1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_dui_Ngo

    Quan_dui_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    he he...Sắp được đá rùi..sướng quá....!!11
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất vớ vẩn...Chơi game cả ngày,qua 3 mùa giải rồi ,đoạt bao nhiêu cúp,rồi tự dưng,phụt một cái,mất điện./..Không kịp save...Đau vật....
  3. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hix....đau....
    Đã lâu lắm ko viết nhật kí rùi....Bao nhiêu chuyện xảy ra.....Buồn.....Cái cảm giác bị bỏ rơi.....Đau quá.....Chẳng biết phải làm gì lúc này nữa....Thái độ và hành động quá đủ để hiểu người ta muốn nói gì....Thế nhưng lại nói với mình những điều hoàn toàn ngược lại....Chẳng thể hiểu....Ngày ngày...nhìn thấy......cảm giác đau nhói....Vẫn biết người ta cố tình nhưng.....Cũng ko hiểu ý người ta muốn gì nữa....Lại còn thêm chuyện.....Tức quá....Nếu ko vì 3 đứa kia thì mình đã out từ lâu rùi....Càng ngày càng quá đáng....Có phải là cái gì của mình đâu mà......
    Hix.......đau.....
    Chiều nay định đi Đồ Sơn lội nước một tẹo cho đổi không khí đi....Cho quên hết những chuyện làm mình đau đầu ý đi.....Hix....chắc sẽ đen lắm đây vì trời đang nắng lắm nhưng phải đi thui....Chứ cứ ở đây, ngột ngạt và khó chịu....Lại thêm thời gian ngồi nghĩ về những gì người ta đã đối xử với mình....càng đau hơn....
  4. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay 2 đứa con gái dắt nhau đi Đồ Sơn...đông ơi là đông...tắc đường bao nhiu lâu mới đi được....Lại còn lúc về, chen lên xe bus....hix....chèn nhau như chèn lợn ý....hihi....nhưng mà cũng vui....Mình với cái T chiếm được chỗ ở hàng đầu tiên...ngồi nhìn người ta đứng rùi cười sung sướng với nhau... Cái đấy gọi là cười trên sự đau khổ của người khác... Trên xe bus có 1 thằng nói làm mất vé, lại hết tìn mua vé khác, tí nữa bị người ta đuổi xuống....hix....khổ thân....thế là bỏ tìn ra mua vé hộ nó....Hihih...hôm nay mình làm việc tốt....thế nào mai cũng nhặt được tìn Lúc đầu ra thì chẳng có rì chơi...về sau đi lượn lờ, thế là gặp bao nhiu người wen....rùi chụp ảnh lin tin....Chỉ vui nhất là lúc chen xe bus để về... Nghĩ lại vẫn thấy bùn cười.... Hum nay đi chơi, 2 đứa đã bảo nhau là xả láng đi, gạt tất cả mọi thứ ra khỏi đầu, ko nghĩ đến nó nữa....Thế mà cuối cùng...cả 2 đứa cùng quay ra bảo nhau...." Giá mà có nó và có mọi người ở đây thì vui lắm nhỉ "......He....bùn....Chẳng thể nào gạt nó ra được....Cứ bám chặt vào đầu mình.....hồi sáng nay mình nói ốm ko đi bơi đc...nó cũng ko thèm hỏi thăm 1 câu....và vẫn tỏ ra vui vẻ như thường....Vẫn biết mọi việc nó đang làm đều là cố tình....nhưng mà tức..... xì.....ko nghĩ nữa....mệt óc......bi h phải fone cho con bạn hỏi chuyện cái dây cho em H của nó nữa chứ....cứ như là nghĩa vụ của mình y....
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chị C bảo "Em đừng làm trò này"...Eo ơi...Em nói thật chứ đùa à...Chẳng qua là làm thế cho người lớn chút thôi...
  6. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Quá đủ....quá rõ....bây h thì chẳng còn gì để nói nữa....Hôm qua còn cãi nhau với mẹ nữa.....hix....Nghĩ ra thì trước đến h mình cứ mãi lo cho nhóm, lo cho bạn bè và lo cho nó....để đến mức quên cả gia đình, quên ko chăm lo cho gia đình và bố mẹ.....Thế mà cuối cùng thì nhận lại được cái gì....he....đúng là ngu quá mà.....Cả một đêm suy nghĩ.....Mình đã định ra khỏi nhóm nhưng ko bít có nên ko....Cái H thì cứ cản mình vì làm như thế tức là bao nhiu công sức của mình từ trước tới h bị bỏ phí....nhưng mình ko thể cứ thế này mãi....Bây h muốn dành thời gian cho gia đình và học hành...Ko muốn để mẹ buồn nữa....Nhưng biết làm gì với bọn T, D bi h?? Bọn nó cũng vì mình mà làm nhiều thứ....Nếu bây h mình ra tức là nghĩ cho mình nhưng cũng ko thể ko nghĩ cho 2 đứa nó....hix....khó xử quá...Còn D~....nó vô tâm thật đấy.....chẳng hiểu trong đầu nó nghĩ những cái gì nữa.....Cái H nó nói mình ngu....bây h mới thấm.....nó bảo mình toàn phung phí tình cảm của mình cho những người ko xứng đáng.....he.....đúng là phí thật.......có lẽ phải xem lại cái cách sống và cách đối xử của mình với mọi người.....Quá đau rùi....Tốn bao nhiêu tình cảm và nước mắt cho người ta để rồi người ta đối xử với mình như thế đấy.....he....Đúng là cũng đáng đời mình lắm....
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    tao đã nói với mày rồi mà ,tuấn cũng đã nói với mày rồi
    nhưng mày ko hiểu ra? tao nói với mày nhưng mày đừng giận ,mày "NGU" thật đấy. Mày hi sinh vì nó nhưng mày nhận lại được cái gì?Tao ko có ý là chơi với nhau phải có qua có lại,đó lại là lợi dụng rồi nhưng mà mày cứ thử nghỉ mà xem,mày chơi với nó mày có vui vẻ ko? hay lúc nào cũng bị ám ảnh? hãy suy nghĩ đi nhé ,tao nghĩ mày quyết định ra khỏi nhóm là cái best idea bây giờ:và có cách đó mày mới đỡ hối hận vì những sai lầm của mày.......have fun.
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thôi...3 ngày nữa là em out.Kết quả là gì???Có được gặp chị lần nào đâu mà cứ hy vọng chứ nhỉ...
    Ở ĐÂY CÓ MỘT THẰNG HÂM...( CỨ HY VỌNG CHUYỆN KHÔNG THỂ>>>>) Về đi thôi,thằng nhóc ạ.
  9. who_are_u

    who_are_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    8/5chán đời
    hôm nay ko hiểu mình ăn gì mà thi thố chán thế ko biết,kĩ công bị bắt ,công dân bị nhắc,đen đến thế là cùngbà chủ nhiệm xé xác mình ra mất,lạy chúa
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hix hix,bị sứt môi...Tại ông ACM đá xấu quá,cùi trỏ vào mặt mình,thế mà trọng tại không thổi chứ...Thế mới đau.Vậy mà trong trận thổi mình những 7 lần....THIÊN VỊ BỚ BÀ CON....

Chia sẻ trang này