1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS:CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI ĐEO KÍNH...
    nhớ cái hồi học cấp 3 mình đã có 1 đợt sợ vãi hết cả mật . sau 1 thời gian dài luyện chưởng cho mắt bằng cách đọc chuyện ,kết hợp thường xuyên bắn điện tử chíu chíu bùm bùm ở nhà ông hàng xóm,đêm trước kô sao đêm hôm sau mình bắt đầu thấy có chuyện.
    căn bản cũng khinh địch cứ nghĩ làm khỉ gì có chuyện mình sẽ bị cận ,xét theo dòng họ mình thì cũng chẳng có ai cận trẻ để mà di truyền ,và mình cũng đâu có mọt sách đến mức đọc sách báo vào ban đêm .sáng hôm đó tỉnh dậy mình nhìn thấy mọi vật hơi mờ mờ ,theo bản năng dụi mắt liên tục vì nghĩ vì gỉ mắt buổi sáng,dụi xong vẫn mờ .ko mờ quá nhưng mọi vật cứ có cái ánh sáng nào đó xen lẫn lung tung chạy qua chạy lại rất khó diễn tả làm cho mắt mình cảm thấy mỏi mỏi và khó chịu. lúc đó thì mình chưa nghĩ mình bị gì đó ở mắt ,chỉ nghĩ chắc ngủ say quá nên lúc dậy hơi hoa mắt 1 chút ,ủa nhưng sao hoa lâu thế nhỉ?
    lần đầu tiên mình gặp trường hợp quái dị này ,bị ở đâu mặc thây nó nhưng bị ở mắt là cả 1 vấn đề ,kô xem thường được ,ko khéo là triệu chứng của bệnh mù thì thôi rồi đời trai trẻ, đến tầm trưa trưa thì kô mờ liên tục như buổi sáng mà thỉnh thoảng lại mờ mờ 1 chút ,mình fải nhíu mắt thu hẹp đồng tử lại cho bớt mờ ,và ra ngoài ánh sáng mặt trời thì khó nhìn hơn trong tối ,cứ fải nheo mắt liên tục. thôi chết cha,vậy là mình bị cái gì đó rồi.
    fải đợi đến ngày thứ 3 khi mà chắc chắn 100% mình đã bị cái gì đó rồi ,khi mà cả ngày lúc nào cũng cảm thấy như vậy thì mình mới hé mồm ra cho mẹ biết , và nói dối rằng mới bị được 1 hôm. lúc đó mình cũng nghĩ mình đã mắc triệu chứng của bệnh cận thị ,cái bệnh khỉ gió này đã làm mấy thằng con trai lớp mình ngồi đần thối nhìn các bạn chạy đá bóng mà kô dám mon men lại gần mặc dù chúng nó thích bóng lắm.chúng nó mà chạy 1 lúc kính bay cách người vài chục mét ,tha hồ mà đi mò kính . vậy là cái lúc đó mình cũng đã sắp được có nguy cơ như chúng nó.
    trước khi đưa mình đi bệnh viện khám thì mình còn fải nghe song thân mắng mỏ khá lâu ,nào là suốt ngày điện tử điện đóm ,sách báo đọc ngày đêm bây giờ thì sáng mắt ra chưa? lạ ghê ,mình đang chuẩn bị tối mắt thì mẹ lại bảo sáng mắt ra chưa. thì lúc đó còn cãi được gì nữa ,lôĩ cũng là do mình mà kô chịu quan tâm đến mắt , mắt mình mà cứ như là mắt hàng xóm. minh cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ 1 hồi, trước khi bố đèo ra viện sơn tây khám mắt ,mắt nhìn mờ mờ thấy bố đang mặc quần áo chuẩn bị đưa thằng bé ngu si đi đo mắt và có khả năng fải mua kính.
    bị cận cũng đơn giản thế thôi àh,mình cứ tưởng gì ghê ghớm ,vừa trên trường đi mà mình tưởng tuợng đến cảnh mình vừa 1 tay giữ bóng và chạy theo quả bóng mà lại thấy buồn lòng.rầu rĩ cho thân fận mình thật ,đẹp trai thế này mà đeo cái kính thì còn ra cái thể thống gì nữa. đến viện cứ tưởng mấy bác sĩ sẽ cho mình thử kính xem thích đeo cái nào đẹp thì đeo.kô như mình nghĩ , cô y tá cho mình thử mắt mà trước đó mình chưa biết thế nào là thử mắt.
    -BC: chữ gì đây?
    -VA:Dạ chữ c nằm ngang ạh
    -BC:thế chữ gì đây?
    -VA:Dạ chữ c quay mặt sang bên trái ạh
    - BS:tiếp,!
    -VA:chữ c úp mặt xuống đất ạh ...
    - BS: cháu nhìn được hết còn gì nữa,sao cháu bảo mắt mờ mờ kô nhìn thấy gì cơ mà.
    - VA:thỉnh thoảng cháu mới bị vậy thôi ạh,cháu hay bị như kiểu loá,cứ fải nheo mắt mới nhìn thấy rõ.
    -BS:vậy ùh ,vào kia cô kê đơn cho .
    nheo lòi hết cả con ngươi mới dịch được chữ của cô bác sĩ là sút giảm thị lực ,về nhà cần uống thuốc ... chữ việt nam mình còn đọc được ,chứ cái tên thuốc thì hàng luôn, chữ xấu đỉnh.
    VA: vậy cháu kô fải đeo kính hả cô?
    BS:sắp thôi ,nếu cháu ko ăn uống sinh hoạt điều độ thì cháu sẽ được đeo kính như ý muốn.
    Vậy đó , vậy mà làm mình 1 fen hí hồn ,tưởng fải làm bạn suốt đời với cái kính thì đau lòng ,nghe bác sĩ nói vậy bố cũng thở fào ,vậy là thằng con đẹp trai của bố chưa fải đeo kính.
    sau 3 hôm nheo mắt uống thuốc thì mắt mình đã có lại cảm giác bin hf thường ,sung sướng quá,từ lúc đó trở đi mình đã hứa sẽ kô bạc đãi đôi mắt nữa ,sẽ kô bắt nó hoạt động quá công suốt, và nhận ra 1 điều tối quan trọng là đôi mắt là thứ tối quan trọng trên mặt mình ,mình nên biết giữ gìn.
    khi viết về chủ đề này chợt nhớ trên trường ,đơn giản hơn là trong lớp mình có quá nửa người đeo kính ,chưa muốn nói đến những người kô đeo kính đếm trên đầu ngón tay. 3 thằng con trai chỉ có mỗi mình là kô đeo kính ,sao lại kinh dị đến như vậy nhỉ.
    đeo kính như vậy thì thiệt thòi ghê ghớm ,chắc những người cận đã quen với cảm giác có cái kính làm bạn tri kỉ rồi ,còn mình chắc mình sẽ ko o chịu đựng nổi khi bóng đá là niềm đam mê cháy bỏng của mình.
    mình kô tưởng tượng nổi mình sẽ ra làm sao ra thế nào khi hiện giờ trên mắt mình thù lù cái kính ,chắc cũng khá giống con cú mèo ,xấu xí và đáng thương .
    hi vọng đó chỉ là tưởng tượng hão huyền ,
    chúc mình hạnh fúc.
    banana
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    4-4-2006
    CHƯƠNG TRÌNH" 1 GIỌT MÁU 1 TẤM LÒNG"
    hôm nay mới chỉ là ngày thứ 2 ôn thi thôi đó , vậy mà cứ bần thần hết cả người , quá nửa ngày ngồi trong thư viện , người cảm thấy mệt mỏi 1 cách rất fức tạp , mệt mỏi rất fức tạp là kí zì vậy ta? fức tạp quá mình cũng chẳng cần biết.
