1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    má ui,tối hôm qua định ở nhà thui vậy mà bị "bắt cóc" hì hì,tuy vậy cũng vui,đi với "thần tượng" của mình mà cười chảy cả nước mắt.Hết hôm nay coi như "thần tượng" tốt nghiệp đại học roài,sau này chắc 1 tháng mới được gặp 1 lần,hết người cãi nhau và chí choé roài,cũng hết luôn người bênh mình ! Buồn 1 phút
    Hôm qua xem fim muộn quá ,sáng nay tưởng ngủ nướng thì 8h chúng nó đã phone roài,chẳng hiểu lớp mình ra sao nữa ,lại chuyển hướng đi Tuần Châu và Vịnh Hạ Long ,nhưng mà may bọn tổ mình ko thích nên có thể thay đổi được.Mong là đi Tam Đảo,ở đó quậy dễ hơn !
    Sáng nay nghe mami nói là lấy được bằng roài vui ko chịu được .Dễ dàng quá,quen biết có khác.
    Mai đi chơi roài,vui quá,chút phải phone cho anh mới được !

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hay wé....mới biết thèng em chuẩn bị về VN rồi....chúc mừng nhé. sướng nha. ước bao lâu giờ được rùi đó. về nhà chơi vui vẻ nhá. tự nhiên thấy vui lây
    [​IMG]
  3. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay bắt đầu như mọi ngày, dậy .......đợi điện thoại.....nhưng hôm nay vui hơn vì được gặp T, được đi chơi và chụp ảnh với nhau( T vẫn nói chụp ảnh là dấu hiệu... nhưng chụp rùi đáy thui có sao đâu mà)
    Buổi chiều.......ngủ.....chán quá....
    Buổi tối.......buồn ghê.......T nói sẽ về sớm...vậy mà...nhưng C chẳng trách gì đâu...chuyện nhỏ, đó là quyền của T mà, C chỉ mong có T ở đây mà thui.
    Chán thiệt, có mỗi con mèo mình thích thì mẹ mang cho đi mất rùi, người ta đến bắt nó đi mình cũng chẳng dám nhìn, phải vờ là ra ngoài đường chơi với bạn, mình sợ, sợ nhìn thấy nó quá, chẳng biết nó có giận mình không nhỉ?...Nó đến nhà khác mà mình chẳng chào nó một lời......nó đã ở với mình được nhiều nhiều năm rùi mà.......Mày tệ lắm Đông Anh ạ........Đu đu à, xin lỗi mày nhá......Tao yêu mày lắm.
    NO, NEVER, FOREVER
  4. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    11h35 p 31-05-2003
    đang xài net ở CQ bố hie hie ...
  5. pham_dan_truong

    pham_dan_truong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    6hpm
    tối mai anh Trường hát đó
    vui quá nhưng sao hông phải là tối nay nhỉ!
    NẾU CÓ NƯỚC MẮT NẾU CÓ YÊU THƯƠNG MÊNH MÔNG DÒNG SÔNG THÌ THẦM CÙNG EM
  6. pham_dan_truong

    pham_dan_truong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    11hpm
    sao hôm nay chẳng có ai online vậy ta!
    NẾU CÓ NƯỚC MẮT NẾU CÓ YÊU THƯƠNG MÊNH MÔNG DÒNG SÔNG THÌ THẦM CÙNG EM
  7. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    hic, buổi sáng hôm nay tự nhiên bị đánh thức........chán...
    NO, NEVER, FOREVER
  8. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hic hic thế là 1/6 chẳng họp lớp gì cả . Hoãn hoãn lần nào cũng hoãn thà nói luôn họp sau 1/6 một tuần cho nhanh .Năm nào cũng như năm nào -------> chán chán chán .
    look in my eyes
    look in my dreams
    look in my heart
    I love you
  9. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay co' thể nói là mi`nh hết vẹo thật sự.
    Trong túi còn đúng 5000...
    Khổ quá..

    Let's talk about the man
    He doesn't understand.

  10. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    tối 31-5,8h: bồ dra nói:Duy(tên của dra),mình chia tay đi!em không thể chịu nổi khi đi bên anh mà các cô gái cứ nhìn vào anh,bọn ở trường thì bàn tán xôn xao về việc em quen anh,bọn nó còn cá xem em quen anh được bao lâu thì anh bỏ,em chịu hết nổi rồi
    dra:cho anh nói 1 câu thôi,anh yêu em,
    sau đó hôn 1 cái rồi zdọt về
    sáng 1-6,0h30 : có phone,bồ của dra: em nghĩ lại rồi,em không thể bỏ anh,anh có thể cho qua chuyện hồi nãy được không?
    dra: chuyện nào???hồi nãy đi chơi xong rồi hun thôi chứ đâu có gì?(cái chứng hay quên chủa dra,he he,ngủ là quên hết )
    bồ dra:im 1 hồi rồi nói:ghét anh quá,4h em gọi,cúp máy cái rụp
    sang1-6,4h: bồ dra :anh dậy chưa??
    dra:có ngủ đâu mà dậy?đền đi,phá giấc ngủ người ta
    bồ dra:đền cái gì?
    dra:đến ru Duy ngủ đi,he he
    bồ dra:đồ khỉ,em đến thật đó
    dra:ê đừng có giỡn,2 anh chị già đang ngủ đó cô nương
    bồ dra:tí anh qua nhà em
    dra:rùi,8h xách xe đạp qua,okie?
    bồ dra:ủa,chiếc max của anh đâu?
    dra:tối qua bị bắt,ông già vô bảo lãnh rồi cấm đi luôn,khổ quá
    bồ dra:thôi,cũng được,bye
    nhật kí 1-6 đó,mới hồi nãy thôi
    ye^u khong phai la` i. trong qua^`n 1 đo^'ng,đuo.c chua?

Chia sẻ trang này