1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ 1 SV THĂNG LONG.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    11-4-2006
    ÔN THI MỆT LÒI MẬT...
    mấy ngày gần qua đúng là quá hãi hùng , chuyện thi cư vẫn chiếm trọn tâm trí mình , vẫn thực sự là đề tài nóng hổi nhất xung quanh những câu chuyện của mình với bạn bè .
    ngày hôm qua mình kô lên mạng viết bài được vì quá bận rộn với việc học hành , kinh , nói nghe vẻ ghê ghớm thật , cứ như con mọt sách vậy . cả 1 ngày ngồi vùi mặt trong thư viện học triết , trong khi đó sáng hôm sau mình fải thi anh sớm mà vẫn chưa học được gì . giây fút hồi hộp tưởng như nghẹt thở là lúc nhận được tờ đề từ tay giám thị. vậy là tiên đoán của mình đã chính xác cũng kô đến nỗi bõ công học hành lắm, đọc cái đề mà cũng thấy nhẹ được mấy cân , có 2 câu mà trong đó 1 câu mình nắm đến chân tơ kẽ tóc vì học tủ , còn câu kia thì cũng bịa được tương đối , đó là học bài thì mới bịa được chứ kô học bài thì làm sao mà bịa được ! lại giống hệt năm trước . mình cũng kô dám khẳng định mình có qua hay là fải học lại vì dù sao mình cũng kô fải thầy giáo . chỉ mong mình có được kết quả như ý .
    cả ngày dành cho triết mà sáng mai lại thi tiếng anh làm đêm hôm qua buồn ngủ kinh khủng khiếp mà kô dám đi ngủ , mình kô có thói quen vào fòng thi mà trong đầu kô có 1 tí tẹo chữ nào , vậy là lại fải ngồi học cho nó vào 1 tẹo . Sáng nay lặng lẽ ra đi , lên trường gặp ba nhiêu bạn cùng lớp , nói chuyện vui ơi là vui , lâu quá kô gặp chúng nó tự nhiên gặp lại nói chuyện thoải mái sướng thật. chúng nó cũng tiếp cho mình 1 chút niềm tin . có điều đề khó ơi là khó , mình lười đã chớ nếu mình học có khi mình cũng chẳng làm được bài tốt , toàn từ mới là từ mới . khó nhất là đến đoạn nghe. mình thừa nhận là mình kô hiểu 1 từ nào trong cái radio đọc sồn sồn , cũng ko fải mỗi mình là làm kém fần đó , đứa nào cũng than đề khó , cũng đỡ ê mặt fần . may quá có mấy con bạn cùng lớp ngồi xung quanh nên cũng gỡ gạc được 1 tẹo . lại thêm 1 môn nữa kô biết sẽ qua hay kô . mệt thật.
    tối hôm qua thi triết về vui ơi là vui , ko đến mức điểm cao nhưng kô fải học lại là mình mừng khôn xiết , trái ngược hẳn với cả hôm đi thi kinh tế chính trị về , mặt như cái lò xo co giãn . tối hôm qua còn đi mua đồ chơi cho em nữa nè , nó thích súng ống với siêu nhân mình mua luôn cho nó 1 bộ , còn đi mua kem kí về nhà 4 chị em ngồi ăn , vừa ngon vừa vui . mình nghĩ mình đã sử dụng hiệu quả số tiền có được từ đoàn trường . ngồi buôn đến tận tối mới lục đục ngồi ôn tiếng anh .
    ui , còn bao nhiêu cái fải viết nữa thì lại fải đi uống bia với ông will , ông ấy hẹn mấy lần rồi , thôi thì đi cho vui cũng được
    lần sau mình se viết tiếp
    hè rồi , nóng qua , bia đê
    bia rồi về sơn tây cũng được
    banana
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS:VỀ NHÀ...
    cứ tưởng làm vài vại bia rồi té về sơn tây , nhưng tình hình lại kô giống như vậy . mấy ông kia còn dẫn theo 2 đứa con gái là cái hà dê và cái chi chành . nhưng có 1 điều uống bia giữa trưa hè nắng tự nhiên nhanh thấy mệt và chóng mặt . lâu lắm rồi mình mới lại có 1 cuộc nhậu nhẹt với mấy người bạn , đó cũng có thể cho là 1 chút vui thú , tận hưởng sự sảng khoái , giảm stress giữa những môn thi học kì 2 , môn thi gần nhất của mình sẽ vào thứ 7 .
    lê được về đến nhà giữa trưa nắng thật là điều kinh khủng , đó , mùa hè là như vậy đó , nắng chói chang , nắng gay gắt , nắng đến độ có thể làm chết mất ông bà già kô chịu được nhiệt . như vậy mới biết được sự khắc nghiệt của mùa hè , sao lúc này mình lại thích mùa đông thế. đó là mới chỉ vào đầu những ngày hè , chỉ là bước khởi đầu cho sự dã man tàn bạo sau này . cảm tưởng để 1 tờ giấy ra giữa sân tờ giấy có thể bốc cháy . ví dụ 1 thằng dở người nào đó đứng giữa sân ngẩng lên nhìn trời vao buổi trưa , đảm bảo chỉ chưa đầy 1 fút là lăn quay . mình chỉ được cái hay tưởng tượng lung tung , mình so sánh như vậy cũng chỉ để muốn nói lên cái nắng buổi trưa nó khủng khiếp thế nào .
    vậy mà trưa nay , uống bia xong chóng mặt quá mà đi bộ lững thững giữa trời nắng về nhà , vẫn còn định dọn đồ đạc về sơn tây luôn chứ. nhưng kô thể làm nổi , về đến fòng đặt mông xuống giường cái chiếu bốc khói vì nóng . sây sẩm mặt mày kô thể chịu đựng được làm luôn 1 giấc đến tận gần 3h mới cố gượng dậy , bắt buộc fải về sơn tây vào chiều nay . chiều rồi mà nắng vẫn như vậy , kô khác hơn là bao , mình vẫn cố tỉnh táo ở mức tốt nhất và về nhà .
    xem nào về nhà lần này có những việc gì nào , thứ nhất là fải đi cắt tóc , tóc dài thườn thượt rồi , vuốt keo tốn quá chừng , thứ 2 là fải mua đôi tông nè . đôi tông đang đi bong xừ hết cả rồi . mỗi thế thôi àh , ít thế nhỉ . mang quà về cho em và biết trước được thằng cu đức nó sướng như thế nào , niềm sung sướng của nó cũng là niềm hạnh fúc của mình , mình muốn mang lại cho nó những gì tốt đẹp nhất , chỉ mong 1 điều vắng mình , bố mẹ sẽ dạy dỗ nó ngon hơn mình ,giỏi hơn mình và tốt hơn mình .
    nha mình dạo này hè rồi nên cũng khá đông khách , về đến nhà mình cảm thấy sung sướng lạ , nhưng chắc cũng chỉ cảm thấy như vậy được vài ngày thôi , nghỉ ngơi 1 tẹo rồi mình xách giầy đi đá bóng bỏ lại đằng sau lời mắng của mẹ " vừa về nhà là bóng với bánh , người thì gầy như xác ve kô chịu ăn uống gì , mai đi rồi mà kô chịu nghỉ ngơi " kệ , lâu lắm rồi mình kô đá bóng với những người bạn xuân khanh , hôm nay mình cũng cảm thấy vui khi gặp lại tất cả , được sống lại kô khí trên sân ,được sống lại thời gian ôn thi đại học cực hơn trâu .
