1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay giống như ngày hôm qua khác ngày hôm kia một tí

    Anh em ta là huynh là đệ.
    Dù đổ máu cũng ko rơi lệ..

  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay cũng chẳng khác ngày hôm qua là mấy
    cũng chẳng có cái gì đặc bịt là mấy
    trừ việc đi bơi bủi chiều nên gặp mấy đứa bạn cũ
    chat lại chat
    hôm nay cũng ko gặp anh ...hì hì...thui cũng chẳng mong làm gì cho nó mệt người !!!! Đau đầu quá ........mệt nữa
    chẳng thấy cái gì là hay ho đáng để mình tham gia cả.Tối qua chat với nhìu người còn cảm thấy thoải mái......Tối nay phone cho ban iu ,ko bít có vui vẻ lên tí nèo không

    clu-Ghost
  3. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng có rì đặc biệt ngoài việc mình tự đi chợ nấu cơm ----> kì tích Online cả buổi trưa mà chẳng có ma nào chat, bùn wé....




  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hix hix. Hôm nay thì khác với ngày khác hơi bị nhìu.Trước tiên sorry heo V , heo T và C iu của em nhé.Lúc đó có việc phát sinh ngoài ý muốn.Em phải về gấp.Mami em lôi đi xoành xoạch ko bít trời đâu đất hỡi nữa.Mai em lại phải lên hộ tống mami vì thế nếu ko có rè trắc xờ trở em sẽ không cho mọi người leo cây nữa đâu
    Đúng như người ta nói :cười người hôm trước hôm sau người cười
    buổi trưa vừa cho mí bác leo cây ,chiều về em bị ăn thịt thỏ ,đã thế còn bị đau bao tử nữa chứ .
    À bi h mới nhớ ra ,hôm qua có thèng heo nèo ý nó cho mình leo cây.Nó bảo onine mà ngồi chờ nó mốc mõm không thấy nó đâu .He he,hôm nay lên ko thèm phone cho chít
    Mai chị lên em bít điều hộ tống cẩn thận ko thì............làm sao thì em bít đấy L ạ

    clu-Ghost
  5. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua ko như là ngày hôm nay!từ một nơi ko thuộc quê hương tôi đã trở lại!sung sương ư!ko tôi ko thuộc về nơi đây!
    if you give me one wishes!
    a wishes which time immemorial
    that:all one's lìe be entiel to love you,forever!
    C@.
  6. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    27/06.... Lâu lắm rồi mới có thời jan viết nhật ký như thế này, hì... hôm nay mình quyết tâm để Busy để còn có thời jan post bài.. hé... mà vưỡn chat với mad, moon_hee_jun, commando, indi... hì.. thế mà cũng đòi treo nick.. Dạo này mình đi chơi nhìu qué..( hư thật) hì.. hè năm nay vui thật đấy, nhưng mà bùn qué... Hôm trước đi hát với a.Hà, và mọi người đến 11h định về nhưng mọi người lại rủ đi ăn thế là mãi 12h kém mới về. Lúc đi rủ a.Vũ đi nhg thấy Vũ đã tức tức.. kô đi... hix... thế là về Vũ mằng là về muộn, lần sau ko muốn cho đi chơi với hội đó nữa.. hix.. mình cãi lại thế là 2 anh em chửi nhau, huhu.. VŨ ơi.. em xin lỗi anh nhiều mà.. em biết là anh thương em nhất mà... em xinlỗi.. em kô cố ý mà... hix.. hứa là lần sau kô đi chơi như thế nữa .
    hix... chán thật... oài... tối hôm qua thì rút kinh nghiệm kô đi chơi ở nhà.. vì hôm trc luc vè gọi điện cũng bị kon heo to mồm mắng.. huhu.. Lu ơi. em xin lỗi..:(. hix... sáng nay thì rủ con bạn thân đi chơi, hix... nó lại gọi thèng người yêu nó đến đưa 2 đứa đi mới chít chứ... hơ...kekeke.. tưởng anh.. hoá ra là anh Sơn.. trái đất tròn thế, ko ngờ lại gwạp nhau.. hì.. vui thật đấy, xong trưa lại về chỗ bố ngồi chat chít... hì... "mây" yêu trời xanh, còn em thì yêu "đại dương"...hì.. chán quá.. chẳng bít viết jè nữa.. thôi...
    hé... tự dưng nhớ anh quá.. ước gì lại được đi chơi nhìu như hồi trc nhỉ, mình chỉ mong là trời đừng có sinh ra cái điện thoại làm gì... để khỏi fải đt, để đc đi chơi ... kô khéo mình yêu cái đt mất....:((....

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất vui ,nhưng mà mệt quá . Lâu ko gặp bạn cũ hì hì
    hôm nay đi chơi bét nhè
    Nói chung là vui chứ chẳng bít kể lể gì đâu
    thanks ông nhìu lắm jacky...........
    Hôm nay gặp anh nhưng ko nói 1 lời
    thôi,có lẽ thế tốt cho cả 2 chúng ta ,anh ạ !

    clu-Ghost
  8. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    mệt wá ... đêm hôm qua cố gắng sửa xong cái login cho shop, 2h mới đi ngủ, bây giờ là hơn 8h roài ... đang ngồi nghe những bản nhạc du dương của beethoven ... ngồi nghe mà mắt cứ díp lại như biểu tình ý
    hôm nay hẹn em gái đi chơi ... nhưng trời mưa ... kệ ... hứa tặng em 1 CD nhưng thằng Snow chưa đưa mình đĩa trắng, cái thằng hư đốn này ... chẳng may mà mình không burn kịp chắc em giận mình lắm ... híc
    Hồng nào hồng chằng có gai,
    Trai nào trai chẳng có hai tấm lòng​
  9. Pig

    Pig Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Thế em nàh ở đâu để em tặng hộ cho. Bài Close to u chứ gì. Okie

    Quần đùi áo may ô, ta chạy lông nhông như con PIG
  10. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cả chiều, cả tối nay đi chơi với kon heo Chip.Đúng là heo có khác, đi chơi rì mà chỉ ăn với ăn, thế này chả mấy mà béo như...nó mất thui




Chia sẻ trang này