1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0

    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    -
    -------------------------------------
    Nói thế là hơi đụng chạm đó!!!Thế trong nhật ký củ bạn có bao giờ nói rằng"trời đẹp quá ta ơi ko??"
    Vớ vẩn -buồn ngủ!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  3. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hê hê !! ô hay thế đã tỉnh ngủ chưa ??thấy ông bảo chỗ này chán quá => buồn ngủ => tui giúp ông tỉnh ngủ rùi còn gì nữa !! tiện thể nói luôn :tui chẳng viết nhật kí bao giờ !!
    EM GÁI CẢ NHÀ _Chuyên gia ngậm kẹo
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chán lắm!ko thể hiểu được những người thích viết nhật ký như tôi đâu[câu bài]!!!!thử đi rồi sẽ biết
    Muộn rồi ngủ thôi!!!!!!!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  5. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đã từng thử viết rồi !!!!!! nhưng tui thấy chán lắm !!! Với tui nếu lúc nào buồn , tức giận mà bảo tui ngồi viết nhật kí thì quá bằng thêm dầu vào lửa !!!!! Tui á , cứ chơi 1 cái gì đấy hoặc là hoạt động thì mới giải toả được cảm xúc !!!!
    GODFATHER_ thì viết nhật kí cái gì nhỉ ??? Chắc là :" hôm nay mình đã cưa đẹp 2 em "

    EM GÁI CẢ NHÀ _Chuyên gia ngậm kẹo
  6. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ahhhhh.......vừa đi xem ca nhạc Jimmy Nguyễn về....hix....My God!! Phê vật vã...chết mất thui....vãi hay....chít thật....thế này đêm ko ngủ được rùi... Tù trước tới giờ vẫn bít JM hát hay nhưng ko ngờ hay đến thế, mỗi tội tức ko chịu được, mang máy ảnh đi thì lại quên ko lắp pin....[:((] Phí mất nửa đời....lần sau JM mà về nữa thì ko thể tha được...tiếc wá.. Ah nhưng mà bù lại thì gặp 1 thằng mặc cái quần tụt phê ko chịu được, chạy ra hỏi, thế là nó cho địa chỉ.....Quyết tâm đi tìm 1 cái, ko thì chắc ăn ko ngon ngủ ko yên mất....Hum nay có bao nhiu fan của JM từ Hn xuống, crazy ko chịu được, phê vật vã.....
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ở nhà a Hưng cả ngày.Rồi chiều phóng ra Kiếnan chơi
    hì về thì mẹ đã mang máy về nhà mới rùi
    sướng thế
    cá gì chủ njhật nào cũng vui thế......

