1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hix hix ,mí hôm nay đi chơi kinh qué,vậy là lần đầu tiên mình bị ăn mắng 2 lần trong 3 ngày,hì hì......Cũng tại mình ham ăn ham chơi quá,mà quên mang máy đi để phone cho papa và mami nên......
    May mà sáng nay làm bài khảo sát tốt .......

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  2. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    TextText
    một ngày bị khoá 2 bài!chịu sao cho được!kệ cũng tiếc và tức tên dart nhưng suy nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi!nhưng tức mà!phài tim cách chơi lại!hihih
    Ẩn trong bóng tối...Trong suốt như pha lê...Ngủ say trong màn đêm...Với quyền lực tối thượng...Thi hành luật riêng....!
    C@.
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá .Tiết học cuối cùng kết thúc roài .Mai đến lớp chia chân tí roài...té
    nghỉ hè roài.........vui hết cỡ
    Bao kế hoạch mình đặt ra.....đã tan 1 nữa vì phải thi
    may mà kế hoạch quan trọng nhất chưa thấy có nguy cơ "rạn nứt " ko thì chắc hi vọng sẽ thực hiện được
    tuy nhiên hè ko bao h thiếu việc để làm......nhưng chắc chắn ko có việc học

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  4. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi
    Hôm nay mình đá hay wá là hay luôn hehhe .Khoái dã man , thật là ........ hì hì .Nhưng mỗi tội chạy thì eo ui sao mà kém thế ko biết ,Chẳng biết bao giờ mới có thể thay đổi được .Chạy Chạy và chạy nghe mà ghét dễ sợ .
    À vừa nghe tin V nó sắp về roài khoái wá là khoái .Lại sắp được di ăn cùng nó roài ,Ăn ko mất tiền thích ghê .Vân ui mau về Vân nhé .Tao thấy nhớ mày lắm roài .Về roài mấy hôm nữa có quà em nhé!
    look in my eyes
    look in my dreams
    look in my heart
    I love you
  5. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    TextText
    một ngày vui vẻ cũng qua đi!sinh nhật 3 đứa bạn!ốm thật nhưng vui ghê!nhưng thể nào cũng bị ăn chửi vì đi từ sáng đến giờ!chờ tới sáng mai lại khổ rồi!
    Ẩn trong bóng tối...Trong suốt như pha lê...Ngủ say trong màn đêm...Với quyền lực tối thượng...Thi hành luật riêng....!
    C@.
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua quả là bực mình,tức ko thể chịu nỗi nữa.Tại sao mọi người ko nghĩ đến suy nghĩ của mình nhỉ ???
    Chán quá đi ,trước khi mỗi khi có chuyện như vậy mình lại buồn ,và tìm người giải khuây,chia sẻ .Vậy mà dạo này mình ko còn làm được như vậy nữa.Chẳng có ai làm mình nghĩ đến được ,chẳng nhẽ mình quen với việc đó rồi sao ??? Nhưng thôi ,thế cũng tốt ,như thế nó sẽ giúp ích nhiều cho mình sau này,sẽ cho mình thêm sự tự tin.......Chuyện này xảy ra do lỗi của mình thật sao ?? Tất cả là vì mình à ? Ko,mình đã cố hết sức roài mà......sao lại chịu đau khổ thế này ? Mình cầu toàn ư ? Chẳng nhẽ việc đó cũng có tội à ?? Chẵng nhẽ có cái này phải mất cái kia à,chỉ có thế thui sao ?Ko được có tất cả sao ?? Mà thực sự mình ko có cần tất cả ,mình chỉ cần ........là đủ rồi.Thế mà cũng ko được nữa......Sao mình thèm cái cảm giác.........đến thế ko bít........Chẵng nhẽ mình đã thay đổi thật rồi à???

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  7. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    15h25 ngày 18/05/2003 ... ngày 16 mình tặng quà kỉ niệm ngày ... cho bạn ý - bạn ý không nhận ... mình đâu có ý gì đâu, mình chỉ tặng với thiện ý thui mà ... chắc bạn ý nghĩ rằng mình muốn heal. <- thật ra là mình cũng muốn thế ... nhưng mà ... cái số mình nó đâu có được yên trong mấy cái chuyện này ... muốn dứt ra cũng đâu có dễ ... người ta bảo mình con trai gì mà ... gì mà cái gì chứ ... con trai là không được yêu à ...
    viết ra rùi ... không bít có ai share không đây ?
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên ?​
  8. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    5hp.m 18/05/2003... Hôm nay SN anh mà cũng kô gặp được... bùn quá.... V rất gét những ai thất hữa... hứa rồi mà kô đến... buổi họp hôm nay thực ra cũng chỉ vì L... thế mà tại sao kô ai để ý đến cảm nhận của V cơ chứ... Tất cả những gì V cố gắng làm thì đều chẳng là cái gì cả... dù sao thì cũng chúc mừng SN. Có thích quà V tặng kô??????????????
    I dun want 2 close my eyes
    I dun want 2 fall asleep
    Cause I miss u baby
    'N I DUN WANT 2 MISS A THING!!!
  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu nữa nhưng ko hiểu sao mình lại ko được vui nhỉ ? Liệu mình có nên trả lời ko ? Trả lời roài mình có hối hận ko ???

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  10. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , buồn quá à ! Đến trường chán ơi là chán ma lại còn đi học muộn nữa chứ . Chung qui chỉ vì thằng bạn mất hôm thứ sáu nên cũng hơi buồn . Bọn bạn mình đứa nào cũng mặc toàn đồ đen . Cảm giác cứ như có mỗi mình out of cả hội . Tại bọn nó đi đám tang mà . Mình ko muốn đi vì sợ đám ma dã man .
    Vào lớp nhạc hát được vài bài thì khóc hết cả lũ . Nói chung , hôm nay vừa chán vừa buồn.
    I don't want to believe that you died . I can't say anything but cry , cry and cry ....

Chia sẻ trang này