1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn :> người ta bùn thật chứ ai như cô Kekek, baby cứ cuống lên sợ Lu đi mất cuối cùng thì đuổi cũng chẳng thèm đi rì cả, làm baby bùn mất mí ngày...
    Hix...cưng cứ làm như chị đc đi chơi như cưng ý à mà rủ lên típ?? Thích thì mí đứa về đây chơi đê Hồi chiều bị Chuột mắng cho vì lên ko rủ Chuột đi chơi hehe...
    Silver in 87-89 club
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trốn học lí để đến nhà chị.....đọc bài dẫn
    hấp dẫn thế chỉ sợ đến thứ 7 run qúa thì chít
    mong đến thứ 7 quá
    vừa được nhận bằng,vừa được dự party
    lại còn được "thể hiện" nữa

    It's gonna be another day with the sunshine
  3. Shtp

    Shtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là một buổi sáng bắt đàu của một ngày tồi tệ. Sáng ngủ được khoang 2 tiếng thì phải dậy chuẩn bị đến college. Trước khi đi thì một đồng đi xe bus cũng phải ngửa tay ra xin vì hết xiền chán thế không biết. Người lờ đà lờ đờ cứ như bị ngố ấy, Ngồi trên xe bus xuýt nữa quên cả trạm xuống. Vừa vào đến cổng trường college thì thấy vắng tanh vắng ngắt, tưởng mình nhầm ngày cơ, đã thế khi vào đến cổng lại bị ''tên'' bảo vệ đang chuẩn bị ho qua thì bỗng chặn lại hỏi xem thư mời, nói là sao con gái lại ghi là MR, suýt nữa thì không được vào. Chán cũng chẳng thèm trả lời, hỏi gì cũng ''sorry? ha?'' chẳng hiểu mình hôm nay bị làm sao thế không biết. Lằng nhằng mất mấy phút tưởng thể nào cũng có một đứa bị đứng ở ngoài, may mà có một bà ''đen'' khác nói là ''trường hợp đặc biệt nên phải đối sử đặc biệt hê hê . Nhưng vào được bên trong rồi lại còn cảm thấy ngố hơn. Đến gặp ông giáo viên ,ông ấy nhìn mình chằm chằm, (chắc thấy mặt ngố quá tưởng bị làm sao lol). Được cái con bé hôm nay ngoan ngoãn, hỏi gì đúng thì gật, sai thì lắc, thỉnh thoảng có cười một cái cho nó có,,,duyên :D . Mãi đến khi ông ấy hỏi tại sao tên vừa ghi trong giấy là Minh mà tên trong thư lại in là Ming, đến lúc này thì chắc không gật hay lắc được (may vẫn còn biết thế), nói mỗi câu đơn giản rằng trong thư bị in sai thôi thế mà ông ấy cứ như...bắt được vàng, gật đầu khen ''good'' mới đau chứ. Sau cái vụ này thì ông ấy cũng đỡ ngạc nhiên hơn, đỡ nhìn chằm chằm mình hơn. Biết thế nhưng mà đầu óc để đi đâu ấy không biết. Buồn ngủ thì có phải là buồn ngủ đâu cơ chứ. Mấy lần trước đến xông xáo lắm mồm là thế vậy mà chẳng bù cho hôm nay. Thôi chết rồi, suốt mấy tuần nay ngày nào mình cũng ngồi vi tinh liên tục gần 12h đồng hồ, mắt cứ dán chặt vào đấy thôi, hết bạn này lại đến bạn khác , hết đọc bài lại post bài, hết chơi lại nghe nhạc, cái thế giới trong net sao mà đầy đủ thế không biết, đến khi dời nó ra một cái thì ngơ ngơ ngác ngác như vừa lạc vào một thế giới khác vậy. Thì ngồi net có cần nói cái quái gì đâu cơ chứ, chỉ cần ngồi gõ là có thể nói chuyện, chơi rồi làm đủ mọi thứ được rồi. Huhu rồi có ngày mắt mình cận lòi ra cho mà xem. Biết thế từ trước thế mà vẫn cứ ham là thế quái nào nhỉ? Có ai ngồi máy tính nhiều mà bị giống như thế không vậy? Nếu không thì khổ thân tui quá, chắc tui sắp bị thần kinh mất rồi .Không thể tin được. Bây giờ ngồi trong thư viện mà đầu óc vẫn bần thần tay thì gõ nhưng mà chẳng nghĩ ngợi gì và cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa.(Mà tức chết đi được ngoài này nó khóa mất các loại game online mới tức chứ, đang máu me thế mà...về nhà thì chắc gì được chơi cho đến tận đêm, đau lóng quá, bất hạnh quá,) Mà lại còn thêm cái đứa em quỷ sứ nữa cơ chứ, thoát nó được một tháng nay nó quay lại vẫn thấy hơi hơi bàng hoàng không tin vào sự thật cho lắm hichic. Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu? Từ nay hết ti vi, hết điện tử, hết thức đêm, hết ngủ ngày, hết chat chit, hết lười đấy là điều vui hay sự buồn vậy nhỉ? Cầu mong sao cho ngày tháng qua nhanh nhanh lên để tui đi học từ sáng đến chiều, về ăn cơm rồi đi ngủ, cho tui xa cái đứa phá hoại sách vở nhà tui. À chết chưa cuối tuần thì được nghỉ học ở nhà , nói là được hay là bị đây khi ở nhà lại phải trông ''nó'' cho mà xem , rồi cuối tuần mà có bóng bánh gì thì muốn lắm cũng phải nhị nếu có nó bên cạnh... :0 , sao mà...không nghĩ được gì nữa Nhưng dù sao đi nữa viết ra như thế này làm mình cũng đỡ ''ngố'' đi một phần nào rùi hic, hy vọng lát nữa về đến nhà thì sẽ tai qua nạn khỏi. Amen
    One Step Closer
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ................
    Buổi chiều đi nhận bằng.......nhìn cái lũ được học bổng toàn phần..........thấy đau lòng quá Hix hix,nhưng thui ,số cả rùi.Lúc ăn tiệc vừa ăn phải nhìn giờ.Vẫn may là mình cũng thưởng thức được hết tất cả các món (tranh thủ ăn gỡ )Buổi biểu diễn văn nghệ thì ko như mình nghĩ cho lắm .Tuy vậy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi........Lúc lên mình cũng ko run lắm ,.Hehe,đủ tự tin đứng trước mọi người rồi...........Mừng !!!

