1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hix hix.bực mình quá.mẹ ko thèm đón mình
    để mình lang thang thế này đây?
    đang ngồi chờ anh chị đến đón,trời mưa nhìn buồn thế
    hôm nay làm bài KT chẳng ra sao cả.
    chán chết đi được,cứ học hành kiểu này chắc học kì 2 mình ko được học sinh giỏi mất.Nếu như thế thì hậu quả là...........
    dạo này bao nhiêu chuyện xảy ra,mình thấy C và H làm sao ấy,cứ như ko muốn chơi với mình nữa.
    buồn chết đi được
    ngày kia C và anh N bay rùi ,lại càng buồn thêm
    bi h chỉ có nghĩ đến ......là có thêm niềm an ủi



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    17-2, lại đếm ngày sao? mình không muốn thế nữa....mạng, mình ước nó không có ở trường mình. điện thoại mình ước mình chẳng có tiền để mua....giá như cuộc sống của mình khó khăn hơn, có lẽ mọi thứ sẽ khác chăng. nhưng ước như thế thì đúng là con hư. bố mẹ đã vất vả bao nhiêu mới cho mình được một tương lai như bây giờ. thế mà mình lại ước nó xatr ra ngượic lại chỉ vì một người mình chưa biết có đi cạnh mình suốt cuộc đời hay không. mình thực sự không muốn buồn nữa...
    mới đêm nay mình còn vui chưa kịp hết, giờ đã lại fải suy nghĩ rồi. mình nghĩ thì cũng chẳng hiểu để làm gì. có rất nhiều thứ đang nảy sinh nhưng nói chuyện được rồi thì lại chẳng thấy những cái đó có gì to lớn cả. ko lên mạng nữa. cứ lần nào lên mạng là i như rằng lại có chuyện buồn xảy ra...mệt mỏi...cái gì là thật...cái gì là giả dối đây????
    never be sad, always be happy :x
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày không vui vẻ lắm. Mẹ ơi, con cảm thấy con có lỗi với mẹ nhìu lắm. Hi` hi`, mẹ tha lỗi cho con nhé mẹ.
    Lần đầu tiên trong năm học, mình có đủ can đảm để đi học muộn. Hồi cấp hai trốn học là chuyện thường tình, vậy mà... thời huy hoàng ấy nay còn đâu? May mà hôm nay chuyện này trót lọt đấy, chứ không thì, mời phụ huynh là cái chắc...............
    Về đi ăn, xong đi học, lại là một chuỗi ngày nhàm chán trôi qua. Suốt ngày chỉ có ăn, ngủ, học mà thôi.
    Không bít tối nay anh có qua không nhi? Hai hôm rồi không nói chuyện với anh cũng chẳng có cảm giác gì cả. Bình thường như mọi khi mà thôi, không bít đến bao giờ cái tình trạng này mới chấm dứt đây???
  4. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    19/2
    Một ngày thật vui, hôm nay mình đi chơi với V, để một người ở nhà đợi nhưng người đó có biết là mình đi chơi nhưng luôn nghĩ tới người đó không?.
    Hôm nay thật vui nhưng nhớ quá, mình không chịu nổi, help me...............i miss u so much.
    NO, NEVER, FOREVER
  5. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaa bức xúc quá o chịu đc.. trời ơi tức wá chẳng hiểu hắn làm caí trò gì mà lại o đến đón mình làm mình chờ nãy h tức wá đi.. thật o ngờ.. mình đã uống 1 cốc nuớc dimal dâu và chờ gần 1 hour rồi mà o thấy tăm hơi hắn đâu tức ghê cơ. hic bùn ngủ qúa mà vẫn phải ngồi đây đợi .. tức thiệt đã thế lần sau ... cut luôn..hic mình ghét nhất là ai đến trễ hẹn phí cả thời gian cả tiền bạc và sức lực. con trai mà phải để cho con gái đợi à..thật là...
    WHAT ARE YOU WAITTING FOR ..... BABY??[​IMG]
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hichic, hôm nay... chẻng hỉu nổi bản thân mình nữa rùi. Ghét quá, buối sáng như hâm ý. Ngồi học mà ko yên, cuối cùng lại nằm nghe nhạc. Chuối quá. hichic, sáng nay ngồi đợi ng ta lâu thật. Mà thui, hông seo hit. Nghe thấy giọng ng ta là vui rùi. Đến lớp chuối thật là chuối, h thể dục thì... hehe... chẻng có rề. H lý thì... má ui, fải ngồi chép văn. Còn h văn thì.... ngồi ngáp.... hehe... đúng là nhất mình. Mà tức nhất là tiết văn thứ 3, cắm đầu cắm cổ viết bài để nộp. Đến cuối h thì... " Thôi, các em về nhà viết tiếp mai nộp " Má ui, biết bao công sức của mình, viết gần hết 1 tờ roài. Hichic, tuần nào cũng fải viết bài 1 tiết mới chuối chứ. ĐÚng là...đáng thương thật.
    Hichic, lúc nãy chat với ng ta đc có một chút. Chẻng kịp nói cái rì hết. Miss u so much..........
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá má ạ .Anh N lên HN để 21 đi rùi.Còn C thì sáng mai bay mà mình ko đi tiễn được .Buồn thế .Mình cũng muốn C qua bên đó nhanh để mình còn sang sớm được .Chắc vì mọi người đi nên mình hơi cảm giác hụt hẫng .Có đúng như anh N nói là :Người yêu quý của T lần lượt đi và đến khi T đi thì mọi người lại về .Hix hix,mọi người ơi đừng thế nhá,em yêu mọi người nhiều lắm .
    Nói chung dạo này mình cũng đã khá vui vẻ. Hôm nay có mí chuyện bực mình tí thui nhưng vừa tâm sự với ........đã thấy khá hơn rất nhiều .Chỉ có bên cạnh người ấy mình với vui và cười một cách thoải mái được. Nhưng ko sao ,đúng là mình đã thắng được chính bản thânmình.Mình nhìn mọi thứ một cách khách quan dù vừa nhận được mấy việc ko muốn nhận .Vui hơn hết là mình lại vui vẻ như ngày nào.Mỗi tội là có một số chuyện nhưng mình sẽ sớm khắc phục để mọi chuyện đều tốt đẹp.
    he he,buồn cười nhất là hôm nay cả tổ chung tiền đi,,,,,,,,đánh đề .Khốn nạn ,đây là lần đầu tiên mình chơi trò này và có lẽ cũng là lần cuối cùng.Tính toán kiểu rì đánh 69 nó lại vào 89 mới cú.Má ui, mất một bữa ăn sáng của con rùi.......he he
    Dạo này anh và chị ko được tốt đẹp cho lắm vì anh quá bận .Từ chuyện cơ quan đến gia đình,Minh muốn chị hiểu và thông cảm cho anh chứ ko phải giận dỗi anh .Chị ui,đừng tin vào mí thứ linh tinh đó .Em tin anh yêu chị nhiều lắm. Em cũng thế mà.Vui lên nhá .Em luôn bên cạnh chị !



