1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ve lam gi nhi...di luon co fai tot hon khong. nhieu khi chang muon ve nhung di roi thi lai chi mong duoc ve. chuoi that day.
    dem nay voi dem mai nua thoi...roi lai tro ve Bangkok. vui hay buon nhi. co dieu can noi ma chang hieu noi roi co hoi tiec hay khong..hai dem nua...minh du thoi gian de suy nghi.......buon qua....co le ko fai la buon nhung trong long kho chiu sao do......
    ( ttvn ko danh duoc telex...sory...)
  2. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/2/2003... Thế là Mos đã đi đc hai ngày.... cứ mỗi lần mình gọi điện vào thì cũng chỉ nói chuyện đc một chút... mình kô hiểu nhưng mình cũng chả biết nói jì nữa... mà cũng tại Mos ham chơi quá...
    .... Những lúc fone vào cho anh .. tự dưng em chả biết nói jì cả... lúc ấy em cũng chỉ muốn nghe jọng anh... những lúc ấy thì thấy anh toàn ngồi với bạn bè... đang bận đâu có nói đc jì... em bảo dập máy thì anh lại bảo là em kô muốn nói chuyện nữa àh... thế thì đừng goi cho anh làm gì... chả hiểu đc nữa... nhưng em chỉ muồn nói là em nhớ anh nhiều lắm... thôi thì đành lên ICQ gửi mess cho anh vậy...
    .....Mấy ngày hôm nay đi học chán quá.... mobile thì bị bố thu mất roài.. chả có gì để liên lạc cả... hix... hix.... còn anh thì chả biết bao h ra nữa.... thôi .. nếu anh chơi ở trong đấy vui thì cứ ở trong đây đi... chán quá.... ... buồn nữa.....
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    một ngày rồi chưa nói chuyện với BF. không biết giờ này BF đang làm gì nữa. mai muốn rủ BF đi chợ hoa sớm mà không hiểu có đi được không nữa. mai đi rồi mà cứ thế này sao. không buồn nhưng lòng trống rỗng.
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay lại đi chơi với chị .Nhưng khác với những lần trước là lần này có người iu của chị nữa.Và tất nhiên mình là người thừa .Vô duyên thật,càng nghĩ càng thấy mình vô duyên.Có lẽ cái "hợp đồng" oái oăm ấy của chị và mình nên chấm dứt ở đây rùi.Mình phải tìm người khác để kí hợp đồng rùi.Nhưng ai bi h nhểy ?Có ai nữa đâu ?Chán chết à ,hay từ bi h một mình mình làm cái hợp đồng đấy nhểy ?he he,cũng thú vị đấy chứ
    Buồn quá ,chẳng có ai để nói chuyện cả.Ngày kia anh đi rùi ,mình làm sao thế nhỉ .Tự dưng thấy buồn quá trời ạ .Hôm nay đi học thì căng thẳng ghê lắm .Tối H có phone nhưng lúc đó mình phải đi nên chẳng nói đươc rì.có khi từ tuần sau mình sẽ chẳng ra đường nữa mà ngồi ở nhà buôn với H thui !