    Vẫn dậy khá sớm so với thông lệ , lên trường sớm hơn 1 chút so với thường nhật , dành 1 chút khoảng thời gian thừa khi ra chơi tiết đầu để từ từ nhá hết cái bánh mì kẹp chả ,cắn 1 miếng nhai khoảng 5s có lẻ rồi uống 1 ngụm nước chó nó lọt xuống bụng . khoảng 5fút sau giải quyết xong khoản bữa sáng khiên cưỡng có cũng như kô. thôi mà càu nhàu gì? ăn sáng thì khoẻ cho mình chứ khoẻ cho ai ? nhưng hôm nào cũng bánh mì ,khô kô nuốt nổi ? thế thời gian đâu mà đi ăn thứ khác ,miến với mì ở trường thì mày kô thích ,tiền thì kô có ,sĩ diện! nói nhiều.
    vẫn còn thừa chút thời gian lẻ lẻ nữa lướt lên thư viện ngồi trước vậy ,đợi thằng bạn đến rồi bắt đầu học , bắt đầu ngày thứ 2 đày đoạ đầu óc mình. đợi mãi kô thấy đến , đành học trước , nửa tiếng sau thấy ngơ ngáo đến ,đầu thì kô chải ,mắt vẫn còn gỉ ,lại còn khoe vừa bị ngã. 2 thằng ngồi học được tẹo thì fải đi học bù môn toán ở A12 , có 1 chú to như con gấu cũng học ké buổi cuối cùng này , chú ấy vừa ngồi xuống ghế thì dính hình trái tim to tướng bằng fấn giữa 2 mông , so le qua cái khe ở giữa , trò chơi quái dị đó của mấy đứa con gái ngồi dưới , may mà mình cảnh giác .khổ thân chú gấu , hết tiết đi ra ngoài khoe cái quần trắng hếu hình trái tim , chắc cũng chưa biết , lũ con gái cười sằng sặc , ấn tượng tiết toán 2 cuối cùng chỉ có vậy , vì đoạn cuối hôm nay khó hiểu quá thể , chẳng muốn nhớ đến trước khi bắt buộc fải nhớ vào trước ngày thi 20-4.
    shasha nhắn tin rủ đi nhậu vào buổi trưa , chắc lại thèm bún đậu mắm tôm với bia , nhưng mình đành từ chôí , buổi chiều còn fải học nữa , chán kinh . hết tiết cũng định đi ăn với mấy đứa cùng lớp nhưng may quá hãm lại được .
    còn fải về nhà nấu cơm ăn cơm với thằng bạn , hứa với nó rồi mà . lâu lắm rồi mới lại nấu cơm ăn cơm ở nhà , hôm nay đổi món ăn chả , kô biết có hàn the kô , rau cải. đi học trên trường về là chổng mông chổng tĩ nấu cơm , mình đúng thật đảm đang , thằng bạn nấu cơm hơi nhão , nhão vẫn cứ vét nồi như thường , sáng ăn bánh mì với kô ăn cũng chẳng khác nhau là mấy , đến trưa kô hiểu bánh mì nó chạy đâu vẫn đói như kô ăn sáng , rút kinh nghiệm lần sau kô ăn sáng ... ấy ấy , hoãn te , kô ăn sáng là rất có hại cho sức khoẻ , nghe chưa ? nghe rồi .
    sau khi ngoác mồm hát mấy bài cho sướng , tiếp tục lê bước lên trường nói cính xác hơn là lên thư viện , trên hành trình nhồi nhét chữ nghĩa cho kì thi ghớm ghiếp fía trước .
    fấn khởi 1 chút vì hôm nay đã chép được topic tiếng anh của mấy đứa con gái , vậy là ổn môn anh , bây giờ chỉ còn lý thuyết nhập môn khoa học máy tính , cố lên đồng chí . buổi chiều định ngồi học nhồi lý thuyết kinh tế chính trị trên thư viện , nhưng kế hoạch thất bại thảm hại . 10 trang giấy a4 fô tô toàn chữ ,đọc hết đã là cả 1 công trình , chưa nói gì đến chuyện học thuộc , thật khâm fục cái đứa viết đề cương . fải khẳng định là sẽ kô thể học thuộc hết 6 câu đó . sẽ fải học hiểu thôi . chán .
    tí nữa mình vẫn cứ tham gia chương trình ca nhạc ở quần ngựa , mình cũng định kô đi , nhưng thôi dẹp tự ái cá nhân sang , mình vẫn đi vậy , thư giãn 1 tối đi , cả ngày mình ngụp lặn trong chữ nghĩa rồi mà , thế nhé .
    ngày thứ 2 học hành , mình lại có thêm 1 tí tị tì ti kiến thức nữa vào đầu , chúc cho mình vui vẻ , suôn sẻ trong những ngày kế tiếp .
    hẹn gặp lại , những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình ..
    banana
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    5-4-2006
    6-4 MÔN THI ĐẦU TIÊN VÀ TRẬN BÓNG TRÊN SÂN VẬN ĐỘNG ĐH THUỶ LỢI...
    tối hôm qua lại có 1 tối khản cổ ,cả cái khoảng sân rộng thênh thang ở quần ngựa toàn sinh viên rất nhiều trường đại học cao đẳng , rực 1 màu đỏ và xanh ,hàng loạt ô tô dựng dài ngoằng trên đường văn cao trước cổng cung thể thao .Cũng có ca nhạc nhưng mình cũng chẳng thật sự chú ý lắm , lang thang nhìn sinh viên vui chơi lại thú vị hơn . Tự nhiên mẹ gọi điện , cái chương trình trực tiếp trên tivi con đang ở đó fải kô ? mày có hiến máu kô đấy ? mẹ cứ lo xa , có cho mình hiến mình cũng chẳng hiến nữa ,nếu có hiến thì ít nhất mấy tháng nữa sẽ hiến ở trường. với lại đang thi cử hiến gì ? cái buổi này đúng là ngày hội của sinh viên khu vực hà nội , có điều kết thúc sớm quá , hơn 9h đã hết rồi . mình lại làm trung tâm tiếng cười trên otô khi trở về trường. thôi , ngày hôm qua rồi thì qua luôn.
    sáng nay vẫn như mọi hôm , vẫn dậy sớm vẫn lên trường và vẫn ăn bánh mì , khác ở 1 chi tiết nhỏ là sáng nay mình ăn bánh mì ba tê vì hết bánh mì chả, ăn cái nào thì cũng chán ngắc giống nhau .kô hiểu fấn khởi cái gì mà đang ăn tự nhiên mình làm rơi 1 chút bate xuống áo , lau đi thì nó đã hằng 1 vết nâu nâu nhạt ở đó rồi , đúng là hậu đậu kô thể tả, lại nói đến hậu đậu mới nhớ đến tối hôm qua tắm rửa xong giặt quần áo . lúc fơi lại vắt cái tất đen lên trên cái áo trắng của hãng yamaha nó " kính biếu" mình thích cái áo này ghê . kô ngờ hôm sau cái tất đen thôi màu đen vào cái áo trắng , đen thui cả cái cổ , bực hết cả mình , sao mình lại vô ý đến thế nhỉ , chán mình quá .
