1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_dan_truong

    pham_dan_truong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    buồn quá ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    i yah i yah i yah
    Cho đến ngày cái chết chia lìa chúng ta , hãy ở bên anh , tin tưởng vào anh. .Nếu em chấp nhận trái tim anh , chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nhau nữa.
  2. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    ui roài ui . Hôm nay, mơi đi tập lại .Tập như dở hơi hic hic đá mới đầu toàn rúc sau thì toàn bị Linh chắn hic hic -----> bực muốn chết . Thôi chiều nay có lên thôi ( chưa wen chân thôi ấy mà )---> tự an ủi hic hic
    look in my eyes
    look in my dreams
    look in my heart
    I love you
  3. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chán quá...............
    NO, NEVER, FOREVER
  4. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hix, hôm nay cảm thấy ko đc vui cho lém
    mời ng ta vìa nhà muh để ng ta nói chán, hix, chẳng biết nói gì nữa, sozi u nhá, từ sau sẽ ko để u fải kêu chán như hôm nay....
    hix, từ sau có lẽ sẽ hông vìa nhà nữa, đi đâu đó muh u thích....
    hix, vừa fone cho u nhưng muh u đang ngủ, để tối vậy
    buổi chìu thì fải đi bơi, hông bít có ở nhà hông nữa, tối nay thì u lại đi học đến 8h mới vìa.... lâu quá, chẻng bít mí h mới đc gặp
    Your smile is the most important thing you wear........
  5. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    11h23: Cả buổi sáng ở nhà, đợi .........đợi........chuông điện thoại reo mà chẳng nói được mấy...........chán......
    NO, NEVER, FOREVER
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hình như 2 ngày rồi mình ko post trên nhật kí
    có lẽ nhiều việc quá ko lên box được
    tối hôm trước vừa gặp nhóm trưởng-hì hì lâu roài ko gặp trông nhóm trưởng đẹp trai ra nhìu --cũng may mà nhóm mình vẫn tự nhiên như ngày xưa.......mấy hôm nay ở nhà buồn quá...Lịch thi hoãn rồi,tức ơi là tức,mất trại hè của mình
    may mà tuần sau đi chơi với lớp ,hì hì,tưởng tượng cảnh lớp mình lên Tam Đảo chắc lật tung cái Tam Đảo đó mất.....hi vọng sẽ vui.........
    Chiều qua đi lấy bằng mà đông quá,đợi mỏi mệt..ko bít có lấy được không nữa....???
    Sáng nay trời mưa ghê quá.......làm mình ko đến trường được......Mệt quá,tí rủ chúng nó đi đánh bi_a đây !

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  7. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    khờ bây giờ là 2h20 chiều ... vừa xem phim xong ( cấm nghĩ bậy bạ ... ) buồn cười vãi chày ...
  8. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nghỉ hè ở nhà buồn quá. Chẳng bít làm gì cả, cũng chẳng muốn đi chơi nhiều. Làm sao mà vui đc trong lúc này cơ chứ. Lúc nào cũng nghĩ đến anh và lo cho anh nhiều nhưng mà mình tin rằng anh sẽ vượt qua đc tất cả. Buồn vì ko thể ở bên cạnh an ủi anh... [:((]




  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thôi bây giờ thế này...không biết làm gì,không biết đi đâu thì rủ nhau mà đi chết đi....Cứ kêu ca...chật cả đất của anh em...
    Giả sử Bánh mì là cuốn nhật ký được tô vẽ đủ màu thì Bánh mì cũng không vui đâu....

    Ai mì 'lóng' đê...Mua 1 tặng 1...Tính tiền 2 nào...
  10. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong mọi chuyện ổn thoả roài hehhe . Hôm nay tập cũng tàm tạm ko chán như hôm trước nữa roài ----> cố lên thui
    look in my eyes
    look in my dreams
    look in my heart
    I love you

Chia sẻ trang này