1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ngã Skate,bong gân chân rồi.....Nhục cái mặt.......
    Phát hiện ra chỗ gần lớp học thêm có một em xinh lòi tù và.....Hix hix.....Phê thật....
    Ăn chè bưởi,đang ăn thì Crop một cái,lôi ra hạt sạn to đùng.Cả lũ con gái cứ trêu mình mẻ răng.Điên.
    Đang định biểu diễn văn nghệ 20_11 thì thằng hâm nào ở lớp lấy CD nhạc nền của tao.Tao mà biết được thì......
    Bị cô chủ nhiệm chửi oan.Rõ ràng mình không đánh nhau mà lại phải đi giải quyết vụ oánh nhau.
    Mẹ toàn vô cớ mắng mình.
    Con Ky dạo này hư hơn.....Mình quát đến câu thứ hai thì nó mới nghe... Cả con L.T cũng thế....Đêm đêm cứ kêu gào như bị bóp cổ ý.....
    .....Dạo này nhớ Chip nhiều hơn......
  2. baby_ntt

    baby_ntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hahhahhâhh mẻ thật à ???
  3. ta_ka_88

    ta_ka_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    vậy là sắp đến 20-11, mình lại sắp mất đi mấy ngày ăn sáng đây, hhuuhuh, chịu sao nổi cái đói chứ? ai rúp zới.
    nhưng no ploblem , tui quýt định, chẳng mua bán gì trong ngày hôm đấy ngoại trừ tiết mục ăn sáng. tội gì để chết đói trong khi người khác sung sướng chớ. vậy là giải quyết xong 1 vấn đề.
    vấn đề còn tồn tại là ngày nô-eo sắp đến. đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, kiểu gì cũng ko trốn được, có ai cho ý kiến giùm với, hay là ai đó góp vốn với tui trong ngày đó nha, tui 30 you 70,ok?
    mà mình nhớ là hôm nay ra ngõ đâu gặp bà nào mà sao đen thế này nhỉ? hôm nay phải vào hàng net đến 3 lần mà vẫn chưa thể in nổi bài thực hành, rùi vào web được một lúc thì die. gặp toàn chuyện bực mình, đã thế lúc đi thì gặp toàn những đứa lao đao đi đường chỉ khoái "chạm" zô người mình, bực ghê,may là tay lái lụa nên vẫn ok, hehhe
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo hạt sạn...Oánh chết giờ....
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi rỗi post bài nhật kí cho vui
    Cũng có chuyện funny lắm...Tự dưng đang trong giờ English....loa trường ầm ĩ lên blallalla....ko hiểu chuyện gì đang xảy ra mà yêu cầu toàn bộ học sinh và giáo viên ngay lập tức rời khỏi building trường học, ko vào locker và ko quay lại trường trong ngày hôm nay...Cả lũ choáng váng chới với, đứa thì thôi chết my car key, đứa thì my cellphone trong locker,,,đủ thứ....nhưng vẫn phải ngậm ngùi bước ra.....ra đến front door thì chóang thật sự,...Chip nhìn ko nhầm thì cũng phải đến hàng chục cái xe police rồi cảnh sátt đang giải toả và niêm phong toàn bộ khu vực trường....chẳng biếtt làm thế nào mà cũng no ideal what was happenning....Chạy ra chỗ lũ bạn hỏi...chúng nó bảo là người ta nói có bom trong nhà vệ sinh nữ---choáng thêm lần nữa ...nghe thì có vẻ gì đó hơi hơi ngớ ngẩn nhưng mà bên này là thể mà...đùa hay ko thì ko biết nhưng chỉ cần nhận đc tin báo là police làm việc luôn- coi trọng tính mạng con người mà....Hix hixx....đứa thì sung sướng ko phải làm homework vì có đc vào locker đâu mà lấy sách vở về....đứa thì ko biết về kiểu gì vì car key rồi la bus ticket rồi là money....mình thì chẳng có cái gì quan trọng ngoài mấy cái ảnh trong đó ---nhưng mà khổ nỗi hu hu...hôm nay nhiệt độ là O đô. C....sáng đi học vội nên mặc phong phanh....đã thế lúc về còn ko đc vào locker lấy áo khoác...cứ thế vác bộ về...freezing!!! nhưng nghĩ ra vẫn còn happy chán,,,mấy bạn đang trong giờ PE chỉ có mỗi quần đùi áo may ô mà vẫn phải về đó thôi...bạn thì áo dây