    giải quyết xong đâu đấy lại lên thư viện chuẩn bị học , tí nữa mình dành cả cái bonus cho chuyện trong thư viện nên bây giờ tạm gác mấy chuyện trong đó sang 1 bên , buổi trưa thất thểu lê về trên cái tông rách , vừa đói vừa mệt , lại nói đến tông , hôm trước đá ở sân fòng kô mất bố cái tông , kô hiểu đây là lần thứ bao nhiêu mình mất giày dép trên sân bóng rồi , cái tính hay quên , đúng là mệt , sao mình lại quá nhiều tính xấu như vậy nhỉ . để bây giờ còn mỗi cái tông xanh nước biển hơi giống con gái , với lại nó cũng chuẩn bị bong hết ,xúi quẩy thật . mà trời hôm nay thì lại nắng , nắng to là đằng khác , cái nắng lại nhớ đến những ngày cực khổ hồi cấp 3 . từ mai đội mũ .
    về đến nhà thì đã thấy thằng bạn đang chổng mông chổng tĩ nấu cơm , mình quẳng cặp kêu cái rầm , ngồi xuống giường kêu cái huỵch , bật quạt kêu cái tách , ngồi lúc cho đỡ mệt là xuống chiếu ăn cơm luôn , số sướng thế , thằng bạn nấu cơm ngon thật , kô như mình nấu cơm kô ngon bằng hê . hôm nay có món thịt nách ,và bắp cải, kô biết nách lợn có lông kô nhỉ , sao thịt nhiều lông quá , nhiều lông ông cũng ăn sạch , nó nấu cơm thì mình rửa bát , chuyện xưa như trái đất .
    chiều nay đang lúc học trên thư viện ông Dương vào rủ đi đá bóng ở đại học thuỷ lợi , lúc đó là khoảng hơn 4h 1 tẹo , fân vân quá , có về sớm để đi đá bóng kô nhỉ , cuối cùng niềm đam mê của mình đã dành chiến thắng . đây cũng chỉ là lầ thứ 2 mình được đá bóng chính thức trên sân 11 người , trận trước trên sân hà đông , mình đá cũng tàm tạm , kô đến nỗi thất vọng . chỉ buồn cười đến lúc đi về , kô hiểu sao bị lạc giữa trường thuỷ lợi , cứ đi vòng vòng rồi lại quay trở lại chỗ cũ , nhận ra điều đó 1 fần vì đường quen ,2 là có thằng cu răng sún ngồi bên ghế đá nhìn mình thân thương , quay 1 vòng vẫn thấy nó ngồi đó . hỏi ra mới biết là cổng chính đã đóng cửa fải đi cổng fụ để về, ngu thật , lớn đầu rồi còn lạc đường .
    trường đại học nào cũng có kí túc với đông đảo sinh viên , vui ghê , có khoảng kô gian rộng lớn thoáng mát , cây cối , ghế đá , sân bóng rổ , và nhiều nguwòi đi tập thể dục . ước gì trường mình cũng như vậy .
    cái con chó đang đứng dưới chân mình gọi là con chó fốc , kô hiểu sao có loại chó ngộ thế nhỉ , bé tí , kô để ý có thể dẫm nó bẹp dí , cạnh fòng con thuý cũng có 1 con , cái loại cho này thì bé mà sủa thì to tướng . từ nãy giwò nó cứ đứng nhìn mình , lạ thiệt . ăn con này chắc cũng chẳng được bao nhiêu thịt , đúng là chó cảnh , nhìn thỉnh thoảng chỉ muốn sút cho fát ,
    mình kô có ý kiến gì về chuyện ôn thi , và tối mai mình sẽ thi môn đầu tiên , miễn ý kiến .
    chỉ có 1 lời chúc cho mình được toại nguyện . thế nhé
    banana
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS:1 CHÚT XAO XUYẾN NƠI THƯ VIỆN...
    Trước khi viết về những cảm xúc của mình hôm nay trong thư viện có lẽ mình cần đề cập đến nơi này 1 chút , nơi mà mình đăng kí tạm trú trong thời gian ôn thi và thi .
    mình kô có ấn tượng tốt với cái cô cai thư viện mà tóc xoăn tít thì lò , nhìn như 1 bát mì tôm gà . cái cô này kì trước coi thi mình 1 môn chẳng nhớ môn gì , chúng nó chỉ bàn tán có 1 vài lần , mỗi lần như vậy là cô bắt đầu mắng , mắng bình thường thì chẳng nói làm gì đằng này cứ ỉ ôi nhai đi nhai lại , chúng nó trật tự từ đời mà cô vẫn ngồi tru như sói , làm biết bao nhiêu đứa kô thể tập trung vào bài thi được . người đâu mà nói nhiều đến thế nhỉ . nghe nói các anh chị gọi cô là sát thủ thư viện , cái môn cô coi hình như mình trượt , chắc tại cô nói lắm mình mới trượt . mình thật sự kô có cảm tình với những người quá nguyên tắc và khó tính như vậy , lại còn bệnh nói nhiều nữa , đã thế tóc lại xoăn , kô thể ưa được ,mặc dù cô chưa mắng mình lần nào .
    nếu trong thời gian học thì mình thường vào thư viện để đọc báo , còn trong thời gian ôn thi thì tất nhiên mình vào thư viện để học bài . nhưng ngồi học trong thư viện cũng lắm nỗi gian truân , thôi mình nói đến chuyện hôm nay thôi .
    sau khi nuốt chửng cái bánh mì patê và cốc nước cùng 1 cái kẹo cao su mình lại lên thư viện . lên sớm như mình mấy ngày hôm nay thì ở đây rất vắng , chọn ngay cho mình cái chỗ quen thuộc , tức là ngồi dưới cái quạt trần chạy như vũ bão , kô thì kô thể chịu nổi khi về tầm trưa , nóng kinh hồn . mình lại thuộc dạng máu nóng .
    vào thư viện rất ít khi mình tập trung học được vì mình hay soi , 1 lúc có người đi ra , 1 chút có người đi vào , người nhấp nhổm ý ới gọi bạn ,đằng kia có cô bé xinh xinh đang lơ ngơ kô biết ngồi ở chỗ nào ,đằng này có anh chàng nằm ngủ sùi hết bọt mép.. . kô có chuyện gì lọt khỏi mắt của mình . căn fòng khá nhỏ , bố trí bàn ghế như vậy nên cũng lắm tình huống xảy ra .
    cứ ngồi đối mặt với nhau 2 ,3 dãy liền , 1 anh đẹp trai ngồi bên này , 1 chị xinh ngồi bên kia , đố bên nào tập trung hoàn toàn vào việc của mình mà kô liếc nhau đôi 3 fát ,chắc chắn đã có rất nhiều fi vụ làm quen xảy ra nơi này , chưa muốn nói đến là có những cuộc tình xuất fát từ đây .
    chàng đánh rơi cái bút xuống ghậm bàn thò cả tứ chi xuống mà cũng kô lấy được lên ,nàng nhẹ nhàng nhặt lên đưa cho chàng .
    chàng:cảm ơn em
    nàng:Dạ kô có chi
    chàng: em học lớp nào vậy ,anh thấy quen quá .
    thế là bắt đầu 1 câu chuyện đơn giản như đan rổ vậy thôi .
    còn chuyện của mình thì sao ? lần nào vào thư viện mình cũng chơi trò giao tiếp bằng mắt , tất nhiên là với con gái . cái trò này thì xấu đẹp kô quan trọng , mình nhìn người 1 cái , người nhìn mình 1 fát , 1 lúc sau mình lại nhìn người , người lại nhìn mình . rồi quen mắt thỉnh thoảng 2 bên cứ nhìn nhau cho đến khi 1 người đứng dậy ra ngoài. mà kô nhìn mọi người thì nhìn cái gì bây giờ , kô thể suốt ngày chăm chăm vào sách báo hay là bài vở được , cũng fải có lúc vươn vai ưỡn cổ chứ , và như vậy là nhìn . trừ khi mình ngước lên trần nhà nhìn quạt trần thì mới kô nhìn thấy ai .
