1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến lớp vui quá.Công nhận mình chưa thấy hôm nào vui như hôm nay .Đánh nhau quên chết,học 5 tiết thì trống đến 3.Mai và thứ 6,7 lại được nghỉ ,sướng quá.Nhưng CN họp phụ huynh rùi.cũng run đấy.Ko đc h/s giỏi chắc đời em cũng teo.Bùn cười.hôm nay tiết trống đánh nhau.Chắc bít lúc đó mình đánh nó kiểu rì mà rách cả áo của nó....bị chúng nó trêu ngượng ko chịu được.Đánh nhau đùa cuối cùng thành thật mới chết chứ.Lại gọi đội với điếc.Bọn con trai lớp mình đúng là......Học thì giỏi thế mà ích kỉ.Chỉ có chơi nhóm thui chứ chơi với cả lớp thì....ko chịu nổi,Nghĩ đến chẳng măn mà rì cả ,ko như lớp ở cấp 2
    Hôm nay có chuyện khó hiểu lắm hình như mình đã cho 1 người ăn dưa bở ,mà lại rất to là đắng #.Hix hix,làm sao đây minhd ko có ý đó nhưng hình như người ta hiểu cách # và đã...........[:((] Làm sao đây hả giời ơi ??????


    chipolata_bf-My new YIM .


  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình bị điên mất rồi.... mình vừa....
    Mà thôi nhắc lại làm gì nữa, dù sao thì chuyện cũng qua rui:( Có buồn có hối hận có ... gì đi chăng nữa thì cũng .... thế mà thôi. Làm gì bây h... làm gì để người ta hiểu cho mình.... làm gì làm gì làm gì.........................
    Mình thấy.... hichic.... mình vừa làm một việc ko thể nào chấp nhận dc. Đúng là " Giận cá chém thớt "
    Thấy mình tiểu nhân quá, sao lại nỡ đối xử như vậy với người ta. Tại sao tại sao vậy??? Sao mày ko trả lời dc hả??
    Thôi ngay đi, mày đừng có tìm cái này cái nọ biện minh cho hành động của mình nữa. Nhìn thẳng vào nó đi.... mày thật chẳng đáng sống ở trên đời này nữa..........
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    từ nay anh sang đây định cư nhá!! chả post bên 84 nữa...
    4h15 phút sáng giờ VN... vừa đun sôi nước xong... đang chờ mỳ chín. Chậc!! Giá mà có ai đó online giờ này để mình nói chuyện cho đỡ buồn nhỉ. Vào mấy room VN của yahoo!! thấy đông quá nhưng mà ngại chả buồn nói chuyện và làm quen nữa. Mệt thật!! Mình cũng có muốn tàn phá sức khoẻ thế này đâu nhưng mà dạo này mình không thể tập trung học được.... lúc giờ có thể học thì mình cứ nghĩ đâu đâu, những giờ thế này thì chuẩn bị lôi sách vở ra học. Kể đúng là điên. Chậc!! Mà mình đúng là điên thật còn gì...
    Lúc nãy buồn quá mà chả có ai nói chuyện, lại ngồi lang thang khắp nơi trên web... đỡ buồn được một tý còn bây giờ thì bình thường rồi.
    Lúc 11h30 mình đã đá một trận FIFA, Japan vs Spain và ước là nếu Nhật thắng thì mình sẽ vẫn tiếp tục chờ đợi còn nếu Nhật thua thì quên hết... Vậy mà mình lại thắng. Mọi hôm thì đá có mấy khi thắng được đâu. Chả hiểu thế nào nữa. Tự nhiên thấy mình như trẻ con, dùng một điều gì đó để quyết định... hờ!! dù gì mình đã quyết rồi... cám ơn anh Tú, cám ơn em NG nhưng mà phải quên hết thôi. Giá như mình có một chỗ nào đó để dựa, để tìm đến nhưng mà... Cả mấy năm nay rồi, vậy mà bây giờ mình mới nhận ra là mình chưa có bất kỳ cái gì của riêng mình, có lẽ vậy. Cuộc sống sao chảy trôi nhanh quá vậy. 4 năm trước, mình đã lựa chọn sai lầm một lần... liệu lần này mình có lựa chọn sai lầm nữa không??? nhưng mà nếu mình cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ không làm được bất cứ thứ gì cả...

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    7h20 rồi!! buồn ngủ quá nhỉ??? nhưng cái đầu cứ trống rỗng thế này.... giá mà có xiền nhiều thì mình sẽ online tiếp... thôi nhá!! bb mọi người!!
    chúc vạn sự như italia... ai rảnh thì vào VTF đê... vào mà học tập!! chậc!! hôm nay có thời gian mới thấy VTF thật đáng giá... English Board cực đỉnh... diễn đàn kinh tế rất khá... Tin học là phần chính không nói làm gì... phần học tập còn có rất nhiều kinh nghiệm hay... đã thế còn có người thích môn Triết nữa chứ... great!!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    oa,hôm nay được nghỉ học chẳng có chuyện rì kể
    được là hôm nay lần đầu tiên mình trốn 1 tiết
    trốn lần đầu he he



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  6. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    5h20 ngày 15 / 1 / 2002
    đang ngồi online ... lâu lắm mới lên TTVN ... ngồi cách 3 máy phía bên tay trái là bạn gái mới tậu được ... chả có gì cả ... nhung thấy vui vui ... !
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đường học hành mình bị làm sao ấy
    bị Rob mắng cho một trận,dơ quá trời ạ
    mai lại phải đi học rùi,đi ngủ thui,may quá tối nay gặp được ...để chat cho đỡ bùn



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hichic... ko biết có fải mình đang say ko?? Trời đất quay cuồng....hichic.. hôm nay mình về muộn, mami lại gọi cho ngưòi đấy rùi... Ghét quá.... cứ làm fiền người ta hoài. Mình vừa mới mắng cho mẹ một trận. Cảm thấy thoải mái thật......
    Một ngày nữa trôi qua... mình muốn nói điều ấy quá....nhưng sợ ngưòi ta sẽ chẳng thèm để ý đến....mà thôi, đang say nên chẳng muốn nói rì....sáng mai còn có hẹn....
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  9. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay sinh nhật mẹ,mình tặng mỗi bó hoa mà mẹ cười phớ lớ cả buổi tối.Thấy vậy cũng đỡ buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hôm nay là sinh nhật mẹ nhưng con nhiều chuyện buồn lắm mẹ ơi.
    Đâu phải chuyện gì mình cũng làm theo kế hoạch đã định sẵ được,có những chuyện cần biết mà mình ko nên biết.Có nhứng chuyện phải đến mà ko nên đến...........
    Nếu có 1 ươc mơ mình ước thời gian quay trở lại.
    À mà ko ngu quá,nếu có 1 diều ước thì sẽ ước là mình có 1 viên ngọc ước!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    moschino_love_you

  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    một ngày khá thanh thản!!! chả biết là phải quyết định thế nào nhưng mà mình vẫn thanh thản... vui ghê!! cái box này bắt đầu xôm rồi... cố lên nào mọi người... đừng buồn nữa...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Chia sẻ trang này