1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, vừa mới dậy xong. Hichic... vẫn còn đau đầu do hôm qua uống hơi quá chén. May mà hôm qua lúc về đến nhà vẫn còn tỉnh. Hichic... chỉ ngồi dc một chút thôi.... sắp fải đi có việc rùi.. Hichic... sáng nay dậy buồn quá, chẳng biết nói gì hơn. Mà kể ra cũng buồn cười thật..... lúc nào cũng cảm thấy buồn. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã sắp đến cái ngày ấy rồi.... mình muốn nói nhưng mình chẳng thể nói nên lời. Có lẽ... mình viết thư vậy..... Cầu cho người ấy luôn đc vui vẻ và hành phúc!
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    đọc lại những dòng đấy mà lòng nó như xát muối. có ai hiểu cho cái nỗi đau mà nó đang fải chịu đựng hay không. buồn nó chỉ biết viết ra, mọi người đọc và mong sẽ có ai đó hiểu cho nó. nó tự thấy nhiều việc mình làm quá cả khả năng chịu đựng của mình rồi. nếu nói cho bạn bè nó có lẽ sẽ chẳng ai có thể chấp nhận cả. họ sẽ lại bắt nó fải làm những cái này cái kia. tuy là bạn thân nhưng nó cũng dấu. điều đấy đau khổ nhiều lắm chứ. người ta ngạc nhiên khi nó vẫn nói chuyện bình thường được với kẻ mà chẳng ai có thể nếu trong địa vị nó. nó thì ko hiểu sao vẫn làm được. giả dối chăng? nó không hề giả dối bởi nó vẫn tin người ta của nó không bao giờ làm thế với nó cả. nhưng đau đớn thay khi nó nhận ra một điều gì đó đã thay đổi. nó đã khóc nhiều lắm. nó chẳng bao giờ muốn mình fải khóc cả. nỗi buồn xa nhà là quá đủ với nó rồi. ấy thế mà...nhưng chuyện đã qua. chỉ có điều nó chưa thể làm rõ điều đó trong cái hoàn cảnh này nên đành chịu vậy thôi. nó buồn thay cho người ta của nó đã pham phải một sai lầm to lớn như thế. nó thương người ta nhiều nên không thể nhìn người ta như thế được. nó lo cho người ta...lo nhiều lắm.....đầu óc trống rỗng....nó muốn khóc nhưng không khóc được.
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng vui mà cũng buồn.May mà mọi người rủ mình đi ăn uống ko thì cũng buồn thối ruột đi được.Mình phải cảm ơn mọi người nhìu lắm vì ttrong thời gian này nếu ko có mọi người thì cũng chết mất .Hôm nay nghe đc 1 tin mà sững sờ cả người.Nhưng cầu mong là nhìn nhầm vì ko thì........



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    nó muốn hét lên thật to với tất cả mọi người để họ biết rằng nó đang buồn lắm.....ai đó có hiểu cho lòng nó không. sao lại làm những việc như thế để giờ nó bị đăt trong một tình trạng khó xử như thế này.......................AAAAAAAAAAAAAAAAA..........
    nó không muốn mất người ta một lần nữa.....không bao giờ muốn điều đó xảy ra cả. nhưng sao người ta không hiểu cho nó, lo cho nó những cái mà nó đang lo. sao người ta không nhìn lại một chút đi. người ta đã hứa với nó những gì...........tai sao lại làm thế với noooooooooooooo.....................
    mấy đêm nay rồi nó không ngủ ngon....đầu óc lúc nào cũng đầy ắp những í nghĩ......có ai hiểu được lòng nó không??????????
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày rì vậy.... mà ko fải là hôm nay mà là tháng này.... mọi chuyện.... đều chẳng tốt đẹp gì cả. Mọi người ơi.... sao mà mọi chuyện lại đáng ghét thế. Hỏi ai cũng bảo mất ngủ, gặp rắc rối về chuyện t/c.... Hichic...sao mà...........
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bình thường như mọi ngày.Học rùi học rùi lại học.Thía thui.Đâu có gì đặc biệt nhỉ.Vui vì mai được nghỉ ,đc xả hơi .Nhưng nghe tin tết năm nay phải học đến tận hôm giao thừa nhưng được nghỉ đến mùng 10.Thui thế cũng được.hihi



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  7. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Melbourne 18 - 1 - 2003
    4h sáng. Ặc! Hôm nay vui dễ sợ! Haha Đêm đầu tiên trong các đêm kể từ hôm qua Úc tới giờ. Mãi mới kiếm được 1 người để trêu. Cảm giác được trêu người vui thật. Các bác thử đi sẽ thích ngay mừ

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  8. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Kinh kinh...! 7 thành viên online vào lúc 12h đêm Việt Nam. Đúng là giới trẻ ngày nay thích hoạt động về đêm... Lần đầu tiên kể từ khi tham gia Box thấy nhìu thành viên Online đến vậy! Chúc mừng...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy vui quá.... hihi.... bây h vui thật
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  10. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi! Cái gì thía này! Em có nhầm ko? 8 thành viên online vào 12h15 phút đêm. He! Tuyệt vời!

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang

Chia sẻ trang này