1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Tít ... tít...tít... tiếng quải rì ý nhỉ?? Đang mơ màng sao lại nghe thấy cái tiếng đó quen quen... ối trời, nó ko fải là tiếng tit mà là tiếng chuông đt của mình.... ặc ặc.... nhìn vào dt thấy bi h là... 1h05'... Ối trời, ai còn gọi h này... mà số dt nhìn lạ hoắc.... nhưng mà thôi, người ta đã gọi chẳng nhẽ mình lại ko nghe.... mặc dù mình buồn ngủ quá.
    " Alô, bác ơi bác làm ơn gọi cho cháu bạn Tú với ạ "
    " Alô, ai đấy nhỉ, Tú đây. "
    " Tú ah, anh đây, anh Rockid đây... em lên mạng luôn đi, anh linus đang online đấy... anh ý bảo với anh là gọi em "
    " Vâng, em sẽ lên ngay, cảm ơn anh nhiều.... "
    Thế là... bật ngay dậy, bật máy tình lên.... connect vào net... mà trong lòng nghĩ rằng có chuyện rì sảy ra với linus nên mới gọi mình như thế, lo lắng... nghĩ ngợi lung tung... nhưng mà khi gặp thì.. phù.. ko có chuyện gì hết. Chỉ vì anh nhớ em nên anh mới gọi em lên thôi. Hihi... vui thật.... mặc dù đang ngủ ngon nhưng mà gặp anh chẳng muốn ngủ nữa.... Hichic... khổ thân anh quá, ở bên đó một mình nhớ chị...nhưng mà còn nhớ đến em là em cảm động lắm rùi.. Muốn ngồi chat với linus mà cũng ko đc nữa, khổ thân linus...đã mất công gọi mình rùi mà còn ko ngồi nói chuyện đc lâu tại vì... hehe... đúng lúc mình nhận dt của Rockid thì cũng đúng là lúc papa fone về nhà bảo mở cửa sau. Thế là lại fải bb để out... chán đời.... Thật bất ngờ...ko ngờ đc... vui thật, mình vui quá..... Hehe...linus còn hỏi mình thích gì thì sẽ mua cho mình nữa chứ, có fải chiều mình đến thế ko?? Có khi chị Hạnh còn ko đc như thế ý......
    Oá oá... thế mà đã sáng roài.... Hơ hơ... mà đã đến h dậy của mình đâu nhỉ.... mới có 4h thôi mà, tròi mới hơi sáng thôi... ặc ặc.. lại nhắm mắt vào ngủ tiếp.... Tít...tít...tít.... Cái gì nữa đây, đang ngủ ngon mà..... bật dậy cầm lên xem là cái gì... ui trùi... thì ra là hôm qua mình có đặt trong dt là fải viết bài bên 80 về bữa tất niên... Ui trùi... đang ngủ ngon mà.. .thôi, chui ra khỏi chăn thôi... lạnh quá... Đánh răng rửa mặt rùi muh hông có rì nhét vào bụng... đói quá... kệ viết bài đã.... Hớ hớ.. hôm qua linus trả lời bài trên này nè... vui quá......... Ui trùi... viết cái gì thế kia.. ghét thật..lại làm mình.... rùi.
    Hớ hớ... muốn đi học quá trời, hôm nay là ngày cuối cùng fải đi học mà... mà cũng muốn đến buổi chiều quá... gặp đc linus mà... lại còn đc nói chuyện với chị Vân nữa chứ.... hihi vui quá........... Ah mà.... ko đc, chị Nga vẫn giận mình... hichic... trong khi vui quên mất....hichic.. cái này đáng tội chết... Hichic... đang vui lại buồn rùi... chút nữa fải fone để xin lỗi chị vậy.... hichic... " Em nhớ chị nhiều chị ơi. Em mong đến 5-2 để em đc gặp chị, để em đc gục vào lòng chị mà khóc...."
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  2. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Chú em snow là gì ma yếu đuối thế.
    Hơi tí là dòi khóc,chú em cũng hay chat đêm lắm hả.
    Vậy add nick anh nghe moschino_lu .Rồi đêm nay mình chát nhé

