1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    baby ơi!!!!!!!!sorry baby nhiều lắm!!!!!!!!!dra tìm được 1 nữa của mình rồi!!!!!!!!!!!!!!!11
    nàng trốn trong <1 cái hốc> mà cho đến cách đây 2 tuần mới ló mặt ra!
    dra bị chinh phục ngay bởi vẻ đẹp và tính tình của nàng,không thể dối được con tim mình đâu!!
    và miệng dra thốt ra 1 câu:làm bạn gái mình đi...
    trước mặt đông đảo mọi người(bây giờ vẫn còn quê!!)
    hic,sao trên đời lại có cô gái dễ thương cỡ này chứ???chết mất,từ giờ phải giữ kĩ!!!! dra đem ra giới thiệu cho mấy thằng bạn thì tụi nó chết ngắt,cả buổi ngồi liếc ngang liếc dọc dra rồi phán:thằng này kiếop trước chắc đi tu nên mới sướng thế này.................thôi,vài bữa post hình nàng lên cho quý vị công tử post này thèm chơi,he he
    JE T'AIME,BABY NET
  2. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cả tuần...
    Hôm thứ 2 ta vùi thân vào trong lam lũ.
    Thứ 3 nghe nhục vinh..
    Thứ 4 qua thật nhanh..
    thứ 5 ôi buồn tênh..
    Thứ 6 đi rồi thứ 7 về..
    Chủ nhật nằm ôm gối chăn ....não nề.

    Người đừng cho anh
    Chờ mong tình yêu trong nỗi ưu phiền

  3. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bọn Bip về, đi chơi vui vãi nhưng muh mệt wá...Lên net ko thấy đứa nào, chắc lại mệt quá rùi đi ngủ sớm roài... Khổ thân mấy cưng, thêm chút xíu nữa thì trễ tàu roài....Buồn ngủ lắm nhưng vẫn cố lên net để xem có gặp đứa nào ko nhưng chẳng gặp ai cả...Nhớ mọi người quá.....Nhớ mãi ngày hôm nay....




  4. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    To baby: Thứ 7 xin mẹ về Hp chơi đi cưng, rì đằng nào Cn nhà em cũng đi ĐS ý gì?? Xin mẹ về từ thứ 7 chơi với chị và Chip rùi có gì về nhà chị ngủ cũng đc, ok???