    3 ngày ôn thi gần đây có 1 con bé , đầu tiên mình thấy xinh xinh nên nhìn nó trước rồi nó lại nhìn mình , cái trò cũ rích lại bắt đầu , nếu chỉ gặp và nhìn nhau có 1 lần thì mình cũng chẳng nhớ đến làm gì , cho dù có xinh đến mấy , mà với mình bây giờ thì càng xinh mình càng tránh .
    đằng này hôm sau mình lại gặp , lại nhìn càng ngày càng nhìn nhiều nhiều hơn 1 chút . nhìn theo kiểu kô biết nhìn vào đâu khác nên chẳng cười chẳng biểu hiện gì . nhìn cho đến lúc người kia nhìn lại thì lại quay đi chỗ khác , rất ít lúc nhìn thẳng vào mắt nhau lâu , và mình thường chủ động tránh những tình huống như vậy , nó làm tim mình mềm nhũn . và mình cũng kô đủ tự tin để làm điều đó .
    và hôm nay đang ngồi học cô bé đó lại vào , lần nào cũng đi với 1 người bạn , quá táng 3 bận nên hôm nay mình để ý nhiều hơn . chính xác là vào lúc gần chiều . hôm nay tiến triển hơn 1 chút , giữa khoảng cách 2 người là 1 đứa con gái đó là bạn của bạn cô bé đó . mà cái đứa này là bạn ở sơn tây của mình . , nó nói chuyện với cả 2 bên . nó còn lấy máy của mình để trêu cô bé kia . cô bé kia cũng biết .
    chán thật sao cứ viết đến mấy chuyện thích nhau hoặc yêu nhau là mình thấy khó viết quá , nó kô nằm trong chuyên môn của mình ,
    hôm nay mình với cả cô bé kia có lẽ để ý đến nhau nhiều hơn , lúc mình nhìn thấy cô bé cũng đang nhìn mình và giật mình quay mặt đi chỗ khác . có lẽ chiều nay mình lại rơi vào tình trạng mủi lòng , tình trạng hơi ngây ngây , mang tiếng ngồi ôn thi mà kô học được chữ nào vào đầu , ngồi đọc mà chỉ nghĩ đến cô bé kia . khỉ thật .
    mình biết cái kiểu thích bằng mắt của mình sẽ kô bao giờ làm nên trò trống gì , nhưng mình cũng đâu thật sự muốn làm nên trò trống gì , cứ mỗi lần muốn thích 1 ai đó là mình lại nghĩ đến hàng tá tính xấu của mình , rồi những gì mình chưa có những gì còn thiếu vậy là lại mặc cảm , lại buộc mình fải nghĩ khác ,buộc mình fải thay đổi . lần này cũng như vậy . con bạn bảo nó sẽ làm mối cho mình và bảo cô bé kia chưa có người yêu . nhưng mình đã nhắn tin rằng mình cảm thấy chưa thể yêu vào lúc này mặc dù mình cũng đã nói là con bé kia xinh quá và hình như mình thích nó . mình viết là mai mình sẽ tránh mặt con bé đó . và nó bảo mình đàn ông gì mà hèn nhát thế . ùh mình hèn nhát .
    bùm bùm , uỳnh uỳnh ,chíu chíu , quên tất thôi tất . thích cái kiểu như thế này thì cũng chẳng fải là lần đầu , lần nào cũng vậy đến khi trái tim mình nóng lên 1 chút là mình dang tay dội luôn 1 xô nước lạnh , chính mình dập tắt những ước muốn của mình khi nó mới còn đang chỉ là mầm mống . đúng là ác nghiệt .
    nhưng mình cũng hiểu tại sao mình lại làm như vậy , thôi thi tốt nhé.
    mai lên thư viện học mình sẽ đội mũ , sẽ kô nhìn ai trong 1 thời gian .
    những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với mình .
    xin chân trọng gửi 1 chúc thành công đến mình trong kì thi ngày mai . sẽ có 1 chút may mắn chứ nhỉ ?
    banana
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    6-4-2006
    MÔN THI ĐẦU TIÊN VÀ KHOẢNH KHẮC BUỒN VUI LẪN LỘN ...
    sáng nay mình thay đổi bánh mì bằng món miến mọc ở căng tin , vừa ăn vừa buôn chuyện với linh cá mập , bà ấy là 1 trong những đứa con gái năng động mà mình rất fục .
    hôm nay mình chơi nguyên 1 cây đen lên trường , dù hôm nay thi nhưng mình cũng chẳng đến nỗi mê tín dị đoan để fải suy nghĩ nhiều trong cách ăn mặc , cả ngày ngồi trên thư viện để ôn thi cho kinh tế chính trị sẽ thi vào chập tối . mình thừa nhận những cố gắng của mình , fải nắm bằng hết lý thuyết , fải hiểu cho rõ bài tập sẽ cố gắng kô còn lơ mơ như kì 1 , ít nhất cũng fải viết được cái gì đó .
    khoan hãy nói về kì thi vừa rồi mà hãy nói về niềm vui nho nhỏ ban trưa . lên vfd thì đột nhiên lại được tiền miễn giảm học fí trong học kì dành cho ctv , hơn 100 khìn , cũng đáng để mà vui mừng , cho dù kô thể so sánh với công sức với thời gian với tâm huyết mình đã hiến dâng , nhưng đó như 1 niềm khích lệ mình , cũng fải cảm ơn tất cả những gì mình đã làm , những chương trình mình đã tham gia , những hoạt động đoàn của mình. mình được nhiều hơn là mất , sự tự tin , kinh nghiệm , giao lưu , niềm vui ... mình đã có dự định cho số tiền đó , sẽ là 1 món quà cho đứa em với lần về nhà tuần tới ,chắc nó sẽ vui lắm .
