1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Hix... dạo này tự dưng thấy nặng nề quá... bố cât mấy đt cầm tay rồi, còn mỗi một cái cố định dưới phòng khách... khổ quá... tẹo nữa mang quà ra hàng điện tử không biết có gặp không nữa... àh... có gì mà kô gặp được thì Vân gửi thằng Kiên nhé...có nhiều chuyện thắc mắc quá... mà lại chẳng biết bắt đầu như thế nào nữa... :(
    I dun want 2 close my eyes
    I dun want 2 fall asleep
    Cause I miss u baby
    'N I DUN WANT 2 MISS A THING!!!
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được tin.........mừng quá.Chi sắp về roài,hay ghê......nhưng mà nhận được tin cũng nhiều điều phải suy nghĩ........Mà thui kệ đi,cái gì nó sẽ đến sẽ đến.Chút đi chơi với tổ,từ hôm nghỉ hè mình chưa ra đường buổi chiều lần nào
    chút phải đi thử thui

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  3. pham_dan_truong

    pham_dan_truong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    18h15-21/5
    hic hic chị Điệp chắc không online roài
    buồn nhỉ
    chẳng có mống nào lên mạng cả
    chơi đua xe đê
    chán như con gián toàn về bét
    thôi đi kiếm thứ gì ăn thôi
    a kem đây roài
    đến đây xin dừng phím vì phải đi ăn kem
    Cho đến ngày cái chết chia lìa chúng ta , hãy ở bên anh , tin tưởng vào anh. .Nếu em chấp nhận trái tim anh , chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nhau nữa.
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi học buồn cười qué
    nhưng cứ nghĩ đến lúc chiều bị ăn thịt thò mà bực cả mình
    tính mình đã ko thích chờ ai và đặc biệt chúa ghét thất hứa
    vậy mà,,,,,lần sau đừng hỏng rủ người ta đi đâu nhé...

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  5. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cãi nhau với bố....
    Bố lạ dám bảo là : mày cút đi!!!!!!!!
    Ok bố bảo thì con nghe thế là lên đường đi tìm đường cứu nước.
    Đến chiếu thua lô mất 5t đường về nhà gần hơn..
    Tối thì mẹ gọi điện bảo về.....
    Thôi ta cũng đành

    Xin bao nhiêu sầu thương với nước mắt tơ vương.
    Có mấy ai đang yêu mà ko khổ đau bao lần.

  6. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    hừ.... tại sao lại thế nhỉ... Vân nói nhiều về cái chuyện lô đề đấy rồi.. mà sao lại cứ như thế... mọi lời nói của Vân cũng chả là cái gì cả..từ trước cũng thế và đến bây h cũng vậy... Nếu mà kô coi lời Vân ra gì thì Vân cũng chẳng biết nói gì nữa bây h. Lúc nào cũng muốn được người # quan tâm... nhưng đến lúc ng` # quan tâm thì kô coi ra là gì cả.. Vân cuối cùng thì cũng chẳng # gì mọi người... tính vân thế.. có gì thì nói thế... nghĩ gì thì nói... Chán quá...:((
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    21/05/2003....Ngày này trôi qua chán quá... chẳng có gì đang để nhớ cả... một ngày bt.. ngoài chuyện đi tập bóng rổ.. đập cả tay vào rổ... bị bẻ ngược ngón tay.. bây h thì ngồi type 15' mới xong 1 bài để post... mà hôm nay lại nhiều điều muốn nói trong lòng quá... :(
    I dun want 2 close my eyes
    I dun want 2 fall asleep
    Cause I miss u baby
    'N I DUN WANT 2 MISS A THING!!!
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    má ui,đêm qua ngồi dịch văn bản của bố phê lòi mắt ,12 trang mà toàn từ chuyên môn đau hit cả đầu ,nhưng thui như thế cũng tốt cho mình .....Sáng nay đang mắt nhắm mắt mở thì mẹ gọi dậy vì ...........Vừa mừng vừa run thế là bắt tay dịch tiếp....Sao hôm nay trời lại mưa nhểy ? Chán thía.Chiều lên nhà bác với mẹ ..........Mọi việc đang diễn ra trôi chảy và bình thường mặc dù có rất nhiều điều đang cần mình phải suy nghĩ .Nhưng thui kệ đi coi,quên di cho nó nhẹ đầu !

