1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm sau thế nào??? Thấy sức mạnh của tớ chưa???He he...Bánh Mì mà lại...Nói đâu trúng đấy...Thế ra sao rồi???
    .............................................xxx...................................................
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/11/03
    Chán nhẻ, dạo này tình hình học tập của mình chán quá, cái tội đi chơi rõ lắm. Cũng tại bọn nó rủ đi chơi, rồi lên lịch nhiều quá, làm cho ngày nào cũng phơi mặt ngoài đường ấy. Hôm nay mình xin nghỉ, không đi, đi gặp anh. Cũng đã nửa tháng rồi không gặp, nhớ lắm, nhưng chẳng có thời gian nhiều dành cho anh... Haha, nhưng sáng nay gặp rồi, gặp xong thì cũng thấy thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn.
    Chiều ngủ tít thò lò, đến lớp muộn làm cho suýt nữa bỏ mất bài KT phân lớp, may quá, mình phải cóng đít lên mà ngồi làm. Bọn nó được làm 1 tiếng thì mình chỉ đc làm có 20'', cái tội đi muộn cơ. May mà cũng làm xong, hehe, mình giỏi quá, đã thế còn cao điểm nhất lớp nữa chứ... Phù, may, chiều đói quá ăn bao nhiêu mon, hic, có khi tối nay về bị Tào Tháo đuổi roài!

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay.....Lần đầu tiên sau 12 năm...biết lại được cái cảm giác bị chửi.....Đau thật,mà mình có tội gì đâu cơ chứ..Rõ ràng là tại bà ấy mà...Mình vô tội,đáng lẽ người chửi phải là mình chứ nhỉ....Lạ thật...
    .............................................xxx...................................................
  4. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hưc...7h sáng trời rét định bùng học cuối cùng cũng bị lôi dậy đi học.Cắm lá cờ hôm qua mua lên xe,đeo khăn Việt Nam,phóngnhư bay đếntrường,vui thật,bọn nó đảo chính trong trường,hét ầm ĩ,trống đánh vào tiết rồi mà cũng như không.Chiều nay chắc còn vui hơn....hehe...Tự hào dân tộc quá
    Tối qua ol , gặp N vậy mà N cũng chả thèm gọi Chep lấy 1 câu,như không quen biết rồi off luôn--->chán--->đi ngủ luôn mặc dù nghe nói 2h sáng bọn nó vẫn hò hét ở ngoài đường.NVM,Viet Nam''s the Best
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hê hê....Việt Nam thắng 4-3,quơ điện thoại,gọi luôn cho một nhà nào đó..Gặp một bác trai,mình hét tướng lên: VIỆT NAM THẮNG RỒI BÁC ƠI>>>VUI QUÁ......
    Bác trai kia chắc ngạc nhiên lắm,hỏi mình là ai..Mình cuống quá....chào bác luôn...( Hi hi...chắc bác này không xem bóng đá....)
    Lại còn gọi cho một bác nào đấy ở Cà mau chứ...Trúng con NOKIA...hihi....Tất cả vui.
    .............................................xxx...................................................
  6. Dicky1987

    Dicky1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hôm chung kết,quá buồn,niềm vui tưởng như không gì vui hơn vừa chợt đến thì lại bị nỗi buồn xông vô.Buồn cho Việt Nam.Nhưng dù gì vẫn tự hào là người VN
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngõ
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm giữ dây cương
       Người ta khổ vì lui không được nữa.....
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,hì hì...được gặp ấy....Thực sự vui lắm....Cảm ơn ấy nhiều.Ấy đem niềm vui đến cho tớ.( Nhưng này,thật là không bị xuống địa ngục chứ??? Ấy nói đấy nhé....)
    Được banh_mi_chay sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 16/12/2003
  8. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hix....hôm trước mới nhận được lịch thi hk...bùn wá.... Thi vào chiều 24&25...đúng 2 ngày Noel.... Nhưng muh kể cả ko thi hk thì chắc cũng chẳng có gì vui Hix....ko bít Noel năm nay mình có wà ko nhỉ?? Nhưng muh wà của người mà mình mong đợi thì chắc ko có rùi vì dù gì đối với người ta mình cũng đâu là cái gì..... Chuyện hôm trước người ta nói, mình cũng chưa bít phải làm sao đây?? Thực sự là ko mún làm người ta bùn nhưng cũng ko mún làm việc đó....Hôm nay mình cũng đã thử tỏ ra vui vẻ hơn, có vẻ như cũng khá hơn một chút nhưng ko bít là sẽ được bao lâu đây... Bít là cũng chỉ mún tốt cho mình thui nhưng làm khó mình wá.... Rùi còn chuyện bữa cái T nói với mình nữa....Nhưng chắc chắn là ko đc rùi vì mình cũng chả mún dây với tụi nó lắm....Tốt nhất là nghĩ cách để mai đến từ chối nó vậy...Hix....Sáng mai diễn mà người ta hông có đến được, cũng bùn....Đây là lần thứ 3 rùi, rút cuộc thì cũng chưa được thấy mình........
  9. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20 tháng 12 năm 2003.
    Đã 1 tuần, kể từ khi em nói với anh: "Hình như em đã quyết định một cái gì đó rồi. Em biết quyết định của em có thể sẽ làm ng` khác đau khổ. Nhưng bây giờ em chẳng thể suy nghĩ được nhiều đến thế. "
    Anh ơi, hôm nay, em cũng đã quyết định thêm một điều nữa rồi. Lời hứa với anh hôm nào em chẳng thể thực hiện được. Hãy tha thứ cho em và đừng giận em, được ko anh? Để em có thể thanh thản đi đến 1 thế giới khác. Thế giới này vốn dĩ đã ko thuộc về em, ko hoan nghênh em. Mặc dù em còn yêu nó lắm. Vĩnh biệt bố mẹ, vĩnh biệt bạn bè, vĩnh biệt anh, vĩnh biệt tất cả....
    Có lẽ, trong 1 vài ngày tới, anh nhớ theo dõi "Lời cảm ơn" trên TV, biết đâu....
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  10. Squall_1982

    Squall_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em đừng làm vậy nữa
    Có được ko
    Anh ko thể tiếp tục lo lắng cho em được nữa rồi
    Anh vẫn dõi theo mọi bài viết của em trên forum
    Đừng như thế nữa
    Cuộc đời vẫn thế - Vẫn níu yêu thương mong manh - Một bờ cát trắng - Chỉ để anh ghi tên em ...

Chia sẻ trang này