  5. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ôi hôm nay làm sao thế này, tự nhiên bực, mà chẳng vì lí do gì cả, ờ mà chác là có lí do đây, hôm nay tớ mà làm ai buồn thì hãy thông cảm cho tớ nhé, tớ ko cố tình đâu
    Tình yêu là bãi tha ma
    Người yêu là những con ma lạnh lùng
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Post bài nèo.Hì hì,mình mà post bài này lên là nhìu người thèm lém đây .thế mới post chứ ko thì chẳng post làm rè cho tốn công .Ngày hôm qua công nhận là vui thật.Mọi người có thấy thế không ? Nhưng mà vì mọi người xuống muộn quá nên chưa đi chơi được thoải mái ,tiếc quá à. .Tuy nhiên thì hổng sao . Thế còn hơn không .Hôm qua ra ĐS .Đúng là lâu lắm roài mình ko nhìn thấy biển vào ban ngày .Toàn ra buổi tối thì nhìn thấy rì nữa cơ chứ . Mặc dù gần nhà nhưng mà ngại lắm .Ra ban ngày hóa như là biến mình thành ....than .Hôm qua chốn học để đi với mấy bạn thân iu .Cũng hơi tiếc vì hông được lên TV he he .Đùa tí thui ko nói thế có người tự ái chít ,nhở .Công nhận hôm qua vui thật ! Sao những lúc ngồi học time nó ko trôi nhanh như ngày hôm qua nhỉ ? Cũng may là có 113 cũa Dart ko thì cũng nguy đúng ko mọi người Nhưng Dart ui,công nhận là cái ông lái xe ý ...... May mà tim tôi vững vàng chứ ko thì cũng chắc ko an toàn về nhà roài .Ông này làm 113 là hợp lí lắm đó .Nhưng mà sao ông ý "thân mật " thế ? Mặt ko giống đá 0 độ thì cũng likes snow .Phát khíp !!!!!!!!!!! Ngân ạ,hôm qua tao cũng muốn bơi lắm đấy nhưng cuối cùng thì có muốn cũng đếch dám .Các bác ah.hôm qua trong túi em tổng cộng có 5 cái moblie :1 nokia 8910i,một 8910,một 8890,một Samsung T100,một A200 .Ngoài ra còn có 2 cái ví giày cộp, 1 cái đồng hồ 300$,1 cái bao nhiu ý nhỉ Linh nhỉ ??? He he,các bác nghĩ với tổng giá trị đó trong tay ,em đã định làm gì ??? Lúc đầu em cũng định.........chuồn nhưng nghĩ lại ,mính vốn là người lương thiện ,ai lại làm thế ? Tội nghiệp những "nạn nhân" ý .Sẽ lênh đênh trên biển dài dài .Với ý nghĩ đó nên em đành thui........Mọi người cảm ơn em đi nhé Nói thế này ko phải kể công nhưng các bác có công nhận em là người khổ thân nhất ko ??? Nấu cơm xong ,ngồi chờ (xin lỗi nhé,bố mẹ em em cũng ko phải chờ thế đâu ) ,roài ra biển ,làm người trông đồ cho các bác ,so lucky khi ko mất mất rè .Cuối cùng còn đi dọn nữa chứ,cầm dép ,cầm kính .mũ,........đủ cả .Nói thế thui chứ hôm qua công nhận là vui thật.Mấy bạn gái mới quen của Linh cũng dễ thương phết nhở Lạnh lùng nhất là Hồng của Dart . À quên ,còn vụ quan trọng nữa mà quên hông kể là chuyện Silver mặc quần áo của Bíp .Vui vật ,thế mà vẫn vừa mới lạ chư Có nhiều pô ảnh ngon lém,để mấy hôm nữa em post lên các bác thưởng thức nhé.Lúc về thì hơi trục trặc chút.......Vì phải stop để mua thuốc cho mấy bạn nữ và mua lại vòng cho bạn Linh nên tí nữa là nhỡ tàu.......hơ hơ,nói đến đây em cũng thắc mắc sao 3 bạn bíp bốp bim tác phong "nhanh nhẹn " thế ?? Lỡ tàu đến nơi roài mà vẫn lề mà lề mề .Chắc bên Tây nó dậy thía Nhưng may là vẫn kịp.chắc có rainbow giúp đó .Đã nói là nếu see rainbow thì so lucky mà .Tin chưa ????
    Xong xuôi là đến nhà Lee luôn,má ui,còn gặp cả Leo nữa chứ. Tối gặp mọi người cũng vui nhưng mà so tired. He he,Ngân ơi,tối qua tao phỏng vấn mày 1 cuôc được đó, Bít điều thì ngoan nhé cưng ,ko chị mà post lên thì .Về đến nhà ngủ luôn.....Cũng may sáng nay còn đủ tỉnh táo để đi học .Thứ 6 này Leo và Lee đi Cát Bà ,nhưng có lẽ là mình hổng đi được vì học sinh chăm mà .11 này anh về roài.....ôi ,phê từ trưa đến h .Ko bít mai thế nào ??? Nếu mà ko lên được chắc mọi người sẽ giận lắm........Thông cảm nha nếu chip ko lên được .nói thế thui chứ i'll try my best

