1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    huhu buồn wá xá , trong lúc mọi người đang chơi bời đú đởn ở một nơi xa xăm nào đó(cụ thể là hàng gai)thì một mình lang thang trên mạng ,(không được đi chơi mừ)
  2. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hà hà..ai là người ăn chơi nhảy múa thì chưa biết.....chỉ biết hôm nay có 4 người ngồi vêu ở hàng gai chờ 1 lũ vô trách nhiêm mà ko thấy đến.chán ốm....
    Cứ đợi đấy rui sẽ biết tay Trang
  3. libra_girl_89

    libra_girl_89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chiều nay được đi học roài tưởng sẽ được sung ssướng ai dè bố mẹ khoá trái cửa , nói giõng giác : chờ trưa bà sang mở cửa cho mà đi học
    buồn ơi là buồn ! điện thoại thì rút dắc không cho buôn dưa lê củ quả , chán thúi ruột
    -----------------------
    sáng 7h30 ngày 16-8, đói quá, ăn gì đây, ...cuộc sống quá tù nhân
  4. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chả ra đâu vào đâu cả......đi học thì suýt muộn....bài tập làm thì ko đuợc.lại còn bị một tên chả ra gì chửi nữa chứ....thấy ghét...
  5. hien_nt0_0NGT

    hien_nt0_0NGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    sáng nay 6h ngủ dậy ,oánh răng rửa mẹt mặc quần áo ra bến xe buýt là 6h30 phút .....
    chuyến thứ nhất(6h30) :bác lái xe không thèm xin đường cứ thế là phóng thẳng
    chuyến thứ hai(6h45):có xin đướng nhưng ko đỗ cứ thế là phóng thẳng
    chuyến thứ ba(7h00)có xin đường ,có mở cửa nhưng lại đỗ cách bến 100m)thế là đã muộn tiết 1
    chuyến thứ tư(7h15)lúc này số người ở bến xe đã là 50 người rồi ,bác lái xe thấy thế khiếp quá chạy luôn ko đỗ lại
    chuyến thứ năm(7h30)lúc này số người là 58 ng tình cảnh cũng tương tự
    chuyến thứ sáu (7h45)số người trên bến xe đã tăng lên con số 67 người quá kinh khủng lúc này bác lái xe thương quá cho mấy người phải đi làm đi trước
    chuyến thứ bảy (8h00)đã muộn tiết 2 lúc này con số người trên bến xe đã tăng lên 70 người 1 con số có thể coi như kỷ lục thế giới ,vẫn không 1 ai được lên xe
    lúc nay tui chỉ biết tự an ủi mình là số mình hôm nay đen vì hôm nay có tiết chủ nhiệm
  6. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    ngày buồn tháng chán năm không mong đợi
    chưa bao giờ lại mơ ước được đi học ở một nơi thật xa , càng xa càng tốt như thía này, buồn wá
  7. hien_nt0_0NGT

