1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5 Tết!
    Những lời nói của bạn cứ xoáy sâu vào tâm trí mình... Tại sao... Bạn lại không có cái khái niệm tình bạn? Tại sao... Một người bạn, đôi khi còn đáng quý hơn một người ... chỉ có trong trái tim... và những giấc mơ hàng đêm...
    ? Mình biết, đôi khi mình là nhỏ bé, đôi khi mình chỉ là một hạt cát giữa cả sa mạc mênh mông... Nhưng, tại sao hạt cát ấy vẫn lăn, lăn mãi về phía chân trời... Trên con đường hạt cát chọn, có những hạt cát khác... nhưng dầu sao, cũng chỉ có thể thêm một hạt cát nữa được là người đồng hành trên cả chặng đường đó, chỉ một mà thôi... Nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai? Chọn một hạt cát khác... Đứng giữa sự lựa chọn là đứng giữa những khó xử... Tại sao tất cả không chịu đi cùng nhau? Tại sao? Cũng giống như bạn, tại sao không nghĩ mình đơn thuần chỉ là một người bạn. Tại sao bạn lại ích kỉ, lại chỉ muốn mình là của riêng bạn? Rốt cuộc thì mình chẳng hiểu cái gì cả... chẳng hiểu... Hai người khách qua đường gặp nhau tại một ngã tư... Một người lặng nhìn người kia, còn người kia chẳng thèm liếc người này đến một cái, và vẫn tiếp tục đi con đường người đó đã chọn... Vậy đấy... Bạn cho rằng là như thế... Chắc là cũng đúng thôi. Mình thật tồi tệ, vì chẳng thể làm thay đổi được bạn, chẳng thể, bởi vì mình kém cỏi quá, mình bất lực, và mình biết mình chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa biển cát mênh mông.
    ? Mình biết, dù mình có khóc bao nhiêu, có nói bao nhiêu, cũng chẳng thể làm thay đổi bạn được... Bạn đã thế rồi.... Việc của mình chỉ là chấp nhận con người vốn có của bạn. Vậy thôi! Thế mà cũng chẳng hiểu tại sao mình vẫn gắng làm 1 điều gì đó, dù mình biết sức mình chẳng đủ, chẳng bao giờ có thể đủ... dù có gắng thế nào đi chăng nữa. Chấp nhận một điều mình chẳng muốn tẹo nào thật là khó khăn, đôi khi phải đối mặt với cái điều kém cỏi ấy của mình... còn khó khăn hơn... Người ta nói rằng, chẳng có việc gì là không thể làm được... thế mà có đấy... Có những điều ta chẳng bao giờ có thể làm được... chẳng bao giờ... dù rằng, khi ta làm điều đó bằng cả một trái tim!
    ... Mình biết, rồi bạn sẽ ra đi, sẽ đến một nơi thật xa... vào một ngày không xa... như lời bạn nói... Bạn cũng nói, bạn đã có lí do để ở lại đây... Nhưng giờ, lời nói ấy cũng theo gió bay đi mất rồi, đúng kô bạn ơi? Tại sao bạn lại phải chạy trốn, phải nói dối mình? Tại sao... Bạn vẫn ở đấy... vẫn sống đều đặn những chuỗi ngày ấy... Và đối với bạn, giờ mình chỉ là một kẻ xa lạ.... không quen biết... Vậy mà bạn đã nói....sẽ luôn dang rộng 2 tay chào đón tớ....Tất cả chỉ đều là giả dối thôi ư?
    .....Bạn biết không? Lời nói cũng chỉ theo gió bay đi mà thôi.... Nếu không, một mai nó sẽ rơi vào quên lãng, của những kẻ thất hứa, của những kẻ vô tình....Mọi người chỉ thấy thực hiện một lời hứa khó khăn, chứ chẳng bao giờ thấy hứa một điều là khó khăn cả..... Buồn cười thật! Nhưng, hãy nhớ lấy một điều nhé.... dù sao, bạn vẫn còn một kẻ xa lạ này, sẵn sàng ngồi nghe bạn nói hàng giờ.... sẵn sàng chia sẻ với bạn mọi chuyện.... sẵn sàng..... chỉ trừ có một chuyện mà chẳng nhẽ bạn muốn mình làm......một khi mình làm nó là lừa dối? Chẳng nhẽ... Bạn có nhớ 1 câu nói bạn đã từng nói....Nhất định tớ sẽ làm cho người nào tớ yêu, phải yêu thương tớ....Phải không?......Cuối cùng thì là thế này đấy! Dù sao.... cũng mong, có một ngày mình được sẽ nghe thấy tiếng hát của bạn và những bài hát bạn hát riêng cho mình cất lên từ một chiếc đài, một góc quán nào đó, hay biết đâu ở ngay trên con đường mình đang đi.... để biết, bạn vẫn sống..... ở một nơi nào đó.... trên trái đất này......Chúc may mắn.... chúc thành công.... chúc bạn có đủ những điều bạn cần!