    It's gonna be another day with the sunshine
  5. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hix...3 ngày nay hỏng điện thoại, giờ mới lại đc vào mạng, mừng wá... Điện thoại hỏng, ko lên có mấy ngày mà bao nhiu là ofline gửi, làm comp của mình tẹo nữa thì treo..hix...đứa nào cũng hỏi đi đâu mất tích mấy ngày liền, điện thoại gọi đến thì chẳng có ai nghe máy, chúng nó còn tưởng mình đi du lịch mảnh nữa chứ..hix...oan...bị xạc te tua... Đã thế vào check mail lại còn cả đống nữa nhưng mỗi tội....hix...toàn mail quảng cáo... Giờ mới thấm thía, bít là điện thoại với mình nó wan trọng đến thế nào..
    Silver in 87-89 club
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa gió bão bùng có 2 người vẫn kéo nhau đi chợ.........Vào đến chợ ,có 1 người nhìn thấy 1 người #
    Và người đó đã thốt lên với ng kia rằng : ôi sao anh ý đẹp trai thế
    vừa dứt lời thì người đó bị ngã lọt thỏm vào cái ghế đang bị lật ngược ôi dơ ơi là dơ
    ng đó chỉ muốn chui xuống ccái lỗ ngay ở đó khi nghe thấy tiếng cười của mọi người xung quanh và cả anh chàng đẹp trai kia nữa...........ôi chúa ơi
    1 ngày đến là duyên

