1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ôi giời... sáng nay mình vừa dậy một cái là cuống cuồng đi đánh răng rửa mặt để còn đi. Hichic... thế mà mình đến muộn có 3' thui muh cũng đi mất. Làm mình lại fải lên net...chuối....Hehe...đến bi h thì gặp đc rùi..ghét quá ah. Vừa mới gặp đã bị bắt nạt rùi...huhu...
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  2. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hức hức ! Làm thế nào bây giờ ??? Lu ơi ! Tìm đê , mà hôm nay ông bỏ bom tôi nhé , nhớ đấy .
    13-1 : Mất ví + tiền
    22-1 : Mất 7650 ( hy vọng Lu tìm được )
    12-1 : Mất Xe Wave
    22-1 : Hương bảo rằng từ lúc làm bạn với Việt gặp nhiều rắc rối nên chúng ta nên kết thúc
    Mất hết rồi , tiền , điện thoại , xe máy , bạn gái . Không khéo mấy hôm nữa mất mạng các bác đi viếng nhé

    I Never Forget You , HG !!!
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    MK chú, ăn nói linh tinh. Tát chết h.. nghe thấy câu của đi thay người chưa huh???
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  4. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân mày thật...Hix..hix..Chuối thế ko biết...Chắc tháng này là tháng hạn của mày...Hix...Giống như cô tao ở bên này nè...Làm việc 1tháng được 3000$ thì đâm xe 6 lần...Lần đền nhiều tiền nhất là 4000$...Hix...Vị chi 6 lần đâm xe sửa cả xe mình lẫn xe người ta mất 8000$...Hix...Đến ngày hôm qua, bảo đi xe cẩn thận, về được đến nhà thì đâm luôn xe vào cửa Gara...Hix...Cô tao mới lấy bằng...Hix...Đúng là...Chuối...
    Hix...Mà tao nói thật nhé...Con H nó đã nói với mày thế roài thì coi như xong...Tao thấy chẳng có đứa con gái nèo như thế cả...Kiêu căng quá mức...Tại mày mà nó gặp nhiều chuyện phiền phức ah...? Hỏi nó xem...? Mày có sung sướng gì ko...? Hay chỉ gặp đen đủi...Hay thấy anh mất xe + Mobile roài nên chán...? Hix...MK!

