1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, đến lớp mà mắt chỉ muốn díp lại vì thiếu ngủ.... Bạn bè bảo mình trông phờ phạc và thiếu sức sống, thiếu những nụ cười vẫn đã thường xuất hiện trên mặt...... Chẳng sao cả, mình không quan tâm, đơn giản vì mình đang buồn, vậy thôi. Mình hay nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ đến mức mà thầy Văn phải gọi giật mình hai, ba lần mới tỉnh. Mình nhớ lại bài hát "Yêu em mãi" hôm qua anh hát qua điện thoại cho mình nghe..... Sao mình nhớ anh thế không biết??? Ngay lúc này mình muốn anh hiên ra trước mặt........ Ui. nhưng làm sao mà được, đúng không?
  2. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Hu hu.... bố em kô nói dối đâu... hôm qua tại em mệt quá nên hết phim em đi ngủ luôn, mà dạo này anh chả gọi điện cho em gì cả... chán quá... nhớ anh nhiều... Mà Bầu vào chưa hả anh, có mang điện thoại vào chưa??? hôm nào rỗi thì gọi cho em, gọi sớm nhớ anh yêu....
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    6/3/03
    Một ngày điên nhất trên đời, một ngày mình đã mất một thứ rất quý giá...........
    Tối hôm qua , lên mạng muộn quá, thế là sáng ngủ dậy muộn. Thể nào nghỉ học thêm, chiều đến lớp cô sẽ lại mắng cho mà xem. Trời ơi, có khi ngày mai phải đi mua thêm một tá pin con thỏ với đồng hồ báo thức thôi..... Đúng là, chứng nào, tật nấy, khó mà chừa được........
    Ăn trưa mà cứ cuống hết cả lên, bài vở thì chưa đụng đến, thế mà 11 giờ trưa rồi, đành phóng xe ra hàng ăn tạm bát bún rồi phóng qua nhà bạn, chép bài...... Tưởng là yên ổn rồi thì mẹ gọi điện bảo chiều nay nhớ về sớm, bố mổ tay. Trời ơi, sao bao nhiêu viêc xui xẻo cứ thi nhau rủ cùng một ngày mà tới thế hả??? Mà chiều nay lại hẹn anh đi chơi rồi, thế là lại phải fone cho anh, hẹn khi khác. Trống trường sắp đánh rồi mà anh cứ con cà con kê. Anh bảo là sao lại thế, chất vấn mình đến ngạt thở luôn........ Tức quá, tắt máy luôn, lắm chuyện, đã bảo bố mổ rồi mà cứ...... Dù sao, trong lúc này cũng phải quan tâm đến bố chứ...........
    Thế là mình cũng quên mất cái chuyện điện thoại, nhét vào tận cái ngăn trong cùng của cặp.
    Tối nay phải đi học thêm, thế mà cũng đành bỏ dở, vào viện thăm bố xem thế nào. Khiếp, tìm cái phòng bố nằm mà mệt thế không biết, thực ra thì bố cũng chỉ mổ có cái u ở tay mổ xong thì là được về uôn, cũng chẳng to tát gì lắm, nhưng mờ, thui, cứ vào, có seo đâu cơ chứ..........
    Lại nhớ đến anh, chết, tắt máy, chẳng biết anh có gọi cho mình không nữa. Thường thì anh cũng phải nhắn cho mình vài cái messages. Chẳng có gì cả, lạ quá.....
    9h kém 20' về đến nhà. Vừa đi đặt nồi cơm xong thì anh gọi điện đến, vui quá, và giận chính mình vì lúc ở trường cúp máy luôn, chẳng để cho anh nói câu nào. Nhưng sao, giọng anh lạ thế, nghe nó cứ xa xôi thế nào ấy.
    - Em à....
    - Gì cơ???
    - Cưng ơi, anh nhớ cưng cực kì luôn.......
    - Sao thế, anh?
    - Cưng có muốn nghe anh hát không?
    - Uh, hát lại cái bài hôm trước đi anh?
    - Người yêu hỡi, nghe chăng bài ca yêu thương của anh với em...... Lời yêu thương vẫn luôn thắm nồng...... Bài ca anh chỉ dành chỉ có em trong cõi đời, của lòng anh, dài lâu..... Dù mưa nắng sẽ chẳng giờ phai yêu thương tình anh với em.........
    Hôm trước anh đã hát cho em nghe một lần rồi, lần trước em cảm thấy hạnh phúc, còn lần này, em lại có một cảm giác khác, chua xót thì phải........ Em có linh tính xấu lắm, anh ạ, giọng anh nghe xa xôi quá.
