1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    he he! hom nay duoc cam sung,cong nhan truong minh ngon thiet,co 7 cay AK47,2 cay M150
    tiec cho may dua truong khac,hoc quan su chi biet cam may cai cay go gia lam sung,he he
    JE T'AIME,BABY NET
  2. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại quay lại box... .. Dạo nay toàn sang bên 85 post bài...... tuần này bắt đầu đi học rồi nên cũng chẳng có thời jan lên net nữa... hix... bị rơi máy.. fải mang đi sửa... kô có máy dùng.. ức đến tận cổ.. sáng nay học thêm Toán... ngồi trong lớp.. con Q kể cho mình 1 số chuyện...mà thực sự là làm mình thất vọng... thất vọng lắm... chẳng biết nói sao nữa... nhg .. có lẽ.. mọi chuyện nên kết thúc thì tốt hơn nhỉ... .......

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  3. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi xong roài...dzui wé....5 môn, trừ Hoá ra thì tất cả đều okie....Thế là đc xả hơi roài....May mà chiều ko phải đi học ko thì mệt chết mất....12h hơn roài mà chưa có cơm ăn... Từ tối wa đến h chưa ăn uống rì cả.... Hôm wa bảo mẹ Cn cho lên Hn mà hông thấy ý kiến rì cả, chắc là okie roài.... Thứ 6 tuần sau mami đi rùi...tự do muôn năm.... Tối wa có chị người yêu cũ của anh đến gửi mẹ mang wà cho anh...Bi h bà ý xinh thía, nhìn hông nhận ra nữa...Chả bù người yêu bi h... Nói thế ý ko phải chứ thấy bà cũ xinh hơn hẳn... Ông này..chẹp chẹp...stupid wé....phí... He...măm thui, đói wá...buổi trưa lại ko đc ngủ roài, lại phải chuẩn bị đi chơi nữa... Mệt thật....
    Happiness is:
    Someone to love
    Something to do and
    <FONT color=royalblue face="
  4. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    hix....sao mọi thứ cứ rối tung hết lên thế này?? bùn mà chẳng bít làm sao bi h....cũng chẳng bít làm gì cho chị....hix...đến mình còn lo chưa xong mà....mình đã cố ko bùn, cố để ko khóc....thế mà vừa chat với kon heo Bip mấy câu, nói như đấm vào mẹt....tức wá...hix....bít thế ko ol nữa, để h lại khóc thế này.... Chẳng bít phải làm sao bi h???
    Happiness is:
    Someone to love
    Something to do and
    <FONT color=royalblue face="
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Thì đã bảo cu rồi mà..Lúc đấy tôi đang phê..Chẳng biết gì đâu..Chẳng lẽ tôi không hiểu gì...Không biết nói gì..Tự dưng bịa ra 1 đống thứ tốt đẹp để nói ah..Hic..Không tốt..HeHe..Thôi..Quên đi nhé..Rồi chuyện gì cũng sẽ qua..Tôi chỉ nói được vậy thôi..3h sáng rồi..Nghe nhạc mãi cũng chán đi ngủ thôi....Ấy lại thăng Bim lên...
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Uh...Mình thức liền 2 đêm nay..Tối wa lại nhậu nhẹt...Bọn bạn đã ngủ hết rồi...Cũng muốn lên giường wá nhưng lại sợ nhỡ ....Lại thức ....6h40 phút sáng Úc rồi...Chuẩn bị lên đường thôi..A lê hấp...Mong chuyến đi thượng lộ bình an...Hè...Mình sẽ ngủ 1 giấc ở .... thật đã để rồi khi mở mắt ra......Hì..Biết nói thế nào nhỉ..He..Đến 1 nơi có đầy đủ mọi thứ...Tất cả mọi thứ mình cần................
  7. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    phù... hôm nay... chẳng vui chút nào, mà cũng chẳng biết tại sao nữa :(
    hix, chạy như điên đến chỗ ng ta để rồi lủi thủi đi về một mình. Thấp thoáng bóng ng ta ở đó..... rồi chợt biến mất..... lại tiếp tục chạy như điên.....
    Về đến nhà, cầm đt lên.... cũng chẳng vui vẻ gì. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa..... hôm nay k đc vui cho lắm.
    Trc mắt còn mấy việc fải làm nốt. Làm nốt để rồi k ân hận gì cả, làm nốt để rồi.... mọi ước mơ đều tan biến. Mọi chuyện có fải thế k nhỉ? Có lẽ là k, vẫn còn một chút hi vọng mà.... nhưng rồi, khi đc mình sẽ ra sao. Đã 2 lần rồi, mình đều thất bại. K biết lần thứ 3 thì sao... mong rằng sẽ k như vậy. Tiếp tục như thế chắc mình chẳng còn một niềm tin nào hết.
    Hix, bụng đói mà chẳng muốn ăn gì. Ăn gì cũng thấy k ngon. Bây h.. chỉ muốn có ai đấy ở đây thôi.... Nhưng mà chắc chắn là k đc rồi. Cũng chẳng có một chút hi vọng nào cả. Thà k hi vọng còn hơn là hi vọng để rồi nhận lấy sự thất vọng.
    Nhưng mà... dù sao đi nữa thì mình cũng cảm thấy mọi chuyện vẫn bt... ngoại trừ một số câu hỏi tự đặt ra nhưng chưa tìm đc câu trả lời.................................
    better than yesterday but worse than tomorrow
    Your smile is the most important thing you wear........
  8. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bít tin....Thực sự thấy....lắm....Hix....cứ tưởng là ko thể....thế mà nó sắp xảy ra rùi.....Zui wá cỡ lun..... Ko còn lâu nữa đâu.....
    Happiness is:
    Someone to love
    Something to do and
    <FONT color=royalblue face="
  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 5 ở SG...mọi chuyện đã tốt đẹp,tốt đẹp đến mức ko tin vào mắt mình luôn.Sáng nay đi khám sức khoẻ,chẳng có chuyện gì cả,,,tại mình lo quá ấy mà
    Thực sự ko muốn về nữa nhưng nhớ mọi người quá rồi...hi hi
    bây giờ ra lại lao đầu vào học thấy oải quá ,cá gì ngày nào cũng chỉ đi chơi và mua đồ như mấy ngày này thì tốt biết mấy
    nhưng như vậy thì cuộc sồng cũng chẳng thú vị gì
    hôm nay nói chuyện với con N ,nghe tin,,,mà choáng người,nothing to say luôn
    nhưng ko sao,về cũng tốt,mình muốn vậy mà
    ngày kia ra rồi,,,,,,mọi người ơi,em nhớ mọi người....

    It's gonna be another day with the sunshine
  10. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hì..Sáng nay vui thật đấy,mặc dù cũng chỉ có mình,BV,H,T và chàng thui mà seo cứ cười sút..Hí hí
    Chiều lại trốn học đến V típ(cả Hp cũng đồng lõa với mình).Hưc..nhưng chẳng hỉu seo thấy bùn bùn...Còn bao nhiu hiểu nhầm..bao nhiêu chuyện mình chưa thực hiện được.Chán quá!!!
    Thế la cưng sắp đi rùi..bọn mình chẳng còn mấy thời gian bên nhau nữa đâu...C đang cố gắng để ko lãng phí thời gian..được ở bên N nhìu hơn N ah..C iu N nhìu lắm

Chia sẻ trang này