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  5. symour1

    symour1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai chuẩn bị tinh thần học bài tuần sau thi rồi .............Quyết tâm !
    Is The Fate Unchageable ?
    Eternal Love ?
    Story Never Ends.................
  6. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/2/2003 ....
    Chưa từng thấy một ngày CN nào lại chán như ngày CN hôm nay... từ sáng thì toàn buôn đt với thèng em và mây con bạn... cũng chán... mọi khi thì ngày CN hay đc nói chuyện với anh nhiều hơn nhưng hôm nay thì #... muốn gọi điện vào cho anh nhưng vì bố ở nhà... mà cũng vì ... gọi vào thì chắc cũng lại chẳng nói đc câu rì.. rồi cũng lại dập máy... anh ơi em nhớ anh nhiều lắm .. anh có biết kô?? Tức thật ... tự dưng trưa nay .. nằm mãi kô ngủ đc... ngồi nghĩ đến hôm Valentine .. định xem mua quà gì cho anh, nhưng nhớ ra là Valentine anh đã ra đâu cơ chứ ... hớ... Valentine... lang thang một mình... buồn quá... chả hiểu tại sao lúc đó lại khóc cơ chứ.... mình dở hơi thật... có con ban thân gọi điện đến nhưng lúc đó mình không muốn nói chuyện.. đang buồn...
    Tự dưng sao năm nay lại lắm chuyện buồn thế... tối nay .. 8h5 chị Hoa lại bay rồi... cả buổi chiều ngồi với chị nhưng lại chẳng nói đc gì... Hoa ơi.. Hoa đi rồi thì Vân ở nhà với ai đây... anh Vũ thì ít khi cho Vân đi chơi cùng lắm... buồn thật... đi rồi fải tới lúc Vân thi xong thì khoảng tháng 7 mới sang bên ấy với Hoa đc... hix.. hix... nghĩ đã thấy lâu roài...
    Thôi... cũng chả còn gì hết.... chỉ thấy mội một chữ buồn cứ lởn vởn trong đầu.... chỉ muốn khóc thôi... nhưng sao bây h mình lại như thế này nhỉ... có bao h lại yếu đuối thế này đâu cơ chứ....
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  7. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    6h15' máy bay chuẩn bị hạ cánh....
    phía dưới chân kia là bầu trời Bangkok...xanh xám...buồn...xa xa mặt trời sắp lặn...
    trông nó như một giọt màu nước đỏ ối rớt xuống một bức tranh màu nền xanh thẳm...mặt trời lặn...những vệt sáng loang lổ để lại trên nền xanh ấy trông như giọt nước mắt của ai đó rớt vào làm loang cả màu đỏ ra xung quanh vậy....
    xa mất rồi...một tháng nữa...nhanh í mà nhỉ. buồn làm giè....

    ...tra chanh...khoai chien...
  8. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Ngày... 10/2/2003 ...
    Chẳng biết tình trạng này sẽ còn tiếp diễn đến bao h nữa.... Sao hôm nay mình lại buồn thế nhỉ... Mình kô biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa... hôm qua đi tiễn Lan Hoa mình khóc rất nhiều... nhưng sau đấy đi lên sàn với anh Vũ mãi 3 h sáng mới về... Mệt thôi rồi... Hôm nay lên lớp ngủ hẳn 2 tiêt'.. hix... bi h fai? out .. luc' # post tiếp....
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  9. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    16h16 ngày 10/2/2003
    buồn thê thảm, buồn khủng khiếp, như vậy là mình đã 3 lần rồi ... 3 lần thích người ta và 3 lần bị .... thôi ... chắc tại mình chỉ đến thế thôi ... chán đời quá ... baby ơi ... đi tự tử với anh đi, cả chip nữa ... nếu thích đi thì ... đi luôn ... còn ai nữa không nào ... ?
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên ?​
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    tại sao trong cuộc đời con người ta đôi khi không tự quyết định được những cái liên quan đến chính bản thân mình? rất nhiều cái có thể tự làm nhưng nhiều khi, có những chuyện không thể nào ...
    mục đích sống trong đời là gì? chỉ là thoả mãn chính mình thôi hay sao? cứ nghĩ có tiền, có vật chất xung túc rồi sẽ khác, ấy thế mà nó chỉ tệ thêm về nhiều khía cạnh. nhưng cuộc sống đã tiến rồi cũng có lúc sẽ lùi. dành chút thời gian, ngắm lại mình, nhìn cho kĩ thời gian mình đã sống.....
    ngày hôm nay không buồn cũng chẳng vui. buồn ngủ và đói...về nhà ăn với mẹ thôi
    never be sad, always be happy :x

Chia sẻ trang này