1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là mấy giờ rùi, u biết không?. Bảo với C là đi 30 phút thôi mà, đã trễ 1 tiếng rùi đấy...C không giận gì đâu nhưng đừng làm như vậy nữa nhé, nói rồi thì đừng làm sai lời mình nói nha. C chẳng trách u đâu, C biết u cũng khó xử lắm, làm vừa lòng anh ý chắc sợ chuột giận, Sợ C nghĩ rằng u không dành thời gian cho C phải không?
    Ở nhà chán lắm, hết lên net lại học bài, chẳng mấy khi được nghỉ, chỉ muốn ngồi nói chuyện, vậy thế này đây. Bây giờ trời đang mưa to lắm, chắc chẩng thèm đội ũ và mặc áo mưa đâu nhỉ?. Chiều nay thi rùi mà đi vậy sao?
    Những gì C nói có làm không đấy?...
    Thui, chiều nay thi tốt nha
    I love u
    NO, NEVER, FOREVER
  2. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống cứ ngày ngày mà trôi quá cứ nhàm vậy thôi hết ăn rùi học hết học rùi nghe nhạc ầm ĩ và đi ngủ. o đi chơi o quan hệ bạn bè chả gì cả đơn giản vì thấy đứa nào cũng như đứa nào .. chán... 1 từ ngắn gọn
    học hành thì bê bết vậy mà cứ vậy thôi nhìu lúc buồn lắm chẳng hỉu rồi tuơng lai của mình sẽ đi đến đâu về đâu và ntn?bị mẹ mắng mẹ quát .. buồn lắm chạnh lòng lắm.. nhưng mà chả biết làm cái quái gì ước mơ thì quá xa vời mình chả học giỏi mình cũng chẳng xuất sắc mình chỉ như những con người bt khác mà thôi chỉ có điều mình có ước mơ và quyết tâm thực hiện đc nó có1 lòng tin mãnh liệt nhưng bây h thì tất cả đã sụp đổ rồi....
    SOMETHING HAS BEEN TAKEN FROM DEEP INSIDE OF ME..
    A SECRET IVE LOOKED AWAY NO ONE CAN EVER SEE
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hôm nay được nghỉ
    nhưng ở nhà mỗi buổi sáng
    mà nói là ở nhà cũng chẳng đúng ,hết đi chợ cho mẹ lại xuống nấu cơm cho mẹ,má ơi
    buổi chiều đi xem đồ,shopping với chị,roài lại ăn
    tối lại ăn với chị và.....của chi nữa he he
    Hix hix to.......:hôm nay lỡ hẹn roài,ng ta phone mãi mà máy làm sao thế ?đã hẹn đi roài mà chẳng liên lạc được ? phone lại đi,mỗi ngày mai đi được nữa thôi !

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  4. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    vẫn như mọi ngày ... không bạn gái ... không người yêu ... tự do thật đấy nhưng tự do cả năm rùi ... -> chán !
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên ?​
  5. Pig

    Pig Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    KO yêu đương là ngoan, nhề mad nhề

    Quần đùi áo may ô, ta chạy lông nhông như con PIG
  6. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em, tiếc là C bân quá không làm thế nào để giúp em đây
    NO, NEVER, FOREVER
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    to mad :tìm bạn đi ,chính là bạn mới là chỗ dựa vững chắc nhất đấy ! Đừng nói với chip là mad ko có bạn nhé .Những lúc như thế này, đi đâu có cùng với bạn .Có thể đi uống nước ,ăn uống linh tinh hoặc chỉ cần 2 đứa đi dạo linh tinh thui cũng thấy khá lên rất nhiều .Và nếu người đó là người hài hước thì họ sẽ cho mình 1 lời khuyên thật sự rất hay,rất cần thiết mà cực kì thú vị đấy.Thử đi nhé,t/y ko phải lúc nào cũng tạo cho người ta sự hạnh phúc đâu mà có khi còn ngược lại hoàn toàn đấy !

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hôm nay KT hoá xong được nghỉ sớm.
    đi ăn xong thì hết sạch tiền
    điên thế hôm nay mình ko mang theo !!! Cả lũ đang kêu chán vì làm bài chẳng ra gì cả .Thế là rủ nhau đi bơi ,ko có ....ngại ko chịu được,chỉ muốn về nhà.Thật may có người hiểu ý mình ...he he.Lấy đồ xong có đi luôn đâu ?Chúng nó đòi đi trọc bia đã .Thế là cả lũ kéo nhau vào.Roài đi bơi .Hix hix,mình phải về trước đi học .......ko ngờ cô bị ốm ko học.tức chưa ???? Ghé qua nhà chị iu buôn tí cho vui ! Về nhà tưởng ngồi học Sinh để mai KT học kì,dở sách vở ra học roài thì đt của......gọi .Lâu lắm roài ko nghe giọng hì hì.Buôn đến 10h30--->lên net và bi h..đi ngủ.....Mai học vậy he he

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  9. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    bạn thì mad nhiều lắm ... chỉ tôi không có bạn thân thôi có mỗi một thằng nhưng cái thằng chí cốt thì nó học buổi chiều, với lại nó còn bận ... chả ai làm bạn zới mình cả
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên ?​
  10. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    hic hic, khổ thân em, có C làm bạn thân của em nè....
    NO, NEVER, FOREVER

Chia sẻ trang này