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang

    Được macodon87 sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 23/01/2003
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Tao chẳng hiểu nữa bọn mày ơi...tháng này đứa nào cũng gặp chuyện rắc rối. Mà thôi, tao cũng chẳng muốn nói gì nhiều đâu, bọn mày nên suy nghĩ lại con người mình một chút đi. Cứ dành một khoảng thời gian ngắn ngủi để nhìn lại bản thân mình xem, đến lúc đó sẽ hiểu tất cả mọi chuyện. Còn mất đồ thì chẳng có gì cả, " Của thiên trả địa " quy luật rồi. Chẳng việc gì fải lo lắng, buồn bã, mất những thứ đấy còn có thể mua được nhưng mất đi t/c bạn bề, mất đi tình yêu, mất đi sức khoẻ và nhất là cuộc sống thì chẳng bao h mua đc đâu. Do vậy hãy trân trọng những gì mình có, ko fải là của cải vật chất mà đó là tình bạn..... hãy nhớ nhé, đừng bao h đánh mất tình bạn, mất cái đấy thì coi như cuộc đời của mày chỉ còn là một dấu chấm xuống dòng.
    23-1
    Uhm...sáng nay thật vui khi gặp đc Vân, mặc dù mình fải đợi tận 3h và chỉ nói chuyện đc với Vân rất ít. Nhưng chẳng sao cả, mình vẫn cảm thấy vui. Mà mình cũng quý Vân lắm, mới gặp lần đầu thôi nhưng ấn tượng của Vân để lại trong lòng mình thì.... Hichic, tiếc là ko thể coi Vân như em gái đc, fải coi như chị mới hay chứ Chẳng thể hiểu ngày hôm nay có đc coi là một ngày vui không nhỉ. Mình cảm thấy rất vui.... nhưng chỉ có điều ngày hôm nay fải chờ đợi hơi nhiều. Hichic, sáng thì fải chờ Vân, chiều thì fải chờ lão andrei đáng ghét.....hichic..bắt mình đứng ngoài đường 2h liền mà...huhu...mỏi nhừ cả chân, nhìn xe đi qua đi lại mà chóng cả mặt....Hichic, đợi từ 3h đến hơn 5h chán quá fải lủi thủi đi về. Hichic...đã thế về có đc yên đâu, đi mãi mới về nhà đc. Vừa về đến nhà mình fone ngay cho chị Diệp xem thứ 7 này thế nào. Hichic....chẳng có thông tin gì mới, ngoài việc mình cảm thấy dường như chị đang buồn. Mình cũng định fone cho chị Vân nhưng chợt nghĩ... hichic, chẳng dám gọi nữa.... chẳng hiểu sao mình lại có cái cảm giác ấy nhỉ.... Có lẽ tại mình thôi.... Đến tối thì ngồi chat gặp đc linus vui quá, lần thứ 2 mình đc nghe thấy giọng nói của chị Hạnh. Hôm nào fải qua nhà chị Hạnh chơi mới đc. Hichic... gặp linus thì cứ việc này việc nọ chẳng nói đc rì nhiều cả. Thôi, để mail cho linus sau vậy, biết làm sao đc. Hôm nay, ĐA nói với mình là ĐA rất buồn....nhưng mình chẳng biết nên chia sẻ như thế nào nữa, ĐA có chịu nói cho mình nghe đâu mà...mình cũng chỉ biết loáng thoáng.... chẳng đủ để an ủi.... Nhưng mà .... thật cảm động, trc khi mình đi nhậu với 80 thì mình có fone cho ĐA bảo là đừng đợi fone của mình nữa vì mình fải đi ngay. Và lúc đó..... hichic.... cảm động quá, mình chút nữa thì khóc.... ĐA đã đánh một bản nhạc cho mình nghe.... lúc đấy mình cảm thấy thực sự đồng cảm với ĐA. Hichic...nghe xong mà mình chẳng muốn đi nữa, muốn ngồi an ủi ĐA nhưng mà...chót hẹn rùi. Biết làm sao đc. Ra ngồi uống với mọi người, cảm thấy vui quá và mình biết đc thêm nhiều chuyện....cảm thấy vui nhưng trong lòng thì vẫn buồn vì mọi người có nhắc tới chuyện của mình. Mình cũng chẳng muốn nói gì nhiều vì ngày hôm nay, vui có buồn có nhất là cái lúc chat với macodon, nó nói cho mình mấy chuyện làm mình lo lắng thực sự lo lắng. Còn bao nhiêu chuyện nữa chứ...hichic...buồn ko tả nổi nữa..... Và lúc đấy, lần thứ 3 sau 1 năm mình lại hút thuốc. Mình đã bỏ đc hơn một năm rùi....nhưng sao hôm nay lại hút lại, mà ko fải là hôm nay mà mình đã hút từ hôm CN vừa rồi....căng thẳng quá. Đi uống về, mình có hơi say một chút nhưng mà vẫn còn tỉnh táo chán. Mình muốn lên post bài ngay nhưng mà lúc đấy buồn ngủ quá rồi. Mà.... buồn ngủ thì mình cũng chẳng ngủ nổi....nghĩ đến chuyện kia. Mình buồn quá, chẳng biết fải làm gì nữa, mình cảm thấy lo lắng nhưng ko biết làm gì....cái cảm giác này thật kinh khủng....Cả đêm nằm chẳng thể nào yên đc, cứ nghĩ đến mình lại càng cảm thấy lực bất tòng tâm......cuối cùng thì cũng ngủ đc....hichic, ko để ý là mấy h nữa..........
    24-1
    Hichic, sáng dậy mò lên đọc bài. Đọc bài của linus xong cảm thấy chán quá. Ko ngờ....thật ko ngờ....linus lại nghĩ về mình như vậy. Hichic....nếu mình mà là con người như vậy thì.... chẳng nhẽ tất cả, tất cả đều là giả dối sao, tất cả thật tầm thường thật bỉ ổi......mình không thể nào chấp nhận đc một chuyện như vậy........ Thôi, mình sống vì bản thân, có sống vì dư luận đâu mà lo. Con người mình thế nào, mình biết.... mà linus cũng hiểu mình lắm mà, vậy sao còn nói đc cái câu đấy ra nhỉ....hichic....
    To ma: Mk mày....sao mày lại nghĩ con người ta như thế hả... mày đừng có vơ đũa cả nắm chứ..............
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    buồn... ko gặp bất kỳ ai, chắc fải fone cho lão andrei đi uống cafe thôi...chán như con gì đây, con nào cũng bận rộn với công việc của nó. Riêng mình chẳng có việc gì cả, chán như Snow
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  7. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    to Snow: hơ .. hôm nay chị rỗi rỗi ... thử lên đọc bài của thèng em xem sao.. ơh mà sao lại thấy có tên mình nhỉ... hè thank em zai nhìu ... mà em có chuyện zè thía.. nếu lúc nào buồn thì cứ fone cho chị nha .. đừng ngại !!! Nói chung là chị mong là em sẽ vượt qua được tất cả mọi chuyện nha ... Chị luôn ủng hộ em mà .. oki??
    24/1/2002 : hé... hôm nay là được 2 tháng sau ngày SN mình... cũng chả biết fải làm gì nữa nhở... ngày hôm nay thì cũng bt như mọi ngày.. chán thật .. cũng chẳng có gì.. nhưng lên box đọc bài tự dưng lại thấy có nhiều chuyện cần fải suy nghĩ...
    ôi... chán... người muốn gặp giờ ở nơi nào người ơi....
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  8. ChipChip_T

