1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Macross7

    Macross7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hum nay.. thứ mấy wên rùi..
    Kiển tra Văn.. úi trời.. phải cô văn hác wá.. ngùi mãi mà chẳng nặn ra được chữ nào để vít cả.. snif. cuộc đời học sinh sao mà khổ thế... snif..snif............
  2. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    em chip về quê anh chơi mà ko thèm nói 1 tiếng anh em gặp nhau nhậu 1 chầu

    Người đừng cho anh
    Chờ mong tình yêu trong nỗi ưu phiền
  3. TraiTaoXanh

    TraiTaoXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày chẳng có gì để kể nhưng vẫn kể
    Đêm qua xem đá bóng rồi ngủ béng trên ghế thế là sáng nay ốm vẫn phải lết đến lớp dã man thật
    Đến lớp có tiết văn hay phết ông thầy mới này vui phết chả bù với giáo viên cấp 2
    Tối gọi điện cho .. roài ra hàng net check 1 tẹo roài về thế là xong
    HUY
  4. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hix..hôm nay bắt đầu phải đi học thêm buổi sáng rùi...mệt thật.....về nhà chẳng bít làm gì tranh thủ post bài 1 tẹo....Mí hôm trước lên Hn chơi zui wá....hix....nhưng bạn iu sắp đi roài.... Còn mami thì thấy papa bảo hôm thứ 7 fone về bảo đang ở London....may wá ko hỏi con nó đâu....ko thì.. Rùi hôm thứ 2 lại fone về bảo đang ở Đức....hix....vãi sướng.....đi chơi để con cái ở nhà nấu cơm thế này có bùn ko cơ chứ.... He....nhưng cũng tranh thủ đi chơi đc mấy ngày roài.... Còn 10 ngày tự do nữa...đi đâu bi h nhể??? He....thứ 5-6 đc nghỉ roài....có khi lại làm chuyến nữa..... Nhưng hông bít papa có okie ko?? Hôm trc cãi nhau với papa thế mà về chẳng thấy papa nói rì...hé...cũng ko bị bà giáo nói rì hôm mình trốn học đi chơi cả.....he.....vãi sướng.....tất cả đều trót lọt.... Cố gắng từ h đến hôm ý.... Mí hôm nay còn ngủ ít.....đến lớp mẹt mũi cứ bơ phờ hết cả.... Oải ghê.......
    Happiness is:
    Someone to love
    Something to do and
    <FONT color=royalblue face="
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    ngồi học thêm 2 đứa một bàn,chả nói được câu nào,mặt lạnh như tiền,chán quá

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hôm roài..Xuống Hp chơi...Cũng vui phết..Hè..Chiến lợi phẩm được 3 cái đĩa nhạc..Hè...Đến lúc về..Mua vé tàu..Số ghế 23..Làm liều chơi 1 phát đề 1 triệu..2 con " Quái Thai " không cho đánh...Xin đánh 100 cũng không được...Cuối cùng đánh 10 nghìn..Hic..Cuối cùng đề về 23..Mất oan 70 triệu..HuHu...Bắt đền đấy..Hic...
    Đêm hôm kia tự dưng lại mê đề về 23 tiếp...Định đánh nhưng nghĩ lại mình chẳng máu mê cờ bạc nên lại thôi..Hì..Cuối cùng đề nó lại về 23 thật..HuHu...Bùn đời wé nè..Hic....
    Hè..Thế là nốt ngày mai..Mình lại trở về cuộc sống địa ngục...Tiền không..Tình không...Có lẽ mình sẽ mất tất cả..Chẳng biết nữa....Sự nghiệp không còn thì ai yêu chứ....
    Nghĩ đến những ngày đấy..Mình lại cảm thấy sợ...Sợ em cũng sẽ rời xa mình....
    Nhưng thôi dù gì cũng đã thế rồi...Ăn chơi thì phải chịu..Hè...
    Mà 2 bạn Chip với Silver lo mà xuống đây đi nhé...Không thì ăn đòn đấy...Hè.....
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    có anh em ở nha fmà mày laingại à
    đêm bò về nàh là 11 h,mệt mỏi rã rời,mấy thằng bạn cứ ép,thế là ực ực,say quắc khẩn chương mặt đỏ ửng mắt đỏ ngầu đi loạng choạng về ,buồn quá,cô đơn quá,chả còn ai bên cạnh lúc náy,khi đi với bà con mấy ông anh toàn sửa lại quần áo cho,lại nhớ tới những lần vội đi đón em ăn mặc không chỉnh tề bị em quát và sửa lại quần áo cho,ôi những ngày đó mới đẹp làm sao.............................forever and one I was miss U

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  8. camtu

    camtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    híc ,yêu là khổ thế đấy ,thấy ai cũng âu ssầu thế này ,khổ thân quá
  9. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Ông bảo ai "Quái Thai" thế??? Oánh cho 1 trận bi h....Chẹp chẹp....mới có mí hôm mà nó đã ghê thế đấy.... Hôm ông về đi chơi vui thật.....Never forget...... Tháng 11 ông về mình lại đú típ nhá....Nhưng lúc ý chắc ko có....rùi.... Mai ông đi rùi mà tôi ko tiễn đc ông.....hix.....nhớ đi đường cẩn thận đấy.....Miss u much...my friend.....
    Happiness is:
    Someone to love
    Something to do and
    <FONT color=royalblue face="
  10. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    má ơi, đc nghỉ một tiết văn sướng thật, nhưng mà.... lại bị đứng ngoài đường, chuối k chịu đc
    dạo nìa mình làm sao ý, chẳng vui vẻ chút nèo, chỉ cảm thấy vui hơn bt khi mà có ng ấy ở bên cạnh thui...
    hix, thế là bao nhiêu mơ ước của mình đã tan biến mất rùi, đúng là ông tròi bao h cũng chỉ cho mình một nửa những gì mình muốn..... hix, ước gì.... hix, mà thui, vậy cũng đc.... dù sao thì... cũng fải chờ xem đã
    cố lên nha mày, tất cả còn đang ở phía trước
    Your smile is the most important thing you wear........

Chia sẻ trang này