    - Cưng ơi, cưng hát cho anh nghe đi....
    - Ơ kìa, không là không. Đã bảo bao nhiêu lần rồi.
    - Anh xin cưng đấy.
    - Hôm nay anh làm sao thế? Cứ "cưng" nghe buồn cười thế?
    - Ah, anh nhớ em lắm....
    - Thôi được rồi: "Ngày anh ra đi, mang theo trái tim em bao buồn đau.... Bỏ đi rất xa, quê nhà nơi có những người hờn ghen đôi ta............ Để em nơi đây, cô đơn với nỗi đau, riêng mình em, chẳng còn ai xót xa duyên tình của đôi mình......." Được chưa anh? Hôm nào anh đi, em sẽ hát hoàn chỉnh nhé, giờ thì chỉ hai câu thồi. Hi` hi`.
    - Anh sắp đi rồi....
    - Uh, em biết anh ạ.
    - Thế cưng có nhớ anh không, nếu anh đi?
    - Ah, chắc chỉ một chút thôi.
    - Thế ah (giọng anh trùng xuống làm em buồn lắm, ước gì em đã không nói câu đấy!!!!)
    - Kiếm người khác, lo gì đúng không anh?
    - Uh, thế cố gắng kiếm một người tốt hơn anh nhé.
    - Thôi, nói đùa đấy, em kiếm được anh rồi mà.
    - Tưởng cưng vẫn còn yêu H lắm.
    - Anh.....
    - Anh xin lỗi.
    - Anh ơi, anh đang ở đâu thế?
    - Ah, xa lắm cưng ạ. Sân bay....
    - Sao? Anh có nói đùa không
    Em không hiểu sao, em cũng không biết anh có nói đùa em không nữa, nhưng em đã khóc,,,
    - Anh không đùa đâu, anh sắp đi rồi.........
    - Em không tin, anh đùa em hả?
    - Em à, anh nhớ em lắm, anh đi tìm em suốt cả chiều........
    - Nhanh thế anh??? Sao anh không nói cho em biết?
    - Anh đã định nói rồi, nhưng lúc chiều anh không làm cách nào liên lạc được với cưng. Còn 10' nữa thôi là anh phải lên máy bay rồi. Anh em mình nói chuyện nốt nhé.
    10', em khóc, em nhận lỗi với anh. Quá ngắn để em nói lời chào tạm biệt với anh, và cũng không đủ cho em phi ngay đến sân bay và ôm anh lần cuối. Anh ơi............
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lại là một ngày điên rồ nữa. Mà cũng chẳng hiểu được là nó có điên rồ hơn ngày hôm qua không nữa. Mà thôi, so sánh làm gì cho mệt người đi hả. Chỉ biết là nó cũng nằm trong số những ngày điên rồ của mình.
    Chẳng hiểu sao dạo này An lại thân với Lan thế không biết. Không phải là mình bỏ rơi nó xong rồi nó chuyển sang bám càng con Lan. Mà phải chấp nhận một sự thật rằng nó đúng thật là chẳng biết an ủi người ta gì cả, ngay cả việc ngồi nghe mình tâm sự cũng chẳng ra hồn. Mình thật khó chịu khi phải tâm sự cho một người mà rốt cục người ta chẳng hiểu là mình đang kể chuyện gì!!! Vì thế mình chán nó, mình thích ngồi thủ thỉ với Hương hơn..... Có phải do mình đã không thông cảm với nó không? Không, người đáng được thông cảm phải là mình....
    Lại còn chuyện An, Khánh và Lan uống rượu say lướt khướt nữa chứ. Đúng thật mình chẳng hiểu bọn nó gì cả, mình chịu, mình đúng thật là một đứa bạn tồi..... Nhưng lúc mình ra hỏi thì An cứ lắc đầu, Khánh thì tát cho mình một cái??? Mình có lỗi gì ư? Mình không hiểu. Mình không dám hỏi Lan vì mình và nó - hai con chẳng ưa gì nhau. Vậy mà giờ đây, hai con bạn thân nhất của mình lại đi uống (bia hoặc rượu) cùng với nó, chí ít bọn nó cũng phải rủ mình đi cùng chứ nhỉ? Thôi, mặc kệ đi, Hoà bảo mình phải thông cảm cho bọn nó vì bọn nó đang say và có thể là không làm chủ được chính mình. Ờ, cũng đúng thôi. Nhưng mình lo cho bọn nó, vậy mà bọn nó không cho mình làm cái điều đấy.
