1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ko post được bài vì bận bù đầu .Hơn nữa dùng máy của anh nên cũng ngại type vì khó
    Hôm trước đi chơi với mọi người .Một ngày tuyệt vời .Buổi tối cả nhà đi ăn cơm niêu ,chụp bao nhiu là ảnh .Xong đi hát đến tận 11h ,quá phê .Mấy hôm nay lại phải đi học .Mệt gần chết đi được ,Má ui ,học với hành ,nghe cải lương còn dễ nuốt hơn Chìu nay đi take pics tiếp.Hôm qua SN bác NGa và Lion ,tuy ko tham dự nhưng mình vẫn tặng quà .Lịch sự quá cơ .Chiều mai cả nhà lại đi ĐS vì ngày kia Fiby và Lion đi rồi .Càng ngày mình càng thấy mọi người làm sao ý ,nhất là chị....Ko bít chị có nghĩ vớ vẩn gì về mình hông nữa Mong là ko tại thực sự mình hổng có ý gì cả.......Hôm qua ngồi chờ anh đến đọc gần1h ,tưởng gặp con heo kia ai dè nó tót về trước rồi .ôi,chán quá ah,chẳng có gì hay để post cả
    bài này nữa ,muốn del đi nhưng thui đã lỡ rồi cứ post ko thì.....phí

    It's gonna be another day with the sunshine
  2. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Never mind
    Don''t be so sad
    Don''t be so glad
    All will be over
    Có nhiều chuyện xảy ra ko đúng như ý bạn,bạn sẽ phản ứng thế nào?
    Hôm nay,ko giúp được cho thằng bạn thân ,bị nó nói
    --->phiền muộn nhỉ?
    Hôm nay,một buổi học tẻ ngắt
    --->phiền muộn nhỉ?
    Hôm nay,trời mưa,bầu trời u ám
    --->phiền muộn nhỉ?
    Hôm nay,trong túi tiền bạc cạn dần
    --->phiền muộn nhỉ?
    Hôm nay,cảm thấy không khoẻ trong người,
    --->phiền muộn nhỉ?
    Hôm nay,bị bỏ bom và người bạn từ chối cuộc hẹn
    --->phiền muôn nhỉ?
    Hôm nay,bị ông bạn tát cho một cái vì cái tội "cơm cháo"
    --->phiền muộn nhỉ?
    Hôm nay,chơi WE7 thua tẹt lẹt
    ---->phiền muộn nhỉ?
    Hôm nay,thấy bài mình bị xoá vô lý
    ---->phiền muộn nhỉ?
    Hôm nay,phải giải quyết bao nhiêu vấn đề
    --->phiền muộn nhỉ?
    Hôm nay,ko gặp được "Niềm Tin"
    --->phiền muộn nhỉ?
    Hôm nay,nghĩ về những chuyện sẽ "phiền muộn" ngày mai,
    --->phiền muộn nhỉ?
    Ôi,hôm nay có bao nhiêu chuyện làm ta phiền muộn---->phiền muộn nhỉ?
    Phiền muộn về bao nhiêu cái phiền muộn thì có mà chết vì phiền muộn u ám mất.Nghỉ chuyện phiền muộn đi.Thư giãn đi,thoải mái đi,ko bận tâm....
    Never mind
    Never see
    Never hear
    Never smell
    Never touch
    ....
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  3. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hưc..Thế là cũng đã được gần 1 tuần kể từ khi N đi rùi
    Hôm qua định ra bưu điện gọi DT cho chàng ...tự nhin nghĩ lại vụ hồi sáng mới cả tối hôm trước...tức wé..cóc thèmm gọi nữa..Lấy tìn đi ăn linh tinh
    Hihi..có 2 đứa mà ăn như trâu ý...Eo ơi ..thía này thì chả mấy chốc thnàh heo mất thui
    Chàng cứ tránh mặt ta...mình on thì nó off lun...Mình chả làm ri` có lỗi cả...chả bao h mình phải sorry hết...Chàng nói là lun tin tưởng mình ..nhưng thực sự thì ko như thế..Mình hỉu mà...Thui,mai đi ăn típ...Mong chàng sẽ hỉu ra
  4. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Tự giận mình đã lỡ buông trôi tình yêu

    Người đừng cho anh
    Chờ mong tình yêu trong nỗi ưu phiền

  5. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày ko lên được bực nhỉ hiii. Qua một ngày mệt mỏi kết cục cũng đến nơi roài .Chán lắm chẳng hay ho gì cả .Trời nóng như lửa thiêu ( nhưng ở trong nhà suốt như kiểu công chúa cấm cung ấy )hic hic --> chán .Hết xem vô tuyến lại chơi điện tử roài đánh bài --> thấm thoát một ngày trôi qua .Thế mà sao nhớ nhà quá ha .hiii.Hôm nay nghịch tưng lên cũng thiệt là khoái hiii.Ngày mai vậy là mình sắp đấu roài --> cố lên cố lên .hiiii
  6. caau_maay

    caau_maay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mạng hôm nay, bị làm sao thế???
    Thấy mọi người vào mừng quá nhưng chỉ nhìn thôi...Không nhận được câu nào cả.................trời ơi .................Chán như con gián
    "Tất cả các kho tàng trên trên trái đất không sánh bằng hạnh phúc được yêu thương".
  7. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mai đấu rồi, cũng lo ra phết đấy , chảng biết la có làm ăn nên cơm chào gì ko đây, hic hic, đc mỗi tối nay thoải mái đi chat thì mạng ở đây lại bị điên , cú ko chịu đc. ****
    Tình yêu là bãi tha ma
    Người yêu là những con ma lạnh lùng
  8. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Em đấu cái gì vậy...
    Vô địch thần quyền à???
    Chúc em thi đấu như songoku nha

    Người đừng cho anh
    Chờ mong tình yêu trong nỗi ưu phiền

  9. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Chị V ơi , chị đi đấu vui vẻ nhé . Bao giờ em về , em mua vé đi xem chị chơi chứ em cũng ko rõ cái môn cầu mây cho lắm ......
    I LOVE YOU
  10. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chỉ có ngủ, ngủ và ngủ.... Đang cố gắng ngủ nhiều cho béo muh...




Chia sẻ trang này