    Về đến nhà đúng là happy của đời tôi....ko có sách vở để làm bài cũng sướng ....ko biết mai thế nào....sang mai dậy nghe tivi thông báo...Đi đường cả lũ cứ thao thao bất tuyệt,,,,nghĩ chứ,,,nếu mà có bom nổ thật thì sao nhỉ....welcome to VN à - cũng vui đấy chứ mặc dù biết toàn tưởng tượng....Đúng là sang đây học hỏi nhiều cái hay thât....hehe...Nghĩ nếu mà ở VN thế này thì lúc nào cũng muốn có ai đó cài bom để đc về nghỉ học đi chơi...Thôi đúng là chết cười...Mà nghe đâu là ai đó để bomb trong nhà VS nữ rồi viết giấy gì để lại nữa....nhỡ mà đúng lúc chưa ai đó đọc đc bom nổ thì sao nhỉ ...Chắc đứa nào buôn bán thuốc phiện ở trường bầy trò đấy...thế mới biết học sinh mình còn ngoan chán....cầu mong mai đc nghỉ ở nhà mà trường tớ năm nay mới đc đầu tư 2 million $ $ để tu sữa mới ác chứ....yêu trườg lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào cả....đi ngủ chờ tin tức
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mua được cái áo...Nhìn hợp với mình dã man...
    Ban nãy trong lớp,thằng điên nào mượn mobile của mình rồi gọi hết sạch tiền...Về có việc cần gọi,tự dưng: Tài khoản của bạn đã hết......Điên thật.........
    Tự dưng xe lăn đùng ra....Đi được một đoạn thì chết máy....Không dám đi xe ôtô => Bùng học.Ngồi Net.
    Trời lạnh....Nhớ ấy nhiều hơn...
  7. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày đen đủi đối với mình! Hix hix hix !trên đời cóai khổ như mình ko?Sáng ngày ra đi đứng loạng choạng, mắt nhắm mắt mở vấp ngay phải tờ POLIME 50.000VNĐ ngã chảy bao nhiêu máu!may mà còn mâytờ 10.000để thấm máu , đen thật! Xong xuôi hết rồi, đến khi đi học,châm điếu thuốc bị thằng bạn nó chơi đểu , nó để ga rõ to===> mình cũng mất đi một số tóc, khét lẹt làm giảm mất 3% sự đẹp trai của mình! thế mới đau
  8. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là một ngày buồn cười không sao kể hết được
    vào chuyên đề đầu tuần
    1 cô bé dẫn chương trình rất xinh
    đang nói thì không biết tại sao cúc áo dài tuột luôn 1 hàng
    mấy thằng con trai đầu hàng chúng nó kêu ầm cả lên
    cô bé đấy ngại gần chết
    ôm mặt chạy vô trong
    mình ngồi cuối hàng không nhìn tận cảnh
  9. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    sáng nay, đến trường rất sớm , bachị em rủ nhau đi ăn sáng, ngồi ngâm nga ăn xong, lại gọi thêm 3 xấu đá, ,,và kết quả là vào trường muộn , mọi hôm giờ này vẫn vô tư đi , nhưng hôm nay đen đủi thế nào, lại bị ông giám thị tóm ,và thế là tên mình chễm chệ trong "sổ đỏ" của chú giám thị đáng kính, tức thật ngày gì mà đen thế ko bít, hờ nhưng nếu bị thầy tóm cổ lên để hỏi thì đành nói em bị nhỡ xe bus vậy . đi xe bus đi học lợi ở mỗi chỗ đấy

Chia sẻ trang này