1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Tại lúc í chị phải lên làm nốt phần listening, hôm nay làm bài test muh..Hông kịp gửi mess lại cho cưng, sozzi cưng nha....
    Happiness is:
    Someone to love
    Something to do and
    <FONT color=royalblue face="
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 29/8 . Sinh nhật mình mà sao thê thảm quá thôi à . Sáng đi uống cafe ở Starbucks với anh bạn mình , trưa đi ra Starbucks khác để chờ con bạn mình đi ăn trưa . Chờ đến gần 1h liền mà con ranh Kate ko show up . Lại gặp phải một thằng người Hàn Quốc điên điên cứ ngồi nói chuyện vớ va vớ vẩn . Tức điên cả người . Mình đi ăn trưa ở dưới Pioneer Place . Hic hic ...... mua đồ Nhật ăn mà ăn ko nổi . Ăn được vài miếng là phải thôi vì no quá . Can cái tội mình nhịn ăn gần 1 tuần , nhìn thấy đồ ăn mà cứ gọi là nhìn thấy mà quỷ . Rồi gần 1h chiều ra Nordstrom mua sắm ít đồ , ai ngờ vào đấy chán quá lại qua Saks Fifth Avenue mua giày cho bố . Điên tiết cái bọn bán giày , bán giày gì mà ko có đủ số để xem . Lúc đấy gọi là chán ko còn gì để nói nên là đi ra xe bus đi về . Về đến gần nhà định gọi điện người ra đón , ai ngờ gặp con bạn Cameron , thế là nó chở mình về . Thôi hết chuyện . Hôm nay thê thảm quá , sinh nhật ai cũng vui , còn mình thì buồn chết đi được ........
    Abercrombie and Fitch
  3. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Hé... vít típ... sáng nay 7h30''.. có mặt tại trường.. oài... chưa kịp bước chân vào cổng trường... mama... sáng ra.. chưa tỉnh ngủ... gặp ngay thằng H.Giang... hãm... ôi.. thằng đấy bây h trông xuống mã thế.. nhìn cứ như thằng thất tình thiếu ăn ếh..... nhìn xong... bị nó gọi vào... chào hỏi qua loa mấy câu.. té vội...( tỉnh cả ngủ)... tan học.. đi ăn với thằng Trung, kon ly.. với cả con Ti lợn nữa...( sorry mày nhé Ti..).. oài.. lâu lém roài mới gẹp bọn nó.. hì.. đi ăn phở xong roài đi uống nước.. đến 10h40 papa đón ở trường... ặc... hẹn 10h30 mà 10h40 mới đón.. toàn cao su.. ghét thật.... hê hê... đón xong đi với papa lên metro mua đồ... ối dời ơi... đi lên lúc 11h mà đến tận 2h mới về đến nhà... vác một đống đồ ăn về... hơ... fờ cả người... đói quá... ăn xong..hai bố kon lại đi típ.. hé.. lên văn fòng papa chơi..ặc.. mà mệt quá...hì... tẹo nữa lại phải đi lấy đồng phục ở trường nữa chứ... hì.. tranh thủ rủ papa đi mua moon cake lun... ... đang chat chit... lại phải ra làm thư ký cho papa chứ.. đánh hợp đồng ạh... thía là lại phải invi... ngại quá.. làm mọi người gửi offline ầm ầm.. hỏi sao đang chat mà lại out thía mới chết chứ..... hì.. bây h rỗi roài.... chat chit típ thui.. àh quên.. tẹo nữa phải mail cho anh iu nữa.. chẳng hỉu dạo này anh iu thế lèo roài.. mất tích roài.. chán thật... ku iu hẹn 4h 30 đi chơi.. thía mà h này đang ở trên văn phòng bố... thui.. để nt cái vậy.. mai mình sẽ lên post típ vậy.. dạo này rỗi quá.. ngồi vít nhật ký rõ dài.......oài.. 1 tuần 1 ngày roài mình kô nói chuyện với anh iu.. không bít h này anh iu đang làm jè nhể......

