1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi hoangthuylinh, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moto_huyen

    moto_huyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là một ngày vui vẻ .......
  2. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Chiều về lại có lộc tiếp thế mới sướng!
    [​IMG]
  3. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi là buồn, sao cứ đến liên tiếp và dồn dập. Nản quá....
    Hi vọng ngày mai, ngày kia, những ngày sau... sẽ tốt đẹp hơn.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông Bk lại đến , ghét trời lạnh thật . Sinh nhật cuối cùng ở đây của mình rồi cũng đến , ghét cảm giác đón sinh nhật xa nha . Nhưng dù sao cũng chỉ còn lần này nữa thôi , mai sau xa nơi đây rồi lại nhớ , lại tiếc một thời gian đã qua , mình đã làm được nhiều điều nhưng cũng hối tiếc một số việc . Cố lên nào
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Đói. Đêm. Đờ đẫn. Đong đếm. Định đoạt. Đần. Đi
  6. huyndaivn

    huyndaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hi..........hôm nay em vào Box Hưng yên quê mình với nhé.Mong mọi người cùng chia sẽ được nhiều điều.
  7. billhanviet

    billhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Đây là những tháng ngày mà việc học thực sự khiến tôi cảm thấy bận rộn hơn bthường.
    Một nấc thang mới sắp vượt qua,.... cố lên nhé bill...
    Học học nữa học mãi...>
    Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm...
    Và tôi đã bắt đầu từ ngày hôm qua, một ngày mới sẽ bắt đầu với những cơ hội mới >
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Lạnh ! BK năm nay lạnh sớm , lạnh rùi lại gió to làm mình cứ như co ro suốt ngày thôi . Thời tiết thế này chỉ khiến mình ngủ nhiều hơn , ăn nhiều hơn , vận động ít hơn và chẳng học hành được mấy . Cố gắng nào , chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi. Rồi mai đây , xa nơi này có lẽ mình cũng sẽ nhớ những ngày mùa đông rét đến run người , cái lạnh không như nhà mình , cái ấm cúng trong phòng cũng khác . Chắc mình sẽ nhớ lắm , nhiều lúc ngồi nghĩ vẫn chẳng biết tương lai mình rồi sẽ ra sao . Chỉ biết học xong rồi thì về nhà đi làm , lấy chồng ... Những người bạn bên mình đều đã thành công và hạnh phúc , tự thấy bản thân áp lực quá . Mà tương lai thì ai biết trước điều gì , chỉ biết cố gắng hết sức mình , cố gắng cho mình , cho những người thân yêu . Mình muốn sống sao để hai người mình yêu thương nhất không phải lo lắng , không phải nhìn mình rùi lại thương , không để Ba phải trăn trở lo cho mình nữa .
    Anh ơi ... Nếu 1 lúc nào đó chán nhìn nhau ... Xin hãy nhắm mắt lại ... chứ đừng buông tay ra ...
  9. milestone0108

    milestone0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào lại forum, dạo này cũng vắng vẻ nhỉ.
    Hết hè rồi có khác.
    Sao mà hôm nay mệt mỏi thế, chẳng muốn làm gì cả.
    Việc ngập cả đầu.
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình bận một chút, trời trở lạnh làm con người ta ngại làm việc , ngại suy nghĩ ... ... Mà mình lại bận rộn , lại có nhiều vấn đề suy nghĩ lo toan quá . Biết bao cảm xúc đã đến với mình trong thời gian ngắn vừa rồi . Vui mừng , háo hức để rồi lại hụt hẫng . May mà mình đã lớn, đã biết rằng mọi chuyện không bao giờ là dễ dàng cả , dù có thế nào đi chăng nữa bản thân cũng phải biết bỏ qua nỗi buồn để tiếp tục phấn đấu. Vì vậy mình cũng chẳng suy nghĩ đến viếc đã qua nữa. Cứ cố gắng , cứ làm tốt những việc trước mắt , những việc mình yêu thích , những thứ phải làm và mình muốn làm còn rất nhiều nữa. Tự dưng thấy mình là người bận rộn , việc chung , việc học , việc riêng , việc kinh doanh . Mọi cái cứ dồn dập và chờ đợi mình làm. Mình thật sự thích việc kinh doanh, không biết sau này về nước rồi mình có tiếp tục công việc này được không nữa. Kể ra nếu học 5 năm về để đi theo hướng đó thì cũng hơi mạo hiểm. Nhưng mình thích, thật sự thích lắm, nếu có thể làm được cả hai việc một lúc chắc chắn mình sẽ cố. Mình vốn là người không ngại khó khăn và vất vả chỉ mong sao có cơ hội làm như bây giờ mà thôi. Jia you!
    Bắc kinh lạnh, bên cạnh mình không có Ba, cũng không có Anh nhưng trong lòng mình lại thấy ấm áp vì mình biết ở nơi ấy cả hai người vẫn luôn nghĩ về mình , thương mình và yêu mình nhất trên đời.

Chia sẻ trang này