    It's gonna be another day with the sunshine
  7. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Sau 4 ngay` trên Sapa... 6h sáng nay đã về đến nhà... HN... trời mưa tầm tã( đến lúc này vẫn đang mưa)... nhớ anh quá. lên trên đấy kô có sóng... anh đi cũng kô biết vào trong đấy thế nào... hôm qua...lúc ngồi trên tàu... Snow co nhắn là thấy L ol nhưng gọi kô thấy trả lời... kô biết thế nào... nhắn offline cũng kô thấy anh trả lời nốt... kô biết anh còn nhớ hay quên em roài...... ặc... củ chuối chấm muối... hix.. vừa về đã lại fải đến trường.. ặc... bị bọn nó soi từ đầu đến chân.. mà mình có làm cái gì đâu cơ chứ...:((... ghét thật.... x-(.. đang nhắn anh Hà đến đón ... trời mưa to quá... chẳng biết h này anh đang làm jì.. ặc... ra sao rồi... học hành thế nào... nhiều prob quá mừh kô làm sao liên lạc đc.. chán quá... anh ơi................

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  8. TiloveHOT

    TiloveHOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn wá, lúc nãy cũng thấy mấy đứa online nhưng mình chả thích chat với ai nữa. Chán dần rồi... chỉ muốn vào mấy cái 4rum post bài thôi. Mai mình với con VA đến nhà con H chơi, hehe chắc là zvui đây. 2/9 đi họp box JTL, chả biết có được đi ko nữa. Hôm nay 4rum HOT okie được 1 tí rồi lại down hay sao í, cả 4rum RC cũng down nốt, sao chúng nó cứ thích rủ nhau cùng down thế ko biết. Hôm nay cũng thấy chán chán, mà chả biết vì sao chán nữa Chả có hứng làm rì cả, tự dưng muốn đi ngủ 1 fát mà chả ngủ được. Tí nữa chắc fải mail cho sis M tí, hôm trước bà í gọi về nhưng nói chuyện được có mấy câu. Hiz... tự dưng thấy chán đời, ừm... đời mà, cũng chỉ đến thế là hết
    H.O.T forever together
  9. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến trường tập trung, ngồi nghe bà giáo "hát" chẳng đc cái rì, chỉ đc cái xem mẹt mí em lớp 10 mới vào nhưng mỗi tội chẳng có em nào trông khá khẩm để mình tà lưa cả Lại còn gặp cả mí bạn năm ngoái học cùng khối mình, năm nay học khối dưới...úi zời ơi..ngại chẳng dám nhìn mẹt... Rùi lại còn chuyện con bạn, đúng là làm ơn mắc oán mà....
    Ko chứng nó lại nghĩ mình nói xấu ng` yêu nó nữa...mk.. Thui, tốt nhất cứ nghe lời bạn Bip, chuyện chúng nó kệ chúng nó, lần sau ko thèm wan tâm nữa...
    Happiness is:
    Someone to love
    Something to do and
    <FONT color=royalblue face="
  10. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thật mệt mỏi... hậu quả của vụ tàn sát tại nhà mình hôm qua do lũ tiểu yêu A3/.. Hôm qua bọn nó tàn fá nhà mình thậm tệ... thế mà mình vẫn vui quá. Chơi bài, chơi cá ngựa đá nhau, chửi nhau, gào thét khản cả cổ.... tối mọi người lại tụ tập ở nhà ăn lẩu nữa chứ...ặc... ăn xong... xem fim.. buôn đt với ku snow mãi đến 11h hơn mới ngủ... ặc.. ngủ mà vẫn cười tươi.. vì hôm nay vui quá... yêu A3 quá...
    hê hê... sáng nay ngủ mới có 8h30'' đã bị bà dì gọi dậy... ặc... bà ý đến đón đi đến sàn giao dick CK .. hehhehe... đc dạy vào đời... ngồi nghe fờ cả người mà cũng chỉ hiểu mang máng...chóng cả mặt..... ... ặc... hơ hơ.. rồi cả chiều ngủ đc 10'' lai đt.. kiểu này đến từ cái đt mất.. mệt quá.. bây h thì lại lên mạng... mà out có một tẹo. vào lại đã chẳng thấy H với N đâu nữa roài.. chán quá...:(.. hix... mệt .. out vậy...

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường

Chia sẻ trang này