1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/1/2003 .. Thế là mấy ngày rồi mới lại lên box ....
    THấy mọi người lên box nhiều hơn cũng vui ,, Nhưng thực sự niềm vui đó cũng qua nhanh ... thực sự là trong lòng Baby_net có rất nhiều chuyện băn khoăn ko biết nói như thế nào ... mà cũng buồn lắm...
    Ôi .. chán quá.... Mad ơi.. đi đâu roài .. sao kô lên box đi.. Mẹ ơi... ! ! Mọi người ơi... Tết box mình họp offline đi.. CHán quá !!! Đi fá một hôm cho nó sướng !!!!!!!! Chỉ tiếc là một số người như Ma lại ở xa quá kô về được .... Ma ơi ..hay là em đặt vé từ Aus vìa VN cho anh nhớ... ... Xong roài anh tự trả xìn nhé.. he he ...
    2 Snow : hãy vui lên đi mà.. Baby_net xin đấy.. Ờh .. baby_net cũng cha? quen biết gì Snow, cũng chẳng thân thiết zè.. nhưng thực sự thấy you đau khổ như thế cũng buồn lắm.. đâu có dáng fải buồn như thế đâu.. mọi chuyện thì cũng đã qua rôi..hãy quên nó đi và sống với con người thật của chính mình đi !!!!!!!!!!!
    NEVER SAY NEVER LOVE H.O.T 4EVER
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    đấy chưa ?anh snow nghe em baby net nói rì chưa ?sao khổ thế nhỉ.toàn làm khổ mình
    hãy luôn cho cuộc sống mình vui hơn
    đừng nghĩ linh tinh nữa !


    chipolata_bf-My new YIM .


  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã là 7-1 rùi...nhanh thật hai hôm nữa là mình lại thi mà vẫn chưa học được cái giè cả. chán ghê. dạo này toàn chat với chit. nhảm nhí thiệt. hôm nay định vào thư viện mà chẳng hiểu có học nổi hết không nữa....chuối.......bà chị lại vừa mới thi xong, hỏng thêm một môn nữa roài. kì này bà í làm sao í nhẩy, làm bài chán không chịu được. làm mình cũng chán lây. hắn thì cũng đang chán nữa chứ. chẳng giúp được ai cái giè cả. dau hết cả đầu. mình còn 67 ngày nữa ở cái chỗ chết tiệt này. sau đó sẽ được giải thoát......thui cố lên, cố cho đến ngày cuối cùng.
    nhớ nhà nhiều lắm nhưng vẫn fải học chứ biết làm sao. không học chỉ khổ cho mình thôi. thua chúng nó nhục lắm....

    trẻ con chơi vừa thôi..làm cái giè đó cho mình thật bận rộn vào..hết cả thời gian để buồn, để nhớ í mà....cam đoan mặc dù chị cũng chỉ đang cố gắng làm được như vậy thui
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 07/01/2003
  4. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    kiểu này thí khó họp offline lắm thứ nhất thành viên thì ít mọi người đi đâu hết rồi ý chắc chán box wa bỏ đi hết cả rồi buồn thiệt
    thứ 2 chả ai nhiệt tình hết mình cả nên kiểu này khó offline lắm mà cứ tình trạng này box mình down sớm thôi................
    ILL NEVER STOP UNTILL YOURE MINE... I REALLY WANT U
    Được vam sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 08/01/2003
  5. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    ÔI MẸ ƠI... BI H MÀ BOX MÌNH DIE THÌ ĐAU KHỔ LÉM....
    HIX.. HIX MỌI NGƯỜI ƠI.. NHIỆT TÌNH VÌ BOX TÉ ĐÊ...
    THÀNH VIÊN THÌ CHẢ THẤY MẶT MŨI ĐÂU CẢ ... MOD THÌ BIẾN MẤT TÍCH .... ÔI...... !!!!!!!!!!!!!!
    ĐAU KHỔ THÍA....
    Never say never luv H.O.T 4ever
    NOW ... ONLY YOU CAN WARM MY HEART - MOSCHINO
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    sao chị thấy box mình chẳng có nổi đến 20 thành vien thế hả các em???? không rủ được bạn bè vào đây sao???chứ không thế này thì ít quá và thêm cái chẳng ai nhiệt tình nữa. nếu không làm gì thì nó teo mất. chị là thành viên mới nên chưa nghĩ ra cái gì cả. mới lại đang bận nên đợi bao giờ rảnh chị sẽ tích cực hơn.
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ,chị thấy đây box mình có 5 mod mà 2 mod có thấy mẹt bao h đâu vì họ còn bận quản lý các box # la` ericamoon và anh vam.Madboy dạo này hình như bận iu đương cũng chẳng thấy lên net.Em cũng đã cố gắng thời gian hết cỡ để lên box rùi.
    Hay là thế này đi ,mọi người hãy nhiệt tình tham gia với box sau đó chúng ta sẽ cử ra những người có năng lực,trách nhiệm để đứng ra làm mod,được chưa ?