    đá bóng xong vẫn còn kịp đi cắt tóc chứ , may ơi là may , anh cắt tóc đang chuẩn bị khăn gói đi về , rồi tắm rửa , rồi lên tầng trên đứng ngắm fố fường , bên cạnh là tiếng líu ríu của thằng em . mình cảm thấy sảng khoái đến khó tả . lần nào về nhà mình cũng dành thời gian để quan sát , quan sát xem đã có sự thay đổi gì ở nơi mình sống , đi lại nhộn nhịp trên đường vẫn là rất nhiều sinh viên của trường cao đẳng việt hung , có điều toàn gương mặt mình kô quen , mình đã đi lâu quá rồi mà . những ngôi nhà đang lần lượt mọc lên , tất cả những điều tưởng chừng như rất bình thường đó cũng luôn lôi quấn mình .
    mình cũng kô quên gọi điện lần lượt cho 1 đống bạn thân ở nhà , hôm nay chán quá rủ chúng nó đi chơi mà chúng no chẳng được đi , căn bản hôm nay chẳng fải thứ 7 , mình lâu lâu mới về nhà nên thích đi đâu thì đi , con thuý nhờ mình ra nhà nó lấy tiền hộ nó . đi luôn cho nó mát , khà khà .
    cũng lại lâu lắm rồi mình mới lượn lờ xe máy quanh thành cổ , 1 cảm giác thật joo. đường sơn tây bây giờ khá đẹp , xe bon êm quá , cây cối gió thổi mát lạnh , người người tấp nập , mặt hào fẳng lặng quá , kô có ánh sáng để xem nó có còn trong xanh kô . đi xa rồi quay trở lại mình mới cảm nhận thấy sơn tây yên bình . mình yêu sơn tây biết dường nào , nếu sau này kô thể ở lại được hà nội , mình cũng ước muốn có 1 cuộc sống thanh thản ở thị xã này . có 1 điều là kô biết con người sơn tây đã văn minh thêm chút nào kô , trẻ con sơn tây hư kinh khủng , chắc chắn mình sẽ kô để thằng đức hư như vậy .
    chuẩn bị về thôi , tối nay mình sẽ có 1 giấc ngủ thật ngon và dài , hi vọng sẽ như thế , để ngày mai thoải mái lên đường , mình vẫn còn rất nhiều việc fải làm ở hà nội , hãy cố gắng giải quyết kì thi này 1 cách nhanh gọn nhất ,
    thế nhé , về nhà lần này mình lại có thêm rất nhiều chuyện để viết trong bonus .
    chúc mình may mắn vui vẻ và hạnh fúc , hẹn gặp lại .
    banana
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    12-4-2006
    TIẾP TỤC CÀY CHO NHỮNG MÔN CUỐI CÙNG CỦA KÌ THI...
    1 ngày tạm quên chuyện sách vở cũng đã qua , chiều nay sau khi ngủ sều dãi thì mình đã kịp lên hà nội vào lúc chiều tối , tiếp tục ôn thi và thi .
    ở hà nội này thì cái gì mình cũng thèm , trông thấy cái gì cũng thích cũng háo , đi qua hàng kem hàng chè mà thích hết cả mắt , muốn ăn quá cơ , nhưng ít khi mình sử dụng tiền vào những việc bất hợp fáp như vậy ,khà ! mà về nhà mình thì chẳng thiếu 1 thứ gì kem chè fè fỡn , hoa quả đầy tủ , kô hiểu tại sao mình lại kô thích , kì cục thật , ở sơn tây hôm qua và hôm nay mình chẳng ăn 1 thứ gì mặc cho mẹ mời mọc rồi kèm theo cả doạ nạt . tự nhiên mình chỉ cảm thấy kô thích ăn , đơn giản như vậy thôi , sau đó xuống hà nội lại bắt đầu háo những thứ mà ở nhà đầy rẫy , khó hiểu thật .
    về nhà cái kô khí ngột ngạt khó thở đến sợ , chỉ thoải mái vào buổi tối , ban ngày khách khứa ra vào , ai cũng mồ hôi mồ kê , trời nắng nên ai cũng dễ nổi nóng , vậy mà gần như cả mùa hè năm trước mình đã ôn thi ở nhà , mình chịu đựng cũng khá giỏi .nắng thì mới đông khách , nên mình cũng kô đến nỗi quá thù ghét mùa hè .
    hàng xóm có 1 thằng bé năm nay thi đại học , sức học cũng bình thường , và chắc sau 1 thời gian tìm hiểu nó thi vào thăng long của mình . nhân dịp về nhà này , bố mẹ nó mời mình sang làm 1 cuộc fỏng vấn nho nhỏ . nhìn thấy vẻ sốt sắng của bố mẹ nó và nó mình chợt nhớ lại năm ngoái , bố mẹ mình cũng giống y như vậy , cũng lo lắng hồi hộp cho số fận của còn cái khi mà đến 4 tháng nữa mới tới kì thi . mình nói chuyện với bố mẹ nó về thăng long như là ông hiệu trưởng giới thiệu trường với baó chí . mình nói xuất sắc 1 cách lạ lùng và chắc cũng hay nên mặt mũi bố mẹ nó cứ fải gọi là dài như bơm , mồm há hốc . tất nhiên để nói được như vậy thì mình cũng rất yêu mến mái trường mà mình đang theo học .
    ngày mai là thứ 5 , và thứ 7 chủ nhật thứ 2 mình sẽ thi liên tiếp 3 môn , ngày mai mình sẽ tiếp tục fục kích ở thư viện , chỉ mong mọi việc sẽ suôn sẻ tốt đẹp .
    về nhà được mẹ tư vấn 1 số điều ngày mai sẽ thực hiện , đó là lột vỏ chăn ra để giặt , fơi cái lõi ra nắng , rồi tìm 1 cái túi thật to nhét vào đó rồi treo lên , đó là điều nên làm sớm , trời nắng như lửa mà trên giường vẫn to tướng cái chăn bông , nhìn đến là ngột .