    đối nghịch lại với niềm vui đó là môn thi vừa qua . mình chỉ biết nói rằng mình hài lòng vì những gì mình cố gắng , mình đánh giá cao công sức của mình trong những ngày ôn thi vừa qua . và mình cũng hiểu kô fải tất cả những gì mình mong muốn hay cầu nguyện đều trở thành hiện thực .
    dù biết 1 điều rằng sẽ thật là hồ đồ nếu nhận xét và đánh giá sự cố gắng ,lòng quyết tâm của 1 người qua kết quả đạt được , nhưng kô tìm điều đó tỏng kết quả thì tìm ở đâu bây giờ , chỉ có kết quả khả quan mới đem lại cho con người cảm giác tốt nhất về tất cả sự cố gắng . mình chỉ muốn nói 1 điều rằng mình chưa thât sự may mắn và thiếu 1 chút tỉnh táo trong bài thi vừa rồi , chỉ như vậy thôi ,
    đọc đề xong mình cũng chẳng bất ngờ , cũng chẳng run rẩy gì , lặng lẽ làm bài tập và lý thuyết từ đầu cho đến hết giờ , chỉ có điều kô biết so sánh kết quả ở đâu để biết rằng mình đã mắc 1 sai lầm rất đáng kể tỏng công thức đầu tiên , dẫn đến sai lầm kết quả kế tiếp , đúng là kô tỉnh táo . nhưng mà thôi
    mình cũng đang học cách bớt nghĩ ngợi bớt dằn vặt về những chuyện buồn đã xảy ra . nói như vậy nhưng từ lúc thi xong đến lúc về mình bần thần và cảm thấy đáng tiếc ghê ghớm , chính mình đã fụ bạc những ngày cày mặt vào học , kô đến nỗi sẽ trượt nhưng mình cảm thấy 1 điểm thi kém sẽ là kô xứng đáng cho những gì mình đã làm .
    vứt cả cái quần vừa giặt xong vào chậu giặt , giật mình nhặt lên thì đã ướt hết , đi mua nước mà quên đem tiền , đi tắm mà chẳng nhớ mình cần mang những gì , mình vẫn còn hoang mang và miên man với 90 fút vừa qua . mình vẫn chưa thể chấn tĩnh ngay được để nhận ra rằng mình nên quên ngày hôm nay để chuẩn bị ôn thi tốt cho những môn kế tiếp .
    mình kô quá giận mình , thôi mọi chuyện đã qua rồi ,chúc cho mình sẽ vẫn cố gắng trong những ngày ôn thi sắp tới , và mình vẫn sẽ hi vọng có được những bài thi kô cần hoàn hảo nhưng mình sẽ nở được nụ cười mãn nguyện khi qua những giây fút thi cử .
    thế nhé , chúc thành công .
    --------------------------------------------------------------------------------
    banana
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    7-4-2006
    CỐ GẮNG MỚI SAU KHỞI ĐẦU KHÔNG TỐT ĐẸP...
    thỉnh thoảng mình mới có 1 giấc ngủ ngon như đêm qua , cũng có mơ nhưng đó là 1 giấc mơ đẹp và hấp dẫn . cả 1 ngày mệt mỏi trên thư viện ôn thi , 90 fút cố gắng trong fòng thi , chừng đó cũng đủ để mình xứng đáng có 1 giấc ngủ ngon để quên đi 1 ngày đã qua . và đó cũng là khởi đầu cho những ngày ôn thi mới , những ngày thi kế tiếp đang chờ đợi mình.
    cả ngày trên thư viện hôm nay mình kô dành hoàn toàn cho việc học , hôm nay ngồi học cùng mấy đứa bạn cùng lớp từ sáng , dành nhiều thời gian để thư giãn giải trí hơn mọi ngày , thứ 2 mình mới thi cơ mà , ngày mai cường độ học sẽ nặng hơn. buổi trưa cũng đi ăn cơm với chúng nó , rồi lên dãy a41 để ngồi buôn chuyện , cũng vui , buổi chiều lại tiếp tục ở thư viện , mình đang dần dần cảm thấy quen quen với thư viện . chiều tối mình chuẩn bị chiếu fim cho đội tình nguyện , chiếu hết fim mới về ăn cơm và lên viết nhật ký . hôm nay chiếu fim hồn yêu , cũng khá hay .
    chuyện thi cử ngày hôm qua đã fần nào làm dọng viết của mình bớt vui tươi , mình kô có nhiều tâm trí để đùa cợt khi mọi chuyện còn đang rất bộn bề . ngày hôm nay cũng kô có nhiều chuyện để viết khi fần lớn thời gian ngồi trong thư viện . mai cũng sẽ như vậy , thời khoá biểu kô có gì thay đổi , để có được kết quả kô thất vọng thì đó là điều mình nên làm . chúc cho mình ôn tập tốt trước khi bước vào fòng thi .
    thôi hãy tạm quên chuyện học hành thi cử 1 chút , nó chiếm tâm trí của mình quá nhiều trong thời gian qua . hôm qua mình cũng mới fát hiện ra mình đang mọc răng , hình như đó là răng khôn thì fải , mình cũng kô chắc chắn có đúng kô . ở hàm trên thì đã nhú 1 chút , còn hàm dưới thì đang bắt đầu . mọc răng cũng hay , có càng nhiều răng nhai cơm càng kĩ , ăn càng ngon . mình cứ tưởng mọc răng sẽ fải sốt hay 1 điều gì đó báo hiệu , nhưng với mình thì kô , mình chỉ có thấy hơi đau đau khi thò lưỡi vào đó . chắc cũng fải mất mấy tuần nữa mới mọc đầy đủ hết được .
    hôm qua mẹ vừa gọi điện cho mình bảo rằng nhà đã bắt đầu bán kem trở lại . thì cũng đã là mùa hè rồi còn gì nưã . có khác 1 chút đó là hãng thuỷ tạ chọn nhà mình làm đại lý tiêu thụ , nên đầu tư tủ kem cho nhà mình , năm trước nhà mình bán kem cho merino . mùa hè là mùa vất vả cũng là mùa súc sới của bố mẹ , tha hồ mà đông khách , chắc nhà mình sẽ thuê người bán hàng trong những ngày sắp tới . mong cho chuyện buôn bán của bố mẹ được suôn sẻ và thuận lợi , như vậy mình mới có thể yên tâm học hành được .
    mãi đến tận 20-4 mình mới kết thúc được lo lắng cho những ngày ôn thi , và cũng bắt đầu 1 kì học mới . mong cho mọi chuyện của mình đều xuôi chèo mát mái .
    banana
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS:BÀI VIẾT CHO TÂM HỒN:-CHUYỆN TÌNH YÊU-...
    Còn nhớ những ngày đầu vào lớp , tất cả bạn bè còn lạ lẫm ngơ ngáo . 1 thời gian sau trừ những đứa có người yêu từ trước thì chúng nó cũng đã và đang tìm cho mình 1 nửa . đa số là con gái . dầu sao cũng đã tròm trèm tuổi 20 rồi còn gì nữa . những đứa chưa có người yêu còn lại rất ít và những đứa kô muốn nghĩ đến chuyện yêu đương như mình thì lại càng hiếm hơn nữa.
    fải nói như thế nào bây giờ nhỉ ? bây giờ mình sẽ kô thể nói rằng sẽ để cho điều gì đến sẽ đến được nữa , đó cũng là điều mình viết bài này để xác định rõ ràng cho mình . sẽ yêu bây giờ hoặc là kô yêu bây giờ . mình cứ có thái độ nửa vời sẽ làm khó cho chính mình trong việc xác định kế hoạch lâu dài . việc có người yêu hay kô rất quan trọng , sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình .
