1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hehhe. em xin lỗi mừ đâu có cố tình đâu chẳng qua quen thoi chat rùi ko thèm ghi dâu nên giờ mới quên chứ bộ hehhe.Mà cũng vì hôm qua vội về nên ko nhớ mong anh thông cam cho nhé hehheh.
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có bao nhiu chuyện xảy ra. Mới 2h sáng đã nghe thấy bố mẹ to tiếng với nhau .Chưa bao h mình buồn như thế này .Mình muốn mình như ngày xưa quá . Vô tư,có buồn như thế nào cũng có thể cười một cách thoải mái được,chứ ko như bi h ,cười một cười gượng ép ,giả tạo.Sao mình yếu đuối thế nhỉ .Mình là người bắt đầu chuyện ấy và cũng là người kết thúc thì có gì phải suy nghĩ dằn vặt cơ chứ .Anh L nói kho nào qua tình trạng này mình sẽ thấy mình rất buồn cười.Mình biết điều đó nhưng mình ko nghĩ mình lại yếu đuối như thế .hìhì,ngốc thật ,có gì đâu "sau cơn mưa trời lại sáng " .May mà vẫn có một hi vong khi hôm nay mình gặp được các anh mới ở SG ra



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  3. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    mình đã không định nói cái điều đó ra thế mà cuối cùng cũng vẫn phải nói. ghét thế không biết nữa. mất hết cả ngạc nhiên mình muốn dành cho hắn. nhưng mà thôi biết trước biết sau thế nào chẳng là biết. nhưng vẫn hơi tiếc tiếc .

    thông báo với các em box mình một chuyện...ko được nói với aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nhá........tết này chị được về nhà rồi. ăn tết ở nhà...với mọi người...Snow biết rồi..đến thăm chị nhé. nhưng ko có quà đâu... báo trước thế...hix...mình không giữ được cái gì lâu cả...
    ...tra chanh...khoai chien...
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ghét chị chưa kìa bảo ng ta giữ bí mật muh lại nói ra...huhu
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    to puppylttt :vui nhé .còn gì bằng nữa chị nhểy :D
    hix hix, mà sao trái ngược thía.anh em ko muốn về lại phải về
    ngốc thật,còn gì vui hơn đc ăn tết bên gia đình ?thế chị có đi họp được ko ?chị đi có khi em đi ,ko thì.......hix hix, mất cả hứng ,ng iu em ko đi chị ạ



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  6. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    hì tối 28 tết tức là 30-1 chị mới đễn HN cơ mà. cho nên là các em cứ đi họp đi. chị không đi được. chúc mọi người vui vẻ nhá.
    2Snow......cãi nhau với anh mi xong fải nói cho ông í biết rồi không ông í doạ là đêm đấy ông í về quê....chuối thế không biết nữa. mất hết cả ngạc nhiên.
    ...tra chanh...khoai chien...
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hehe... bắt đền chị nhá. Em mún nói cho mọi người chị hông cho bi h chị nói roài...bắt đền chị xiền giữa bí mẹt nè....
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  8. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    heee. Thì em là nhân mới cũng chẳng biết chị là ai nhưng đọc va cũng là thành viên mà ko chúc mừng là ko dc . nên em chúc chị về ăn tết cùng gia đinh vui vẻ như em heeeeee. bye
  9. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Sao hôm nay mình lại buồn thế này, mà buồn cũng không biết lí do nữa, mình dở hơi thật đó, đúng là...
    Mà cũng có thể là biết tại sao rồi,đúng là dở hơi thật,chán quá, con người thật là kì quặc, mà chắc la chỉ có mỗi mình như thế thôi
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hichic... 2h ra, chẳng thấy đâu, lủi thủi lên net tìm, cũng ko thấy... buồn quá.....
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...

Chia sẻ trang này