    hien_nt0_0NGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    quên mất còn truyện này nữa chứ :
    hôm qua khi đi xe buýt đi học về đến đoạn hàng Tre thì có thằng nói nhìu quá ,ông bán vé (khoảng 23 tuổi) bảo:"thằng này mày nói ít thôi đau đầu bỏ mẹ".thằng kia cũng không phải tay vừa chửi lại ngay " ****** *** nói ít đấy mày làm gì được ****** " thế là 2 thằng chửi nhau to ,ông lái xe thấy thế dừng xe lại bảo thằng bán vé đuổi thằng kia xuống ,vừa mới xuống cửa xe thằng kia chửi ngay vào mặt thằng bán vé "hôm nay mày sẽ chết con chó ạ" thằng bán vé cũng là dân đầu gấu ,ông chạy lên đầu xe cầm đồ xuống phang thằng kia nhưng nó chạy thoát mất ,tưởng mọi chuyện đã qua thế nhưng khi xe buýt (tuyến 11) đi về đến vườn hoa Gia Lâm ,vừa mới mở cửa ra tự dưng ở đâu 2 con dao sáng loáng phay tới chân thằng bán vé ,không hỉu tại sao thằng bán vé lại né được(lúc đấy Hiển đang lại ngồi ngay ghế ở cạnh cửa chứ khiếp quá quả đấy nó mà chém vào chân mình thì không biêt làm sao )ngay lúc đấy thằng bán vé câm tuýp phang vào tay thằng kia rơi ngay con dao ở dưới chân mình ,ko hỉu do bản năng hay sao mình đá ngay con dao bay ra xa thăng kia không dám lên xe chém còn thằng bán vé cũng ko dám nhảy xuống sợ ăn chém ,giằng co 1 lúc ông lái xe đóng cửa đi tiếp lúc đó mình call luôn cho 113
    "_alo 113 xin nghe
    _chú ơi ở trên tuyến xe buýt 11 đi về đại học nông nghiệp có 1 vụ hành hung người bán vé khi xe đỗ ở vườn hoa Gia Lâm
    _được rồi 113 sẽ đến ngay
    _cảm ơn chú "
    thế đấy ,thăng kia vẫn không chịu bỏ cuộc nó thuê xe ôm đuổi theo xe buýt đi ngang xe buýt 2 tai 2 con dao chỉ thẳng lên xe buýt "********* mày nhớ đấy"
    lúc đấy thằng bán vé hơi sợ rồi ,mươn Hiển dd gọi cho mấy thằng đầu gấu bạn nó bảo mang đồ vào đại học Nông Nghiệp chiến nhau .
    đến Thạch Bàn thì thấy thằng kia ko đuổi theo nữa ,tưởng là đã thôi nhưng vẫn ko phải khoảng 5 phút sau đã thấy 4 con dream chiến đuổi theo xe buýt chạy vào trong đại học Nông Nghiệp phục sẵn ,đến gần cổng trường thì thấy có xe 113 đến với cả gần 20 thằng công an nữa lúc này mình đã nghĩ ko được oánh thằng kia mất rồi vì có công an tức quá,
    bọn công an đi sau còn xe 113 đi trước ,tất cả đi vào bến xe trong đại học Nông Nghiệp
    vào gần tới bến xe thì 113 đã tóm được 2 thằng đang 2 tay 2 dao đứng đấy(bọn này quá ngu thấy 113 mà ko chạy cứ đứng đấy để nó bắt )
    vào trong bến thì vồ nốt được 4 chú nữa với 4 con dao và 2 thanh kiếm Nhật không những mà còn có thêm cả 1 can xăng nữa chứ bọn này định khủng bố theo kiểu BINLADEN hay sao mà kinh thế ,nếu 113 ko đến kịp thì giờ này tên Hiển đang ở trên báo rồi 6 thằng đấy bị bọn công an oánh cho hết hâm luôn tức mỗi là ko oánh bọn đấy được cái nào
    bây giờ nghĩ lại cũng thấy kinh người
  8. imlangthodai

    imlangthodai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc bài này của bác Hiển em đã biết phải đi xin học thêm văn ở đâu rùi.Đùa thế thôi chứ em học khối A
    Hôm nay bị 2 đứa cho leo cây liền,tức nổ mắt
  9. hien_nt0_0NGT

    hien_nt0_0NGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    thì Hiển cũng theo khối A mà
  10. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thấy mình điên như hôm qua Gặp mặt đầu năm lớp mới cô kêu gọi tinh thần xung phong vào các chức vụ trong lớp Lớp trưởng em bỏ qua, thư kí em bỏ qua thế mà đến bí thư tạm thời em lại giơ tay mới hay chứ ---> em hiện giờ là bí thư tạm thơi 10 Hoá 2 Ams (kinh chưa) Đến giờ vẫn chưa hiểu nổi tại sao lại có thể điên đến thế

Chia sẻ trang này