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  8. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhắn tin cho mẹ "goi lai cho con co viec wan trong"
    Tit ti tit ti tit
    -Alô lu à có việc gì thế con??
    -Honey à con buồn quá!!Hết tiền
    -Mày tiêu kin thế bảo sao ko hết.
    -mẹ có cho đâu mà bảo con tiêu kinh,mai mẹ ko gửi tiền vào là con chết đói đấy..
    -Thôi thứ 7 ****** vào rồi,mày có muốn gì mẹ gửi cho.
    -ứ thèm
    -sao thế????Mày vẫn nhớ cái Quỳnh à??
    -Mẹ cứ hỏi vớ vẩn
    -Hay mày yêu đứa khác rồi.
    -Chứ còn gì nữa!!!Thế mà cũng phải hỏi!
    -Mẹ biết ngay mà.Thế có về ko???Hay là ở trong đấy.
    -ko,về nhà chán đời lắm.
    -Thế mày ko nhớ mẹ à???
    -Có,nhưng mà mẹ hay quát lắm,ko về đâu
    -TSb mày,ko quát để mày thành tướng cươp à??
    -Thôi nhé.Nói chuyện với mẹ chán lắm.
    -Từ từ buôn 1 tí đã.Mẹ nghỉ làm rồi.
    -Thế cũng được ở nhà con nuôi.
    -Tinh tướng,thân mình lo chưa xong.....
    -Thôi con đi chơi đây,mai mẹ ra gửi tiề nhé ko con tự tử đấy.
    -ừ thôi nhé.
    -Bye mẹ yêu.

    You can't stop me

  9. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    ôiiiiiii trời mẹ bác hơi bị tuyệt vời và dễ thương đấy . bác nói cũng dễ thương lắm nhưng ai thuơng bác thì khổ cả đời
  10. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu... em kô mún khổ đâu... mọi người đừng nói thế...
    21/2/2003... Hôm nay là ngày SN con bạn thân mình... hè hè... sáng nay mới dậy tự dưng có đt ...hix... jọng ai nghe quen quen ý nhể.??.. hơ... anh àh... mấy ngày roài kô được nói chuyện với anh roài.. cũng tại dạo này em bận quá mà anh... em cũng sắp thi roài.. hôm nào cũng ngồi xem fim xong mới học bài.. toàn đến 1h đêm.. có hôm chán quá.. thì lại ngồi chơi game.. ui trùi...máy dạo này đơ đơ thật roài... mà kô hỉu màn hình jật hay mắt mình jật mà cứ vào chơi HitMan là nó jật jật chớp chớp như sấm sét ý... cuối cung fải chơi cái trò thô bỉ : the sims, có hun rỗi thì chơi Red Alect he he he fê vật...... ui...thui ko bviết nữa..mệt quá... fải đi ăn đây... đói !!!!!
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!

Chia sẻ trang này