    ChipChip_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,24-1(có 1 điều thắc mắc là hôm nay mới là 24-1 sao tên của cái topic này nó lại là "Nhật ký 24-1",ai giải thích cho em hiểu mới.)
    7h15':đáp tới cổng trường.
    7h30':Lên lớp,vào tiết 1,hoá ra là tiết Thể Dục,ra sân cùng cả lớp để xếp hàng.Dũng béo (giáo viên TD) tống mình lên phòng Phó hiệu trưởng vì nó thấy cái đầu dựng đứng & đỏ chót của mình hơi ngứa mắt nó.Lại đến HP(hiệu phoá) nham hiểm quá,bảo là bố mẹ đi làm mà ko tin,phone về & mời bố đến.Trong lúc chờ đợi, bảo mình về lớp mang cặp sách lên cho kiểm tra.Mình chạy về lớp trong đầu lẩm bẩm "mấy tháng nay có soạn sách vở lần nào đâu".Về tới lớp,lôi một tệp nhãn vở ra và dán vào vở của thằng bạn học ngồi bên cạnh để đem lên HP.Nó là lớp trưởng nên chép bài đầy đủ lắm.Đang lúi húi dán nhãn thì nghe cạch 1 phát,ngoảnh đầu lại thì thấy HP đang đứng sau lưng mình,bắt quả tang,hic,đồ lưu manh.Thế là bao nhiêu tội lỗi nó buôn ra hết.Bây giờ lại phải chép lại bài từ đầu năm & mai đưa lên cho nó xem,thui bye mọi người nhé em đi mượn vở chép bài đây.Hic đầu đuôi cũng tại TD mà ra,từ cấp 2 đến giờ GVTD chuyên làm mình khổ sở ---> tui ghét nhứt là TD.
    I Love U MT
    Được ChipChip_T sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 24/01/2003
  9. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Em nguong qua troi dat .Dung ngay hom nay ne em da ...............kho noi qua troi .Em lam quen voi cac bac trong box y kien voi cac thanh vien heeee. -------------> lam xong thi hung chi lam nhung ma den khi vua di vua suy nghi thi thay nguong chin mat Khi do co khi mat em hoa qua gac thao nao thay ai cung nhin em cham cham hoa ra la ......... toi em qua di thoi chang chiu xem ki lai con luyen thuyen du thu ham qua la ham hahhachua thay ai ngu nhu minh . Nhung ko sao it ra em cung co bai dong gop tuy ko mi man nhung co doi net thoa man . thoi thi co gang lan sau .. that bai la me thanh cong ma nhoc ..
    Cha me oi con co den ti that bai ma sao ko co thanh cong nao vay buon qua cha oi .con nguong qua nguong qua dung ai choc nhe !nan ni do (dang an va dung tin nhe )
    ha
  10. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    hehhehhehe
    Hôm nay sinh nhật của cháu mình...1 tuổi rồi suy nghĩ cho chính chắn,đàng hoàng lên con trai nhé

    You can't stop me

Chia sẻ trang này