1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đen đủi...10h30 tối mới về đến nhà..Lí do..6h15 bị 1 bọn Tây cầm gậy và dao đi theo suốt mấy chặng đường trước khi về nhà..Đánh và lấy mất điện thoại...Vừa ở bệnh viện và sở cảnh sát về...Người đau nhưng vẫn cố lên mạng để thông báo nốt tình hình với ông bà già...Đầu băng bó...Người có vài chỗ chảy máu...Ức 1 cái là bà cô tối hôm qua lục cặp mình thấy con dao..Bỏ ra bảo là dùng dao nguy hiểm..Bố khỉ..Để cuối cùng hôm nay mình sợ bọn kia bắt con bà ý nên phải quay lại chịu đòn...Con bà ý chẳng sao..Về đến nhà lại chưỉ mình bảo là Ngu thế..Thế sao không chạy đi..Chạy thì đã chạy rồi nhưng chẳng lẽ bỏ đứa con bé tí của bà ý lại..Bố tổ..Lộn ruột...Mai lại thi liền 3 môn..Chưa học được 1 tí gì..Hic..11h35..Chết mất...
  2. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    To ma: sao mấy hôm nay lại thảm thế hả anh???? poor u:(
    ... oài.. sau mấy ngày đi Thái (... Bình) về... chẳng còn nhớ ngày tháng nữa... Oài... lâu roài kô viết nhật ký. bi h chẳn biết viết jè cả. Từ hôm về.. chẳng nói chuyện với heo được mấy. Nhớ heo quá. Vừa fone nhưng lại chuẩn bị đi ăn. Khổ thế.. lại ốm roài.. hix... thương quá.:((... trước khi đi đã dặn mãi rồi. có nghe đâu. chán thật. Đến lúc về thì ốm thật...:(... thế mà vẫn còn mải mê chat chit.. có thèm nói chuyện đc mấy câu tử tế đâu..... wow... so bored.... chán u quá...

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  3. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hehhe...a nice day...hôm nay lên Hn chơi dzui wé...nhưng tức mỗi cái lúc về phải chờ xe bao nhiu lâu, mệt hết cả người....hix...cuối cùng là ngồi xe hơn 3h mới về đến nhà....
    Nhưng muh chắc phải hè sang năm mới lại đc đi chơi dzui dzẻ thía nữa....sắp tới họp box chắc cũng hông đi đc rùi...
    Silver in 87-89 club
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chị bay rồi .buồn quá.Tháng rưỡu trôi qua nhanh thật ! Mình cũng chẳng đi tiễn chị được ! Cũng tốt ! Mình ra sân bay thì có khóc ầm lên mất .Như vậy lại làm chị và các bác khóc theo.I dun want that ! Chúc chị đi vui vẻ,học tập tốt,nhớ đến em nhé ! See u again soon-my good friend !
    Mấy hôm nay thức khuya quá,may mà sáng nay được nghỉ 2 tiết cuối ! Cả chiều ở nhà tổng vệ sinh và cài game.Cũng vui,bây giờ có thể động đến cái comp mà khỏi cần lên mạng nghịch nữa ! Tối nay KT,not too good Mong là sẽ không thê thảm ! Sáng mai đi mua sách vở (tuyển chưa) .Dạo này có nhiều dịch ốm quá phải cẩn thận mới được !
    Nhân đây nhắn bạn L là cứ làm gì thì làm,về đến VN mà như 1 cái xác ko hồn thì đừng có mà nhìn mẹt bạn bè nữa nhé !

    It's gonna be another day with the sunshine
  5. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hihi..hôm nay đi với mí đứa bạn vui thiệt....
    Nhẽ ra định hẹn Hp đi mua thẻ,bảo qua đón nó cuối cùng nó bỏ bom mình đi đâu mất tiu...té lun ra chỗ silver
    Hôm nay học 4 ca--->bùng mất 1 ca đi chơi với mấy cưng...4h30 phải chuồn chuồn..Hưc..ra đến bưu điện lôi ví ra còn có 150.200 Vnd...teo roài..cứ tưởng trong ví còn 300-400 rì đó..Hic.Thoai...mai ra mua tạm vậy.....Honey ơi...đêm mai nhất định Chep sẽ gọi ĐT cho N...And I just call to say I LOVE U ...swear nha
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    miẹ,chán vãi lúa, cả ngày ở nhà dek thèng lào gọi đi,vừa đi 1 cái tới 6,7 đứa gọi,hãm,he he
    to Ma: miẹ,tao đã bảo mày đwùng ở với cái bà cô củ khỉ đó roài,sao mày hổng chạy miẹ nó đi để cho con bà ta bị oánh,mà con bà ta lớn hơn hay mày lớn hơn nếu nó lớn hơn thì làm như trên ,còn bé hơn vì cũng làm như rứa và nếu bà hỏi thì nói là ai bảo nó nhỏ chạy chậm he he,táo ghét bà cô mày vãi lúa,chỉ mún cho bà ta vài đạp,mie,mày hổng thấy trùng hơp việc để dao ở nhà và bị oánh à,he he,nghĩ thế nào