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  4. TiloveHOT

    TiloveHOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hiz... hôm nay đi tập trung, mệt ơi là mệt! Lớp 10 fải đứng từ đầu đến cuối, dưỡn wa dưỡn lại cho các anh chị nớp trên soi từ đầu đến chân ạh Trời thì nóng, lúc đấy chỉ muốn lao ngay về nhà tắm 1 cái, bật điều hoà lên ngủ huhu nhưng mà đâu có được. Đến 9 rưỡi thì xong, ra hàng nước ngồi chơi, rùi đi ăn fở xong lại ra hàng nước (khổ thân anh Trung mình, giả xiền hết ) 11h hơn thì làm cuốc xe ôm đi zvìa. Về nhà, đọc hết quyển truyện thì lăn ra ngủ (lúc đấy tầm 12h). Úi giời, ngủ mê ngủ mệt đến 4 rưỡi mới thèm dậy, trưa ko ăn nhưng cũng chả đói vì sáng uống no nước rồi. Rùi lại vào mạng, thấy mess của bà M với ông TA, hiz 2 ông bà chả biết lên có gặp được nhau ko... Rùi vào 4rum ttvn, bị con Vân choá chửi là lợn tuần sau đến tập trung fải trả thù nó mới được
    H.O.T forever together
  5. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    wow...hôm nay mệt wá...sáng thì đi với chị thuê áo dài để chuẩn bị khai giảng...cái ông í chém người ta, áo dài làm rì mà đắt thế đâu, nhưng thui, thuê ở hàng xịn thì phải chấp nhận, mí cả cũng phải công nhận là đồ của ông í cũng đẹp đi.. Chiều thì đi mua đồ với chị cùng lớp để chuẩn bị mai đi chơi...Khiếp, phát mệt với mấy ông bà này...Ăn rì mà như heo...Mua bao nhiu thứ rùi mà lớp trưởng cứ fone, em ơi mua nhiều vào nhé, đừng để mọi người bị đói đấy, cứ mua đi rùi thừa thiếu bao nhiu anh bù... Cuối cùng là chơi cho một đống đồ nướng, đi picnic mà cứ như là đi ăn tiệc í...Vừa dọn dẹp xong cái đống í, mệt wá ...tranh thủ ol 1 tẹo trong lúc chờ mami tắm...Thui, xong rùi, xuống ăn cơm hông lại ầm ĩ lên thì toi....
    Happiness is:
    Someone to love
    Something to do and
    <FONT color=royalblue face="
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    khà,một buổi sáng mệt mỏi nhưng cũng kiếm đc 200k,tỉnh cả người
    chiều đc đèo em đi chơi,hic,3 năm trời học cùng,vậy mà đến h mới đc đoè em,chắc tại em nghĩ mình sắp đi,1 tấm lòng chân thành bao h cũng đc đền đáp xứng đáng,nhưng...em và mình cũng chỉ có thể là bạn thôi,tiếc
    tối,tiếc ngẩn ngơ (còn hơn cả ở trên nữa),đứt mất mấy trận bóng đá,coi như buổi sáng nay đã xong rồi đấy
    đêm.lọ mọ một hồi,vào 87-89 xem thử,hì,vui fết,đăng kí làm member thui (sướng nhất là đc Ma vote cho 5* khi mà chỉ mới vào ngó thôi,chưa post gì cả,85 fải học tập thôi)