    Giờ về, đã dặn lòng rằng là sẽ đèo An về rồi, vì mình biết là Khánh có bố đón rồi, mình không lo, vậy mà do mải tập bóng rổ, quên mất..... Rõ ràng, An vừa đứng ở đây xong, vậy mà, vừa quay đi, quay lại đã không thấynó rồi, Khánh và Lan cũng biến mất cùng một lúc. Rõ chán, chạy đi tìm bọn nó khắp trường, rồi cả nơi gửi xe ngoài trường cũng không thấy, mình thật tệ đúng không? Bọn nó say như thế cơ mà???
    Cuối cùng, mình sợ quá nên phải gọi điện về nhà cái An hỏi xem nó đã về đến nhà hay chưa, mẹ nó bảo vẫn chưa về, rồi mẹ nó bảo mình cứ đi học đi, mẹ nó sẽ đi tìm. Thôi, dù gì cũng đã đến giờ học thêm rồi, mình lại phóng xe như điên trên đường để đến nơi học thêm cách đây đúng 8 cây số. Muộn 5 phút. Nửa tiếng sau, xin cô cho ra khỏi lớp, gọi điện về nhà An thì mẹ nó bảo về rồi, đi ngủ rồi. May quá, lạy chúa.... Amen. Sợ quá, nhất quyết, mai đến lớp phải hỏi nó xem xem có chuyện gì. Có phải do dạo này mình lo nghĩ nhiều quá đến chuyện của mình mà quên mất chuyện của bọn nó không vậy? Uh. Có lẽ vậy........
  5. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    to tieu co nuong: đôi tình nhân châu âu này cứ như ca sĩ í nhỉ.Hết anh tụng lại đến em hát.
    Hôm nay thứ mấy nhỉ chả biết.
    Ngồi buồn ko có gì làm nhấc fone lên 0913215809.
    Giọng mẹ:
    -Nghe!!!
    -Chờ fone của bu khi màn đêm xuống.
    -Mày bị hâm à?
    Oái sao hôm nay mẹ gấu thế dám gọi mình là mày,bài này hôm nay phản tác dụng
    -Bu đang làm gì thế,nhớ con ko??
    -Nhớ nhung gì???Mày hư lắm,mẹ nghe bố kể rồi.
    -Thầy nói đùa bu đấy con ngoan lắm...hehhehhe
    -Mày chỉ làm mẹ buồn thôi,mẹ đau đầu vì mày lắm!!!
    -Con có làm gì đâu,đấy là tại hoàn cảnh đưa đẩy
    -Mày đừng cãi nữa,nói cho ko biết đường mà cứ ngoạc mồm ra.
    Con bao nhiêu tuổi rồi,ko biết tự lo cho bản thân à??
    -.....
    -ko biết nghĩ cho tương lai suốt ngày chỉ lêu lổng thì chẳng làm được gì đâu.Mẹ buồ vì mày lắm..
    -Mẹ......
    -Con phải biết nghĩ đi chứ,mẹ ko sống để lo cho con cả đời đâu.
    -...sorry
    -so so cái gì,mẹ ko muốn suốt ngày chỉ phải lo cho mày đâu.
    -Con xin lỗi.....
    Dập máy luôn,hơn 10ph buôn ra hà nội tốn mất mấy chục của con rồi mẹ ơi

    Lãng tử xa quê lòng nhớ mẹ.
    Giang hồ ngắm cảnh nhớ người yêu.

  6. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm qua lên sàn với mấy chị, tuởng vui ai dè ngồi buồn thúi ruột.Ngồi không ngứa tay, lấy máy ra nhắn cho anh, anh bảo sao muộn thế mà còn nhắn. Mình nói đang trên sàn, hic hic, anh bảo đừng uống nhiều để còn về nhà nữa chứ.--->anh vẫn còn quan tâm đến mình nhiều lắm. Vậy mà mình...Anh ơi, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhưng em không thể. Sáng nay gặp anh, mình cố vui vẻ như bình thuờng mà sao khó quá. Ngoài mặt thì cười cười nói nói, trong bụng thì...hic, sao mà tui khổ thế này.
