1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tháng này đen đủ mọi mặt...cuối tháng trước vừa bị đâm xe..đến tháng này lại đâm 2 lần nữa...vết thương cũ chưa lành nay lại tái phát...Hic...sợ wá...quá tang 3 bận..tết nhất đến nơi rùi mà ngã luôn thế này thì chết...Được cái mình có 2 ông anh cũng tốt thật...vừa hỏi thăm em được mấy câu đã quay ngoắt ngay sang chuyện khác được...ông anh kia khá hơn mang được cho em đôi dép ra ngoài hàng cũng vứt toẹt luôn ở giỏ xe,kệ cho mình muốn làm gì thì làm,đi vào gặp bạn mình,tức chết mất thôi..cuối cùng lại phải chân đất phóng xe về nhà...đi đường ai cũng nhìn như kiểu UFO
    Biết N bị đâm xe...Chep đã lo biết nhường nào...chả thể nói chuyện được với N nên C đành nhờ bạn bè hỏi thăm hộ...còn N ,lúc chat với đứa bạn thân của C thì cũng chẳng hỏi han về C lấy được một lời...cái khái niệm chepchep chắc cũng tan biến trong suy nghĩ của N từ lâu rồi N nhỉ...hì...cũng dễ hiểu thôi...C chả thể thay đổi được gì..chỉ mong N hãy quan tâm đến N nhiều hơn vì mỗi lần N đau C còn đau hơn thế nữa..N vui là C thấy hạnh phúc rồi....Dù đã có chuyện gì xảy ra N vẫn đang là người C yêu nhiều thật nhiều.
  2. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua , bạn kêu bạn lấy vợ rồi . Tớ ngồi chat với bạn mà tớ vừa ôm bụng tớ vừa cười . Tại sao mới có 16 tuổi mà bạn lại lấy vợ vậy ? Hic hic ...... sao con điên đấy nó lại lừa bạn đến nông nỗi đấy cơ chứ . Hết cái thời tự do rồi bạn ơi .
    Bạn than với tớ là bạn biết lấy vợ được cái sướng mà cũng có cái khổ . Khổ nhiều hơn sướng , bạn nhỉ ? Nghe bạn nói mà tớ cứ thương bạn . Bây giờ đi đâu cũng vợ đi theo . Chẳng may 2 hay 3 năm nữa có con . Bọn nhóc gọi bạn bằng bố thì đúng là chán rồi . Làm vậy ai mà chịu được cơ chứ ? Bạn ơi là bạn . Mới có 16 tuổi , lấy vợ thì có mà chít à ?
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hey,ấy ơi,ấy đọc mấy giòng này,có nhớ những gì mình nói với nhau không???
    Hôm ấy là lần đầu tiên mình gặp nhau nhỉ,cũng chuyện vợ chồng...ặc,cả hai đứa,chẳng biết đứa nào đùa,đứa nào thật.Hay!
    .............................................xxx...................................................
  4. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy người ta wan tâm tới mình hơn một chút nên cũng đỡ bùn mấy chuyện khác....Buổi tối còn lặn lội tới trường cách nhà rõ xa để đón mình trong khi nhà mình thì ngay gần trường... Nhưng mấy hôm nay cũng bao nhiêu chuyện xảy ra làm mình đau cả đầu....suốt ngày lo với nghĩ....mà lo gì ko lo toàn lo những chuyện vớ vẩn....đau đầu....hix....nhớ wá....
  5. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự không biết nên làm gì lúc này nữa,nếu như nhận lời thì chẳng qua bạn ấy quá giống N thôi..yêu một người chẳng qua là vì người đó giống...thì thật chẳng ra sao , mình sẽ trở nên ích kỉ.Ngay từ hôm đầu đến lớp của thày,mình đã thật sững sờ khi nhìn thấy có một người giống N đến vậy...Nhưng hồi đó mình chưa nhận ra được sự thật phũ phàng như bây giờ,chỉ thấy thật ngạc nhiên...cho đến khi mình đã mất anh thật rồi thì cuộc sống trở nên thật đen tối...Mỗi lần đến lớp đó mình đều tránh mặt người đó để cố quên đi mọi kí ức cũng như hình ảnh của anh...Cho đến hôm nay,khi mọi chuyện tưởng dừng như đã bt trở lại thì mình lại bị đẩy vào một tình huống khó xử...khi người đó ngồi gần sát vào mình...mọi cử chỉ,hành động...cảm giác gần gũi quan tâm đến nhau cũng như trước đây mình và anh đã từng có,mất cả gần buổi học để đọc bức thư dài gần 5 trang...Hưc...mình không thể sai lầm thêm nữa...thế đã là quá đủ..có lẽ mình nên tỉnh táo hơn và tốt nhất là từ chối!!!