    chipolata_bf-My new YIM .


  8. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Hiii thương box mình wá trùi nhỉ.Lâu rồi mới lại vào đây,trở lại chốn xưa lòng bồi hồi khôn xiết.Tiếc thương thay cho sự vàng son của 87-89,giờ đây đã trở thành vang bóng 1 thời....hix

    ScorpionKing
  9. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ặc!
    Hôm nay vào thử Box 86 & Box 84. Mỗi box có 10 người đang online. Sợ thật! Quay về Box mình thấy 2 người online. Chán chẳng buồn chết!
    Theo Ma nghĩ thì chúng ta nên Post bài theo đúng chủ đề 1 chút! Đừng có bình phẩm linh tinh 1 vài câu mà hãy viết về mình theo đúng chủ đề.

    Khi vào Box mình thấy cũng có 1 vài thành viên mới online nhưng chắc thấy Box mình chán quá nên chạy hết sang Box khác post bài.
    Mới cả, sắp tới là đến tết roài. Ma nghĩ những thành viên ở nhà nên dành chút thời gian tổ chức họp Offine đi chơi đâu đó và nhớ chụp ảnh.
    Các Mod bỏ ra chút thời gian đi câu khách ở các box khác như chị BinhMinh của Box 86 ý! He
    Tất cả vì 87 - 89, He! 1 người vì mọi người!

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  10. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Melbourne 8 - 1 - 2003.
    Thế là đã 3 tháng từ ngày đặt chân lên đất Úc.
    Những ngày xa gia đình, xa bạn bè thật buồn biết mấy! Thế là năm nay phải ăn tết trẻn xứ người.
    15 tuổi - Quá nhỏ để phải tự chăm lo cho mình. Sức khỏe của mình dạo này xa xút tệ.
    Online từ 9h tối cho đến 5h sáng. Ngủ đến 2h chiều. Dậy ăn xong lại lăn ra ngủ. Chẳng muốn đứng dậy , chân tay bủn rủn, đầu oc choáng váng quay cuồng. Chả nhấc được người lên nữa. Thế mà cứ đòi đi làm. Chắc chết quá!
    Hôm qua, hoá đơn thanh toán tiền Internet tháng 12 gửi về nhà. Bị cô mắng cho 1 trận vì mất 145$ vì tội truy cập trang *** và gọi vào đường dây *******. Ặc...! Mình đâu có vào mấy trang này đâu. Nhưng chẳng thể cãi đưọc vì nhà này có mỗi mình dùng Internet. Chẳng hiểu thằng nào...Oan quá mà chẳng bít làm seo. Chui vào chăn khóc 1 trận cho đã
    Ngày qua ngày...ngồi bên cửa sổ ngắm máy bay bay qua bay lại...mong ngày trở về...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang

Chia sẻ trang này