    You can't stop me

  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Vừa lên check mail... nhận dc mail của lão linus cảm thấy vui quá. hè hè đã thế mình lại còn nhận dc mail của... nữa. Hôm nay vui quá, đến tổng kết lớp, ngồi bốc fét với lũ bạn. Đã thế, bác trưởng ban phụ huynh đang fát quá, đứa bạn mình lấy ngay đt gọi cho bác ý, buồn cười ko chịu đc, đang fát quà fải dừng lại nghe đt, buồn cười nhất là lúc biết rằng con mình nó trêu... cả lớp đc một trận cười vui vẻ...... Hơ hơ... từ ngày mai là rảnh rùi... đi chơi bét nhè... may mà mình cũng đã sắp xếp hết lịch rùi... sướng quá... cả tuần chỉ có đi chơi đi chơi và đi chơi...........
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ặ ặĂ... thỏ là sang ngày hôm sau rại sao.... hay quĂ nhỏằ?... mong 'ỏn sĂng quĂ, 'ỏằf còn 'i chặĂi nỏằa.........Mà bÂy h mơnh 'ang ngỏằ"i dỏằÊi linus... lÂu quĂ, ko thỏƠy lên
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  5. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    ôi... chán quá... em đang có nhiều chuyện muốn post lên cho mọi người lém nhưng mờ vào sang cái topic " your heart.." em đọc xong thì chả còn tâm trạng gì để viết nữa... có gì khi # em lên sau... bi h em đi học mọi người ạh...
    Chán quá....
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hichic... hôm nay... vừa nghe... nói là người ấy đang buồn. Chẳng biết tại sao nữa..... nhưng mà... :( Có ai hiểu đc lòng mình lúc này đâu...... chán quá....
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Vừa rùi... mình cảm thấy.....huhu..chẳng còn gì để nói nữa... cái hành động ấy..... Hichic.... có fải như thế ko???
    Hôm nay công nhận cũng vui thật, sáng thì đi với chị tibeo và anh gor.... ặc ặc mình ăn có một suất bánh mì mà... mãi mới hết trong khi nhìn anh gor ăn mà fát thèm.....Hehe... anh ý còn ăn hộ mình một quả trứng nữa chứ... Lại còn lúc đi ăn kem nữa....hôm nay kem ngon quá, chẳng biết có fải trong lòng vui vẻ nên chuyện gì cũng đẹp và vui ko nữa. Ơ ơ... cái lúc ngồi ghế đá ở Hồ Gươm.... mình muốn dựa vào chị tibeo quá, nhưng mà ngại anh ghê cơ.... ko thì mình cũng dựa vào chịi mà làm nũng một chút rùi..... ( trẻ con ghê ). Hehe...chia tay 2 người mình đi về nhà, lên net thì gặp chị Vân. Chat hoài với chị ý muh chẻng thấy chán....nhưng muh mình fải đi với butchi còn chị Vân thì đi học. Hehe... hôm nay ngày rì thế nhỉ?? Tên butchi gọi mình ra nói chuyện... toàn cái chuyện mình cần biết , cần nghe, cần nghĩ.... sướng thật. Chưa bao h mình cảm thấy butchi tâm lý như hôm nay. Hôm nay mọi người đều vui, mình cũng vậy...chỉ có hơi tức một chút vì buổi sáng bị tên andrei cho leo cây.... hehe... nhưng mà cũng tại mình suốt ruột về sớm chứ nếu ko cũng gặp đc mọi người. OÁ OÁ... no quá, đi với butchi lại gặp ngay đứa bạn cũ, mình vừa hẹn nó đi chơi xong, thế là lịch lại càng thêm kín rùi....hichic... Về nhà, ngồi net một chút thì out ra để fone cho chị Diệp. Vui thật, 2 chị em nói chuyện quên cả thời gian....chị Diệp hẹn mình thứ 7 này đi chơi với chị....hehe. Xong rùi lại ngồi net tiếp để đợi đến 8h còn fone cho chị Vân. Ngồi nói chuyện với chị đc có một chút thôi ah....chán quá. Chẳng biết ngày mai có gặp đc chị ko nữa....mong đến sáng quá trời.... Ơ mà hôm nay mình còn bị lỡ 2 cuộc hẹn liền...hichic...chết thật.....
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  8. Mashimaro_love_u

    Mashimaro_love_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  9. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay á......cũng bình thường.
    Sang ngủ đến10h mới dậy.Vừa đi ăn sáng về bố lại nhờ đi đóng thuế tận gần nhà em chip bo.....
    Ôi giời ơi,2 anh em như 2 thằng nhà quê tìm đường đi đến ngân hàng mất hết nửa tiếng.....
    Đến lúc đến được ngân hàng.2 anh em lại ì ạch mang tiền lên tầng 2 mất 15p nữa.Lần đâu tiên cầm tiền lại thấy khổ thế này....
    Đi đến tận gần tối mới về,vừa về đã vào chat chưa được 5ph thì thằng Dart gọi điện bắt ra mở cửa.Mặt nó ngố thấy sợ.....
    11h30 alô dart à.Chưa kịp nói gì thì nó đã bảo em bị mất điện thoại 7650.Úi mang tiếng chết được,nó lại bảo mình gian thì chết ...Hu hu hu hu hu hu hu hu.Đã nghèo còn mắc nợ

    You can't stop me

  10. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    9 h kém 15 .. ngày 23/1/2002... ôi.... bun` ngủ qué...... mẹ ơi.. hôm nay la` thứ 5.. chỉ fải học có một tiết nhưng cũng chẳng đi chơi đâu.. ăn uống chán chê với bạn bè thì lên box chơi té vậy... ôi.. chán quá.. mà cũng chẳng hiểu chán chuyện gì... cứ thấy chán chán... ôi.. buồn nữa.. con bạn thân thì lại vừa có chuyện buồn.. khóc suốt.. khổ thân nó quá cơ... thế thì cũng khổ thằng anh zai mình.. hix... nhưng mà khổ ai nhất cơ.. Chỉ khổ mình chứ khổ ai.. lại fải đi júp 2 ng`... ngại quá... nói tốn cả nước bọt... nhưng thui... ko sao... làm việc thiện vậy... ( sao hôm nay mình tốt thế nhỉ...)
    Ma` mấy ngày ko được nói chuyện với anh roài nhỉ... Hôm qua thảo nào 10h còn thấy théng Dart dở hơi nó gọi điện hỏi số điện thoại của anh... em có gọi cho anh ... nhưng chắc số đen..chẳng gặp nổi.. chán chẳng buồn chết... thôi chán lắm... không viết nữa...
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!

Chia sẻ trang này