    2...:bạn chỉ quá giống người mà mình đang yêu và yêu chân thành thôi chứ có lẽ mình chả thích rì bạn đâu.
    He...Chep cố lên nào...cứ nhớ là mình đang free mà
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học,nghe tin mai được nghỉ----> sướng
    Chỉ tức bọn bạn.đi chơi ko thèm rủ mình,mình biết là chẳng có ý gì đâu và có rủ cũng ko đi được nhưng tức thì vẫn tức thui....
    Chìu nay lượn cả ngày với con bạn chết tiệt,nghe nó kể chuyện về ....chán.Về nhà lại ol,thấy chiều có lên mạng lại càng thất vọng.Bảo đi học mà...........
    Buồn quá,chẳng biết nói gì.....Nếu mà mình làm vậy thật thì mai sau có hối hận ko ? Nhưng sẽ tốt cho mình mà.....Ôi mệt quá,chẳng biết bây giờ đầu óc đang nghỉ cái gì nữa....muốn gọi một ai đó để nói chuyện mà ko gọi cho ai được cả........

    It's gonna be another day with the sunshine
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...Tớ và ấy....Nói chuyện.....Vui ghê....Mong rằng...ngày nào cũng được vậy....Nhưng tớ biết...không phải ngày nào...ấy cũng như thế này...Và tớ biết ...tớ luôn nhớ ấy...
    .............................................xxx...................................................
  8. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    15/1... khà khà... dạo này đi học cứ như đi chơi... con Hoàng Anh với người yêu của nó đang rỗi nhau... nó tức... rủ mình đi ăn... đúng cái hôm hết tiền... ngượng quá... khục khục... hôm qua có ''vtv - bài hát tôi yêu''... khè... MT đỉnh cao ko chịu được...
  9. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay duyệt chương trình, mọi người đều bảo tiêt mục của tụi mình hay nhưng mình vẫn hơi lo vì bài đó được diễn nhiều quá rùi, nhưng còn 1 bài ra mắt nữa, mọi người đều hi vọng vào chương trình lần này nên sẽ phải cố gắng..... Hôm qua phát hiện thêm 1 người nữa...à mà có khi là 2 người nữa....cũng thích D....hehhe....nhưng mình cũng ko lo lắm, mặc dù dạo này mình với D cũng bt...ko có đánh quả lẻ nào nữa cả... Nhưng mà vẫn ko thể hỉu suy nghĩ của người ta..... 2 hôm nay sáng nào cũng phải ở nhà dọn nhà cho mẹ, chiều thì đi tập, mệt ko chịu được, nhưng vẫn vui vì hôm nào cũng được gặp người ta... Ngày mai....hi vọng vào ngày mai....Oh my God!!!
  10. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chán quá, nằm nhà cả ngày đợi đt của ai đó mà chẳng có ai thèm fone cho mình.... ah có thèng choá gọi cho mình, hehe, trấn của nó 20k sướng thật
    hix, chán thật, mấy hôm nay cứ làm sao ý.. buồn buồn... cũng chẳng hiểu
    hi, may mà có chị yêu mua bánh mì cay từ dưới HP lên cho mình ăn..... sướng thật. Mấy hum nay chat mess với chị hoài... b h trong đt fải có đến >40 tin K biết chị có giữ lại mí cái mess quan trọng mà mình send k nhì
    phù... mai bắt đầu một ngày mới bằng việc đi ăn sáng và... uống thuốc ( chết thật, mình chưa uống )
    phù... nhớ giọng nói của một ai đó, nhớ bóng dáng của ai đó.... dường như tất cả thật xa vời
    Your smile is the most important thing you wear........

Chia sẻ trang này