    1 kẻ xa lạ vô duyên
    [​IMG]
  2. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hồi chiều bạn nói tối nay sẽ tới...thế mà tớ chờ mãi chẳng thấy đâu, chắc tại trời mưa?? Ở nhà 1 mình, chẳng bít làm gì, bật máy lên nghe nhạc...chờ bạn...Lúc nãy ra ngoài xem, thấy trời tạnh mưa đã vui vui, nghĩ rằng bạn sẽ đến...thế mà.....
    Mấy hôm nay ở nhà 1 mình, hơi buồn nhưng tự do...Hôm qua chẳng bít loay hoay làm những gì mà mãi nửa đêm mới đi ngủ, để sáng nay dậy muộn quá, chỉ kịp ăn mỗi bát mì rùi lại phải đi học buổi chiều....Mai là ngày nghỉ, chẳng có dự định gì cả...thế mà đã nghĩ rằng sẽ có nhiều thứ để chơi lắm cơ...đói wá...chờ gần 2 tiếng rùi...chắc phải đi kiếm cái gì ăn thui.....
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ích kỷ....Còn nhớ hai chữ Ích kỷ không??? Tớ nói rồi,tớ Ích kỷ và chẳng bao giờ muốn thay đổi tính xấu ấy cả....Tớ muốn người tớ thích phải là của riêng tớ...Nhưng tất cả là gì???Ngay sau khi nói chuyện với tớ,ấy lập tức có thể nói chuyện luôn với một người khác được...Mà chính ấy cũng thừa nhận....Và thời gian cho tớ chỉ vài phút,nhưng trong mấy phút ngắn ngủi ấy,ấy nghĩ đến ai???Tớ không thể biết được,chỉ biết duy nhất một điều,tớ không phải là người duy nhất.Và đó cũng là điều duy nhất tớ không thể chấp nhận được.
    Lý do ở lại??? Lý do ở lại như thế này đây hả??? Thế thì ấy nhầm rồi,và tớ cũng nhầm luôn...Chẳng có cái lý do quái quỷ nào kỳ cục như thế này...Cái lý do biết nói dối,biết đưa đẩy và biết nuốt lời....Ai bảo sẽ không thất vọng,ai bảo cho ai 1 tuần,ai bảo .....Nhưng rồi,vẫn chỉ là lời nói thôi...Ừ nhỉ...bây giờ mình mới biết thế nào là: Lời nói gió bay....Hay thật,hoá ra là thế này đây.....Tớ thề là sẽ không có lần thứ hai đâu....
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm tớ tưởng bở nhé...( nhưng mà này...đợi tớ phải không???) Lạ nhỉ,mình lại tưởng bở rồi...Chẹp chẹ...
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Trong này co cho khóc ko nhỉ!!!?
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  7. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi họp nhóm, lên lịch tập...Thế là bi h 1 tuần tớ chỉ được gặp bạn 1 lần thui... Làm sao mà chịu nổi đây?? Có lẽ bi h nhóm mới thực sự bắt đầu đấy...tớ cũng sẽ cố gắng vì bạn và vì tất cả mọi người...Tớ đã định sẽ tặng wà Valentine cho bạn nhưng mà hôm trước nghe cái M nói thế nên có lẽ tớ sẽ chỉ tặng thiếp thui...Để cho bạn bít tớ với bạn sẽ là bạn thân thui, chứ tớ ko muốn phá hỏng tình bạn của tớ với bạn đâu...Mặc dù đôi lúc tớ chẳng thể nào gạt bạn ra khỏi đầu mình... Tối qua đi diễn chẳng hiểu sao tớ lại thấy ko vui, có lẽ vì bực mình nhiều chuyện nên thế, tớ bít là bạn thắc mắc về thái độ của tớ nhưng tớ lại chẳng muốn bạn để tâm... Rùi chiều nay đáng lẽ tớ đã hết bực mình thì lại bị bọn nó cho ăn thịt thỏ 1 tiếng đồng hồ nên cuối cùng, lúc gặp bạn thì cái mẹt tớ nó lại ...vẫn thế.... Nhưng mà bi h thì hết rùi.... Hôm trược bạn nói đi chọn quà cho tớ mà chẳng nhân dịp gì cả....nhưng chắc vẫn chưa chọn được...Chẳng bít có nên chờ 1 món quà Valentine từ bạn hay ko vì tớ cũng ko tin lắm...nhưng thui, dù sao thì tẹo nữa tớ cũng sẽ làm thiếp để tặng bạn đây.....
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng đẹp thât!ko biết ai nghĩ ra cái "nhật ký"hay ra phết!câu bài chẳng ai nói gì cả!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  9. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Chậc , thật sự mà nói ko phải vì trời đẹp mà mọi người bỏ qua cho "bố già " ; giản đơn là vì ai cũng thấy ngán => ko thèm nói
    Nụ cười giữ được bao lâu
    Nhân sinh là 1 dòng sầu miên man
    Vì sầu nên mới buồn rầu
    Cho nên em mới cắt đầu đi tu
    Tu rồi , tu chán , tu chê
    Tu xong thầy hỏi :"Nhật Tân ko mầy ?"
     
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại viết nhật ký.Ngày mai lại viết nhật ký.Ngày kia,ngày kìa...Ngày nào cũng viết nhật ký.Đơn giản đó chỉ là nhật ký.
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!

Chia sẻ trang này