    tóc đã được cắt , tông đã được mua , những gì cần làm khi về nhà mình đã thực hiện xong , lúc nãy cũng đưa tiền cho con thuý mình lấy hộ , nhìn cái mặt nó sướng rơn rơi cả cơm làm mình cũng mãn nguyện khi giúp con bé được việc nho nhỏ .
    thôi chúc may mắn và mọi chuyện suôn sẻ , hẹn gặp lại
    banana
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS: NGÀY GIỖ ÔNG NỘI VÀ CHUYỆN GỌI HỒN ÔNG( CHUYỆN KINH DỊ)...
    ngày giỗ ông nội là vào chủ nhật vừa rồi , do giữa kì thi nên mình kô thể về nhà để ăn giỗ ông . cả ông nội và bà nội của mình đã mất , chỉ còn lại vợ kế của ông nội là bà Mười .
    sẽ kô có gì đáng nói nếu hôm giỗ ông kô có 1 chuyện nghe vẻ ghê ghê , đó là mọi người gọi hồn ông bà về , và gọi ở ngay trên tầng 3 nhà mình . thật tiếc là mình kô được chứng kiến toàn bộ sự việc , tất cả những gì mình biết chỉ là do bố mẹ kể lại , nhưng như vậy cũng là quá đủ rồi . mình kô dám chắc là mình cũng thích có mặt cùng mọi người trong lúc đó .vì mình cũng thấy sợ sợ .
    thật ra thì mình kô bao giờ là người mê tín dị đoan , chắc là cũng vì mình tiếp cận sách vở với thông tin mạng nhiều , nhưng có những điều kô thể giải thích nổi bằng những kiến thức của con người , có những điều xảy ra mà mình buộc fải tin rằng : có 1 thế giới nào đó đang tồn tại song song với thê giới hiện thực của con người , có thể đó là cõi âm . kinh , hình như mình nói giống giống 1 vấn đề cơ bản của triết học hôm trước vừa thi , nhưng cái này còn ghê hơn cả triết học , khà .
    mình chưa bao giờ chứng kiến tận mắt 1 cuộc gọi hồn nào , cho dù đây kô fải là lần đầu tiên mọi người gọi hồn ông bà , mình kô có mặt cũng đều do 1 lí do ngẫu nhiên nào đó . nhưng trí tưởng tượng của mình rất fong fú , mình cũng mường tượng được quang cảnh lúc đó , có thể là bầy biện đầy đủ tất cả mọi thứ lên bàn thờ , nhang khói bốc nghi ngút , tất cả con cháu người thân đứng xung quanh thành hàng hoặc ngồi . ở giữa sẽ là 1 thằng cha thầy cúng nào đó mặc quần áo dị hợm múa may quay cuồng , mắt đảo láo liên , tóc tai bù xù , và mồm thứ mấp máy liên hồi , tay cầm bó nhang . hê , đó là tất cả những gì mình tưởng tượng được , ủa ? nhưng kô biết lúc đó tắt đèn hay bật đèn nhỉ ?
    mình sẽ kô bao giờ tin mấy chuyện gọi hồn vớ vẩn của mấy lão thầy lừa bịp này ,nếu như gọi hồn rồi cho nhập luôn vào mình, nghĩa là lão thấy cúng đó gọi hồn về rồi cho nhập ngay vào người lão , rồi lão bắt đầu nói , có thể lão đã tìm hiểu trước về gia đình thân chủ , để đến lúc nói sẽ mang tính chính xác nhiều hơn , có thể thêm thắt 1 số vào cho gia chủ có fần tin tưởng . hồi trước mình có nghe nói có mấy lão thầy cúng lừa kiểu như vậy .
    nhưng hôm gọi hồn ông thì lại kô giống như vậy , lão thầy cúng gọi hồn ông về rôi f cho nhập vào bác Sáng , bác Sáng là vợ bác Quang , bác Quang là anh mẹ mình . cũng kô có lí do gì để bác Sáng trả vờ bị ông nội mình nhập vào , mà kô trả vờ có nghĩa là thật , cũng có nghĩa là hồn ông nội nhập vào bác Sáng và bắt đàu nói , eo ơi sợ quá , nghĩ đến đó là sởn hết cả gai ốc ,nổi hết cả da gà .
    nghe bố mẹ kể lại , ông nói trong 2 tiếng dồng hồ liền với con cháu , ông kể là lúc ông sống ông đánh chú tuấn vì tội cờ bạc , còn chú Tiến thì ông kô thèm nói chuyện vì chú TIẾn kô nhang khói cúng ông . ông khen mỗi đứa con trưởng là bố mình . hỏi gì ông nói nấy , ông cũng mắng bà Mười vì đi quảng ninh để nhà trống kô , ông về đó mà kô gặp ai , ông ghét lần sau ông chỉ về thăm nhà mình thôi , chắc ông còn nói rất nhiều điều nhưng bố mẹ kô nhớ hết .
    bố mẹ còn hỏi ông là mình có học hành ngoan ngoãn kô , ông bảo là mình ngoan , nhưng học ở xa quá ông kô theo dõi được , eo ơi sợ quá . , ông còn nắm tay thằng đức rõ lâu nhưng kô nói gì , khi ông mất thì thằng đức vẫn chưa ra đời , thằng đức kể lại cho mình rằng : ông nhập vào bác sáng rồi cầm tay em làm em sợ quá . mọi người cũng gọi hồn bà , nhưng kô được , chắc bà mải đi chơi xa nên kô về với con cháu đươc, với lại hôm nay kô fải ngày giỗ bà nên bà cũng kô để ý chăng .
    như vậy là mình đã tin ,
    biết lấy cái gì ra để giải thích rằng đây kô fải là sự thật , mình kô còn cách nào khác là fải tin . có 1 thế giới nữa tồn tại với thế giới thực này , những người mất đi sẽ cư ngụ ở đó , họ vẫn theo dõi cuộc sống của người thân . eo sợ thật .
    ngồi ăn cơm nghe bố mẹ kể xong mình tức tốc lên thắp nhang cho ông bà , lôi theo cả thằng đức cho đỡ sợ , có mình thì thằng đức mới dám lên gác 3 có cái bàn thờ to uỳnh của ông bà , chứ bình thường , thách kẹo nó cũng kô dám lớ xớ lên đó . kô biết mình có dám nhận lời khen ngoan của ông kô nữa , mình đã ngoan chưa nhỉ. mình lên xin lỗi ông bà vì hôm trước kô về giỗ ông và gặp ông được mình cũng cầu xin ông fù hộ độ trì cho mình được khoẻ mạnh và rất nhiều thứ nữa .
    mong ông bà dù ở chốn nào cũng được mạnh khoẻ an bình và fù hộ độ trì cho mọi người . mình cũng hứa là mỗi khi về nhà mình sẽ lên thắp nhang cho ông bà .
    thôi , chúc vui vẻ , té thôi .
    banana
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    13-4-2006
    GIÓ MÙA VỀ...