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  8. pham_dan_truong

    pham_dan_truong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    3h chìu 22/5
    hôm nay bế giảng
    cả bọn rủ mấy thằng lớp # đi đá bóng....ăn xiền
    đá hộc máu mồm mà vẫn bị thua 5 trái hổng gỡ
    tức thật nhưng mà lại còn phải trả tiền sân nữa
    cái túi đã xẹp nay càng xẹp hơn
    về nhà vẫn chưa hết xui
    mấy ông bưu tá sao lâu đưa thư wá đợi cả tuần rùi mà vẫn biệt tăm
    chán!
    Cho đến ngày cái chết chia lìa chúng ta , hãy ở bên anh , tin tưởng vào anh. .Nếu em chấp nhận trái tim anh , chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nhau nữa.
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bùn, một ngày không vui, một ngày khóc nhìu, một ngày đầy nước mắt, một ngày nhớ, một ngày không quên....
    Hic, tại sao mọi chuyện xấu xa nhất lun xảy ra với mình? Chỉ muốn quên đi cho nhẹ bớt đầu, muốn nhắm mắt vào, mơ đến anh, đến một tương lai đẹp chỉ có riêng mình và anh, muốn ngáp một cái cho đỡ bùn ngủ, muốn ăn một cái bánh kem thật to cho đỡ thèm, muốn cầm máy lên phone cho anh, muốn đủ dũng cảm để click vào nick của anh và nhắm cho dù chỉ 1 cái msg, muốn hét lên, muốn dắt xe ra đi vòng vòng cho khuây khoả........... Muốn nhiều cái quá mà rốt cục thì mình chỉ ngồi đây, viết và viết..... Mình có hạnh phúc không khi nghe người khác kể cho mình chuyện buồn, có người cho rằng đó là một hạnh phúc... mình thấy buồn thay cho họ, rùi tối lại nằm nghĩ miên man, về họ, về mình, rùi lại khóc..... hic hic, đa cảm cũng là một cái tội sao??? Đêm qua thức trắng nằm nghe tiếng mưa rơi, tiếng gió gào, rít ngoài kia, rùi cả tiếng sấm ầm ầm nổ vang trời nữa chứ.... không còn nữa cái cảm giác sợ hãi thời thơ ấu, mắt nhắm tịt, mũi chun lại còn mồm chu ra khi nghe thấy tiếng sấm và núp vào tay mẹ, rồi ôm mẹ thật chặt.... lúc đấy mình hết sợ. Còn bây giờ, có lẽ nghe thấy giọng nói ấm áp và quen thuộc của anh ở đầu dây bên kia sẽ làm mình hết sợ ngay...... nhưng không thể, hic hic.............. Bùn quá, chuyện bạn bè, chuyện tình iu, chuyện gia đình, chuyện học tập, tất cả đều tồi tệ hế mức có thể......
    Đến lớp chỉ toàn chơi bài, cờ ca rô..... chồng bảo rằng mình và chồng mà hợp lại đánh tấn với ai thì chỉ có thắng.... hì hì, cũng phải thui, chồng và mình chơi bài giỏi nhất lớp muh..... hì hì.... cũng may mà có chồng nên mới zui zẻ lên đc một chút sau cái tát đau như trời giáng của K... Chiều về. K đi uống rượu, hic, đón taxi đèo nó về thì nó không chịu, muốn đèo nó về thì.... không thể. sao số mình lại khổ thế này nhỉ.....................
    A better day, sao chúng ta xa nhau rồi
    Another way chia cách nhau không tiếng cười
    Phút giây ra biệt ly, tình thương ta giấu âm thầm
    Có quên nhau được đâu, biết bao ngày tháng êm đềm....
    Nhớ anh nhiều!!!

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  10. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hix, hông bít hôm nay DA có vui hông nữa.... nhưng mà T vui lắm.... đc ở bên cạnh DA cả một ngày....
    mong sao có nhìu ngày như thế này Nhưng mà có lẽ chỉ có 2 đứa thui nhỉ Hihi, đông wé ngại lém
    Your smile is the most important thing you wear........

Chia sẻ trang này