1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ ... mấy giờ rồi mày ....
    [​IMG]
  2. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lại bắt đầu, online ........dis..........online..........chán......
    NO, NEVER, FOREVER
  3. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít nói gì hơn 1 câu.....CHÁN.........hix.......




  4. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hix... tiếc wá...Indi dzìa Hp mà ko đc gặp...Bít thế lúc trưa ko online nữa thì có phải gặp đc nhau rùi ko...




  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá......Buổi chiều khi nghe điện thoại của anh mình đã đinh ko đến nhưng cuối cùng lại dắt xe đi .Lúc đưa anh ra bến xe xong,còn lại 3 chị em,sao thấy buồn thế ? Bộ ngũ đã tan thật rồi sao ? Mình đã thầm nghĩ mình sẽ chẳng bao h phải đổi pass cả,vậy mà bi h đã tan roài......Đi ngoài đường,mình vẫn ko quên được những kỉ niệm ngày xưa......Có lẽ mọi việc đến quá nhanh,2 chị buồn thì làm sao mình có thể vui được ? Buồn thật,một nỗi buồn vô cớ........Mình tin rằng anh có lí do,anh ko phải loại người như thế .anh sắp đi nên làm vậy ? Linh tính mách bảo cho mình điều đó......Còn chị,chị nói với mình :chị mong được học thêm một năm nữa.......Tốt nghiệp,anh phải về,bây giờ có khi 1 tháng anh chị mới được gặp nhau.t/y đó liệu có còn đẹp như xưa không ?Hôm qua vừa SN chị,nhưng không khí hơi buồn.......vì có lẽ có nhiều chuyện quá...........Mình cũng thấy buồn ghê gớm mặc dù chẳng có việc gì cả.Đúng là thực sự ko có chuyện gì đáng để mình buồn ......vậy mà sao ????? Hay mình đang tiếc.......Đúng thật,mình quá bất ngờ.........Bây giờ khi nhìn thấy nhau liệu có thể vui vẻ như trước ko ? Mình thấy nhớ quá......nhớ những buổi cùng anh chị đi bơi,những buổi đi hát ,đi ăn ,đi nhậu đến tận khuya.......nhớ những ngày Tết......Và những lúc mình buồn nhất,thất vọng nhất anh chị cũng là nơi mình tìm kiếm niềm an ủi,niềm vui.......Có lẽ bi h trong bộ ngũ mình là người vô tư nhất,chẳng có gì để lo âu,buồn phiền.............Nhưng sao mình ko thấy thoải mái gì nhỉ?? Mình thèm cái càm giác vô tư như ngày xưa quá...........
    May mà tối lên gặp L.Chat với ông thấy đỡ hơn nhiều.Nghe tin ông sắp về nước cũng mừng,Lâu roài ko nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét........Hì hì,lần trước cãi nhau tưởng sẽ ko làm bạn được nữa ai dè nhiều điều bất ngờ quá.............
    Nghe tin ông về tôi thấy vui và khoẻ hẳn,ít ra còn có 1 điều đáng hi vọng để mình mong chờ.........

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  6. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Hôm chủ nhật mấy thằng rủ lên New uống rượu..
    Đang uống ngon lành thì thằng quản lý trên đó tên là Hải Black
    Ra hỏi lin ta lin tin bằng tiếng anh mà còn nói sai nua chứ:
    -Who are you??What i am..

    Lúc đó cả bọn đã chơi hết 1 chai Remmy,1 chai X.O..
    Các bác tây hết,thế là Mos đề pa bằng 1 cú song phi cước..
    Cả bọn choảng luôn..
    Hỗn độn đánh 1 lúc thì thấy mình cầm cái gậy của sờ ku ri ti rùi...
    Lâu lắm ko gặp ko ngờ anh em dạo này võ công tiến bộ quá

    Let's talk about the man
    He doesn't understand.

  7. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    wá máu...chẹp..chẹp......




  8. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một ngày buồn .Sao dạo này lắm chuyện xảy ra với mình thế .Đầu óc điên mất đi thôi .Liệu dạo này mình có thay đổi wá ko có còn là mình nữa ko .Mình đang làm sao mình đang nghĩ gì mình đang làm gì ,sao lại chán thế này ,Toàn chuyện xui xẻo đến với mình thế hic hic
    look in my eyes
    look in my dreams
    look in my heart
    I love you
  9. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    To T: thanks u for loving me.
    Your smile is the most important thing you wear........

  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nói chung là ko tồi.....cả buổi sáng ngủ đến 12h.........tại tối qua chat với ông muộn quá đấy Linh ạ
    he he,lâu lắm roài ko shopping với mẹ chiều đi mua đã quá (mặc dù đáng cố kiềm chế để sang bên kia sấm )
    có ghé qua nhà chị xem tình hình chị thế nèo............hắn lại phone......đúng là........chẳng bít nói thế nào chỉ mong chị đỡ bùn.......
    Tối đi học vui ghê ! Lâu ko gặp my Bill,vui vật !

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.

Chia sẻ trang này