1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/1/2003... ôi.. thế là xong roài.. học xong hôm nay là được nghỉ tết sướng quá đi mất.. hix... thế là được 1 tuần 2 ngày kể từ lần cuối gặp Mos.. hix.. chả biết giờ này anh đang làm gì nhỉ... nhớ quá... mai chả biết box mình họp hành như htế nào đây.. chán thế... mấy thằng này.. con trai gì mà có mỗi chuyện ấy thôi mà cũng fải cãi nhau... làm hỏng hết mọi chuyện của box... chả chấp nhận nổi mấy ông này nữa rồi... hix.. nhưng dù sao thì cũng mong là ngày mai box mình vẫn đi họp bt...
    2 Chị pup: hé thế là sướng roài nhé.. tết này về thì nhất định fải mừng tuổi cho em.. ai bảo hôm trước chị hứa roài.. không được thất hứa đâu đấy... hé.. em đợi lì xì của chị
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    oa,hôm nay đi với lớp vui quá
    nghỉ tết rùi ,năm nay đc nghỉ nhưng ít quá má ui ,Mai anh về rùi
    vui quá.Tối nay định đi chơi thế mà đến muộn nên ko vào được cửa.Hôm nay mình đi chơi với mọi người mà như người mất hồn làm cho cả nhà lo .Mình đâu muốn vậy.May mà có 2 anh ra để nói chuyện với mình ko thì chết mất
    nhưng hôm nay thì mình đã bị người ta "bơ".Đáng ghét thật ,nó dám bơ mình ư ?Tại sao lại thế nhỉ ?Bạn bè với nhau 5,6 năm rùi mà........



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  3. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong hí hửng cũng mấy ngày đấy nhưng đến lúc đi thì bệnh ngại nổi lên và thế là xong ---> mình đã ko đi mong các bác thông cảm đừng giận em nhé . (nhất là Dart vi ông ta nói bạn cứ đi ko phải ngại nhưng heee ) Thôi thì các bác thứ lỗi cho em em hứa dip khác vì giờ em cũng mới vào được vài ngày chẳng biết mấy ai cả nên xin lỗi -----> em cũng tiếc lắm thôi thì chịu hi sinh một niềm vui của năm mới .-----> ui đau khổ quá .
  4. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    ôi ... 30/1/2003.. hè ... hôm nay đi họp box vui quá.. nhưng chỉ tiếc là có người không đi... chán thật... !!!!!! lúc nãy vào topic của Ma về người thứ 3 .. tự dưng thấy buồn quá... tự dưng lại cứ nghĩ lung tung... cũng chả hiểu như thế nào nữa... Ma ơi, Snow ơi... những điều Ma và Snow nói thực sự em rất cảm ơn hai người đã có ý tốt cho em... nhưng em tin là em có thể tự quyết định được mọi chuyện.. em sẽ luôn nhớ kỹ những điều mà hai người nói với em ... nhưng.. thực sự là bây h em chán lắm.. buồn lắm.. chẳng muốn post nữa đâu.. để lúc nào hứng thì post vậy....
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    thôi mà chị....em nói với chị rùi đấy thui....It's all depend on u muh... Em cũng rất vui vì hôm nay em đã nói đc cái điều đấy ra và ... vì cả sự lựa chọn của chị nữa chị ah.... Hihi, thế là từ nay thêm hỉu nhau rùi nhá.....
    hichic, bi h chưa về nhà nè chị....hichic, vừa bị gọi về xong...chán quá.....hichic, tối mai ko biết có đi chơi đc ko nữa....
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có vui quá, anh về rùi -niềm an ủi lớn nhất cho mình bi h.Bi h chỉ đi với anh mình mới có thể cười một cách thực sự vui vẻ được.Một nụ cười ko chút giả tạo,nụ cười "xịn 100%".
    Hôm nay gặp nhìu mới trong box cũng vui quá,gặp được baby_net nè,chị chuột nè -chị này em chưa đọc bài bao h nhưng rất ấn tượng à .Và evil nữa,quen nhau lâu rùi bi h có dịp gặp mặt thấy vui vui .Nói chung hôm nay khá tốt đẹp,mỗi tội.........



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    12h đêm mình đang uống rượu... bây giờ nhức đầu quá... tệ nạn thật!! :) rượu nặng quá...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hichic, huhu, đêm qua mình lại quên mất tắt chuông đt làm sáng nay ko đi đc chợ hoa rùi....tiếc quá trời luôn. Mà đã thế lại còn ko đi lấy đc gấu bông nữa chứ.... ặc ặc....con gấu 100$ sờ vào mà ...run quá trời....ko biết mình có dám cầm nó lên ko nữa....Huhu....giời ơi, ai cứu tui với...ặc ặc
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  9. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Tối nay 30 tết rồi trong tui cũng lâng lâng một niềm vui và một nỗi buồn . Niềm vui năm mới chắc năm nay mình hết đen rùi nỗi buồn là mãi giờ mà chưa yêu à hâhh a . Đùa thôi chỉ buồn khi ko có bạn cùng đi. thôi thì tự gặm nhấm nỗi buồn nhé
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h mình cảm thấy tuỉ thân như thế này .Lủi thủi ở nhà một mình ,mọi người chắc bi h đang đi chơi vui lắm đấy.Ko bít trong vô số những người mình quen đó có ai bất chợt nhớ đến mình ko nhỉ ?Cá gì bi h kiếm được ai ngồi nói chuyện thì chắc sẽ đỡ hơn nhìu đó .Sao mình ghét ,mình ghét mọi người thế ?Mình nghĩ sẽ ko bao h mình phải rơi vào tình trạng này cơ .thế mà..............
    Năm vừa rùi có nhìu chuyện quan trọng lắm ,mình sẽ ko quên vĩnh viễn mà chỉ chôn vùi nó vào quá khứ để tiếp tục sống thôi..Nó để lại cho mình nhiều niềm vui mà cũng quá nhiều đắng cay .Và có lẽ đó cũng là một bài học,một kinh nghiệm cho mình...............



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.

Chia sẻ trang này