1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ ơi ,mệt quá,bị mắng xong mình học năng suất lên hẳn. Lên post bài chút rùi còn đi học.
    Hôm qua đi ăn với ......về muộn quá .Bị mẹ mắng cho 1 trận .Ko mang phone đi vừa lợi vừa hại thế đó .Hôm qua ham thật ,đi lòng vòng rùi lại dẫn nhau vào.......ăn cơm hì hì
    Nhưng hôm qua vui thật .Mỗi tội hơi tức cái tội hôm qua họp fan ĐT mà mình ko đi được.Nhưng đi được với ......là vui cực kỳ rùi .
    Mỗi tội hôm qua mình đã thất hẹn với người ta. Xin lỗi nha cưng.Hôm qua chờ lâu ko ?



    I'm what I'm.I'll do what I want.​
  2. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    22/2:
    hic hic, hôm nay được nghỉ học, sướng thật.Khổ thân mình quá đi mất, đợi.....lâu quá, em mình lại đi học mất rùi, bây giờ chẳng biết làm gì đến khi găpk được............đây.
    Chán thế, chẳng ai online cả..........buồn.
    To baby: em ui, hôm qua xin lỗi em nhé, tại mọi người đang ngồi ở đó nên không buôn với em được, bao lần bảo gọi lại cho em cũng không gọi, đừng giận chuột nha cưng.
    To puppyltt: chị ơi, chị add chuột đi, em có việc muốn nói chuiyện với chị.
    NO, NEVER, FOREVER
  3. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    21.2.03 bùn thật.. tốinay là 1 ngày gì ý nhỉ?? mọi chuyện đều trở nên rắc rối và bùn tủi.. tại sao hắn.. lại thế nhỉ?? mình chẳng muốn nghe điều đó nhưng sao hắn lại nói với mình tại sao... mình se.. phải làm gì đây.. ??? mình thực sư o biết.. mình o muốn làm hắn buồn cũng o muốn...(?) phải bùn.. o muốn ca2 cùng bùn.. mình o muốn cả 2.. vì mình yêu ca2 yêu cả2 lắm nhưng..... đó là sự thật phải chấp nhận thôi sự thật nào chả đau lòng sư thật nào chả làm người khác bùn đúng o mọi người???... mình đã o bùn khá lâu..thế thật là tốt mình o mong mỗi ngày là 1 niềm vui nhưng mình chỉ mong mỗi ngày đều o phải buồn để o phaỉ chán nản và thất vọng thế là đủ lắm rùi àm dù có bùn thì cũng chỉ thoảng qua rất nhanh.. mà thôi.. thể là thoả mãn quá nhìu rùi, mình đã bùn quá nhìu và chỉ muốn o phải rơi vào hoàn cảnh đó thôi. bây h cuộc sống của mình đầy màu hồng o vui lắm nhưng cũng o gọi là bùn là chán đc...có bạn bè tốt.. gia đình hạnh phúc học hành ok. nói chung mọi việc đều ổn thoả chỉ thiếu có mỗi chưa có darling mừ thui hi` hi` nhưng thế cũn g là ok lắm !!!!!!!!!!!!!!
    WHAT ARE YOU WAITTING FOR ..... BABY??[​IMG]
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kiểm tra một tiết Hình. Nếu tất cả những phần mình đã làm được mà đúng hết thì có lẽ được 3,5 điểm. Công nhận chuyện học hành của mình ngày càng tiến tới........ bét lớp. Đúng thật dạo này học hành chuối thật là chuối, mà cái đề bài cô ra cũng chuối lắm cơ. Cứ như kiểu chỉ muốn cả lớp dưới điểm trung bình hết không bằng ấy. Thui, cứ hồi hộp chờ đợi không bít cuối cùng sẽ được bao nhiêu điểm đây...
    Tiết Lý, mắt cứ díp lại, chỉ muốn ngủ thui. Thế là nằm chợp mắt một lúc. Đến lúc H gọi dậy thì kiểm tra 15'. ----> Chuối dã man, có nghe thầy giảng cái gì đâu mừ. May mà bài không khó lắm, đúng tuốt. Hi` hi`, cũng do mình giỏi liếc... Hi` hi`.
    Tối hẹn đi xem ca nhạc với anh, nhưng chẳng thấy anh đến trường gì cả? Thấy anh bảo đi tiễn đứa bạn đi du học, chắc lại tiệc tùng gì đây mà. Thôi, mặc kệ, thế là đi về nhà luôn, chẳng chờ gì cả? Không bít lúc sau anh có đến không nhỉ?
    Về đến nhà, bố mẹ lại đi chơi, tối hôm nay là tối thứ ba trong tuần hai ông bà dắt nhau đi chơi roài đấy. Cũng phải thui mờ, tối nay là tối thứ bảy cũng phải thông cảm chứ. Đâu có như mình, ngưòi yêu chạy đâu mất. Lại lên mạng.......
    Mệt mỏi quá, làm sao để làm cho cõi đời này bớt nhàm chán đây???
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    má ui,đúng là hôm nay linh tính của mình ko sai chút nào.
    biết là sẽ lên bảng lên đã học hành tử tế
    hôm nay cô nói như vậy bực ghê cơ .Cô cứ khích khích kiểu rì ấy .Hôm nay bị chuyển chỗ.Buồn ghê cơ,Thế là 2 bàn đầu của mình bị tách rùi------>hụt hẫng nhưng mà vẫn vui vì như thế tình cảm sẽ thắm thiết hơn.
    Hôm nay mình ko khác rì chạy show :DTừ chỗ nọ sang chỗ kia.Khác rì chong chóng đâu .Sinh nhật Châu mình lại phải về sớm vì đã hẹn với 2 anh .Có mấy dịp đâu mà. Lúc đi cũng tức tức mí quả nhưng mà về sau lại ngon :D



