1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhất kiếm thành danh

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Phung_Hoang_Ma, 10/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongquysu

    bongquysu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc được topic này, nhân tiện đệ nhờ huynh chỉ bảo cho đệ sư phụ của Thập Vạn Đại Sơn Vương trong tác phẩm Hòang Ly là ai thế mà sinh ra 1 thằng đệ tử siêu quần đến vậy.
  2. zinahiku123

    zinahiku123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chú em chửi hay quá !!! Hêhê
    Với mấy thằng tự xưng ta đây siêu quần, tinh thông kim cổ không đáng để cho anh em mình fải nghe đâu
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng chú vào đây biểu diễn POP cơ.
    Tưởng chú thế nào chứ...
  4. zinahiku123

    zinahiku123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bravo bác.
    Nhận xét chỉ được cái đúng. Tóm tắt 100 tập Phong VÂN á?
    Đã vào đây đa số anh em đều nhai đến nát cả PV rồi ấy chứ , đâu cần chú tự vỗ ngực xưng tên ra vẻ ta đây tinh thông kim cổ đòi tóm tắt
    SẶC ! TỨC CƯỜI
    NẾU MUỐN SO TÀI HIỂU BIẾT VỀ PV THÌ XEM LẠI CÁC ANH HÙNG CỐT CÁN TRONG TOPIC PV_MÃ VINH THÀNH ĐI. KẺO KHÔNG CHÚ LẠI LÀM MÁT CẢ CÁI THẦN CỦA PV, LÀM MẤY NGƯỜI CHƯA ĐỌC HIỂULẦM THI CHẾT
    Phong vân là một tác phẩm kinh điẻn , không quá để người ta gọi nó là 1 tuyệt phẩm về võ học. Muốn hiểu Phong Vân thì người đọc phải đi sâu vào từng trang sách dùng chính trái tim mình dể cảm nhận cái hay cái thần của câu truyện. Mỗi nhân vật một cốt cách , một phong thái riêng. Trong thế giới của PV người đọc có thể hòa mình vào đó , hóa thành từng nhân vật, cảm nhận từ những biến đổi sâu sắc trong tâm hồn nhan vật cho đén sự khó khăn, trắc trở họ gặp phải. Để hiểu hết được PV cần phải có một cảm nhan ssâu sắc , sự khiêm nhường và tinh thần ham học hoi chứ không dành cho kẻ tự vỗ ngực xưng tên ta đây giỏi nhấtt
    Trích từ bài của Phung_Hoang_Ma viết lúc 16:34 ngày 10/01/2008:
    "".Sau mấy năm chuyên tâm nghiên cứu,nghiền ngẫm võ đạo nói riêng và Phong Vân nói riêng,có thể nói đến thời điểm này tại hạ có thể tự vỗ ngực xưng danh là mình đã có tu vị gần ngang với Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung hay sử gia trẻ tuổi của võ lâm trong Phong Van rùi!Có nghĩa là tại hạ tự tin là mình đã am hiểu hầu hết võ công trong thiên hạ nói chung hay Phong Vân nói riêng"" Người manh còn ccó kẻ mạnh hơn , tự xưng giỏi nhất chú em không thấy ''"rét "sao

  5. Phung_Hoang_Ma

    Phung_Hoang_Ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ô hô tai,ô hô tai!Thật là vinh hạnh quá,tại hạ nghe ô danh của các hạ đã lâu,hum nay ko ngờ lại có cái vinh hạnh được tiếp đón các hạ đại giá quang lâm đến chơi!Gia trang chẳng có gì,có mỗi mấy bình rượu ngon thì đã đem ra để tiếp đón các vị võ lâm tiền bối,các vị huynh đệ bằng hữu có lòng đến cùng đàm đạo,nghiên cứu võ học cả rùi!Ko ngờ hum nay các hạ lại nổi hứng đeo rổ che mặt ghé qua tệ trang,quả thật là có hơi đường đột nên tại hạ ko kịp chuẩn bị gì để tiếp đón,chỉ còn chút cặn rượu,thịt thừa,mong các hạ đừng chê,cứ tự nhiên dùng bữa,tại hạ đang dở chút công chuyện,phải vào làm nốt,xong sẽ ra tiếp các hạ sau!Mong các hạ cứ thong thả ngồi chơi,đừng về vội,tại hạ còn muốn nghe các hạ chỉ giáo nhiều điều!Đặc biệt là tại hạ mún bít làm thế nào mà 1 kẻ lang thang khắp các box,các topic của ttvnol,mỗi nơi vào cắn 1 câu,nói linh tinh 1 tiếng,chọc ngoáy 1 phát như các hạ mà lại có thể trở thành thành viên tích cực được,trong khi có bao nhiêu người khác thật sự có nhiệt huyết cống hiến cho ttvnol ngày càng trở nên tốt đẹp hơn thì lại vẫn cứ là thành viên mới,thật là trước giờ tại hạ chưa từng thấy 1 điều nào vô lý hơn thế!Hơn nữa tại hạ cũng đang rất thắc mắc là tại sao 1 kẻ chuyên spam bài như các hạ lại vẫn còn tồn tại được trong 1 cộng đồng văn minh như ttvnol nhỉ?Chắc là các hạ phải có bí quyết gì cao siêu lắm đây!Xin đừng hẹp hòi mà chỉ giáo cho tại hạ 1 chút bí quyết đó được ko ạ?
  6. zinahiku123