    may quá , cái loại gió mình sợ nhất vào mùa đông đã kịp đến tạm xua tan hay đơn giản hơn là làm ngắt quãng được chuỗi ngày kinh dị vừa qua .
    cái lạnh đến từ đêm hôm qua , lúc đi ngủ 2 thằng vẫn còn quăng quật cái chăn to tướng lên người nhau , nhìn thấy chăn đã thấy ngốt , vậy mà đến đêm 2 thằng trần trùng trục tranh nhau giành giật từng tí chăn 1 , quấn tròn chăn ngủ tít thò lò như mùa đông , có điều quạt vẫn chạy vù vù dưới chân .
    sáng nay thì thời tiết tương đối lý tưởng kô nắng kô mưa , àh cũng mưa tí tẹo nhưng chỉ có 1 lúc , vừa hôm qua đến gần 40 độ , mà hôm nay có khi chỉ còn hơn 20 độ 1 tẹo , thời tiết thay đổi 1 cách chóng mặt . thậm chí lúc này đi ngoài đường còn cảm thấy hơi hơi lạnh , gió thổi bạt mạng , mấy ông bà già đã kịp mặc quần áo ấm vẫn chưa kịp treo lên gác khi kết thúc mùa hè .
    vẫn như thường lệ sáng nay mình vẫn lên trường từ sớm để học trên thư viện , nhẹ chân bước trên đường cạnh sông tô lịch , những làn gió nhẹ thổi kèm theo lá rơi và 1 ít bụi lẫn than đen đen làm mình thấy hơi lành lạnh . chợt thấy nhơ nhớ mùa đông đã qua , may ra chỉ được 1 2 ngày như thế này thôi , sau đó sẽ lại là những chuỗi dài đổ lửa , những ánh nắng gay ghắt đến độ ngột thở , nếu có fải đi ngoaì đường chen lấn cùng xe cộ cùng người người dưới cái nắng như vậy thì mới hiểu được thế nào là địa ngục .
    hôm nay mình cũng chẳng học được nhiều lắm , ngồi buôn nhiều hơn là học , căn bản trên thư viện cũng gặp lắm đứa quen , toàn những đứa kô nói kô chịu được , buổi trưa hứa về nấu cơm với quân nhưng cũng kô về đưọc vì fải ở lại ăn cơm căng tin với trung anh , tìm 1 fòng tôi tối rồi 2 thằng lăn kềnh ngủ trưa . mình vẫn còn cả ngày mai trước môn thi tiếp theo mà , cái môn này khó học kinh . thậm chí còn khó học hơn cả triết , trong thư viện có rất nhiều đứa chuẩn bị thi toán 2 , nghĩ đến toán 2 mình chưa có 1 chữ nào vào đầu thì lại thấy hơi chờn chờn .
    hôm nay là ngày đăng kí học của trung anh , nó đăng kí được 7 môn , còn mình thi f chắc kô được như vậy rồi , mã sinh viên của mình cao quá , nên thiệt thòi về việc sắp xếp chọn môn , sẽ chẳng còn thời khoá biểu nào đẹp cho mình nữa cho mà xem . càng nghĩ lại càng thấy bất công ,tại sao lại fải chịu thiệt thòi vô cớ như vậy nhỉ, nộp hồ sơ sớm hay muộn gì thì bây giờ cũng đều là sinh viên thăng long hết cả, fải được hưởng mọi sự công bằng chứ. mình cũng kô dám chắc kì tới mình có thể đăng kí được 7 môn như trung anh kô , chán quá chừng .
    hôm nay mình về nhà sớm hơn thường lệ ,
    tối hôm qua mình lại nhuộm tóc , kô hiểu sao mình cứ thích nhuộm tóc cơ , nhưng lần này kô choé như lần trước và chắc cũng kô đến nỗi fải cất công đi nhuộm đen trở lại . mọi người trong văn fòng cũng biết , kô biết nó có ảnh hưởng gì đến mọi chuyện sau này của mình kô .
    hi vọng là kô , chúc vui vẻ , mọi điều may mắn sẽ đến với mình , hẹn gặp lại .
    banana
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    14-4-2006
    19 TRÌNH...
    đó là số trình mình tích luỹ được trong học kì 1 vừa qua, nhưng cái điểm fẩy trung bình đại cương thì tệ hại kô thể chịu nổi , tiếng anh 0,1,2,3 của mình đều xấp xỉ 5 ,làm fẩy đại cương nó thấp tè tè . có số báo danh và pass lâu rồi nhưng hôm nay mình mới kiểm tra được căn bản mấy hôm trước thay pass rồi chẳng vào được nữa , sắp tới mình lại fải đăng ký học rồi , kô vào được góc sinh viên cá nhân thì làm sao đăng kí . đó chính là lý do chiều nay mình tức tốc tìm gặp cô giáo chủ nhiệm để xin đổi lại pass . trong này còn có 1 số thắc mắc nho nhỏ mà mình đã vừa hỏi thầy dân , kô biết kết quả như thế nào .
    hôm qua gió lạnh về thì chỉ mới là cảm nhận được sự thay đổi , gió cũng chỉ để làm mát , nhưng hôm nay thì khác , chẳng có gì khác 1 ngày mùa đông thứ thiệt . may quá mình vẫn còn để lại cái áo bò để khoác lên trường , ra ngoài đường đã thấy bà con áo đơn áo kép , thằng bé nhà bên cạnh còn fì fò thổi ra cả khói , chắc nó cũng ngạc nhiên lắm . đúng là những ngày mùa đông còn sót lại tỏng những ngày mùa hè, và có lẽ đây cũng là những ngày cuối cùng còn fải mặc áo rét đi ra ngoài đường.
    cả ngày hôm nay mình vẫn ôn thi trên trường ,và vẫn học cái môn khỉ gió fáp luật và mình vẫn còn fải học cả sáng ngày mai nữa để chiều mai thi rồi, ngày mai mình còn fải đăng kí môn vào lúc 11h trưa nữa, kô biết mình sẽ đăng kí được bao nhiêu môn đây , hồi hộp kinh .
    con bạn vừa hỏi cuối tuần này có về kô thì đi xe máy về cùng nó , mình vừa mới lên mà về gì , kô biết mai trời có lạnh đột ngột như hôm nay kô , mấy đêm gần đây kô hiểu sao khó ngủ quá , chập chờn ,lăn lộn , vật vã , có lẽ cái thời tiết nửa nóng nửa lạnh như thế này là những nguyên nhân chính khiến mình như vậy.
    trong thời gian mình đang ôn thi này trên VFD đang thực hiện những bước cuối cùng cho đại hội toàn trường sắp diễn ra , mình kô được tham gia cùng mọi người , từ khi vào trường đến giờ , đây là 1 tỏng số ít chương trình mà mình kô tham gia . mình muốn tất cả các hoạt động các chương trình của trình mình đều tham gia , nhưng có lẽ điều đó là kô thể , với cứ mỗi kì ôn thi và thi như thế này , mình thật sự kô có tâm trí và thời gian để dành cho hoạt động . học cách chấp nhận cũng là học cách làm cho mình bớt cái tính ích kỉ .
    mong rằng sau khi thi xong mình vẫn tiếp tục tham gia nhiệt tình vào các hoạt động của VFD , chúc cho mọi chuyện suôn sẻ.
    hẹn gặp lại
    banana
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BONUS:BỆNH SO SÁNH VÀ ĐỐ KỊ...