    I am who I am
  7. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Ui..2 hôm nay mới lại ol vì bận quá... Hôm wa thì đi Ao Vua với lớp tiếng Anh, vui vãi... Sau hơn 3h ngồi ...ăn trên xe thì cũng đến nơi... Sau đó là kiếm 1 chỗ khô ráo sạch sẽ để..ăn.... Một bữa tiệc nướng wá đỉnh luôn, mình chuẩn bị muh lị... Rùi mọi người cùng đi leo suối..hix...vừa trơn, vừa ướt, mình lại còn mặc quần trắng nữa chứ ướt hết cả quần, ngại wá... Nhưng muh vui ơi là vui, chỉ tiếc là cô Bri ko đi, chứ nếu ko thì còn vui nữa...Tối về đc anh lớp trưởng khao cả lớp 1 bữa ăn Tàu, nhưng lại ko ngon lắm vì ăn ko wen, mới cả tại anh lớp trưởng bỏ về trước nên mọi người cũng chả muốn ăn...Hehhe...nhưng muh mình phát hiện ra 1 điều thú vị là anh lớp trưởng sợ zợ Thế nên vợ gọi 1 cái là phải về lun...
    Còn hôm nay thì đến nhà chị để đi phát tờ rơi, quảng cáo cửa hàng cho bà ý để chuẩn bị mồng 4 khai trương, vui ơi là vui vì còn gặp lại cả các anh chị nữa, nhất là anh N... Dọn dẹp cả ngày, xog rùi chị rủ đi ăn nộm bò...Hix...cái ông N, bị ông ý tranh thủ lúc mình ko để ý thủ tiêu mất mấy miếng... Tối mí ông bà ý còn định kéo nhau đi đồi Thiên Văn nhưng mình lại phải đi học nên ko đi đc...tiếc wá... Buổi tối ở đấy thấy bảo đẹp lắm mà chưa đc đi bao h.... Nhưng thui, mai lại tiếp tục hành trình đi Lựng Xanh rùi...hehhe....no fear....mai lại đc gặp lại các anh iu...à nhầm..anh chị iu .... Thui, bi h phải chuẩn bị ăn cơm để tối còn đi học...Ah chắc bi h có pic rùi, hông bít chị H có mang đi ko??? Chắc cái mẹt mình trông ngố lém... Nhưng muh mấy kiểu ý đều xắn quần thì phải Chít...lộ chân trắng...
    Được silver11 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 01/09/2003
  8. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ buổi tối ol 1 tẹo post bài típ... Xem pic rùi, ảnh đẹp phết, chẳng bù cho mí cái chụp ở đấy, vừa đắt lại vừa xấu..tốn tìn....Vừa fone cho chị hỏi kế hoạch ngày mai nhưng bà ý lại bảo chưa chắc, bùn ghê.. Mai đến phải vận động mọi người đi mới đc, nhưng muh mí người ngủ như heo ý, hông bít gọi đc ko nữa.... Chỉ còn ngày mai để chơi thoải mái thui...
    Happiness is:
    Someone to love
    Something to do and
    <FONT color=royalblue face="
  9. oldparrot256

    oldparrot256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Chán!
    Hôm qua tự dưng ngọc thể bất an nên ngoan ngoãn leo lên giường ngủ từ 11h. Híc, báo hại sáng nay gần trưa mới bình minh được. Biết ngay mà, lò dò xuống dưới nhà gặp ngay bố với cái nhìn khá là "thân thiện". Nhận ngay được một cái chỉ thị vào bếp nấu cơm. Đến là bực! Sau này lấy chồng, chắc chắn phải tìm một ông giỏi nội trợ! Phù phù, mệt thế
    Phải tới bi giờ mới nhớ ra được lý do vì sao bao nhiêu bà con họ hàng gần xa hôm nay đều ở nhà, hóa ra là 2/9. Quốc khánh năm ngoái còn vi vu ngoài đường được, năm nay lại bị cầm chân ở nhà. (thấy box mình ngày mai đi offline, thui chúc mấy bác dzui dze vậy, có gì về post mấy bài lên cho xem mới nhé. Phạm vi di chuyển của mình giờ chỉ giới hạn từ trong nhà ra cổng. Chấm hết!)
    Mấy bố mấy bác mấy chú nhà mình đã kéo nhau đi xem cái sân vận động Mỹ Đình gì đó, để lại mình một mình. Lò dò lên net, lại chả thấy ai online. Hơ hơ, đời đáng chán hay không đang chán?
    Thế là còn mỗi ngày hôm nay, và ngày mai nữa là hết. Sắp đi học rùi! Kể ra đến trường gặp bọn nó thì cũng dzui dzẻ thật đấy, nhưng mà nghĩ đến chuyện phải ngồi tụng ê â bài học tự dưng thấy ngại muốn chít, lại còn phải chui vào mấy cái gọi là đồng phục nữa chớ. Bùn thật, vèo một cái, hết lun 3 tháng. Ko bít phải vèo mấy cái nữa mới hết 9 tháng học này nhể?
    KEEP THE SMILE GOING BY SENDING THIS ON TO A FRIEND. EVERYONE NEEDS A SMILE...
  10. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hehhe...dạo này tích cực post bài trong đây wá...
    Đáng lẽ hôm nay đi Lựng Xanh nhưng vì chị bận nên ko đi đc. Hehhe..cứ thế lại tốt, sáng nay đi shopping với cả nhà, mua đc bao nhiu thứ, sướng thía... Rui` mọi người đi mua đồ về ăn, chiều thì ngủ, tối lại chuẩn bị đi chơi với mí anh chị típ...
    Happiness is:
    Someone to love
    Something to do and
    <FONT color=royalblue face="

Chia sẻ trang này