    zinahiku123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chú thông cảm đi chẳng là bác ấy thấy cái kiểu vỗ ngực tự xưng mình giỏi nhất của chú "lố" quá mà
  7. zinahiku123

    zinahiku123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhưng phải công nhận tài ăn nói của chú đưọc đấy
    Xem ra cũng không hẳn là tự cho mình giỏi đâu há. Chửi cay thiệt
    Nhưng chú phải coi chừng bác mod đấy , Chửi thế bác lại treo nick thì khổ.
    Hôm nào chú rảnh anh mời chú cùng ngồi bình PV cho bõ công chú quảng cáo
  8. zinahiku123

    zinahiku123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Còn bác luonnoiloiyeu thì chú đừng có chọc vào không có hố to đấy
  9. zinahiku123

    zinahiku123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cùng là anh em cả chửi nhau chỉ tổ mệt xác thôi.
    Thôi thì 1 điều nhịn 9 điều lành hai ông bớt nóng cho anh em nhờ. Chứ rủi máu quá Nhất kiếm thành danh lại mất hai cán bộ chủ chôt thì toi
    thui anh đứng ra làm hòa giùm vậycho cái box nó khỏi bị bác mod del đi thì khổ
  10. Phung_Hoang_Ma

    Phung_Hoang_Ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Dạ,thật là vinh hạnh quá,ko ngờ hum nay có nhìu khách quý ghé thăm tệ trang quá vậy!Xin mời vị huynh đệ này vào ngồi ăn với vị luonnoiloiyeu này luôn,2 vị hình như cũng có quen biết,thui thì mời 2 vị cứ tự nhiên hàn huyên với nhau,tại hạ đang bận,chưa tiếp 2 vị được,xin nhị vị thông cảm!Còn về những gì huynh nói,tại hạ cũng có đôi lời như sau!Huynh bảo tại hạ là kẻ ra vẻ ta đây,tự xưng là giỏi nhất!Vậy thưa,huynh thử chỉ ra câu nói nào của tại hạ tự xưng là giỏi nhất vậy!Hay đó chỉ là do huynh ăn bớt lời nói của tại hạ rùi tự suy diễn ra như vậy?Câu nói của tại hạ nguyên văn như sau: (bao gồm cả phần huynh đã trích dẫn lẫn phần còn thiếu tại hạ đánh dấu)
    "Xin kính chào các vị tiền bối,sư huynh,sư tỉ,sư đệ,sư muội và các bằng hữu xa gần....Tại hạ là 1 kẻ háo võ như cuồng nên ko có lý gì lại bỏ qua 1 kinh điển võ học là Phong Vân được.Sau mấy năm chuyên tâm nghiên cứu,nghiền ngẫm võ đạo nói riêng và Phong Vân nói riêng,có thể nói đến thời điểm này tại hạ có thể tự vỗ ngực xưng danh là mình đã có tu vị gần ngang với Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung hay sử gia trẻ tuổi của võ lâm trong Phong Van rùi!Có nghĩa là tại hạ tự tin là mình đã am hiểu hầu hết võ công trong thiên hạ nói chung hay Phong Vân nói riêng,vì vậy hôm nay tại hạ quyết định dấn bước vào Kiếm Hiệp Cốc,mong được kết giao bằng hữu cùng đồng đạo võ lâm để đàm đạo về võ học,mong được chỉ giáo thêm!Nếu có vị huynh đài nào có những thắc mắc về PV nói riêng và võ học nói chung cần giải đáp thì cứ pm tại hạ,tại hạ sẽ cố đem hết sở học võ công cũng như tu vị của minh ra giải đáp!"