    để lấy ví dụ về cái tiêu đề mình muốn viết đến hôm nay thì có thể lấy luôn mình ngày xưa ra làm ví dụ .
    thằng em họ mình nhặt được 1 cái ví đầy tiền của 1 người khách , nó đưa cho bà nội và bà nội trả lại cho khách , ông khách đó cảm động quá nên đưa cho bà 100 nghìn để cảm ơn , sau đó bà cho thằng em họ 7000 để đi ăn kẹo , còn mình vừa chạy đi chơi về cũng được bà cho 3000 đi bắn điện tử . mình thấy bà bất công quá , cho nó 7000 nghìn mà cho mình có mỗi 3000 nên khóc bù lu bù loa , lăn đùng ngã vật ra đất để ăn vạ , mặc cho bà giải thích là thằng em họ nhặt được tiền nên nó được thưởng nhiều hơn . lúc đó, mình chẳng cần hiểu , mình chỉ biết là mình được ít tiền hơn thằng em là mình kô chịu được .
    cũng kô thể trách được những lỗi lầm lúc bé , vì hồi đó thì đã làm gì biết gì đâu , nhưng nhìn vào đó để thấy rõ được cái tính rất xấu mà ngày xưa đứa bé nào cũng có , và ngay cả bây giờ mình thấy thanh niên vẫn còn .
    thấy thằng em được cho mẹ mua cái gì là mình cũng đòi mẹ mua cho cái đó , nó mà có đồ chơi mới mà kô mang sang cho mình chơi cùng thì mình dỗi ,mình đếch thèm chơi với nó nữa , ngày xưa mình xấu tính kinh , thằng em của mình hiện giờ cũng đang có dấu hiệu như vậy , nhưng mình tin rằng khi lớn lên nó cũng sẽ hiểu được mọi chuyện .
    nói đến chuyện của mình , cái bệnh so sánh mình với mọi người của mình rất nặng , so sánh tất cả mọi thứ có thể so sánh được và với tất cả mọi người , tất nhiên cái này cũng đem lại cái lợi và cũng vô số cái hại . mình sẽ hiểu thêm cuộc sống , sẽ hiểu thêm ý nghĩa đồng tiền nếu so sánh mình với những người nghèo khổ , đứa con của những gia đình khó khăn . mình sung sướng hơn rất nhiều , đó cũng là mặt tích cực của sự so sánh .
    nhưng nếu đem mình so với mấy đứa con nhà giàu thì mình lại chẳng là cái đếch gì , sự tiêu cực này kô fải lúc nào mình cũng có thể kiểm soát được , 1 vấn đề nào cũng nên nhìn tổng thể mình mới hiểu rõ được bản chất của vấn đề.
    nếu kô chỉ nhìn vào vật chất mà quan tâm đến rất nhiều mặt của cuộc sống như sự thông mình, sự hài hước , lòng tốt , sự khoan dung ... tất cả fẩm chất của 1 con người thì có rất nhiều điều đáng để bàn đến . mỗi khi so sánh về các fẩm chất đó . mình thường có suy nghĩ và hành động tích cực và có chiều hướng tốt .
    gặp 1 người bạn mới đẹp trai , tốt bụng , hài hước hơn mình , biết cách nói chuyện hơn mình , cứ bất cứ 1 điều gì đó hơn mình thường gây cho mình sự tôn trọng thậm chí khâm fục và mình thường rất quý mến, đó cũng là 1 số trường hợp xảy ra khi mình mới gia nhập thành viên của VFD. mình quý người ta vì người ta hơn mình .
    đó là điều mình nhận thấy khá tốt ở mình , tức là trong mình kô có sự đố kị , nhìn vào đó để nâng cao mình fát triển mình hơn để xứng đáng là bạn với họ thôi . mình muốn nói đến điều này vì kô fải ai cũng giống mình , kô fải ai cũng có suy nghĩ và hành động như vậy .
    có những người kô bao giờ thích người khác trội hơn họ 1 vấn đề nào đó , từ đó sẽ dẫn đến sự đối lập , và cảm thấy bực tức với sự thân thiện của người trội hơn kia . đó cũng là tâm lý của mình hồi bé. mình nghĩ tới thời điểm này và cách đây 1 thời gian dài trước đây thì mình đã thay đổi được điều đó .
    mình có ý muốn xã giao hay kết thân với những người hơn mình rất nhiều mặt chứ kô tỏ vẻ khó chịu hay thậm chí căm tức như 1 số người mình nhìn thấy .
    mình chưa bao iờ có thái độ bất hoà với trình tự cuộc sống như vậy , có người giỏi và bao giờ cũng có người giỏi hơn , đó là điều fải biết chấp nhận và coi đó là chuyện bình thường .
    chúc vui vẻ và hẹn gặp lại
    banana
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    15-4-2006
    NGÀY ĐĂNG KÍ HỌC,HÀNH TRÌNH CÙNG "PHÁP LUẬT" VÀ CUỘC HỌP TRÊN VFD...
    vừa mới sáng ngày ra con thuý réo ầm cửa ầm nhà " dậy nhanh , dậy nhanh , dậy đèo tao đi tập quân sự nhanh lên , tao bị muộn mất rồi " , bực hết cả mình , ngủ còn chưa đã giấc , cũng chưa kịp đồng ý hay từ chối , chỉ kịp đánh răng chưa kịp rửa mặt , nó đã đem xe của chị nó đến . kô kịp mặc lấy cái quần dài , cứ áo cộc như thế, cứ quần đùi như vậy đèo nó đi rủ bạn nó rồi đến tận sân triều khúc .
    ra ngoài đường mọi người nhìn mình hơn nhìn quái vật , khi mà rét nàng bân vẫn còn lưu luyến vẫn chưa rời xa , fóng xe ầm ầm ngoài đường với cái quần đùi đèo đằng sau con bé xấu xấu ăn mặc chỉnh tề , thật quái chiêu . lạnh tím tái hết cả tay chân vẫn fải fóng nhanh cho nó đúng giờ , đúng là số mình khổ về đường bạn bè , bù lại là mượn được cái áo rét của người yêu nó gửi , mình đã đem hết quần áo mùa đông về nhà rồi mừ . cũng bõ công .
