1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    buồn hơ ... buồn wé !
    bực mìn wé ... hôm này thèng bạn vác ổ cứng đến wé hiểu làm sao cắm vào máy tịt luôn cái HDD main hức ...
    [​IMG]
  2. Pig

    Pig Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có mấy cái sướng, sao ko dùng đi?
    ăn, ngủ, ị, tè, trung tiện, với cả mấy cái nữa. Hay lắm.

    Quần đùi áo may ô, ta chạy lông nhông như con PIG
  3. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hix.....mấy hôm nay trời nóng vãi...muốn đi đâu để đổi mới ko khí một tý mà xem chừng khó quá....Ngồi trong phòng thì ko sao chứ cứ ra ngoài thì như cái lò ý...đi bơi cũng ko hết nóng...ôi trời...




  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hix hix.Vừa về đến nhà xong.Định đi bơi nhưng kiệt sức roài,định đi ngủ nhưng cũng không ngủ được tại trên xe ngủ nhìu quá ,thế là đành online.....Mà úi,lần đầu tiên mình đi du lịch mà khổ thế này.Vui thì cũng có vui nhưng mệt ,đói khát lấn át luôn cả niềm vui nhỏ nhoi Mà sao mí cái bà phụ huynh lớp mình........thế không bít .Đúng là chẳng có kinh nghiệm gì cả,đóng bao nhiu tiền để mà đến nước lọc cũng phải bỏ tiền túi ra mua......Phòng thì bé mà nhét cứ như là nhồi vịt........Tại mình đi nhiều roài nên ko hứng thú khi xem cá heo hay lúc ra vịnh.Lúc vui nhất chắc là buổi chiều đi tắm biển và buổi đêm ra biển chơi Thế mà mình vẫn ngủ sớm nhất,bỏ qua bao màn gay cấn .Hôm nay ra vịnh thì mình ngủ từ đầu cho lúc......ăn Chúng ló bảo mình ăn được ngủ được thế mà ......he he.Thui kệ,thế mới hay .Lát nữa đi học rửa anh luôn he he,tiếc vì hết phim nên không chụp với mí thèng được.Nhưng không seo,rửa xong 2 cuộc phim này tiền đút lót cũng khá roài

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  5. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thèm ra biển quá, biển đêm đẹp thật đây, chác là có lẽ do trời nóng quá, giá mà bây giờ được đi nghỉ mát nhỉ, nhưng sao khó quá, chắc là mình chẳng còn dịp nào để đi nữa rồi, buồn quá, nhưng ko sao, dạo này mình chán thật đấy, nhưng ít ra thì trong lúc này mình vẫn còn một niềm vui nho nhỏ để tự an ủi mình. Chẳng có ai để chia sẽ kể ra thì cũng buồn thật đấy, nhưng mà cũng chẳng sao cả, mình sẽ tự làm được mọi việc, và cũng chăng muốn ảnh hưởng đến ai cả. Nói với họ có thể họ sẽ chia vui cùng mình, nhưng cũng có thể họ cảm thấy hơi tủi thân thì sao? Tốt nhất là chẳng nên nói gì cả. Đơn độc và có lẽ là luôn luôn như vậy
    Tình yêu là bãi tha ma
    Người yêu là những con ma lạnh lùng
  6. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    1 tuần không online, xa lạ quá, buồn thật, đi chơi về mà chẳng thấy vui lên chút nào .....hôm nay cũng vậy.....chán
    Your smile is the most important thing you wear........

  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mệt quá,làm hôm nay ngủ đến 11h mới dậy.vội vàng đi rửa ảnh không chúng ló chửi thì chít.Hix hix ,chiều nay quyết định đi cắt tóc,hì hì,hơi tiếc nhưng ko sao đẹp là được !!! căn bản 2 bà kia làm mình máu chứ ko lói mình cũng ko cắt he he
    Về nhà thì mẹ ốm,hix hix,mai còn phải đi thăm mẹ cái C,nghe nói mẹ nó bị tai nạn !

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân..Nói bao nhiu lần là đã cận rồi thì đừng làm việc quá sức không thì cận lời hơn đấy...KeKe..
    Chán quá..Hôm nay chẳng nói chuyện được với em...Bùn quá...!!! Đi ngủ sớm tí vậy...Mai thi môn cuối rồi...Cố lên..!!!
  9. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ôi..Giá như em hiểu được tình cảm của tôi lúc này..Tôi đã yêu ai thì chỉ yêu duy nhất 1 người..1 người...Nhưng có lẽ..Em ơi..Tôi đã đánh mất chính tôi rồi..Tôi biết nói sao đây..Thật là xấu hổ..Tôi không thể em ah..Bít làm sao..Nếu cứ típ tục..Tôi sợ 1 ngày nào đó..Hic..Rồi em lại rời xa tôi như đã rời xa " Ngày xưa "...Tôi bít làm sao đây..Dằn vặt quá..Nhìn thấy cái Status của em..Tôi càng dằn vặt hơn..Càng hận bản thân mình hơn..Tôi muốn gọi em lắm em ah..Gọi em để nói rằng..Tôi yêu em..Và hãy tha thứ cho những gì...Tôi đã..Đang..Và Sẽ làm cho em đau buồn...Em nhé..


    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang

    Được macodon87 sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 10/06/2003
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    mịa tiên sư,vừa xem giày thuỷ tinh xúc động rơi nước mắt,thương anh Chơn ung gì gì đó của mình
    lên đọc bài của con heo Linh tức ói cả máu.........được roài ,chờ ngày ông về VN xử lí,đánh cho què chân ko về được với em cho coi

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.

Chia sẻ trang này