1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hì...cõ lẽ đây cũng là lần cuối cùng mình post bài ở đây..cái nick cũ cũng sẽ disappear luôn cùng với những cái nick khác của bạn mình...Mình sẽ chẳng còn là mình nữa ngay từ giờ phút này...tất cả sẽ lãng quên vào quá khứ...chỉ còn tồn tại duy nhất 1 thứ đó tình bạn vĩnh cửu mà thôi.
  2. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật, dạo này mình toàn gặp chuyện chẳng đâu vào đâu cả, hic hic.........Mọi chuyện tồi tệ sao cứ thi nhau đổ ụp xuống đầu mình vậy. Hôm qua chat với D, nhớ em lắm, lâu rùi không gặp em, khi nào đến trường mình gặp nhau em nhé.
    To T: thui, C quên mọi chuyện rùi, mog sao từ bây h sẽ không phải gặp những chuyện tồi tệ như vậy.
    No feeling.
    Your smile is the most important thing you wear........
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay chỉ có học và học
    Đâm đầu vào học và càng thấy chán và sợ !
    Học rồi lại online....
    nghĩ đến việc.....mình lại run lên vì sợ !!!
    Thui cố gắng.mong là mình sẽ còn may !!!!

    It's gonna be another day with the sunshine
  4. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    hé... chị iu thì sướng roài... tự dưng lên .. có 2 chồng đón đi chơi... chết... đến fải nhận Hà với Bốp làm chồng mất...... oạch.. vui nhể chị nhể... chị iu cố gắng sắp xếp trước khi vào năm học... lên thêm 1 hôm nữa nhé....... kekeke

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  5. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Oài...Hôm qua học xong lúc 9h... hì... Ly với Fanh qua chỗ học đón về nhà Ly, vui qué.... ... oachj.. đến đấy fá fách... chơi cá ngựa.. gào thét khản cả cổ... oài... nhưng mùh vẫn sướng......hực... cả buổi chiều ngồi ở nhà Ly đợi đt... hix... nhưng chẻng có jè cả... buổi tối mới về... mệt quá... đi ăn với anh Hà xong vìa nhà... ngủ thẳng cẳng lun....vẫn kô có đt...:(
    Hè... sáng nay papa gọi dậy đi ăn sáng roài đưa đi học luôn...... học xong lên mạng... lại gặp anh Hà... hé... 2 anh em lai đi ăn bún chả...oài... đang ăn thì mẹ Lan gọi điện.. lại sai 2 anh em đi mua mấy thứ... tan học từ lúc 11h mà đến 1h mới về nhà... ... 1 rưỡi cái Dương qua.. đi với nó 1 lúc roài đến 3h hơn ra trường VĐ. ... hix.. mải lên mạng quá mới nhớ ra hôm nay hẹn cái Dương 4 rưỡi quay lại nhà mình... chít.. khổ thân nó... hôm nay mình hẹn nó đi thu đĩa... nhưng tại hôm qua gào ở nhà Ly kin quá... nên bi khản jọng...---> kô đi thu hôm nay đc... hực... lúc nãy gặp con heo trên mạng... nhưng nó bận sang nhà bạn chơi... x-(... đã đi SG đâu... bực mình quá...mail thì kô thèm check.. thế mà hôm trước mình hỏi đã check chưa thì kêu check rồi... hừ... oái... gần 6h roai..lang thang quá... đi về thui... tối lại lên vậy.....con fai fone cho D nữa... khổ thân nó.. thui.. để mai 2 đứa thu đĩa vậy... hix... Sorry u nhìu....

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời ở HP mưa tầm tã....Nhớ đến chị và mọi người..........Nhớ quá đi thui Lúc tan học về mình đã đi tắm mưa.........Vui thật nhưng mà xui ko tả nổi Bị cả cái xe đâm vào....Ko biết mai có đi nỗi ko......Hix hix,đã vậy về đến nhà lại còn bị kẹp tay vào cửa nữa chứ Mẹ lại mắng vì online nhìu.....May mà hôm nay còn kịp bồi bổ 2 bát cháo lươn .Nhưng hông sao,nothing Làm xong bài lại online,chat với mọi người.........Nghe nhạc với ông mà buồn quá...Để mai kiếm mấy cái đĩa rock nghe cho nó máu Hi vọng sẽ làm ông vui lên Ôi,trời lại mưa rồi,cá gì bây giờ có ai đi tắm mưa với mình nhỉ Good night mọi người nhé,em cũng đi ngủ đây !!!

    It's gonna be another day with the sunshine
  7. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rùi ko post bài trong topic này nhỉ?? Vì dạo này cũng chẳng có chuyện rì xảy ra cả, nhưng hông hỉu sao tự dưng cứ cảm thấy........
    Bùn nhỉ
    Silver in 87-89 club
  8. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài... bùn nhỉ... bùn vì anh yêu... bùn vì tiếc buổi đi chơi hôm trước với mọi người qua nhanh quá... bùn vì hết tiền... bùn vì.... Lâu roài kô được câu bài...... chị iu nhể..

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hixhix,trời đang dần vào thu nên lạnh quá
    hôm nay ngủ dậy thấy lạnh cả sống lưng->cảm giảc run run sợ sợ
    tí phải đi ăn cái gì đó cho ấm người lên mới được
    mưa buồn quá
    có 1 người đang ở xa ơi là xa ko biết thế nào rồi nhỉ ????

    It's gonna be another day with the sunshine
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời HN nóng qua... đi tập bóng về, nóng vật vã.... May mà còn đi ăn uống tum lum với L... Hic, lên mạng thì toàn người có tâm trạng, bùn, kô vui... Cũng sắp đến ngày T đi Anh roài... Hừm.... Bùn thật!

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?

Chia sẻ trang này