1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi thôi!!!!!!!
    Bố vừa đưa cho khoá xe mới,đi từ nhà ra đến ngõ phải lùi 4 lần..
    Thế là lại tịch thu,trước khi đi còn chốt hạ 1 câu:
    -Mày có mà đi matiz,cho nó dễ luồn lách,Modeo còn cồng kềnh lắm....
    Xong,đỡ ko nổi vụ này...
    Cứ tưởng chiều được lượn hồ trrn Modeo....
    Mos đi từ thất vọng này đến tuyệt vọng khác

    Let's talk about the man
    He doesn't understand.

  2. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay la Sn mình rồi, vậy mà tại sao mình lại thấy buồn thế nhỉ, chảng thấy vui vẻ gì cả.Tự nhiên thấy cô đơn , lạc lõng quá, ko hiểu vì sao nữa? Có phải là mình ko có bạn bè gì đâu? bạn thì vẫn đầy ra đấy thôi, vậy mà vẫn thấy buồn, hay là mình lại nghĩ lung tung nữa rồi, buồn quá đi mất. Tròn 17 tuổi rồi cơ đấy. Thôi tự hát chúc mừng sn cho chính mình vậy" Happy birthday.....
    Tình yêu là bãi tha ma
    Người yêu là những con ma lạnh lùng
  3. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hix, hôm nay bùn ghê hén.... cũng cảm thấy tức nữa.... nhưng muh tất cả đã qua rùi...
    hix, nằm nhà một mình buồn quá, chẳng bít làm rì nữa....... hix, đợi hoài DA hông thấy vìa, lo quá....
    hix, hôm nay tức lắm... nhưng chẳng giận DA đc lâu.... tất cả mọi chuyện rùi sẽ qua khi muh 2 đứa ở bên nhau mà..... hi vọng là DA hiểu đc điều đó.... nhớ DA quá
    Your smile is the most important thing you wear........
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hix hix ,vừa về đến nhà được 1h !!! Chẳng bít làm gì đành online.Vừa về đến nhà phone cho.......mà chẳng thấy tăm hơi đâu ,lúc trưa đã gọi rồi mà cũng ko có nhà.Đi đâu ấy nhở
    Phone cho H,hix hix ,lịch đi tham quan lại hoãn xuống tuấn sau nữa,eo ui,lâu thía.......may mà chúng nó đóng tiền cho mình roài
    2 ngày ở trên HN vui thì vui thật nhưng mệt phở cả người.Chỉ có đi ăn ,ăn và ăn thế cũng mệt.Chóng hết cả mặt .Nhiều chuyện đáng nhớ quá nhưng chẳng biết kể cái gì cả,thui tốt nhất để trong lòng ,không kể nữa,làm "của độc" nhưng tóm lại là wonderful !!!! Mai SN chị roài,chắc lại mệt nữa đây !

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  5. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    2/6 ngày này như bao ngày khác vẫn chán như thường .Đuợc ngày hôm wa thì cũng khá vui hii
    look in my eyes
    look in my dreams
    look in my heart
    I love you
  6. pham_dan_truong

    pham_dan_truong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi xem anh Bo hát vui quá xá
    thía mà hôm nay chẳng bít làm gì buồn quá xá
    mà hình như cả bõ đều buồn thì phải hic hic
    NẾU CÓ NƯỚC MẮT NẾU CÓ YÊU THƯƠNG MÊNH MÔNG DÒNG SÔNG THÌ THẦM CÙNG EM
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết gì đây nhỉ....Nhật ký ơi..mày cho tao biết mày có khó chịu không khi bộ mặt mày bị bôi nhọ bởi mấy bài viết chán ngắt kia???
    Ừ tao thông cảm cho mày lắm...tội nghiệp cưng....

    Ai mì 'lóng' đê...Mua 1 tặng 1...Tính tiền 2 nào...
  8. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt để viết ra đây cả......chỉ thấy buồn.... ko bít tại sao nữa.......




  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng khá vui,vừa về đến nhà xong .SN chị đau đầu quá ........Mỗi tội là có người làm mình ngán đến phát sốt
    sao trên đời này có người trơ thế........chẳng bít nói gì cả nhưng gặp chị nghe tin mà thương chị quá.......có hơi giống hoàn cảnh của mình trước kia không nhỉ ??? không,có lẽ vậy,mong chị sẽ sớm vui vẻ ,chị còn mạnh mẽ hơn mình cơ mà.......Mới cả coi đó là 1 bài học.......mệt ơi là mệt......lại còn bị dẫn đi cái đường sợ phát khiếp........
    một ngày nhớ........nhớ khủng khiếp !

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  10. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hix, hôm nay hông bít là nên vui hay bùn nữa đây....
    mọi chuyện đã sảy ra, mình cũng không ngờ là lại đến mức như vậy.... huhu, tại sao??? tại sao lại như vậy
    chẳng khác suy nghĩ của mình mấy, và rùi... một loạt những việc ko mong đợi đã sảy ra.... hôm nay ko đc may mắn cho lắm....
    hix, hix, h này chắc ng ta đi ngủ rùi.... còn mình, ngồi đây suy nghĩ và suy nghĩ.... lo lắng và lo lắng........ hix, ng ấy có biết là ng ta yêu người ấy lắm ko???
    cầu mong mọi chuyện sẽ trôi qua một cách tốt đẹp và thời gian... sẽ trôi thật nhanh cho đến cái ngày mà ng ta và ng ấy có thể......
    Your smile is the most important thing you wear........

Chia sẻ trang này