1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehaycuoi0908

    cobehaycuoi0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thì sao chứ đằng nào cũng chấm dứt mà
    Nhưng anh hèn lắm anh biết ko , đâu phải chia tay vi anh ko yeu em đâu??????????????
  2. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    He....đời lắm lúc nó khốn nạn....Thất vọng quá đấy....Phải biết mình là ai chứ....Tôi cũng chẳng ngờ anh lại là người như thế....Anh còn nhớ trước kia anh nói với tôi ntn ko? Anh có còn nhớ trước anh hay dạy tôi phải sống ntn ko? Thế mà bây h anh lại tự mình đi chửi vào những lời nói của mình ngày trước...Thật là.........Tôi cũng ko ngờ anh lại thay đổi nhiều đến thế, mà tất cả là vì cái gì chắc anh rõ hơn tôi, phải...Vì một đứa con gái....Con trai mà thế àh?? Nhục lắm biết ko??
  3. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    h eh he !!!! Mai là mình dự lễ bế giảng roài !!! thế là mặc áo dài rùi !! nhưng mờ mình lại k có guốc cao gót thế mới đau chứ
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đi chân đất.Đi chân đất là hợp nhất với áo dài ( chỉ sau mỗi guốc.) Hôm trước,ra đường gặp mấy đứa mặc áo dài lại đi với xỏ ngón...Hix hix..thô vật.....!!!!!
    Hôm nay trời nóng,ra đường mà gặp mấy chị áo dài,đi xe đạp,đội nón( Và dĩ nhiên là đi guốc rồi...) Thì sướng thật.....Trời mát hơn lên..hehe...
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mất ví . Đau vãi cả lúa....Tiền thì không tiếc...Chỉ tiếc 2 cái ảnh chụp với bố và mẹ.Tiếc cái card ghi lời dặn của mình....Hôm nay đen từ sáng đến tối....Điên rồ thật......
  6. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ừ cũng đen thật ,hôm nay đi học rơi tiền mất sách chẳng còn gì về mẹ mắng cho một trận .May mà ông già không có nhà nếu không chắc phải nghe tân cổ giao duyên mất .Ầ mà tại sao khi lớn ông già toàn tìm cớ đánh mình nhỉ .Mình đâu còn là trẻ con nữa đâu mà đánh .
    Cuộc sống thật là phức tạp .Đời buồn như con chuồn chuồn mất cánh
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới để ý....Mất cả CMTND....Điên rồ....
  8. libra_girl_89

    libra_girl_89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    những ngày nghỉ hè thật là chán hết biết
    ăn no roài lại ngủ, ngủ dậy roài lại ăn
    chả có cái gì chơi <<< ngoài việc online
  9. mea_ngoan

    mea_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Ngày j` mà khốn nạn thế này...4h sáng ngủ...6h dậy....đến trường...viết đơn xin nghỉ...lượn...hẹn thằng anh 9h mà 9 rưỡi...10h kém 15...10h...10h15...ko thấy mẹt...số mình là số vị bỏ bom ...lại vòng vèo....mẹ ơi...đói quá....12 rưỡi mới được về nhà....hic...biết thế này từ sau ko bao h văn vở giờ học nữa.... hix hix....
  10. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật hôm qua đi xem đá bóng từ 2h mà 3h hơn mới đá .Chán chẳng buồn chết .Bóng mới cả bánh.Ngồi chơi bài cả chiều .Hôm nay vừa đi ra khỏi nhà đã hỏng lốp xe lại còn hết xăng báo hại cả giờ dắt bộ .Điên hết chỗ nói
    Đời buồn như con chuồn chuồn mất cánh
    Sao dạo này mình đen thế không biết

Chia sẻ trang này