1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay..Hic...một ngày mệt mỏi với mình.....dạo này mình cũng làm sao ý...sáng nay lai bị trễ học..12h kém mơi dậy...Hic..muộn học rồi..Sờ đầu lai sốt
    Buổi chiều đi chơi với Alex,BV,Bim..Gặp Hương(người yêu cũ của anh)..Mãi cho đến tối Alex nòi cho mình ..mình mới biết .Cả Bim và BV đều muốn giấu mình..tại sao phải thế cơ chứ????Ánh mắt Bt va 1 thái độ rất đỗi Bt khi 2 đứa nhìn nhau..Hì..bạn ý cũng xinh đấy chứ?
    Có lẽ cả mình và anh đều cần thêm thời gian để suy nghĩ xem có thực sự cần nhau như anh nói không??Mình nghĩ thế cũng tốt thôi..No4go
    Chả biết nói rì nhưng thực sự trong lòng mình bây giờ vẫn còn iu anh lắm anh ah...Mình thực sự chưa muốn nói đến 2 từ "chia tay"làm sao có thể chia tay khi vẫn còn tình cảm với nhau được??Hi..Chắc tại mình hâm quá thui...Hơ...Tại bệnh chứ đâu phải tại mình đâu?
  2. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Chán quá ngày mai mình bắt đầu đi học rồi .Lên lớp 12 rồi cơ đấy chẳng hiểu có ra gì nữa ko đây
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Về rồi hả???Về lúc nào mà không phone cho Linh nhé...Bạn bè kiểu dầy vậy???Hôm trước Linh lên Thanh Hoá,hỏi thăm nhà thi đấu ở đâu,rồi đến nhưng không gặp đoàn nào ở đấy cả...Chán ghê,đành về một mình.
    Bánh mì yêu bạn.
  4. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến trường nhưng được nghỉ học, sướng wé...Tuần này chắc được nghỉ nhìu vì các thầy cô giáo còn bận đi coi thi...kekek...sường vãi lều... Cả lũ về nhà ngồi chơi chán rùi lại ra hàng net ngồi...
    Hix...tối wa, 11h đêm ngồi post bài, viết dài ơi là dài, đến lúc bấm send thì máy treo...tiếc wá... Bi h viết lại mất cả hứng...




  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ngày gà tồi tệ quá!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạnh hơn so với những ngày trước...Mưa vẫn rả rích...Lại thêm gió rít lên từng đợt...Có lẽ mình sẽ bay mất nếu như không đứng vững....Gió đi kèm với hơi lạnh thổi qua lớp áo mỏng...Lạnh cóng...Đút 2 tay vào túi rồi mà vẫn buốt tận xương...2 bên đường..Được phủ kín bởi những chiếc lá vàng còn xót lại của mùa thu qua...Chốc chốc gió lại làm chúng bay lên cao với những đám bụi mờ mịt...Con đường mình đi học về chẳng thấy bóng người...Thấp thoáng vài đôi trẻ tuổi ôm nhau đi dưới mưa..Những đứa học sinh khác đã có gia đình chúng chở với những chiếc xe otô được làm ấm bởi heater...1 Mình bơ vơ....Lạc lõng....Lại cảm thấy hơi tủi và buồn...Thèm được nghe 3 tiếng đơn giản mà thân thương ...Em nhớ Anh..Em Yêu Anh...Giống như mấy thằng bạn mình bên này vẫn thường được người iu chúng nó gửi gắm qua Email hay vài cái Msg.....Không biết giờ này em ra sao...Mình nhớ em....Và lòng cũng luôn tự an ủi rằng ở nơi xa xôi kia em vẫn nhớ mình...Trời mưa to..Quần áo mình ướt hết......Nhìn lại đường giờ này chẳng còn ai...Dòng xe chạy hối hả với chiếc cần gạt nước làm việc không ngừng........Mệt mỏi....1 mùa đông khắc nghiệt nơi xứ người.........
    It''s gonna be another day with the SunShine.............!!
    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 04/08/2003
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải nói rì chứ bạn Linh nhà mình ko đi học sinh giỏi văn thì hơi bị phí ,"nhân tài" đang xờ xờ trước mặt mà chẳng ai thèm để ý
    Ôi cha mẹ ơi ,đúng 5h hôm nay có mẹt tại nhè .Mệt đờ cả người đã thế còn lại phải lao vào dọn dẹp vi tính mới nữa--->ngứa con mắt bên phải ,đỏ con mắt bên trái Cha,nhớ nhà quá ta Đi du lịch 1 tuần hơi hơi nhớ nhà nhưng về nhà lại...muốn đi típ Nghĩ đến chuyện học lại lo lo,hông bít có thep kịp nữa ko đây He he ,lởm khởm ăn uýnh như chơi
    thế là LQ về roài,bực mình hứa hẹn thế mà về ko thèm chào ! Cử xử như........ý Lớn đầu rồi mà....ng
    Mai là bao nhiu việc đây ,đi chào +phát quà cho họ hàng cô chú gần xa Đang phấn khởi thì chat với L ,vừa bực mình vừa thấy thất vọng.....Có lẽ là............Thui chẳng nói nữa ,đến đâu thì đến ,bạn bè ko hiểu nhau là chuyện thường tình

    It's gonna be another day with the sunshine
  8. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Tối wa chat với anh zai iu bao nhiu lâu. Vẫn chưa xong thủ tục rì cả, chán wé...làm mí chả ăn như....ý...nộn zuột...
    Sáng nay đi học, lại được nghỉ, sướng thía.. Chiều phải đi shopping mua quần áo cho thằng anh zai iu...Mami còn đi công tác nữa, ở nhà đập phá rùi..

  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Sau gần 2 tuần play truant ,hôm nay em đã come back Ở lớp thì chán phát ớn ,chán đến tận cổ cái lớp học của mình roài ,chẳng có bạn nào là tử tế ,trừ vài người
    may mà đi học TA còn vui vẻ hơn chút xíu ,sáng mai được nghỉ nhưng phải bận đi học.........iu

    It's gonna be another day with the sunshine
  10. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đi học eo ui khổ dễ sợ .Lại còn chán nữa .Hôm nay ,bực ghê gớm --> thế mà chẳng làm gì được hic hic

Chia sẻ trang này