    I'm what I'm.I'll do what I want.​
  6. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Em evil này có tí bắt cá 2 tay
    Thế là ko được đâu em nhé
    Phải như anh đây này yêu ai yêu luôn bạn người ta nên toàn bắt cá 8 tay!!!!!!!

    You can't stop me

  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Oá oá.... fê quá. Chưa sáng đã cãi nhau với bố mẹ rùi.... hichic, mình có mún vậy đâu chỉ tại.... hichic, muh thui. Mình biết là mình sai rùi, ko đi với gia đình rì cả..... nhưng mà mình cũng " nớn " rùi, cần fải có một khoảng trời riêng chứ........ Hichic, nói chung là mình sai nhìu hơn.... thật may là bố hỉu mình, bố dễ tính thật. Nhưng muh.... huhu, dù sao thì bố mẹ cũng tức thía là cho có chút xiền, hichic, chìu đi thế nèo đc. Má ui, bi h mới có 7h25'. Còn lâu mới tới 10h, chẻng hỉu từ bi h đến lúc đó mình làm cái trò rề nhỉ. Sáng sớm đã bật Eminem lên roài.... khè khè... ko bít hàng xóm có chửi ko nhỉ
    Hôm nay SN 1 năm của 80F. Hihi, mình mong đến 10h quá..... sao mà lâu thế, đêm qua mình đã ko ngủ. Một fần vì cãi nhau với bố mẹ, một fần vì chờ đợi ngày hôm nay.... nhưng quan trọng hơn là mình.... sợ hôm nay ko đc đi, đã hẹn với người ta rùi.... mà mình mún gặp quá.... Hichic, má ui, từ bi h đến lúc đó còn tận hơn 2h nữa. Chẻng nhĩa bi rờ lại cầm fone lên chửi nhau với thèng mad. Chán bỏ mie..... chửi nó hoài muh dạo niè nó hông bật lại mình, chán quá. Huhu... sao time trôi châm thía, từ lúc mình viết bài đến bi h mới có đc 5'.
    Đọc bài bên 80 thấy vui quá, mọi người ơi, em sẽ ko bao h xa mọi người đâu. 80F đã trở thành gia đình thứ 2 của em rùi......
    Mà box mình nữa, dạo nie mọi người có vẻ out of side, out of mind quá. Để đến hôm 8-3 nìa mình nói chuyện sau vậy. Nhớ lại cái hồi đầu tiên.... hichic, mà box mình cũng sắp tròn 1 tuổi rùi còn đâu..... Tổ chức rầm rộ cái nèo.....
    Thấy bên 80 có bài thơ nìa hay wé, post về cho mọi người coi, sửa đổi chút ít
    Tạm biệt
    Tạm biệt nhé bạn của tôi ơi
    Người đã từng coi TTVN là bến đỗ
    Một ngày kia khi rời xa tất cả
    Một chút buồn rồi cũng thoáng qua nhanh
    Giữa 87-89 bạn là hạt cát mong manh
    Đến rồi đi ai người biết tới
    Dẫu cho rằng có một người chới với
    Chắc là bạn vẫn cứ ra đi
    Rồi mọi người có lẽ sẽ quên mau
    Bởi chúng ta không hẳn là bè bạn
    Một chút buồn trong trái tim chai sạn
    Và mọi người có lẽ sẽ quên nhau.
    Bạn ra đi không hẳn là niềm đau
    Bởi 87-89 vẫn cứ luôn tồn tại
    Một nỗi buồn không hẳn là mãi mãi
    Tạm biệt nhé! Bạn của tôi ơi​
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  8. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ nhớ... em thì có nhiều bạn lắm... để em jới thiệu cho anh... sợ anh vớt ko kịp thui...
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  9. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    HA HA HA ANH MOS NHẦM TO RỒI... 2 NGƯỜI Ở ĐÂY LÀ 1 TRAI 1 GÁI CƠ MÀ.. ANH O HIỂU À EM NÓI LẬP LỜ THẾ NÊN AI CŨNG HIỂU LÀM KHỔ GHÊ CƠ CHUYỆN DÀI LÉM CHỈ TRÌNH BÀY ĐC THÍA THUI.. ANH MOS NÓI THÍA.. O SỢ EM BABY.NET.........SAO??????
    WHAT ARE YOU WAITTING FOR ..... BABY??[​IMG]
  10. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ còn lo sợ chuyện đàn bà con gái ghen với cả tuông .
    He he ! Thì ra Evil đi cướp bạn trai của người khác làm người thứ 3 , đê tiện wá !!!

    Nhìn mặt trời mà không chói loá , là hội người mù Việt Nam
    Đẹp dịu dàng mà không chói lóa , là hội người già Việt Nam

Chia sẻ trang này