    Dạ,mong huynh xem lại cho kĩ để tránh hiểu lầm ý của tại hạ ạ!Ý tại hạ muốn nói là tại hạ đã biết Cốc ta từ lâu,nhưng hiềm tu vị chưa đủ nên chưa dám vào Cốc sớm!Đến bi h đã tự tin với tu vị bản thân mới dám bước vào Cốc mong được kết giao bằng hữu để cùng đàm đạo về võ học,còn những cái mà huynh cho là tại hạ ra vẻ ta đây thì thực đó là tại hạ tự xưng danh tính,tu vị để ra mắt các vị tiền bối,các đồng đạo võ lâm trong Cốc ta được biết và thẩm định xem có được tiếp nhận tại hạ ko đó huynh ạ!Cái này giống như huynh đi xin việc huynh phải tự khai tên tuổi,kinh nghiệm bản thân,đã có những bằng cấp nào....để người ta cân nhắc xem có nhận huynh vào làm hay ko!Huynh PR về bản thân càng đầy đủ,ấn tượng thì càng dễ được tiếp nhận!Ở đây tại hạ cũng vậy,tại hạ muốn nhanh chóng được các vị cao nhân tiền bối chỉ giáo,nhanh chóng được gặp các vị bằng hữu cùng chí hướng để cùng đàm đạo nên phải nói rõ danh tính từ đầu để mọi người trong Cốc thẩm định chứ tại hạ chẳng hề xưng mình là kẻ mạnh nhất,giỏi nhất như huynh nói!Tại hạ tự thấy từ lúc tại hạ vào Cốc này tại hạ hành sự hết sức khiêm nhường,ko hề làm gì lỗ mãng!Với những câu hỏi của các bằng hữu,tại hạ đều dốc sức giải đáp,ko hề khinh thường,đối với những lời chỉ giáo,những ý kiến đóng góp của các vị tiền bối,các huynh đệ bằng hữu,tại hạ cũng lắng nghe và tiếp thu đầy đủ chứ chẳng hề ngông cuồng tự vỗ ngực xưng tên như huynh phán!Còn về việc tóm tắt PV,huynh bảo tại hạ là kẻ ra vẻ ta đây,tóm tắt PV chỉ để lập danh ư?Có lẽ huynh lầm,tại hạ làm việc này hoàn toàn chỉ xuất phát từ lòng nhiệt tình muốn giúp đỡ những vị bằng hữu ở xa ko tiện theo dõi PV hoặc những vị huynh đệ đọc ko đầy đủ liền mạch dẫn đến ko theo kịp mạch diễn biến của câu chuyện thui!Mà việc này là do có ý kiến yêu cầu của 1 vài vị huynh đệ chứ tại hạ đâu phải do tại hạ tự dưng đi làm việc thừa đâu!Mong huynh xem xét lại!Hơn nữa tại hạ cũng tự nhận đây là 1 công việc khó khăn và kêu gọi sự góp ý,giúp đỡ của các vị tiền bối và các huynh đệ bằng hữu trong Cốc rùi còn j`,huynh đọc kĩ lại đi trước khi vội vàng kết tội người khác huynh ạ!Còn điều này nữa,huynh thấy tại hạ đáng cười,nhưng tại hạ còn thấy huynh đáng chê cười hơn!Huynh bảo đã nhai nát cả PV rùi,huynh sợ tại hạ làm mất cái thần của PV,vậy sao huynh ko làm 1 việc có ích là tóm tắt bộ PV với đầy đủ cái thần của nó để giúp các vị bằng hữu ở nước ngoài tiện theo dõi đi!Việc đó văn minh lịch sự hơn là cái trò làm thì ko làm nhưng lại giỏi đi bình phẩm,chọc ngoáy phá đám người khác đó huynh ạ!Tại hạ thấy buồn cười là ở đời có nhiều kẻ tự cho mình giỏi hơn người khác như huynh,tự cho mình cái quyền đánh giá người khác như huynh nhưng lại chẳng thấy đem cái tài,cái hơn người của mình ra mà giúp ích cho đời,chỉ giỏi ngồi 1 chỗ soi xét,bình phẩm,chê bai người khác thui!Vậy là sao?Vâng,có thể huynh cho tại hạ là 1 kẻ ngông cuồng,tự phụ,vỗ ngực xưng danh....hay cái gì đi nữa thì tuỳ huynh,nhưng ít ra,tại tự thấy mình còn hơn khối kẻ như huynh!Tại hạ chẳng dám cho mình là kẻ giỏi nhất,nhưng dù sao tại hạ cũng tự tin vào cái tu vị đang có của mình và hơn hết là tại hạ luôn muốn cống hiến,đem những hiểu biết của mình ra làm việc có ích,chứ ko như những Đại Vương Ếch Cốm,chỉ ngồi một chỗ phán là giỏi,bình phẩm người khác nghe thì hay lắm nhưng chẳng thấy làm gì(mà có làm chắc gì đã hơn được ai)như huynh!Vài lời khó nghe,mong huynh đừng hổ thẹn!

Chia sẻ trang này