    trạng thái hiện tại của mình là đang chưa có người yêu , nhưng với những ngày gần đây mình kô dám chắc sẽ tiếp tục như vậy hay là sẽ chuyển sang 1 trạng thái khác , nhận rõ được điều gì đang đến với mình nên mình cần fải làm rõ . hãy dứt khoát ngay với chính bản thân mình , sẽ làm mọi chuyện đỡ fức tạp trong suy nghĩ cũng như trong cuộc sống.
    fải công nhận 1 điều rằng , nếu mình thật sự muốn có người yêu , thật sự muốn làm gì đó để có người yêu thì mình sẽ có người yêu . mình tin rằng mình sẽ có , nhưng mình có muốn hay kô , và nếu muốn thì đó sẽ là ai , đó là điều cần fải được giải quyết trong hôm nay . mấy ngày gần đây có lẽ là tình yêu hay 1 cái gì đó đại loại như vậy đang tiếp cận mình , buồn cười là lại kô fải với 1 người con gái . mình có quá nhiều mối quan hệ để biết đâu đó sẽ tiến tới 1 cái gì đó , nếu mà mình muốn . mình nói nghe khó hiểu quá , nhưng diễn biến tâm lý trong mình cũng khó hiểu y như vậy , viết 1 điều khó hiểu thành dễ hiểu với chính bản thân mình là điều kô đơn giản .
    bây giờ mình sẽ kô đề cập đến chuyện gì đã xảy ra, xảy ra với ai và xảy ra như thế nào . mình chỉ muốn kiểm tra xem thực sự mình đang muốn cái gì , chuyện bạn bè lần lượt có người yêu kô còn tác động nhiều đến mình nưã , chủ yếu là do mình mà thôi .
    điều thứ nhất là mình kô muốn có người yêu bây giờ đó là , mình chưa lường trước và nắm bắt chính xác được cuộc sống của mình sẽ thay đổi như thế nào , ra làm sao , vẫn còn mơ hồ về điều đó nên mình kô muốn biến đổi 1 cách quá dã man những quy luật cuộc sống mà mình đang có , dẫu đó có là tình yêu đi chẳng nữa . cũng 1 fần vì mình cảm thấy an tâm và quen thuộc với cuộc sống hiện tại .
    điều thứ 2 mình kô muốn có người yêu là khi có người yêu rồi hình như mình bị bó buộc , kô biết lúc có thì sẽ xảy ra tình trạng như vậy kô , nhưng mình kô thể thoải mái với cuộc sống như vậy , đó hình như cũng chỉ là 1 ý trong việc tất cả mọi chuyện của mình sẽ thay đổi sau khi có ngươì yêu .
    và 1 lý do buồn cười nữa là hình như đã quen với việc kô có người yêu từ lâu và bạn bè mình cũng đã uqne như vậy , nếu bây giờ có thì mình cảm thấy tiếc quãng thời gian dài mình giữ được 1 chút lập trường, giữ được sự trong trắng vô tư cho mình .
    thật ra mình cũng kô quá quyết liệt trong việc giữ sự vô tư trong trắng cho mình , với những mối quan hệ hiện thời , chỉ thiếu 1 chút thời gian ở bên 1 số người con gái nhiều hơn 1 chút nữa là dù mình có kô muốn có người yêu cũng fải có , mà cái khoản kô làm cho đối tượng quá chìm đắm vào mình thì chắc mình thuộc dạng siêu , đó vẫn là 1 chút hành động cho lời hứa sẽ kô có người yêu của mình mà mình vẫn còn nhớ được .
    có thấy khó hiểu kô nhỉ ? cũng chỉ hơi hơi thôi , dầu sao cũng là diễn biến tình cảm của mình mà . mệt quá.
    còn chuyện tại sao mình đang cương quyết kô có người yêu đã làm rất nhiều việc để thực hiện điều đó , rồi tự nhiên fải bắt mình nên xem xét lại suy nghĩ , nên có 1 chút gì đó thay đổi . đó cũng là vì cũng từ mấy đứa con gái bên cạnh mình , chúng nó cũng chẳng còn trẻ con để mãi giữ tình cảm trong lòng, cũng chỉ chờ mình sẽ sử xự như thế nào nữa thôi , đó cũng là lí do mình lại fải mổ xẻ để quyết định lại 1 lần nữa .
    thứ nhất là như vậy , thứ 2 là do chính mình , ngoài tình cảm bạn bè gia đình mình đang có rất nhiều thì mình nhận thấy mình đang thiếu thốn 1 thứ tình cảm nào đó , cái thứ tình cảm chỉ 2 người dành cho nhau , cứ mỗi lần trỗi dậy cảm xúc như vậy , lại bị bản năng kia vùi dập , từ đó khiến mình vẫn còn rất nhùng nhoằng trong 1 số quan hệ .
    mình fân tích tâm lý của mình cũng chỉ được đến như vậy , vì nó khó quá cơ , vì trong mình từ lâu đã tồn tại 2 con người trái ngược nhau hoàn toàn rồi mà . thôi .
    fải đi đến kết luận thôi , nhận thấy rằng từ lúc vào thăng long đến giờ mình đã sử xự và kiềm chế rất tốt để kô 1 mối quan hệ nào có thể đi đến 1 con đường khác , tất cả con đường đều đang chỉ dừng lại ở 2 chữ tình bạn . mình cũng đang giữ chữ tín với chính lời hứa của mình . nhân buổi mổ xẻ để có sự thay đổi tiếp theo này mình xin công bố . kế hoạch tiếp theo trong chuyện tình cảm của mình sẽ là .
    giữ vững tất cả ở mức độ tình bạn , kô được làm bất cứ 1 mối quan hệ nào có thể tiến xa hơn . nếu mỗi quan hệ đó có ý muốn tiến tới hoặc cố tình tiến tới fải làm mọi cách để nó dừng lại . đó cũng chính là trường hợp có bạn gái nào đó thích mình và định tiến tới , thì mình sẽ xử lý như mọi khi ,ngừng cung cấp thời gian , tránh xuất hiện nhiều để gây thương nhớ. khi bệnh chỉ mới chớm mình chỉ cần xử lý như vậy cũng làm cho họ hiểu mình muốn gì , còn nếu họ cũng chính là mẫu người lý tưởng để mình cũng thật sự muốn tiến tới ? thật ra thì mình chưa từng gặp trường hợp nào như thế này , nếu như là mẫu người như vậy thì lại kô bao giờ tỏ ra sẽ thích mình ,. và mình kô tin có điều đó xảy ra, nếu có thì mình sẽ có 1 buổi mổ xẻ nữa .
    hãy giữ cho mình được sự vô tư được sự vui vẻ thoải mái vốn có , hãy đừng để fải quá tập trung cao độ vào 1 ai vào 1 cái gì nhue những ngày vừa qua , điều đó sẽ ảnh hưởng đến những gì mình đã hứa trong ngày hôm nay .
    tốt , vậy là xong , thế nhé, sẽ kô yêu và kô yêu .
    hãy biết cách tránh xa nếu fát hiện nó đến quá gần ,
    hãy nhớ lấy điều đó trong tim , chúc hạnh fúc và may mắn .
    banana
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    8-4-2006
    NGÀY CUỐI TUẦN CÔ ĐƠN...
    lại đã là thứ 7 rồi ,tuần này mình kô quan tâm lắm đến thứ mấy ,mà chỉ để ý nhiều đến ngày bao nhiêu , vì trong lịch thi của mình ghi ngày mà kô ghi thứ.