    It's gonna be another day with the sunshine
  7. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Kon heo kia, mày cứ thử post cái cuộc phỏng vấn của mày lên đây, xem đầu mày còn ở trên cổ ko??? Hồi nãy Chip fone bảo là rửa pic rùi nhưng mà hỏng bao nhiu, tiếc quá Để mấy hôm nữa sẽ post lên cho mọi người cùng xem
    Mày còn wên chưa kể vụ tao bị Bip nó vật xuống biển ah??? Đã ko có quần áo thì chớ, lại còn bị ướt từ đầu đến chân nên mới phải mượn quần áo của Bip mặc tạm trông cũng ko đến nỗi nào. Ai đời lại mặc cả quần bò xuống bơi mới sành sờ địu chứ À wên, nói nhỏ cho cả box bít nhá, chân bạn Bip nhà mình trắng vãi... Em nhìn còn phải thèm...hehheh....
    Nhớ mọi người lắm...ko bít bao h mới lại có thể chơi vui như vậy nữa...




  8. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chán như con gián hic hic
  9. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại lên Hn để đi sn kon heo Bip, mệt ơi là mệt, đi học về, tắm rửa xong là đi luôn, h đang buồn ngủ quá mà vẫn cố lên net. Hôm nay....nói thế nào nhỉ?? Có lẽ là cũng vui...Ngày mai là ko đc nhìn thấy mẹt của Bip nữa roài Nhớ bạn iu lắm....Hi vọng sẽ sớm gặp lại nhau....




  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    to silver :cái đó tế nhị,người ta đã ko post roài,mình còn bô bô lên nữa .Đến là duyên
    he he,nhưng chị muốn kể thì cứ việc,em sợ em kể có anh chửi em chít
    Hôm nay mệt quá h.Lên HN để dự SN bạn Linh.Mà sao bây giờ em mới nhớ ko có ai trong box mình trừ Dart đi vậy ? Làm em lặn lội đi lên đó ,về đến nhà mệt phờ người .Hôm nay tâm trạng của mình hỗn độn thật ! Lúc ngồi trên xe ,mình đã có linh cảm ko hay,thấy bất an và nóng ruột.Mình đã mong là thèng bạn iu nó mong nên vậy.Nhưng khi xuống xe ,chẳng thấy ai cả ,phone thì nó nói đang ở nhà.Lúc này thì bực thật ý .Bực đến nỗi quên cả cái cảm giác bất an kia.Nhưng mình cũng thông cảm là nó nhìu bạn nên ko chấp.......Mọi việc ko suôn sẻ cho lắm.Tại mình có vẻ ko hợp với những người ở đó trừ mấy bạn .Cảm giác bất an lại đến làm mình sợ.......Buổi chiều đi mua mũ với Bốp ,có lẽ vui cười nhìu nên quên đi .Trên đường về thì mình lại sợ.....8h30 về đến nhà N.Ăn cơm ,rửa bát xong,N đèo mình về.Về đến nhà,mình ngửi thấy mùi dầu.Đã có cảm giác lạ tại chẳng có ai ở nhà.Phone xuống dưới thì mới biết tin...chú mất.Vậy là linh cảm của mình đúng mặc dù ko biết linh cảm xấu đó về ai......Sáng nay chú mới đèo mình đi học mà.........Mình thấy sợ .......Có lẽ mình là người cuối cùng mà chú đèo.......Thôi,không nghĩ linh tinh nữa........Mai anh về rồi,Chuyện của chú đã làm kế hoạch thay đổi hoàn toàn.Thế là ko gặp được Linh rồi.cũng buồn thật.Nhưng ko sao cả,thế là tốt lắm rồi.Thanks ông nhìu nhé L.Ông tốt với tôi qúa.Ngày mai ko gặp ông để chào được.Tui cũng bùn lắm nhưng thui,cuối năm sẽ gặp lại mà .Ông đi may mắn nhé cưng !!!
    Bây giờ mình đang chat với anh......Mai chỉ mình và bố lên đón thui ,tại mẹ phải về quê đưa chú.......Mong anh về sẽ vui !!!! I love u so much,my brother !!!!

    It's gonna be another day with the sunshine

Chia sẻ trang này