    được diện cái áo mới kô fải của mình đến trường cũng khá sướng vì cái áo khá đẹp . buổi sáng mình kô ăn sáng lên luôn thư viện để ôn , vì chiều thi rồi còn đâu , cứ có 1 nỗi lo sợ mơ hồ xâm chiếm , nhất là ca 1 chúng nó đã thi vào 2 câu tủ của mình , bây giờ fải học các câu khác tránh mấy câu đã về , đúng là ức chế kinh . đó cũng có khi là điềm báo chẳng lành giành cho mình . Ngồi được 1 lúc thì chợt nhớ ra đến 11h là giờ mình đăng kí học , te tởn ra quán nét trước đến tận nửa tiếng , có trung anh đi cùng để so thời khoá biểu cho nó khớp , kì này 2 đứa đều đăng kí 7 môn , và giống hệt nhau . kinh , tận 7 môn cơ đấy , kì 2 vừa rồi học có 6 môn mà đã lòi hết cả rom , thấy xuống sức kinh . kì này 7 môn kô biết có sao kô . sắp xếp thế nào mà vẫn chừa ra đưọc ngày thứ 6 kô fải học gì , kô biết như thế là hay hay là kô hay .
    tưởng khó khăn , đến 11h hơn 1 tẹo đã đăng kí xong rồi , nhanh vật . trưa nay ăn cơm ở trường xong chuẩn bị tâm lý đi thi , câu 1 được nhiều nhà cái đặt nhất , có khả năng về cao nhất , biết thế mình cũng học kĩ ghê ghớm câu này, cầu trời khấn fật cho nó về fát là mình đạp cho te tua , ra khỏi fòng thi sớm luôn cho oai . nhưng mà cái câu được nhiều đứa hi vọng nhất đã kô về. nhìn tờ đề ông giám thị mắt ti hí đưa cho mình mà lặng đi mất mấy giây , cái ông giám thị này nhìn lạ ghê , lạ nhưng mà cũng nghiêm ra fết , trông thi cùng cô thư viện biệt danh sát thủ mang bộ mặt cừu già . thôi để ý đến giám thị như vậy là nhiều , tập trung vào đề thi thôi .,
    cũng kô hẳn là cái đề gây khó dễ với mình , mình cũng đã đọc qua các câu này , điều quan tọng của mình lúc đó là cố moi lại trí nhớ và bịa thêm những thứ cần bịa để kết thúc cái môn dành đến 3 ngày để ôn này . kô thực sự gây khó dễ với mình , nhưng có lẽ cực kì gây khó dễ với mấy thằng cùng fòng , lần đầu tiên 1 fòng thi của mình nhiều đàn ông đến vậy , àh con trai chứ , chắc là môn này thi cùng toán tin , khổ thân mấy thằng bé cầm mấy tờ đề mà mặt thuỗn ra, công nhận đề nó cũng chó má thật , kô thằng nào có thể đoán chắc chắn nó về tội fạm.
    mình vừa làm vừa quan sát xung quanh , kô có đứa nào viết được sang tờ thứ 2 , và có lẽ mình còn đứng trong hàng ngũ những đứa làm bài khá nhất fòng . được nửa thời gian nghếch sang giật mình thấy mấy chú nằm ngủ sểu dãi , bài thi viết được vài dòng , còn mấy chú ngồi nhìn tờ đề với con mắt đăm chiêu , như đang suy tính 1 cong thức fáp luật nào ghê ghớm lắm , trán nhăn tít như ông già , trời vẫn hơi lạnh mà trán chúng nó lấm tấm mồ hôi .
    thấy chưa , đó là hình fạt cho tội học tủ , ngoài việc học tủ thì mình cũng đã học hòm hòm mấy câu còn lại , học để mà biết đường còn bịa nếu chẳng may giáng trúng mấy câu trời đánh thánh vật đó.
    tùng tùng ... trống hết tiết nào ấy nhỉ, mấy thằng bé giật mình chồm dậy , făng făng lên nộp bài giấy trắng , mắt vẫn còn híp híp , chắc vẫn buồn ngủ, được giấc ngủ ngon chắc là đã đến giờ hẹn với em yêu . có mấy chú cứ thì thào với nhau
    1: sao mày? sao mà ngồi nhìn trân trân vào tờ đề , mắt lòi ra kô viết gì vậy ?
    2: tao đã học tội fạm *** đâu , đang nghĩ xem nên bịa cái gì ra kiếm 1,2 điểm danh dự , sao ? mày cũng kô học àh ?
    1: học mà tao fải nằm ngủ thâm xịt mắt thế này àh , thôi lên nộp bài về đê , chẳng bịa được gì đâu .
    2: mày lên nộp trước đi , tao ngồi thêm 1 lúc nữa , tẹo nữa ra, ra sớm làm chó gì cho nắng .
    1 lúc sau 2 thằng đó và 1 số thằng nữa lon ton đi ra với nụ cười bí hiểm , chẳng hiểu chúng nó cười gì , chắc là cười đau khổ . còn mình thì vẫn lặng lẽ ngồi vừa nhớ được ý chính vừa bịa thêm . nói thật mà nói thì mình cũng kô tin môn này mình trượt cho lắm . chỉ mong suy nghĩ của mình là xác đáng , kô giống như môn địa lý kinh tế trong kì 1 . 1 sự may mắn nào đó ghe thăm mình đi chứ, chẳng nhẽ cứ đen thui như mực từ đầu năm đến giờ àh .
    thi xong đợi đến giờ họp anh lên thư viện ngồi đọc hoa học trò , lâu lắm rôi f mới thấy mình vào thư viện để đọc báo , thời gian thư giãn sớm qua . trước lúc họp thì mình kô biết nội dung cuộc họp cộng tác viên lần này là gì .
    fải công nhận cũng nên có những cuộc họp dân chủ như thế này , họp để nói về tất cả , tình hình hoạt động , nói về bức xúc , nói về những điều hài lòng và kô hài lòng về nhau và về công việc .
    mình cũng đã nói được những suy nghĩ của mình , có điều vẫn chưa được trôi chaỷ cho lắm . từ lâu mình đã kô hài lòng về thái độ và sự tôn tọng mà anh chị khoá trên dành cho lứa cộng tác viên mới . những điều mình muốn là , ngoài mối quan hệ ràng buộc trong công việc tỏng hoạt động , hãy dành chút thời gian mà coi nhau là nhũng con người , nghĩa là thế nào ? đừng nghĩ đến tuổi tác ,đừng nghĩ đến cấp bậc , đừng nghĩ đến những gì ràng buộc , nói chuyện thoải mái với nhau như những người mới quen biết , đó là điều mình muốn các anh chị hãy bỏ chút thời gian ra mà suy ngẫm , mình muốn đề cập đến mối quan hệ nhièu hơn là những công việc làm được và chưa làm được của mọi người . nếu mình là uỷ viên ban chấp hành , cũng có 1 lớp đàn em đằng sau , kô bao giờ mình tỏ thái độ mình là người bề trên , tạo mối hoà đồng và quan hệ xã giao thoái mái với tất cả mọi người luôn là điều cần thiết để ,tạo kô gian thân thiện , điều đó cũng giúp mọi người có thể hoạt động với tất cả khả năng của mình . chứ sẽ kô như trả lời của anh hùng : những anh chị đều là tình nguyện với nhau coi nhau như anh em 1 nhà ,và lớp ctv mới vào thì coi như là khách .
