1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    He! 1h sáng roài! Vẫn còn 6 thành viên Online. Khoái quá trời...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    1h53 phút giờ VN!! chậc!! chả còn đứa nào chat với mình... he!! hơi điên điên đây!!
    mấy hôm nay chơi điện tử hơi bị nhiều!! chả hiểu sao ở nhà ôn thi thế này mình lại không dám nghịch ngợm cái máy nữa... thế là rảnh quá lại quay sang chơi điện tử... ngu vật!!
    cả ngày hôm nay mình cũng ngủ nhiều!! tại chả có ai gọi dậy cả... hư thật!! ko ai gọi nên gọi là ngủ thẳng cánh cò bay luôn!!
    mấy hôm nay mình làm mất lòng hơi nhiều người...
    khổ thân nhóc afl... ai bảo hỏi mình... dù gì nó cũng còn hơi bé, chưa quen nghe sự thật phũ phàng vè cuộc sống. Hỏi mình là đi đâu thì mình nghĩ gì về HN... tội quá!! thôi kệ!!
    cái box này hôm nay sao thế nhỉ?? tự nhiên có hai đứa quay ra cãi nhau!! hơ hơ!! mà mấy đứa chả hết!!
    ôi!! có nhiều điều muốn nói quá... ngày mai mình sẽ phải thi Tin... nhầm!! chiều nay chứ!! phải cố gắng thôi!! may mà mình không buồn nữa... bình thường trở lại rồi!! chuẩn bị đi ngủ sớm để quen với việc dậy sớm!! dừng đây!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé. hẹn mọi người tuần sau........ah mà không hiểu mấy em có fụ huynh đi họp thì thế nào nhỉ...
    2MA : đây là mail của một anh học về computer science. anh í có thể trả lời những thắc mắc hôm trước của mi nhưng chỉ sợ mi chưa học gì còn anh í lại học quá cao rùi thui
    tên anh í là Định : u4325440@au.ac.th ( email này là email riêng của mỗi SV trong trường). chúc mi may mắn.
  4. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Em chả hiểu mấy người nói cái gì !

    I Never Forget You , HG !!!
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    die đây!! hai con 7 một Giải tích một Triết!! hu hu!! :((
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Mi' hôm nay chưa viết rùi,thôi hôm nay viết cho hay
    Thời gian này quả thật khó khăn đối với mình.Mình sẵn sàng buông xuôi tất cả nếu như ko có người ấy.Mình biết chuyện t/c ko nên quá vồ vập nhưng trong thời gian ngắn,rất ngắn ấy mình thấy mình và người ấy có sự đồng cảm ghê gớm.Mình thấy trong con người ấy khác biệt hẳn với những người mình đã gặp.Đó ko phải t/c rung động nam nữ mà là một t/c cực kì thân thiết gần gũi.Hình như đó là sự tôn trọng ,tin tưởng của 1 người em dành cho anh trai của mình thì đúng hơn.Dù gì cũng phải cảm ơn người ấy rất nhiều vì những lời khuyên đó !



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Yesterday has been and gone...
    lại một ngày đã qua... tự nhiên lại thấy thế nào ấy nhỉ??? thất vọng?? buồn?? người ta không thèm để ý gì cả...
    thôi! dù gì mình vẫn còn những người bạn rất tốt!! :) không muốn buồn nữa...
    vẫn chưa thấy vinci lên chat với mình... chiều nay lại nói chuyện với joot... lại thuyết cho bà ấy một bài... mệt chả buồn chết... chả muốn lo chuyện thiên hạ mà....
    bạn choc cũng tốt bụng thật!! :) vừa kêu bị 2 con 7 là chia buồn... chả bù với mấy đứa vô lương tâm kia... nhưng mà bọn kia cũng đúng... bảo là cố gắng mấy môn còn lại chứ chia buồn chia vui làm gì... thế cũng tốt; mình chả muốn ai thương hại mình cả... ít ra là những người mà mình không thích!!
    ngày mai Vân Hà bảo sẽ gọi điện về... lại chờ rồi!! lần này thì biết rõ ngày giờ, không phải thấp thỏm như lần trước... nhớ quá nhỉ!! phải đến 5 tháng rồi chưa được nghe tiếng của nó!! năm sau nó về, chậc, sẽ béo ú lên, còn mình thì vẫn gầy còm... hê hê!!
    đi học bài đây nhá!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  8. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,10h30 mình mới dậy,bố bắt đi học lái xe....
    Tập lái đến tận 2h mới về đến nhà.Reng reng reng reng
    Có điện thọai thì ra em babynet gọi.Anh đi đâu cả ngày thế ko đi họp offline à????
    Ờ nhỉ,thằng Dart đã rủ rồi mà mình còn quên,ko biết mọi người đi họp có vui ko????????

    You can't stop me

  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ối rời ơi là rời...hôm nay là ngày rì mà điên thế ko biết. Sáng thì bị stress... chìu thị bị chóng mặt.... tối thì... đang điên hết cả người lên đây. Hichic... đêm qua, lúc mình say, hình như mình có nhắn tin cho chị Nga thì fải.... chẳng nhớ gì nữa... nhưng sáng nay dậy thì thấy tin nhắn của chị... chị giận mình rùi... " Chị giận Tú lắm, tại hôm qua Tu' uống rượu say xong còn nhắn tin cho chị nữa " ... hichic... đọc xong... chán đời....Nhắn tin cho chị kiểu rì cũng ko trả lời.... hichic... đã thế sáng nay còn gặp anh, anh tâm sự với mình, gặp nino cũng tâm sự với mình... hichic... gặp cả tibeo u nữa, thế là mình ngồi chat với cả 3, hichic, khóc lên khóc xuống như hâm ý... đúng là bị stress có khác.... đến chiều thì còn chán hơn nữa..... đến lớp thì ngủ gà ngủ gật do hôm qua uống hơi nhiều, đến sáng nay vẫn quay quay như đêm qua ( cảm giác này thật thú vị ), sau đó về đến nhà ông anh, thì bị ông ý cầm dd của mình nhắn lung tung cả lên, toàn nhắn cho ng' mình thân và quý mới chết chứ... chẳng biết có ai giận mình ko nữa..... Vẫn chưa hết, đi gặp chị tibeou thì... huhu... chẳng thấy đâu cả... đứng đợi hoài muh hông thấy. Thất tha thất thểu đi về... trên đường về còn bị ngã nữa chứ... hớ hớ.. thấy trời đất nó cứ quay quay... ngã lúc nào ko biết..... chuối thật. Hôm nay ngày rì mà lắm chuyện thế ko biết nữa...... May muh lúc nãy vừa mới call cho chị Vân và hẹn thứ 5 này đi chơi, ko thì chắc mình cũng tức điên đầu mà chết mất..... chuối chuối..............
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã có thể thấy trong đầu nhẹ nhõm hơn. Mình đã đủ can đảm để dứt khoát nói lên điều đó.Tuy đau lòng thật nhưng nó sẽ giúp cả mình và cả người ấy rất nhiều.Năm mới sắp đến rùi,chúc vui vẻ và hp đến người ấy .



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.

Chia sẻ trang này