thuyhang182 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 28/08/2007
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Cũng viết vậy:
    Vài năm đi học ở Hà Nội City . Ngày càng thấy chán cái không khí ở đấy ,m uốn về quê rồi , quê ngèo nhưng tắm ao nhà vẫn mát hơn . Ao trên này đục lắm nước đen như nước sông Tô Lịch ô nhiễm rồi, bờ sông nào cũng kè đá đẹp như sông Sen ở Pải nhưng nước thì như nước cống . Ô nhiễm tiền , ô nhiễm văn hoá , và quan trọng hơn là ao nào cũng có thằng tắm rồi.
    HN là 1 trung tâm thương mại thật thế muốn mua cái gì ở đây cũng có , và phải lên đây mới có. Nhưng càng đi sâu vào cuộc sống ở đây thì càng thấy tất cả là phù phiếm và lãng xẹt .
    Một ngày lại trôi đi như những ngày khác năm thứ 2 những thằng kém tôi 1 vài tuổi trong lớp cũng bắt đầu trưởng thành , biết đi làm thêm và cưa gái .
    Những thằng bằng tuổi tôi thì bắt đầu chuẩn chán chê sau những vụ lăng xê tình ái. Thằng nào đẹp trai 1 chút thì cũng vài lần được " cho anh trái ngọt vường cấm " . Thằng ít thì cũng 1 lần . Trừ thằng nào nghèo không tiền không điện thoại khồng biết tán , thì vẫn tình đơn côi .
    Bọn con gái sau khi trải 1 tí đời thì mới biết mình không phải là trung tâm của thế giớ , học phí khá đắt . Người thì ngơ ngác sao người ấy không như mình nghĩ . Hay dạo này sao hắn không nhắn tin cho mình .
    Tôi khác học thì không đi làm . Mà sau khi đi làm rồi thì chắc chẳng học hành được gì . Còn năm cuối dồn sực cày cho đỡ phí đời sinh viên < đọc sách ý > . Nhưng dạo này ốm dách vứt đó sáo treo đầu gường cũng chăng muốn học đàn . Mong là mình nhanh khoẻ lại để tập trung vào cày tất nhiên vẫn phải đấu tranh để đi chơi game ít thôi mình có 1 con kiếm khách TGHM lv 60 rồi.
    Khuyên chân tình nếu mấy anh chị có bằng đại học , việc làm , nhà ở ổn định thì hẵng bon chen ở HN . Còn không thì về xây dựng quê hương . Nhường chỗ ở cho mấy em mình lên nó trọ học chỗ ở trên này thiếu lắm . Chứ học song chưa việc làm cứ ở lại đây bon chen cứ như chui vào trong ống lứa mà đếm thời giân trôi vậy phí đời lắm.
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tối nay trong quán ăn tình cờ gặp lại nhau. Mày lại vội vã về với bạn, tao cũng bận rộn vào với bè. Nhạt... Hàng mấy tháng rồi chưa gặp nhau đấy mày nhỉ! Ở cùng 1 thành fố, nhà cách nhau chưa đầy 2 cây số, hàng ngày vẫn thấy nhau online mà sao như xa xôi hàng nghìn dặm vậy. Chẳng đứa nào biết gì về tình cảnh hiện tại của nhau cả. Bây giờ mỗi đứa đều có 1 cuộc sống và những mối bận tâm riêng, cả tao và mày đều khác xa so với mình cách đây mười mấy năm về trước. Giờ ở đây tao chỉ còn mỗi mày là bạn thân, mày chỉ còn mỗi tao là chí cốt. Thế mà... Thật sự cả 2 đều k hiểu nguồn cơn do đâu. Mỗi đứa đều đang mơ về 1 nơi xa lắm, sống khép mình trong cái thế giới tự tạo hư hư ảo ảo...
    Hy vọng cả tao và mày sẽ cùng thực hiện đc dự định của mình. K biết lúc đó mình có lại gắn bó như xưa k... ở nơi đất khách quê ng... chắc càng khó khăn hơn, mày nhỉ!?
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...tháng..năm
    Nhật kí ơi to phải làm sao đây? tao nên làm gì bây giờ? tao nên giải thích hay vẫn cứ im lặng? tao có lỗi gì đâu mà lại phải chịu những lời cay nghiệt đó?
    Tao cũng chỉ là một kẻ bị lợi dụng, một nạn nhân của trò chơi đó, chứ không phải nguyên nhân.
    Tao đã tha thứ, đã quên, không còn muốn nghe tới chuyện này nữa, nhưng tại sao cứ muốn khơi nó lên cho nó bỗ mùi. Tại sao mọi ngừoi không chịu hiểu? tại sao Cố tình làm tao đau đến thế! tao có nên công bỗ mọi chuyện và đống bằng chứng mà tao có để minh oan cho chính mình không?
  9. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ!
    Ngày .... tháng .... năm .....
    Hôm nay lại phát hiện ra thêm 1 điều của cô Bông giống mình thế!
    Con mình đứa nào viết nhật ký oánh cho toè mỏ!
    [​IMG]
  10. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi làm, đi gặp mẹt thì đúng hơn. Vêu mõm đợi từ 8h kém 10, dự trù đường tắc mà chả tắc, cố tình đi chậm mà đến vẫn sớm. THeo đúng hẹn là 8.15, ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng, 8.25 chàng cũng mò đến, đưa đi giới thiệu 1 lượt. Chốt hạ là chả nhớ tên ai cả, trừ tên sếp và tên chàng, vì chàng chính là người pv, người kiểm tra, đồng thời là ng hướng dẫn cho mình. Đáng tiếc, cái ngón tay mà lẽ ra nó phải trống ý, thì lại chễm chệ cái nhẫn vàng chóe Chán ko còn rì để nói.
    ĐI học lớp thư ký, đến đoạn Slide Mô phỏng chân dung thư ký: Chưn dài, người mẫu..... NHìn các staff hôm nay cũng nhiều chưn dài, người mẫu thật (may mình ứ phải thư ký, ko thì xấu mẹt) BÍt đâu sau này đi kéo chân dài thêm cũng lại bon chen đc vào thư ký nhể . Mơ roài
    Mơ tý cho đời nó thanh thản

Chia sẻ trang này