    cho đến thời điểm này thì anh tuấn vẫn gây được lòng tin và sự quý mến của mình nhất , và cũng chẳng fải riêng mình quý anh . anh có đầy đủ những yếu tố cần thiết để tạo sự hoà đồng ,tạo sự thân thiện , nghiêm túc tỏng công việc và từ đó làm mọi việc công tác của mọi người cũng tiến triển theo .
    những điều mà mình muốn đề cập đến cũng hoàn toàn kô fải lỗi 1 chiều , có thể mình và nhóm cộng tác viên cũng có rất rất nhiều thiếu sót . nhưng thôi mọi chuyện cũng qua rồi , mình cũng chẳng cần thiết fải níu giữ làm gì nhiều .
    họp xong , đi từ từ dọc sông tô lịch trên đường về nhà . lâu lắm rồi mình mới lại đi chậm như vậy , bước nhẹ nhàng nhìn người qua lại bên kia sông , suy nghĩ về mọi chuyện trong cuộc họp vừa qua.
    tạm quên tất cả mọi chuyện , bước chân vào fòng ,bật đèn cái " tách " thì thấy con chuột be bé chạy nhanh vào gậm giường , vậy là chuột đã nhảy dù xuống được mặt đất rồi , kô còn hoạt động trên trần nữa , mà cũng có thể nó xuống lâu rồi mà bây giờ minh mới nhìn thấy , cũn chẳng thèm dồn đuổi nó ra ngoài như đợt trước vẫn làm , mệt mỏi ngồi nghĩ 1 tí , hôm nay cũng có nhiều điều đáng fải suy nghĩ .
    nhưng mình cũng cố gắng kô để nó làm mệt óc mình .
    đang ngồi viết nhật kí , thì mẹ gọi điện , mà mẹ kô ở sơn tây , mạ đang ở hà nội rủ mình sang bách khoa chơi , đi chợ đêm nưã chứ., mình chẳng đạp ra đó bây giờ , chỉ nhắn mẹ mua cái gì cho mình đẹp đẹp .
    thôi có lẽ viết vậy đã nhiều , chúc vui vẻ và hẹn gặp lại . bye
    banana
  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    16-4-2006
    NGÀY CHỦ NHẬT KHÔNG NHƯ MONG ĐỢI...
    ngày chủ nhật nào cũng giống vậy ,ít nhất là 3 tuần gần đây , mệt mỏi , bệ rạc , kiệt sức cùng những trận bóng từ giữa sáng đến trưa , nhưng khác với các tuần khác vì hôm nay mình kô tránh khỏi những thất bại .
    mấy tuần gần đây mình sinh hoạt cùng clb rất đều , mọi việc cùng clb đều tiến triển rất tốt đẹp , hôm nay cũng kiệt sức cùng clb nhưng có 1 điều khác là lúc nghỉ ngơi mình thấy có sự lạ trong người , có thể mình bị cảm hoặc mình bị sốt , cảm thấy lạnh trong người , nổi da gà, chắc mình bị cảm , đầu mình cũng hơi nóng nóng , chắc là bị sốt . cảm thấy rù rù , bải hoải , lạnh . Vậy đó , đã lâu lắm rồi mình mới thấy mình bị chút bệnh đáng để quan tâm .
    cố gắng làm xong đâu đó để kiếm 1 giấc ngủ trưa nhẹ trước khi lên trường thi nhập môn khoa học máy tính . nằm trên giường quằn quại đúng 2 tiếng trước kh thất thểu lên trường , mình kô dám đổ lỗi việc mình bị ốm làm đề tài cho việc làm bài thi kô tốt ngày hôm nay . kô hiểu sao đã thi đến gần hết 2 kì mà mình chưa cảm thấy có 1 bài thi nào mình thật sự hài lòng , chỉ có hài lòng 1 cách tạm bợ và chưa có 1 điểm thật sự cao nào ? đổi cho việc mình lười học àh, cũng có thể ! đổi cho việc mình ngu lâu dốt bền khó đào tạo àh , may be ! mình cũng chẳng biết nói gì về bài làm của mình hôm nay , mình cứ thấy thất vọng làm sao vậy . sao mình chưa bao giờ có duyên tí ti trong chuyện thi cử nhỉ .
    thôi , bớt nghĩ , có lẽ cả ngày hôm nay mình bị ốm nên mình nghĩ mọi chuyện bi quan quá , lâu lắm rồi mới được có cảm giác bị ốm , muốn nằm 1 chỗ lắm ,nhưng trưa nay đó , có ngủ được đâu , chỉ làm mình mệt thêm . người cứ ngây ngất đến lạ , nở 1 nụ cười cũng là điều khó khăn .
    hôm nay trên trường tưởng vắng hoá ra lại đông đáo để , , lí do đông : các anh chị khoá trên có buổi làm luận văn tốt nghiệp , ai cũng xúng xính áo dài áo ngắn , trông duyên dáng đến lạ , nhìn các anh chị đẹp đẽ thật nhưng cũng kô xua đi fần nào thất bài trong buổi thi ngày hôm nay . hỏi con bạn bị như thế này thì uốn thuốc gì , nó bảo có cảm giác lạnh như thế chắc là bị bệnh thèm lấy vợ . ăn nói vớ vẩn .
    ngày mai mình thi môi trường rồi mà cho đến thời điểm này mình vẫn chưa có được chữ nào vào đầu , sẽ lại 1 thất bại nữa chăng ? cũng chẳng dám n ói trước 1 điều gì , sáng mai mình sẽ lên truờng ôn thi , sẽ cố gắng nhồi nhét những gì có thể nhồi vào cái đầu bã đậu này . cùng với đó vẫn cứ fải hi vọng vào những điều may mắn có thể xảy ra .
    mai lại bắt đầu 1 tuần mới , dù thời gian trôi nhanh như vậy , nhưng với cái mốc rằng mình mới chỉ đang học học kì thứ 2 thì vẫn còn chậm lắm . sang kì thứ 3 mình sẽ học giống bất kì 1 Sv thăng long anh chị nào .
    quên mất , ko nói đến chuyện mẹ xuống hà nội , mẹ nói tối hôm qua đi chợ đêm chẳng mua được j` , sáng nay mẹ cho thằng đức đi chơi cung thiếu nhi , chơi các trò chơi bét nhè , chắc cu cậu khoái lắm , về đến sơn tây rồi mà giọng vẫn hăm hở , mẹ nói mẹ mua cho mình 2 cái áo fông đẹp cực , đẹp trong mắt mẹ nhưng kô biết có đẹp trong mắt mình kô , thi xong mình sẽ về nhà .
    cái xe đạp đã dở chứng lần đầu tiên , cái bánh trước bị 1 vấn đề gì đó mà mai mình fải đưa đi bác sĩ để khám , cũng khá bền đó nhỉ, cũng fải được đến nửa 5 chứ kô ít .