    mấy ngày hôm nay mình ngủ ngon quá , có điều sáng nay vừa thức dậy thằng bạn thắc mắc là tại sao buổi sáng cửa lại mở .tối hôm qua nó mắng mình kô chịu cài cửa, còn mình thì cũng mơ màng chẳng nhớ đêm hôm qua mình là người quên cài cửa kô.buổi sáng thì thắc mắc như vậy , còn đến buổi trưa thì nó nháy máy cho mình và thông báo rằng đêm qua có đứa vào fòng.
    nó làm mình đang ngồi học trong thư viện cũng fải giật mình thấp thỏm, nó nghe mấy thằng thức khuya đêm hôm qua kể như vậy ,có điều kô biết đứa nào đẩy cửa vào fòng mình ,và vào để làm gì? thằng bạn đang ở nhà kiểm kê đồ vật chẳng thấy mất thứ gì cả, kô biết có fải trộm kô nữa ,trộm gì mà chẳng chịu lấy cái gì vậy cà, ngộ thật. tivi còn ,xe đạp vẫn còn ,nồi cơm ,bếp gha vẫn nguyên vị trí .
    dù sao cũng cảm thấy kinh kinh ,nó dặn luôn mình đêm nay ngủ thì khoá cửa vào cho đỡ ghê ,nó đã lại khăn gói về quê rồi ,đêm nay và đêm mai mình fải ngủ 1 mình ,thằng này về nhà nhiều thật ,tư tưởng của nó khác của mình ,nó thích ở nhà hơn là ở hà nội ,còn mình chỉ thích ở nhà được có 1 ngày là lại muốn xuống rồi.
    sáng nay trung anh cũng lên học cùng mình ,nó lên dạy mình nhập môn khoa học máy tính đến trưa thì về luôn ,làm mình học 1 mình trên thư viện đến tận chiều tối . ngồi đọc triết học mà nhức hết cả óc ,học cái loại này fải tập trung cao độ ,kô tập trung kô biết mình vừa đọc cái khỉ khô gì,nó trừu tượng khái quát 1 cách kinh khủng . sau khi ăn cơm ở căng tin xong mình lên thư viện để ngủ. buồn ngủ quá mà lại lười đi bộ về nhà , nằm vật vã ở căng tin , nằm trẹo hết cả cổ,tê hết cả tay cả chân , giật mình liên tục ,mình kô quen cái kiểu ngủ nửa ngồi nửa nằm nửa bò như vậy.
    chiều tối sau khi học xong thì ở lại trường để chìm đắm trên A40 cùng clb ghita, lâu lắm mình kô được nghe tiếng đàn ,bây giờ nghe cảm thấy nhẹ nhõm fầ nào ,cũng tạm quên bớt mệt nhọc .
    cũng sắp sửa trôi qua ngày cuối tuần rồi ,mai chủ nhật mình đã kô về nhà với lí do giải thích cho mẹ là sợ quên mất chữ kô thi cử được , mình muốn thi hết đợt 1 rồi về ,sáng mai mình sẽ lại đi đá bóng , kô biết tối nay mệt mỏi mai có dậy sớm đi được kô ,còn mình vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho chiều và tối chủ nhật ,có lẽ sẽ dành thời gian để buôn với con thuý ,lâu lắm kô nói chuyện với chị em nó.
    cũng mới chỉ thi được 1 môn ,còn đến 6 môn đang chờ mình ,mình cảm thấy mệt mỏi kinh ,mấy ngày tới sẽ thi dồn dập,sợ quá.
    bà nội vừa ở quảng ninh về ,đang ở nhà mình ,kô biết mình có quà kô nữa ,thứ 3 về sẽ rõ ,.
    mấy hôm nay tự nhiên thấy chán quá ,chúc vui vẻ.
    banana
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS:BONUS: 3 NHỮNG ĐÔI UYÊN ƯƠNG THĂNG LONG...
    ở cấp 3 mình học cũng đã chẳng thiếu mấy kiểu cặp đôi trong trường ,kô cùng lớp thì cũng lớp nọ lớp kia , mình thì thấy chúng nó vớ vẩn kinh khủng ,yêu rồi bỏ ,bỏ rồi yêu , như trò trẻ con vậy . nhưng lên môi trương đại học thì mình cũng kô còn ý nghĩ như vậy nữa , những cặp đôi này là những cặp công khai ở thănglong mà mình biết , đó đều là những người quen của mình, đều liên quan đến VFD.
    1> CHU LÊ TRUNG (super) - HUYỀN (>90%)
    cả 2 đều là người hà nội. cả 2 đều là những thành viên sáng lập chủ chốt của clb ghita thăng long . CLTRUNG là 1 trong số ít đứa con trai sinh năm 86 mà mình cảm thấy thực sự khâm fục . là nhân tố quan trọng tổ chức hầu hết những cuộc thi thể thao trong trường ,cầu lông ,đá cầu , bóng bàn... TRUNG là người rất năng động ,
    To ,cao , khá điển trai, thời gian vừa rồi trung còn dành giải nhất nam trong cuộc thi sinh viên thanh lịch các trường đại học ngoài công lập . vui tính , hoà đồng ,mình kô tìm ra nhiều điểm đáng chê ở TRUNG ,ngoài chuyện kô biết uống nhiều rượu mỗi lần đi nhậu với anh em. fải nói là 1 người khá hoàn hảo ,đó chỉ là nhận xét theo fương diện cá nhân mình ,nhưng mình thường nhìn người khá chính xác. thật tốt fước cho ai là người yêu của TRUNG.
    TRUng cũng có đôi chút máu hài hước ,khá chân thật và chấc fác, có đôi chút hiền lành và dễ gần , mình rất quý những người dễ gần như vậy .
    và còn bà HUyền ,mình cũng chẳng nhớ rõ họ và tên đệm của huyền là gì ,huyền hơn trung 1t, nhưng đó chẳng fải là vấn đề quan trọng ,huyền còn nhí nhố hơn cả trung ,nhưng những người như vậy thường rất nhiều cảm xúc và có cá tính. mình biết tính của bà này rất hay dỗi vặt ,nhưng cũng nhanh quên mọi chuyện.
    trước thì hoạt động trong ban tuyên truyền của đoàn , nhưng giờ thì đã thôi ,với lí do là kô có nhiều thời gian để học hành ,khilại còn tiếp nhận cùng trung việc điều hành clb ghita ,1 trong những clb hoạt động khá xuất sắc.
    cả 2 đều rất nhiệt tình và năng nổ ,đây là cặp đôi mà mình cảm thấy khả năng ở bên nhau sau này là lớn nhất ,cũng fải đến hơn 90%, mình đều có quan hệ bình thường với cả 2 người ,và mình đều quý 2 người. cả 2 mới chcỉ đang học năm thứ 2 thăng long ,con đường còn rất dài .
    mình chúc họ sẽ đạt được những gì mong muốn ,
    2> ĐINH CÔNG THẮNG (SALEM) - VŨ THUỲ LINH(CÁ MẬP) -( >70%)
    đây là cặp đôi già nhất mà mình đề cập đến trong 3 cặp đôi hôm nay .