    It's gonna be another day with the sunshine
  8. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chuyển qua chuyển lại,hết Box này đến Box kia,qua Topic này đến Topic khác,ko bít nên post ở đâu,chỉ sợ anh mình đọc được mình post linh tinh lại nói mình cho hết stupid.
    M. mấy ngày nay rồi,khó chịu ko tưởng được,nhìn cái rì cũng muốn đập,gặp ai cũng muốn cãi nhau,hic,chẳng kiềm chế được,lúc sau lại chả bít mình đã làm những rì nữa....Tao thấy chán lắm mày ạ,thực sự tao đ'' hiểu được mày là bạn tao hay là cai đ'' rì nữa.Tao yêu quí mày, xét hẳn ra từ khi quen mày tao coi mày còn hơn cả gia đinh,người yêu tao,lúc nào buồn cũng muốn tâm sự với mày,vui cũng muốn đi chơi với mày,tao cũng không quên mày ngay cả trong những cuộc vui cùng bạn bè tao...vậy mà tao tự hỏi mày có bao h nghĩ được 1 chút cho tao ko?
    Hôm trước đi ăn với anh T,tao và anh cũng đã nói rất nhiều về mày,anh ý cũng quí mày lắm nhưng anh cũng không hiểu vì sao mọi người lại nói là mày ích kỉ,anh hỏi tao,tao chối....tao chả có chút đắn đo,lo nghĩ rì khi chơi với mày cả.Tao chỉ kể lại chuyện đầu Tết lúc mọi người chuẩn bị sinh nhật cho mày,mày có biết tao đã hồi hộp,moi người cũng rất quan tâm và chuẩn bị cho mày như thế nào không,đến h chuẩn bị đi đón mày mày lại nói 1 câu lãng xẹt là mày bận,hoá ra mày bận đi với lũ bạn khác của mày,lũ bạn mà mày nói là đã không chơi từ lâu lắm rồi,mày nói mày vướng mắc chuyện tình cảm với thằng N..uh...có lẽ tao quá ích kỉ nên mới giận mày nhưng phải chăng chính hành động của mày mới là biểu hiện của lòng ích kỉ.Tao rất muốn mọi chuyện trôi vào dĩ vãng nhưng những biểu hiện của mày càng ngày càng làm cho tao cảm thấy sợ và nó lại gợi lại cho tao những kí ức không đẹp,tao dã mất 1 đứa bạn thân rồi,bây h mày thế này,tao chẳng còn tin tưởng vào 1 thứ tình bạn nào nữa.Cái tình cảm ban đầu mà tao với mày cũng như với nhóm mình thật đẹp,nên bâyh h tao càng thấy sợ,tao sợ mày ạ! Những lời nói của mày,hành đọng của mày dù nhỏ nhưng lúc nào cũng như mỉa mai,như đối đầu với tao,tao cảm nhận được mà,chắc mày cũng hiểu,từ trước đến nay tao với mày cùng suy nghĩ giống nhau,lời nói cũng giống nhau và hay nói cùng 1 lúc,trong học tập cũng như trong các lĩnh vực khác,giữa tao và mày từ lâu đã không còn là sự tranh đua phấn đấu cùng tiến bộ nữa,nó như kiểu tranh trấp nhau ý mày ạ....Tại sao lại phải thế hả mày?? Bây h rủ mày đi chơi chắc còn khó hơn rủ Trần Đức Lương đi uống cafe...Hic...Con Hà với con Huyền,bọn nó cũng đơn giản lắm nên không hiểu được giữa tao và mày đang có những vấn đề rì đâu đâm ra nhiều khi tao thấy giận mình vì đã giận lây sang bọn nó.
    Mấy hôm nay trời vẫn mưa rả rích,mưa rơi làm tao thấy buồn hơn....Dù sao nói ra được tao cũng thấy nhẹ lòng nhiều lắm,mong rằng những ngày tới sẽ là những ngày vui vẻ đối với tao..và với cả mày nữa!!!
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cả chiều thứ bảy đi cùng ấy.Tớ cảm thấy yêu ấy hơn.
    Sáng chủ nhật,có ấy ở ngoài,tớ cảm thấy mình đá bóng hay hơn..( Tiếc là không ghi được bàn nào,ấy nhỉ...) Tớ nhớ ấy nhiều lắm...( Ăn sáng ở Hoè Nhai ngon thật nhưng lần sau không vào đấy nữa đâu...Vì sao thì ấy biết rồi nhỉ,,,)
    Ở đời phải biết mình là ai chứ.....!!!!
  10. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài khi vắng hình dung của người tôi yêu ôi sao thấy quá quạnh hiu. chạnh lòng bồi hồi tự mình đếm may rối sao với trăng đêm, ngày ôi sao dài hơn.
    Khi còn em chẳng có ngày đêm, Một ngày ngắn thấm thoát thật quá nhanh. Ngày hôm nay trôi wa rất dài vì tình hôm wa đã ko còn.
    Tình của mình nuôi sống ngày đêm, một ngày trôi wa như đang chưa bắt đầu yêu. Khi tình tôi không sao đẹp bằng ước mơ về hạnh phúc của người , thì thôi em về nhé.
    Em là lẽ sống của đời anh. Khi vừa đến đã thắp sáng đời tối tăm. Tình của anh chưa trao hết đến nàng để trả nợ em cho trọn nghĩa ân tình
    .
    Mình làm đc mà,hãy tin và chờ anh em nhé.............
    Quen nhiều người........
    Tin vài người.........
    Chỉ yêu một người...........
    Baby_I_L_U................

Chia sẻ trang này