    để đáp trả 1 ngày kô ít nỗi buồn hôm nay là 1 buổi tối cũng khá ý nghĩa khi mình đi cùng với đội tình nguyện đến dự sinh nhật lần thứ 4 của đội tình nguyện cầu mới tại sân chùa giáp nhất . 1 nhóm tình nguyện trẻ lập ra 1 đội tình nguyện mang tên cầu mới để dạy học giúp đỡ các em trẻ lang thang cơ nhỡ đánh giầy , bán báo quanh khu vực cầu mới , 1 tổ chức rất ý nghĩa . mình cũng chẳng biết nói gì ngoài mong ước cho đội ngày càng fát triển và giúp đỡ được nhiều em nhỏ hơn nữa .
    ngày chủ nhật thất bát cũng đã sắp qua , hãy là 1 giấc ngủ ngon và quên đi mọi chuyện , để tiếp tục thi những môn còn lại cho tốt . chúc mình luôn vui vẻ và hạnh fúc
    hẹn gặp lại
    banana
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    17-4-2006
    KẾT THÚC MÔN THI ÁP CHÓT CỦA HỌC KÌ 2 ...
    chỉ có 1 kết thúc được khẳng định trong ngày hôm nay đó là kết thúc chuỗi môn thi học thuộc lòng, môn lãnh trách nhiệm chia tay cao cả đó là Môi trường.
    tối hôm qua về đến nhà thì thằng quân đã từ sơn tây lên và đang nằm ngủ trỏng chơ trên giường ,chắc là mệt , 2 thằng cũng chẳng nói chuyện được gì ,ngoài mấy câu sáng nay mình thều thào với nó được mấy câu trong lúc vẫn đang mơ màng cùng giấc ngủ " mày ơi ,xe đạp hỏng lốp trước rồi đó kô đi được đâu"
    cái xe tạm thời kô sử dụng được thì tối nay kô biết 2 thằng lấy cái gì để bon bon đến quán ăn bây giờ ,có lẽ tí nữa về mình sẽ cấp tốc đem đi sửa vậy ,lại thêm 1 khoản nhỏ kô mang tên. sáng nay vẫn cứ lên thư viện để nhồi môi trường cấp tốc ,chỉ học nửa buổi rồi đi thi tất nhiên là học tủ rồi. kê được vài cái tủ thì vào fòng thi lại bị tủ đè,có đến 3 câu mà kô có 1 câu tủ nào ,làm mình ngồi viết bịa từ đầu chí cuối. lúc nãy ở thư viện mình có đọc được 1 dòng nào đó trong tờ báo hoa học trò" đừng để nước đến chân rồi mới nhẩy ,học fần nào xào fần đó" mấy lời đó thực chất là dành cho mấy em bé năm nay đi thi địa học vào thời gian sắp tới. nhưng có lẽ mình sẽ fải áp dụng tuyệt chiêu đó vào kì 3 sắp tới , cố gắng học cẩn thận tất cả các môn ngay từ thời gian đầu.
    vẫn còn ấm ức cùng fần thi tệ hại cùng nhập môn máy tính ngày hôm qua ,sau khi kết thúc môi trường tập trung ở căng tin lại tiếp tục kể lể cùng lũ bạn , bài thi nào thì cũng có kẻ làm được người kô làm được ,nghĩa là có kẻ vui người buồn,tập trung lại 1 lũ sau mỗi môn thi đua nhau trưng bày bức xúc thất bại lẫn cảm xúc chiến thắng ,kêu gào thảm thiết cùng hoan hỉ vui mừng lộn tùng fèo.
    cả môi trường và fáp luật hôm trước mình đều nhìn thấy mình có 1 buổi nghỉ ,cũng hơi hơi lo ,kô biết nó có ảnh hưởng nhiều đến kết quả của mình kô.mệt thật.
    1 số sinh viên khoá 18 đã bắt đầu được nghỉ sau khi thi hết tất cả các môn ,đã đến thời gian nghỉ xả hơi của chúng nó ,còn mình thì vẫn chưa ,vẫn còn 1 môn cuối cùng và là môn có thể gọi là quan trọng nhất trong 7 môn ,cũng chỉ mang có 3 trình nhưng toán 2 là môn mang nhiều thách thức nhất .cuộc chiến sẽ đươc diễn ra vào thứ 5 ,20-4 tới.
    từ giờ đến ngày đó đương nhiên vẫn là những buổi cày trên thư viện ,khác với các buổi học khác chỉ nhằm tụng kinh qua ngày ,thì bắt đầu từ mai mình fải động não , fải suy nghĩ fải tư duy ,đổ mồ hôi sôi nước mắt ,chắc sẽ mệt mỏi hơn nhiều lần những ngày trước,cố lên .
    kết thúc kì 2 này cũng có khá nhiều sinh viên khoá 18 xin bảo lưu kết quả để tiếp tục dự thi đại học năm nay ,riêng lớp mình cũng đã thấy mấy đứa, hầu hết chúng nó sinh năm 87 ,còn mình sau 2 năm đã kô còn nhiệt huyết thi đại học ,có lẽ sẽ dành thời gian để dâng hiến cho thăng long . kô khí của kì thi đại học cũng đang dần nóng lên theo từng ngày ,chắc các sĩ tử giờ này đang cày vục mặt ,năm trước mình cũng vậy ,và mình trượt trong thanh thản,ặc ặc ,mình kô có duyên trong các cuộc thi ,và điều đó đang chứng mình trong 2 kì thi đầu tiên ở thăng long, chán ghê.
    nghe giang hồ đồn đại ,sau khi thi xong lớp mình sẽ tổ chức 1 chuyến đi chơi đâu đó ,hình như là bát tràng ,dầu sao thì học kì 3 cũng kô tập trung được 1 lớp như kì 2 nưã ,sẽ có những xáo trộn đáng kể ,những ngày cuối cùng của kì 2 này ,tự nhiên mình thấy thân ái với lớp quá ,cảm thấy mọi người đều rất đỗi thân thiết chan hoà, đúng là cảm nhận thường thấy của những giờ khắc fân ly .
    chúc vui vẻ và hẹn gặp lại
    BANANA

Chia sẻ trang này