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  7. Shtp

    Shtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Oái, hôm nay vào trang đầu tiên của nhật ký đọc bài macodon, rồi đọc cả bài thơ thất...tình não nề trong profile nữa, sao mà chán đời dã man. Không hiểu mình già rồi sao? Mình suy nghĩ già rồi sao? Tuổi này đáng nhẽ phải ''nên'' có ít nhất một mối tình nho nhỏ như con thỏ để vắt vai (thinhw thoảng lau mồ hôi he) giống như họ. Rồi khi đi xa, khi chán, không yêu người ấy nữa thì có cảm giác mất mát, buồn buồn cho có zẻ người nhớn tí chứ nhỉ? Vậy mà hic hic tại sao lại không vậy? Ước gì ...ước gì ước gì...tôi có...nhiều xiền trong túi , muốn mua cái game boy và hai cái băng pokemon mới quá mà không mua được trong lòng tức anh ách. Tháng 9 này bắt đầu năm học đầu tiên trong college rồi, không biết có nhiều bạn mới không? Không biết có người ...yêu không huhu buồn quá viết nhật ký sao lại càng thấy buồn thêm vậy nè trời??? ''Cô đơn cô đơn nỗi đau, cõi đời lạc lõng như vô tình...'' :S :( :(( (:| |-) 7h sáng rồi ông trời ơi con đi ngủ đây, suốt đêm qua vào net xem có gì vui mà chẳng có ký gì cả, đi ngủ cho con mơ thấy ...tiên nhé, rồi tiên hỏi '' làm sao con khóc? Rồi sẽ trả lời là...Rồi sẽ được tiên giúp như ý muốn... :) |-) Có lẽ mai mình sẽ đi xem phim, American pie mới nhé, rồi ngồi cười cho vui chút, hút hút....|-) |-)
    One Step Closer
  8. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đã rất vui. Lần đầu tiên trong đời mình trốn đi chơi... mấy lần trước thì chỉ là nói dối để đi chơi thôi. đi từ lúc 9h sáng ra chỗ Ngân. mãi đến 5 rưỡi chiều đưa Ngân ra bến xe mình mới về. Hôm qua đi. Gặp lại bao nhiêu người. Gặp cả TÙng, Hà, cả thèng Bốp nữa, Hiển nữa, B. Viêt, cả thèng Dart dở hơi... .. hé.. bất ngờ nhấtl à đc gặp anh KHánh.. oái... người yêu thèng này nhìn như kon khú jà... éh... hix.. anh Khánh hùi xưa fong độ là thế .. mà nay lại đi yêu một con như thế...huhu:((.. sợ quá.. mất cả hình tượng...May mà đi chơi về thì papa chưa đi làm về. chơi cả ngày mệt quá... thế là chẳng còn sức làm bt nữa.... ôi.. mệt..
    Lúc chiều... lượn fố một tẹo... thê mà anh gọi điện không gặp... Lên mạng.. mới biết ngày mai anh đi rồi.BUồn quá. Nhớ anh nhiều. Gọi điện nói đc mấy câu thì anh cũng bận fải ra sân bay tiễn bạn. Chẳng biết ngày mai bay h nào nữa. Kô biết có gặp được không. sao nhanht hế nhỉ...;((...buồn quá... thôi.. ra viết mail vậy...:(.. feeling empty:(

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    mấy cái thăng f Bim Bốp đó lào thiệt,chả gọi mình đi ké,may mà hôm nay chạy sô đi chơi nên cũng chả sao

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  10. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hé..công nhận cái bạn người iu bạn Khánh í zuyên vãi lều, nhìn mà phê, ấn tượng lém đó Nhở cưng nhở?!!
    Lần này lên gặp đc bao nhiu người, dzui wé...Hé, gặp cả 2 chồng iu nữa chứ
    Silver in 87-89 club

Chia sẻ trang này