    fải nói 1 điều thời gian mới vào trường ông thắng để lại choc mình rất nhiều ấn tượng tốt ,mình cũng rất khâm fục giống như khâm fục chu lê trung. 1 người năng nổ ,nhiệt tình ,kô những vậy ,còn giữ chức vụ cao trong ban chấp hành ,có khi đó cũng là lí do mà anh hơi bị sa sút trong quá trình học tập.
    fải nhận xét ông thắng là người được rất nhiều người quý mến ,nhất là nhiều con gái hâm mộ , ông ta cũng đã trải qua 1 số tương đối cuộc tình và hiện giờ đang dừng lại ở bà linh.Vì làm chức vụ khá to ,nên ông này cũng có đôi chút bảo thủ, cũng có tính hài hước. giờ thì anh đã rút tên ra tất cả hoạt động của ban chấp hành ,đã chính thức về hưu non để chăm sóc cho chính tương lai của mình trong những tháng ngày còn ở lại trường. có khi cũng fải nói mình kô hợp tính ông ta lắm ,nên cũng rất khó nói chuyện ,dâuvậy ,từng đó cũng đủ để mình hiểu a thắng là người như thế nào . anh ta là người hải fòng đất cảng.
    còn linh cá mập thì bằng tuổi mình ,là sv khoá 17 thăng long ,cũng lại là người rất năng nổ tham gia rất nhiều công tác của trường ,hiện là thành viên của nhóm bedpan , từ nãy đến giờ mình toàn đề cập đến người năng nổ .ùh thì vì hầu hết những người trên vfd đều là những người có cá tính rất mạnh và năng nổ mà.
    thật sự mà nói thì mình kô hiểu rõ tính cách của linh cho lắm ,mình chưa tiếp xúc với linh nhiều ,nhưng quan hệ xã giao nói chung là tốt. hôm trước bà ta mới nói chuyện với mình là hè này sẽ đi làm ở 1 nhà hàng nước ngoài . linh là người hà nội .
    3> TRẦN THU PHƯƠNG(QA18B2) - ĐÔNG ĐÌ(QB18) (>80%)
    đây là cặp đôi quen thuộc với mình nhất , đều là những người thân quen với mình , cứ chỉ cần bằng tuổi hoặc kém tuổi mình là mình đều có mối quan hệ rất thoải mái ,chứ kô như những người hơn tuổi.
    cặp này đều là những thành viên trong nhóm CTV văn fòng đoàn có tuổi đời tình yêu ngắn nhất trong 3 cặp ,có đặc điểm giống cặp đầu tiên là con gái hơn con trai 1 tuổi.
    fương học cùng lớp với mình ,nó cũng rất năng động ,mình nhận thấy được độ chín chắn trước tuổi toát ra từ nó ,hôm đầu tiên gặp mình còn ngỡ nó là giáo viên . thời gian đầu kô nói đến ,nhưng bây giờ có lẽ mình đã hiểu khá rõ nó và nó cũng vậy . fương là người khá nguyên tắc , có fần hơi bảo thủ , tính tình khá bộc trực . con này người yếu rớt , nó đã bị ngất kô dưới 3 lần từ hồi mình quen .nó sống cũng khá tình cảm. fương là người thanh hoá.
    còn đông đì ,mình có thể đoán được sau này với những người kém tuổi nó thi fsẽ khó có thể thích được tính của nó , còn những người bằng hoặc hơn tuyoỏi như mình thì nhận thấy 1 điều khác. đông là người bắc giang ,mình cũng chẳng biết được nó uống rượu có giỏi thật kô. mình hiểu nó là người rất tình cảm ,khá thật thà, cũng khá vui tính nhưng ít khi làm người khác cười khi đã quen lâu.
    đây là đôi gần gũi với mình nhất nên mình có thể nhìn rõ nhất tình cảm của chúng nó. mình đánh giá sau này chúng nõ sẽ có đến hơn 80% khả năng đến với nhau .
    *> SƠ KẾT:
    còn khá nhiều cặp đôi mà mình biết nhưng mình kô đề cập đến ,vì 3 cặp đôi này mình biết nhiều nhất , có thể tính đến a xuân bà thuỷ .ông tarnum chị jo...
    cũng có nhiều lần mình nhìn những cặp đôi này mà ước muốn mình cũng sẽ có 1 người con gái tương tự như vậy ,nhưng nghe vẻ hơi khó , những cặp đôi này tương quan khá đều nên có thể hiểu nhau hơn ,thông cảm cho nhau .còn với mình thì kô thể tìm được 1 người xuất ngày hoạt động trên trường cùng các công tác, và lại có những đặc điểm mà mình mong muốn.
    mình chỉ mong 1 điều rằng chuyện của nhưngc cặp đôi này đều suôn sẻ ,và sau này mình sẽ được mời đi ăn đám cưới của họ .
    chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ho jvà cho mình.
    banana
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    9-4-2006
    NGÀY CHỦ NHẬT TẠM QUÊN CHUYỆN THI CỬ...
    cả 1 tuần vừa qua thi cử đã chiếm quá nhiều tâm trí của mình , hình như mình cảm thấy hơi kiệt sức , cảm thấy hơi vượt qua ngưỡng của mình . vác cặp lên trường lúc xóm trọ còn đang ngon giấc , trở về nhà lú mọi người đã cũng đang chuẩn bị ngon giấc .
    hôm nay chủ nhật , mình tạm dừng tất cả mọi việc , dành thời gian để làm nhiều việc mà cả tuần kô ở nhà làm . sáng dậy đã lục đục chuẩn bị đi đá bóng , chỉ là buổi thứ 2 tập cùng clb thôi mà mình đã thấy mọi người rất quên thuộc . và mình cũng tập khá tốt , vẫn giống tuần trước , đá đến mệt lử mới trở về .
    trong trậ đấu mình có bị đau ở bàn chân , chỉ ngồi ôm chân 1 lúc rồi lại bật dậy chạy hùng hục , và bây giờ nó trở nên sưng vù và kô thể bước đi bình thường được nữa , fải tập tễnh tập tễnh . nghĩ đến chuyện mai fải lê lên trường cũng đến mệt ,
    định dành cả 1 buổi chiều để ngủ cho sướng cái đời nhưng kô được , đang thiu thiu con Thuý sang rủ đi chợ để chuẩn bị cho bữa tối , mình định ngủ thông thiên lục địa đến sáng mai luôn cơ , mai mình thi mà , cần fải thật tỉnh táo .
    mai mình thi lúc chiều tối , từ sáng đến lúc đó mình sẽ ngồi cày trong thư viện là điều chắc chắn , chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ .
    tối nay trên vô tuyến có khá nhiều chương trình hay kô biết mình có xem được kô , fim cuối tuần và trận bóng kinh điển ở giải ngoại hạng , mai thằng quân cũng lên rồi .
    bắt đầu từ tuần sau có lẽ mình sẽ về nhà sớm hơn thường lệ ,
    dạo này mình thấy viết chán chán ghê , nhưng mình cũng đã quen rồi , chán hay kô chán cũng là 1 ngày đã trôi qua , kệ nó vậy .
    thôi hôm nay chỉ viết như vậy thôi , muốn viết nhiều nhưng lại lười . để khi khác vậy , có 1 giấc ngủ ngon trước khi fải tiếp tục vật lộn thi cử là điều nên làm .
    chúc mình vui vẻ và hạnh fúc.
    banana

Chia sẻ trang này