1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hix......Nói chuyện một hồi mới biết là nhầm máy...Chán....Nhưng mà kể ra giọng nói con bé này không thể hay bằng ấy được...Thế mà tớ vẫn nhầm...Thế mới đau chứ...
    .............................................xxx...................................................
  2. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi với con bạn thân , bắn được lỗ 2 khuyên tai rồi , đau dã man, trời còn lạnh nữa . Hôm nay cũng vui thật nhưng hơn 1 tuần nữa mới đi học , hơn 1 tuần nữa mới được đi hoc , hơn 1 tuần nữa mới được gặp bạn ấy . Chả biết bạn ấy có nhớ mình ko nhờ .
    Lại còn chuyện hâm đơ hôm wa nữa , biết lũ ấy nó nhắng nhít thế thì mình đã chả bảo họp , chán oái người . Lại còn lúc bầu mod nữa , thất vọng dã man , người mình mong ủng hộ mình nhất lại phản đối mình , lúc đó lần đầu tiên mình ước mình có thể dịu dàng như cô ấy , mình thực sự ước có thể mạnh dạn hỏi thăm đến bạn mà ko thấy ngượng mồm .Có phải vì cô ấy dịu dàng như thế nên bạn sau khi chơi với cô ấy chán ghét người ích kỷ như mình ko nhỉ ??
    Lúc mình hỏi bạn là tại sao phản đối mình , mình thấy mình thật ích kỷ , mình thấy mình thật nhỏ nhen khi ghen tức với cô ấy . Tại sao mình cứ cố nói tối , giới thiệu cô ấy cho bạn để rồi tự trách mình nhỉ . Liệu đứa ích kỷ như con khỉ như mình có ai iu ko nhỉ !!
    Bình tĩnh tu tin không cay cú . Âm tham` chiu đung tra? thù sau !!!!
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hix hix .đọc bài của con bạn thân mà tim như tan nát,biết ngay mà,có nghĩ đến ai nữa đâu.Hôm qua mình post bài xong rồi định logout để đổi nick thì mất .lúc đấy lại đang vội thế là đi luôn
    hì hì,năm nay ko khí đón tết ko như những năm trước có điều gì đó khác khác.Có lẽ vì ở nhà mới nên thế chăng ? Hôm qua đúng 12h có ai đó phone chúc mừng năm mới mình hì hì,xông điện thoại đây mà...........i love you-my dear
    bất ngờ hơn lại còn có 3 bạn nào ý phone chúc mừng nữa chứ.thanks nhìu nhá.Á có con bạn thân mãi mới thấy phone,hoá ra mải chạy theo " tiếng gọi của tình yêu "
    Chắc tối nay lại bù khú thui,nghĩ đến cũng thấy vui vui .Happy New Year ( từ sớm đến giờ chưa kiếm được bao nhiu)

    It''s gonna be another day with the sunshine
    Được chipbo_blue sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 22/01/2004
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1 tết....vui vẻ....Tớ nhớ ấy nhiều hơn....Mong rằng,tớ sẽ không bao giờ phải đánh mất cảm giác này...một cảm giác tuyệt vời về người bạn tuyệt vời với những tình cảm tuyệt vời....Baby I love you.....!!!
    .............................................xxx...................................................
  5. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Mùng 2 tết hix hix buồn ơi là buồn --> chẳng hiểu ngày mai cuộc hẹn của mình thía nào nữa ?????????--> buồn
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    hôm wa đi với cả nhà,làm có ai đó phone chục lần ko được--->lỡ hẹn với người ta---->có người giận mình.hì hì
    ko sao,hôm nay đi bù rồi nhé.Và cả ngày mai nữa.Hôm nay vui thật anh iu ạ.Hi vọng ngày mai cũng vậy........

    It's gonna be another day with the sunshine
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    hôm wa đi với cả nhà,làm có ai đó phone chục lần ko được--->lỡ hẹn với người ta---->có người giận mình.hì hì
    ko sao,hôm nay đi bù rồi nhé.Và cả ngày mai nữa.Hôm nay vui thật anh iu ạ.Hi vọng ngày mai cũng vậy........thui ngủ sớm thui..........mai còn dạy sớm
    good night-my dear :x

    It's gonna be another day with the sunshine
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4 tết.....Gặp được ấy...rõ ràng là tớ đã định nói....Nói nhiều...nói hết....Nhưng ấy không để tớ nói mà....Thật sự là ấy đã không để tớ nói.......Buồn.....
    Vậy mà ấy nói là đã hiểu....
    .............................................xxx...................................................
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4 Tết!
    Đáng nhẽ ra là phải viết NK ở một trang khác cơ. Nhưng, hôm nay ngoại lệ!
    Log in vào YM!, nhận được msg của bạn... Bạn nói rằng chờ đợi, chờ đến ngày 14/2 hả? SN của bạn... Ừ, mình cũng chờ... Nhưng tại sao... Có điều gì khó nói ư?
    Mình chẳng hiểu nổi... Khi muốn hiểu một con người mà người ta cứ cố tình làm cho mình chẳng hiểu... Thế thì mình phải làm gì...??? Đôi khi cảm thấy mình cũng thật vô duyên, nếu người ta không muốn mình hiểu thì thôi, mình cố gắng mà làm gì... Chưa bao giờ mình lại có cái cảm giác thừa thãi đến thế.
    Nói... bạn bảo rằng có nhiều điều muốn nói... nhiều việc muốn nói... Cuối cùng thì chỉ là những câu nói linh tinh? Bạn sợ cái gì đó phải không... Rốt cuộc thì mình chẳng hiểu cái gì cả!
    ... 1 ngày nào đó bạn sẽ kể hết cho mình chứ?
    [​IMG]
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ cũng đang nói đấy thôi....ấy rõ ràng cố tình không nghe,không hiểu lời tớ nói.......Ừ,đúng rồi,bây giờ nói gì cũng vô ích......Hai đứa mình có còn quen nhau đâu nhỉ.....Buồn lắm....Tối qua,tớ đã định nói thật,nói khác cơ....không ngờ câu chuyện lại chuyển hướng sang như vậy....Mà cũng đúng thôi,những lời tình cảm như vậy tớ cũng không có đủ để cạnh tranh,chia sẻ với một người khác về ấy đâu...Cuối cùng lại trở về vạch xuất phát....Ừ nhỉ....vạch xuất phát,nhưng bây giờ,khác ngày trước là không ai ra hiệu để xuất phát lại từ đầu cả....Chắc mãi chỉ đứng tại chỗ thôi......Chờ đợi một người nào đó,lại xuất hiện trong từng giấc mơ.....Lại nói chuyện với nhau hàng giờ,lại nhớ mãi người ấy trong từng phút giây.....Lại tưởng tượng về người ấy .... tưởng tượng về một khung cảnh thật lãng mạn và không có đoạn kết.......Ừ.....tớ sẽ làm lại....
    .............................................xxx...................................................

Chia sẻ trang này