    Hic, đêm qua về nhà, nằm khóc một mình mới sợ chứ, buồn quá,bao nhiêu chuyện đen đủi dồn dập đổ lên đầu mình, chán không chịu đuợc, muốn buông xuôi quá, muốn vứt hết tất cả quá. Ai bảo tôi phải làm gì với, hic hic, nhưng mà chắc chỉ mình mới tự giúp đuợc mình thôi, còn ai giúp đuợc nữa.
    Suốt 2 ngày hôm nay chẳng ngủ đuợc gì cả, toàn nằm nghĩ ngợi lung tung, hôm qua ngủ đuợc có 4 tiếng rồi lại phải đi tập, đi tập thì như con dở hơi biết bơi, đầu óc thì cứ để ở đâu ý, may mà không bị thầy chửi cho. Hic, post thế này thui, mai post tiếp.
  7. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao mà dạo này mình lắm nuớc mắt thế không biết, hôm qua đi tập, suýt nữa thì khóc, mắt đã đỏ hoe rồi, may mà không có ai nhìn thấy, người ta mà nhìn thấy thì thế nào cũng thắc mắc cho mà xem, vì có ai làm gì minh đâu cơ chứ.
    Sáng nay lấy máy thằng bạn gọi cho anh, giả vờ là con khác, nói chuyện thảo mai không chịu được, mình với thằng bạn ngồi cười nứt cả ruột, trêu mãi rồi anh cáu, buồn cười thế, tối nay lên lớp mà gặp anh chắc không nhịn nổi cười nữa. Trêu anh xong, cười đuọc một lúc rồi lại buồn, chán thế không biết. Dạo này mình cứ sao đó, chẳng ai làm gì cũng cáu nhặng xị hết cả lên, chán quá, chẳng biết làm gì cả, thôi đi về đây
  8. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    To: ......My_heart
    Chán chán....lại chán cho cô bé " My_heart " này thật đó nha.
    Đã bão là nói lời chia tay rồi (đau một lần) thì để thơi gian làm dịu đi.Nhắn tin rồi gọi điện làm gì thế hả?
    Nếu bé con thấy không thể thiếu người ấy trong đời thì "hy sinh" tất cả những gì đang hiện hữu trong con người bé để nhận được "tình yêu ão" của người ấy.Còn không thì phải chấp nhận như hiện tại để có một tương lai tốt đẹp hơn.Khó đấy nhưng mình tin bé con sẽ vượt qua được..................!
    Mình tặng bạn câu này nha.
    " Nếu bạn không có cái bạn thích thì hãy thích cái bạn đang có"
    Chúc bạn nhanh lấy lại niềm tin - vui trong cuộc sống!!!
  9. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn thật, chuột và em cãi nhau rùi, đây chắc là lần đầu tiên em nhỉ.Em biết không? Nhiều lúc em là người bạn thân duy nhất của chuột đấy, chuột đã tự hỏi có phải mình dành tình cảm cho em không nhưng điều đó đã câu trả lời, vì những lúc buồn chuột có người lắng nghe mặc dù em không hề để ý đến những gì chuột nói hay nhừng lúc vui chuột cũng kể cho em....Em để ý đến bạn H, chuột cũng mong sao mọi chuyện với em sẽ tôt đẹp nhưng em biết không, từ trước đến giờ chưa có lần nào em nghiêm túc lắng nghe nhưng điều chuột nói, chưa một lần nào em ạ, và bây giiwờ nữa, hình như, khi có bạn rùi, em chẳng còn quan tâm xem chuột nghĩ gì, chuột biết mình đang đòi hỏi vô ích ở em, em giận cũng chẳng sao nhưng hãy cố gắng đừng làm gì để người khác buồn nhá, em vô tâm lắm đấy.
    Chuột chỉ muốn nói rằng: Chuột rất quý em...
    NO, NEVER, FOREVER
    Được chuotbonmat sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 02/04/2003
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hix, một ngày bận rộn của mình... đi suốt từ sáng.....
    lạch cạch đạp xe lên chỗ Rùa..... roài lấy xe đi chơi.... đi đón C rùi đi học... có bấy nhiu việc thui muh cũng mất cả buổi sáng. Chỉ tiết là chỉ gặp đc C một lúc :( Hix, từ bi h có lẽ...sẽ chẻng gặp đc như hồi trc nữa... chán quá, chẻng mún vìa nhá, chẻng mún làm rề nữa...
    đã thía lại còn gặp chuyện bực mình nữa... hix, hôm nay đc leo cây sướng thật... mà thui, mình cũng chẳng tức lắm...
    chán quá, chẳng mún viết rì :( out cho xong chuyện
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​

Chia sẻ trang này